Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Chị Thạch - K Vú  (Đã xem 1691 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 31-03-2014 21:40:19





Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-03-2014 20:43:47
Đây là một hoàn cảnh khó khăn ở Tam Bình, Vĩnh Long vô tình start2404 biết được, hy vọng nhà mình có thể giúp đỡ chị một phần nào để vượt qua cơn khó khăn này.

Trích dẫn

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Hôm nay với trời nắng giữa trưa hè có một ông cụ đi xe đạp đến chùa giác long sau khi lễ phật xong kể về hoàn cảnh gia đình có người con gái bệnh UNG THƯ VÚ sắp tới ngày lên ca mổ rồi không có tiền mổ,lặng nhìn nỗi đau của người cha chúng tôi dù đang bận cho công việc xây dựng chùa nhưng không sao không chạnh lòng trước hoàn cảnh đau thương này. Chúng tôi quyết đình đến nhà ông tìm hiểu sự việc ,xe chạy vào con đường cong cong nhỏ nhỏ trước mặt chúng tôi là căn nhà lá tạm bợ có thể sặp bất cứ lúc nào khí bước vào nhà được chị tâm sự;
Tôi tên:NGUYỄN THỊ NGỌC THẠCH sinh năm 1979 CMNN số:331857261 CA tỉnh VĨNH LONG cấp ngày 28/03/2007 hiện cư ngụ tại ấp thạnh trí,xã hòa thạnh,huyện tam bình,tỉnh vĩnh long.
Hoàn cảnh gia đình
Tôi lập gia đình năm 2002,vợ chồng,tay trắng không ruộng,vườn,quanh năm chỉ đi làm thuê kiếm sống,đến năm 2004 sinh đứa con gái tên NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM đến nay được 10 tuổi đang học lớp 4 trường tiểu học HÒA THẠNH.
Đến năm 2012 vợ,chồng không lời qua tiếng lại bỗng nhiên chồng tôi bỏ mẹ con tôi vào chùa tu học,không một lời từ giã cho đến nay,không tới luôi,thân tôi hằng bữa phải đi chợ đến chợ đếm bánh về bán dạo theo xóm để kiếm lời mẹ con sống qua ngày.
Vào ngày 30/10/2013 tôi phát hiện bỗng nhiên vú trái ngứa và sưng lên không biết bệnh gì?tôi liền đi khám,bác sĩ cho biết tôi bị BƯỚU ÁC K VÚ,liền chuyển thẳng tôi đến bệnh viện UNG BƯỚU,TP HỒ CHÍ MINH nhập viện để điều trị.
Tôi cầm giấy chuyển viện chân bước đi như xác không hồn,phần lo sợ,phần không tiền,lấy đâu để nhập viện,cũng nhờ anh,chị,cùng làng xóm láng giềng cho chút ít tiền để đi nhập viện,và điều trị cho đến nay.
Kể đến đây hai hàng nước mắt chảy dài khiến chúng tôi không sao chạnh lòng chị nói bác sĩ hẹn ngày 8.4 2014 này sẽ mổ tri phí khoảng 10 triệu VNĐ mà hẹn này nhà không đủ ăn nói chi số tiền đó vì mấy tháng nay chị cũng vô hóa chất xạ trị nay tóc đã rụng hết thân lại tật quyền từ nhỏ ,cái nghèo và bệnh khiến chị gục gã nhưng vì đứa con gái còn rất nhỏ nếu chị mất rồi sẽ ở với ai niềm tin để sống chỉ còn đứa con thơ dại.....MOng những dòng chia sẻ của chúng tôi mong cả nhà FB cùng phật tử xa gần giúp đỡ cho chị kính phí để đi mổ mong mạng sống được kéo dài để lo cho con.


Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.