Tác giả Chủ đề: TP HCM (Hóc Môn) - Anh Trí - Mong được vay vốn  (Đã xem 13705 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 25-04-2013 07:40:37
Mình đã chuyển vào Quỹ 1.000.000đ.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 24-04-2013 09:51:01
Chào cả nhà!
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của mọi người tới gia đình anh Trí & chị Nhiên.
Loan xin cập nhật đăng ký của các thành viên cho gia đình anh chị vay vốn Heart bank tới thời điểm này:
+ Bác kim bang : 1.000.000đ
+ Michele_du : 2.000.000đ
Tổng :3.000.000đ
Còn thiếu :4.000.000đ

Mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của cả nhà để gia đình anh chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thân mến!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 21-04-2013 01:34:47
Chào cả nhà!

Hoàn cảnh gia đình anh Trí-chị Nhiên khó khăn và đáng được giúp đỡ vay vốn Heartbank để buôn bán.

Chúng ta sẽ cùng nhau giúp gia đình anh Trí-chị Nhiên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhờ Loannguyen1202 cập nhật và thống kê việc đăng ký cho vay Heartbank trường hợp này dùm.

Thành viên Michele_du cho gia đình anh Trí-chị Nhiên mượn 2,000,000đ.

Mong có thêm sự chung tay từ cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 14-04-2013 20:32:49
Nếu được BQT đồng ý, mình xin đăng ký 1.000.000đ.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 14-04-2013 11:13:27
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Gia đình này 4 người thì 3 người bị bệnh. Mong BQT cho ý kiến sớm để chúng ta có cách giúp gia đình họ.

Xin cho hỏi, nếu BQT đồng ý cho vay vốn, thành viên nào sẽ làm nhiệm vụ theo dõi?

Thân mến,

Nếu đc BQT duyệt cho gia đình anh chi vay HB.lehung xin đc nhận nhiệm vụ theo dõi TH này..vì cũng đã có duyên khi đến thăm và lấy tin viết bài.nhà lehung cũng cách nơi anh chị khỏang 5 km mà thôi.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 13-04-2013 23:11:33
Gia đình này 4 người thì 3 người bị bệnh. Mong BQT cho ý kiến sớm để chúng ta có cách giúp gia đình họ.

Xin cho hỏi, nếu BQT đồng ý cho vay vốn, thành viên nào sẽ làm nhiệm vụ theo dõi?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 13-04-2013 16:17:53
Chào cả nhà...!!!
Sáng nay fullmoon và tuyethoabuon đã ghé thăm và xác minh trường hợp của anh Trí và chị Nhiên.
Gia đình anh chị gồm có 4 thành viên: Anh Trí, chị Nhiên, bé Trương Thảo Nhi và bé Trương Chấn Đông. Hiện anh chị thuê phòng trọ tại đường Tân Xuân 6, Hóc Môn. Quê quán anh chị ở Cao Lãnh- Đồng Tháp, hai vợ chồng anh chị lên Sài Gòn đã được bảy năm. Giá phòng trọ bao gồm điện nước mỗi tháng anh chị phải trả là 970.000đ
Ngày trước Anh chị buôn bán trái cây tại các chợ ở huyện Hóc Môn ( theo dân buôn bán gọi hình thức này là buôn bán chạy chợ) Anh chị lấy trái cây tại chợ đầu mối thực phẩm gần nhà rồi đi bán, mỗi ngày bán một chợ.
Việc buôn bán này tuy không khá giả lắm nhưng cũng đủ lo cho gia đình. Nhưng bệnh tật ập đến từng thành viên trong gia đình anh chị, lúc đầu chị Nhiên xét nghiệm biết mình bị sỏi tử cung, sức khỏe yếu nên chị không thể theo giúp anh buôn bán được nữa. Tiếp theo đến lược hai đứa con của anh chị mắc bệnh.
_ Bé Trương Thảo Nhi: bé năm nay 5 tuổi nhưng nặng chỉ có 13kg, bé bị suy dinh dưỡng nặng. Một năm trước bé ko ăn được, ăn vào là ói ra, đi khám bệnh viện thì biết bé Nhi bị bệnh lồng ruột và bị viêm amidam. Hiện bé vẫn đang điều trị tại bệnh viện Dinh dưỡng ở Lê Văn Sĩ.
[/img]
Bé Nhi

Sổ bệnh của em

Đơn thuốc của em

_ Bé Trương Chấn Đông: Cháu Phong năm nay 4 tuổi nhưng cháu cũng bị suy dinh dưỡng. Cháu bị tim bẩm sinh, bác sĩ nói phải mổ. Anh chị đã bán hết tài sản, ngay cả chiếc xe máy để đi lấy hàng và dùng hết vốn liến làm ăn, vay mượn mọi người để cho bé phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu. Từ đó gia đình anh chị kiệt quệ, không còn vốn để tiếp tục lấy hàng để bán.

