Tác giả Chủ đề: Thêm một hoàn cảnh được phẫu thuật tim - Dân Trí  (Đã xem 2019 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2171 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #3 vào: 22-04-2012 21:02:33
Em Nguyễn Đức Tâm đã được phẫu thuật tim


     (Dân trí) - Sau 15 năm “nuôi” bệnh tim trong mình, Nguyễn Đức Tâm đã được phẫu thuật tim tại BV Tim Tâm Đức (TPHCM) nhờ sự hỗ trợ của những tấm lòng thơm thảo.
 >> “Số em chắc chết vì bố mẹ xoay đâu ra tiền ?”
Ca mổ tim trong mơ của cả gia đình Nguyễn Đức Tâm đã trở thành hiện thực vào ngày 1/3 nhờ các đoàn thể và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc gần xa.
 


Nụ cười đã trở lại với gia đình Nguyễn Đức Tâm

 
Nụ cười hồn hậu nở trên khuôn mặt người cha - anh Nguyễn Đức Minh: “Biết tin Tâm được hỗ trợ đủ tiền phẫu thuật và lên lịch mổ, cả nhà mừng quýnh quáng, không kịp thông báo với ai. Chừng nó mổ xong rồi, vợ chồng tôi mới dò lại điện thoại để báo tin vui với mọi người”.
Sau ca mổ là nỗi phấp phỏng vì: “Người ta mổ ra rồi mà con mình chưa ra, bệnh nó nặng quá. Đáng lẽ một người đi thăm nuôi là được rồi nhưng cả 2 vợ chồng cùng đi vì ai cũng lo lắng, ở nhà thì chịu không nổi. Thằng em nó ở nhà cũng nhấp nhổm lắm. Mong nó tỉnh sớm để vợ tôi yên tâm về đi làm, chứ không lại mất việc”. Đến ngày 4/3 Tâm mới tỉnh, ăn được cháo và nói chuyện được chút ít.

Chặng đường phía trước là quá trình hậu phẫu và sau này Tâm sẽ phải uống thuốc lâu dài cũng nhẹ gánh phần nào vì gia đình nhận được 14.500.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 3 tháng 2/2012.

Nhận món quà đầy tình nghĩa, anh Nguyễn Đức Minh bày tỏ mong muốn được biết tên những người đã giúp đỡ con trai mình. Anh nói chắc chắn: “Khi nào Tâm khỏe lại, tôi sẽ biểu nó nhất định phải lên mạng, mở báo Dân trí ra xem danh sách những người đã giúp đỡ nó, để nó nhớ ơn những người đã đem lại mạng sống cho nó lần hai”.

Hồng Nhung/Dân Trí

Ngoài 14.500.000 báo trao sau mổ - Danh sách ủng hộ qua Dân Trí tiếp sau tuần 3/4:

