Tác giả Chủ đề: Y Moan - Ngày mùa lộng gió  (Đã xem 1635 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #1 vào: 10-04-2011 08:48:47
Chào cả nhà
Đọc bài báo này cách đây mấy ngày,hôm nay muốn tìm lại chia sẻ với cả nhà .
http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhanvat/2011/4/55149.cand
Một bài báo viết rất hay về ông ,Y Moan  .Xin cảm ơn tác giả bài báo đã cho chúng ta biết rất nhiều điều về ông
Xin gửi tặng cả nhà một bài hát gắn liền với tên tuổi của ông . Bài hát  “ Giấc mơ Cha Pi “ của nhạc sĩ Trần Tiến .
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giac-Mo-Chapi-Y-Moan/IWZCFCBF.html
Ở Dak lak,mỗi khi đi ăn đám cưới  sẽ thấy rất nhiều người thể hiện ca khúc này . Một bài hát mà mình nghĩ ai cũng biết đến ,ai cũng thuộc vài ba câu . Và tên tuổi của Y Moan cũng gắn liền với bài hát này, nhắc tới “ Giấc mơ Cha Pi “ là nhắc tới Y Moan .  Y Moan và Siu Black ,2 cái tên mà bất kì ai cũng biết khi nhắc tới những nghệ sĩ ở Tây Nguyên .
Mình cũng biết tới ông qua ca khúc này và 1 vài lần nghe ông hát trên ti vi ,chưa 1 lần gặp mặt ngoài đời và biết thêm thông tin về ông .Ngày ông mất ,mới đầu cũng bất ngờ , thấy tiếc vì không nghĩ ông mất ở tuổi đó,vì chưa bao giờ gặp ông ,nhưng rồi lại quên,lại thấy bình thường . Tây nguyên mất ông, mất đi 1 người nghệ sĩ và không biết bao giờ mới có 1 người nghệ sĩ tâm huyết như thế nữa .
Cảm ơn ông ,Y Moan . Một người nghệ sĩ tâm huyết với nghề ,hết lòng vì nghệ thuật . Vẫn cữ hay nghĩ thầm  “ sống kiểu như ông Y Moan chỉ khổ vợ ,khổ con .Ông đi hát cũng phải mang tiền về nuôi vợ nuôi con chứ ,cuộc sống mà ,không có tiền chỉ có chết đói .Hát cũng phải có tiền chứ ,thời bây giờ đâu giống trước đâu .Đi hát cả đời cuối cùng rồi nhận được gì chứ ? “
Rất thích 2 câu trong bài hát “ Giấc mơ Cha Pi “ của nhạc sĩ Trần Tiến
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Chúc cả nhà có 1 ngày cuối tuần vui vẻ