Quá nhí nhảnh

Vết mổ tim của em

Sau khi mổ tim bé bị nổi hạch ở cổ.

Giấy khám tim tại bệnh viện Triều An

Hiện tại chỉ có mình anh Trí là làm việc để nuôi toàn gia đình, anh làm thuê tại chợ đầu mối từ 5h chiều đến 9h sáng hồm sau, mỗi ngày được 170.000đ.

Nguyện vọng của anh chị là có được một số vốn để tiếp túc lấy hàng về bán sẽ có được thu nhập nhiều hơn. Anh mong diễn đàn cho anh vay 7.000.000đ để làm vốn. Sau ba tháng, kể từ tháng thứ 4 anh chị sẽ trả tiền cho diễn đàn mỗi tháng 300.000đ ( tháng nào làm nhiều hơn thì sẽ cao hơn)

Sau khi xác minh, nhóm xác minh nhận thấy gia đình anh Trí chị Nhiên rất khó khăn nhưng anh chị vẫn có tinh thần lao động, muốn lao động để thoát khỏi khó khăn nên nhóm xác minh đề xuất diễn đàn cho anh vay Heartbank số tiền 7.000.000đ



Anh Trí và chị Nhiên

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 12-04-2013 19:29:50
Sang mai fullmoon va Tuyethoabuon se xac minh TH anh Tri chi Nhien.
Ban nao muon tham gia thi hen 10h tai BX An Suong nhe (lh: 0904473837)
Online dt nen ko viet dau duoc, moi nguoi thong cam
Than

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 04-04-2013 22:11:41
Chào cả nhà.
Sau khi hộp thư của nguoitoicuumang nhận đc mail nhờ giúp đỡ của một hoàn cảnh khó khăn.Lehung đã đến tân nơi thăm và lấy một số thông tin viết bài cho cả nhà tham khảo và xác minh ah.
Gia đình anh chị Trương Minh Trí và chị Nguyễn Thị Thùy Nhiên quê Đồng Tháp ,hiện tạm trú tại số nhà 57/3c tổ 6 ấp Mỹ Hòa 3 xã Tân Xuân huyện Hóc Môn.
Cách đây 3 năm anh chị cũng có cuộc sống tương đối ổn định với nghề bán trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn.cuộc sống nơi vùng đất mới tường chừng như sáng lạng thì bông nhiên bệnh tât liên tục ập đến gia đình nhỏ.Sau những cơn đau chị đi khám thì đc bt mình mắc bệnh Sỏi cơ tử cung,phải điều trị thường xuyên,hai dứa con của anh chị
bé lớn :Trương Thảo Nhi 6 tuổi bị bệnh lồng ruột kèm viêm amidan.Suy dinh dưỡng nặng.
bé nhỏ :Trường Chấn Đông 5 tuồi bị hẹp van tim phải mổ gấp.
thế là bao nhiêu vốn liếng tích cóp lâu nay anh chị đều đổ vào lo chữa bênh cho cháu nhỏ vì ko có bảo hiểm nên số tiền lên đến gần 100 triệu ,Sau khi mổ tim cách nay hơn một năm,tính mạng của bé tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn thường xuyên có những biến chứng phải vào bệnh viên tái khám mỗi tháng.
Sau những biến cố trên ,anh chị đã ko còn khả năng buôn bán vì vốn liếng đã hết,họ hàng cũng nghèo nên ko giúp đc gì.anh tạm xin đc việc bốc xếp rau củ trong chọ.Nhưng tiền làm ko dủ để lo cho cuộc sống vì ngoài ăn uống còn phải lo thêm tiền thuốc  mỗi tháng,gia đình thiếu trước hụt sau..chính quyền nơi chị tạm trú cũng quan tâm nhưng vì là xã có nhiều hộ nghèo nên cũng ko đáng kể.
Chị tâm sự ..hiện giờ phải chi chị mượn đc một số tiền khoảng 6-7 triệu làm vốn,là cuộc sống gia đình sẽ chắc chắc thoát đc bế tắc,nhưng mình như vầy ai dám cho mượn.Qua một vài em sinh viên tình nguyện chị mạo muội nhờ gửi mail đến diễn đàn,cầu mong đc phép màu giúp đỡ.Nhìn hai đứa bé con chị rất ngoan,lễ phép.đọc thông thuộc những bài kinh phật ,rất dễ thương.lehung cũng cầu mong chị sẽ gặp đc những tấm lòng nhân ái giúp gia đình chị vượt quá khó khăn này.
Mong các bạn cùng xác minh và giúp đỡ.
số đt liên lạc 0934090146
Các bạn đi quốc lộ 22 qua chộ đầu mối khoảng 500 m gặp đường Tân xuân 6 ,quẹo vào  khoảng 200 m gặp công ty may Huy Hòa.Nơi gia đình chị tạm trú ở đối diện.
Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.