20/02/2012   Dương Minh Triết giúp MS 514   200,000
20/02/2012   Trần T Minh Dung giúp MS 514   300,000
20/02/2012   Đặng Văn Hạnh giúp MS 514   100,000
20/02/2012   Nguyễn T Thu Hà giúp MS 514   300,000
20/02/2012   Cao Nguyên Khoa giúp MS 514   100,000
20/02/2012   Nguyễn Văn Hùng giúp MS 514   100,000
20/02/2012   Đàm Quốc Thịnh giúp MS 514   400,000
20/02/2012   Vũ lê Thanh Hương giúp MS 514   300,000
20/02/2012   Nguyễn T Thu Thủy giúp MS 514   100,000
20/02/2012   Bạn đọc Dân trí giúp MS 514   500,000
20/02/2012   Vũ Nam Hiệp giúp MS 514   200,000
20/02/2012   Nguyễn T Minh Thảo giúp MS 514   1,000,000
20/02/2012   Trần Thanh Quốc Hương giúp MS 514   400,000
20/02/2012   Võ Đức Thương giúp MS 514   100,000
21/02/2012   Trần Nam Quang giúp MS 514   60,000
21/02/2012   Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 514   100,000
21/02/2012   Phạm T Hồng Vân giúp MS 514   1,000,000
21/02/2012   Hà T Nhu ý giúp MS 514   200,000
21/02/2012   Nguyễn Quang Huy giúp MS 514   200,000
21/02/2012   Phạm Xuân Huy giúp MS 514   200,000
22/02/2012   Đặng Thị ánh Tuyết giúp MS 514   100,000
22/02/2012   Tô Phương Hoa giúp MS 514   100,000
22/02/2012   Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 514   100,000
22/02/2012   Nguyễn Văn Chính giúp MS 514   200,000
22/02/2012   Trần T Huuỳnh Trang giúp Ms 514   1,000,000
22/02/2012   Lê Khắc Toản,Giang giúp MS 514   100,000
23/02/2012   Đặng Văn Hoa giúp MS 514   200,000
23/02/2012   Nguyễn T Thanh giúp MS 514   200,000
23/02/2012   Phan T Thanh Thúy giúp MS 514   200,000
23/02/2012   Nghê T Phương Uyên giúp MS 514   1,000,000
23/02/2012   Nguyễn Đức Tâm giúp MS 514   100,000
24/02/2012   Phạm Thanh Tùng giúp MS 514   100,000
24/02/2012   Nguyễn T Lan Phương giúp MS 514   200,000
24/02/2012   Hoàng Minh Hà giúp MS 514   100,000
24/02/2012   Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 514 1,000,000
24/02/2012   Phan Tuấn Minh giúp MS 514 150,000
24/02/2012   Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 514 200,000
25/02/2012   Nguyễn T Nhi Hà giúp MS 514   100,000
26/02/2012   Võ Lê Ngọc Diệp giúp MS 514   1,000,000
27/02/2012   Tạ T Thanh Hà giúp MS 514   300,000
28/02/2012   Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 514   100,000
28/2/2012   Hồ Thanh  Nguyên giúp MS 514   400,000
28/2/2012       QLDA Dạy nghề vốn ODA) MS 514 200.000 đồng
29/2/2012   Bùi Tuấn Cường giúp MS 514 2.000.000 đồng
.. vv và vv
(PLH tổng hợp từ Dân Trí)
Bài này viết sai box. Xin mod đưa về đúng box ạ. Theo em nghĩ không chuyển về hoàn cảnh chờ xác minh mà nên chuyển qua bên cột phải ạ, Cảm ơn!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2171 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #2 vào: 22-04-2012 21:00:34
Chào bạn boykute!

Thông tin bạn đưa dẫn từ Dân Trí - Nơi hoàn cảnh được đánh mã số và kêu gọi giúp đỡ từ bạn đọc.

Diễn đàn chúng ta ưu tiên các hoàn cảnh chưa lên các phương tiện truyền thông để kêu gọi giúp đỡ, vì ở đó ít nhiều cũng đã được trợ giúp; trong khi cuộc sống quanh ta còn rất nhiều mảnh đời khốn khó chưa ai biết!

Hàng trăm hàng ngàn tổ chức từ thiện đưa hoàn cảnh lên, ai cũng cóp dán như bạn thì vô hình chung diễn đàn là nơi tập hợp các hoàn cảnh đã được kêu gọi giúp đỡ từ nơi khác về!

mong bạn có những hoàn cảnh chưa ai biết đến để chúng ta cùng giúp. Thân mến!

Bước dài _ Không vội vã!
 


boykute

  • bạn
Trả lời #1 vào: 22-04-2012 20:47:54
20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người thế nhưng bệnh tim đã khiến em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cầm trên tay giấy dự báo chi phí phẫu thuật tận 102 triệu đồng mà Nguyễn Đức Tâm ngỡ đó là trò đùa số phận.
15 năm chống chọi với bệnh tim quái ác

Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai những ngày sau Tết Nguyên đán khí trời ngày xuân vẫn còn rộn rã, ấm nồng. Thế nhưng căn nhà mà gia đình em Nguyễn Đức Tâm đang cự ngụ thì nỗi buồn đang bủa vây. Đã mấy tháng nay, căn nhà nhỏ bé ấy chưa một lần có tiếng cười, vì giờ đây tính mạng của Tâm đang mong chờ vào sự may rủi.

Khó có thể kể hết những thiệt thòi mà em Tâm gánh phải. Cái nghèo và bệnh tật đã đánh tan bao nhiêu ước mơ và hoài bão tuổi trẻ trong em. Cầm trên tay giấy dự báo chi phí phẫu thuật của bệnh viện tim Tâm Đức (TPHCM) tận 102 triệu đồng mà có lúc Tâm và gia đình ngỡ đó là trò đùa số phận. Vì với công việc phụ hồ không ổn định của bố, lương công nhân giày da của mẹ thì không biết bao giờ mới đủ số tiền ấy.

Tính mạng của Tâm đang mong chờ vào sự may rủi của số phận
 
15 năm nuôi bệnh tim bẩm sinh trong người, cơ thể em ngày càng gầy gò ốm yếu. Nhưng Tâm tự nhủ mình không buồn nữa, không chán nản, phải luôn tươi cười để bố mẹ, em trai yên tâm làm việc.
Kể lại những lần chuyển viện từ tuyến huyện, lên bệnh viện đa khoa Đồng Nai rồi lại vòng qua bệnh viện Chợ Rẫy, Tâm chỉ biết lắc đầu: “Dù làm lụng cực mấy em vẫn chịu được nhưng những cơn đau cứ hành hạ liên tục khiến nhiều lúc em muốn buông xuôi”. Mấy ngày qua, Tâm như từ cõi chết trở về khi luôn bị ngất xỉu, ho ra máu.

Ngồi cạnh con, nhìn con thều thào không ra hơi mà chị Nguyễn Thị Hết (41 tuổi) như đứt từng khúc ruột: “Tôi sợ nếu không có mình bên cạnh, nó buồn rồi nó… Cả đời mình cực khổ đã đành, mong con được khỏe mạnh nhưng bệnh tật, đời sống bấp bênh ai có thể ngờ được”, chị Hết lạc giọng.

Phía bên kia căn phòng chật hẹp, bố em, anh Nguyễn Đức Minh (43 tuổi) không kìm được dòng nước mắt khi nhìn nụ cười yếu ớt của Tâm: “Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán cháu bị hở van 3 lá cấp độ 4/4, rách lá van, sùi osler trên van 3 lá; tăng áp động mạch phổi nặng, cần phải phẫu thuật. Với gia đình tôi, đây như thể tai họa trên trời giáng xuống, không lối thoát”.

Căn nhà 10 mét vuông và 4 thân phận nghèo khổ

Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ thậm chí là nơi dưỡng bệnh bất đắc dĩ cho em chỉ gói gọn trong căn nhà rộng chưa đầy 10 mét vuông. Căn nhà tình thương được chính quyền địa phương giúp đỡ cách đây 3 năm giờ đã quá chật với 4 người làm nơi trú thân khi mưa to gió lớn.
 
Cả khu xóm ai cũng biết hoàn cảnh bi đát của gia đình em Tâm. Bởi họ đã quá quen với hình ảnh chàng thanh niên ốm yếu hằng ngày vẫn đi làm, bòn mót đôi đồng bù vào tiền thuốc thang. Đến khi, sức lực không còn, em mới chịu ở nhà nghỉ ngơi.
 
Ông Cao Văn Nhớn, trưởng ấp Phước Lý cho biết: “Gia đình của em Tâm hiện không còn nằm trong diện nghèo của xã nữa. Vì bây giờ, trong gia đình có lao động chính, số tiền bình quân chia ra trên đầu người vượt trên diện nghèo theo quy định của Chính phủ là 200.000 đồng/người/tháng. Chúng tôi cũng cố gắng vận động các mạnh thường quân nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn”.

Gia đình 4 người chen chúc trong căn nhà tình thương cũ
Nguyễn Đức Trung, em trai của Tâm ngậm ngùi: “Em thương anh Tâm quá mà không biết làm thế nào. Em vừa phải nghỉ học để đi làm thêm ở một tiệm bánh mì ở gần nhà để có thêm tiền phụ giúp ba mẹ lo tiền thuốc cho anh. Giờ anh Tâm phải trị bệnh mất tới hơn 100 triệu thế này, cả nhà cũng không biết phải xoay đâu ra số tiền lớn đó nữa”.

Thế là giờ đây, cả Trung cũng buộc phải thôi học để lăn vào kiếm tiền. Có thể nói, trong số tiền chắt bóp ít ỏi ấy là cả nước mắt đau thương và cả hy vọng lớn lao để Tâm được lên bàn mổ. Nhưng biết đến bao giờ, khi mà đời sống công nhân vừa làm hết tháng, hết vụ đã cạn sạch tiền?

“Chúng tôi chẳng mong gì hơn là có đủ tiền để Tâm được phẫu thuật sớm ngày nào hay ngày đó. Giờ chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa”, chị Hết nghẹn ngào. Ánh mắt hy vọng, rồi giọt nước mắt xót xa của người làm mẹ khiến người ta phải chạnh lòng. Mong cho ngày mai Tâm được bình an để niềm vui được trở lại với gia đình ấy.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Đức Minh, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : 01668.419.092

Nguồn : dân trí