Tác giả Chủ đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Anh Vĩnh - Khuyết tật, đi lại khó khăn  (Đã xem 9251 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Hiện mình đã tìm được nguồn xe lăn cho hoàn cảnh này .
Nếu muốn được nhận cần có những giấy tờ sau :
1- Ảnh chup hiên trạng
2- Ảnh chụp giấy CMND
3- Ảnh chụp giấy Chứng nhận người khuyết tật
Tất cả phải có trước sáng ngày 2.4.2015 .
Mong bác 1nong_dan tranh thủ giúp nhé !
Chào.Thân ái !

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Cháu lớn là con gái,năm nay đang học lớp 1.
Cháu nhỏ là con trai,năm nay 4 tuổi vẫn ở nhà,vì gia đình ko có điều kiện cho cháu đi mẫu giáo bán trú.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Cảm ơn thông tin của anh 1nong_dan. Hình như SG còn dư 1 xelan, các bạn quán cơm xem giùm nhé.

Anh ơi, 2 cháu con anh Vĩnh đã đi học chưa và được miễn giảm không? Em rất quan tâm các cháu đều được đến trướng.

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Chào cả nhà.
Tình cờ một lần đi đám cưới 1nong_dan  đã gặp một hoàn cảnh là người  khuyết tật  có hoàn cảnh cũng rất thương  và khó khăn.
Qua trò chuyện và 1nong_dan đã đến nhà tìm hiểu và dc biết như sau.
Anh Kim Xuân Vĩnh,sinh 21/1/1972
Địa chỉ: thôn Chùa/xã Vân Xuân/Vĩnh Tường /Vĩnh Phúc
Sinh ra trong một gia đình nghèo bị khuyết tật bẩm sinh,chân và tay bị khèo,đi lại thì phải rạch từng bước rất khó khăn nhưng anh vẫn  cố gắng theo học hết cấp 2.
Lớn lên cha mẹ cũng tìm hỏi cho anh một cô gái cùng quê về làm vợ.
Cả làng ai cũng mừng cho anh vì từ nay đã có người giúp đỡ anh trong cuộc sống  và sau này anh sẽ đỡ khổ.
Nhưng niềm vui của anh vừa được tí tẹo,đến chả được bao lâu thì ông rời lấy đi mất niềm vui của anh.
Vào một ngày xấu rời,trả hiểu lý do vì sao? Cô vợ bỗng rưng bỏ đi mất tăm,để lại lỗi buồn,thất vọng cho anh và người cha già.
Nhưng đúng là ở lành gặp hiền,ông rời cũng chẳng lấy hết của ai cái gì.
Và  năm 2007 anh gặp được một gái cùng làng chưa kết hôn bao giờ đã thương anh và nguyện cùng anh chung sống đến hết cuộc đời,và anh chị đã có được hai đứa con rất sinh xắn và lành lặn.
Niềm vui là vậy nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám  mãi  không thôi.
Hiện tại nguồn sống của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng một mình chị vợ làm.
Còn anh được hơn 500k trợ cấp người khuyết tật mỗi tháng.
Và năm nay nghèo thì chưa thoát nhưng vẫn bị loại khỏi danh sách hộ nghèo…
Khó khăn là vậy nhưng khi 1nong_dan hỏi anh có nguyện vọng  cần giúp đỡ  gì?
Anh cho biết :
Nhà nghèo thì cái gì cũng thiếu,nhưng nếu dc giúp đỡ,anh cũng không dám ước muốn gì nhiều mà chỉ ước  có cái xe lăn để anh dc đi lại cho đỡ vất vả.
Vậy 1nong_dan viết bài này lên diễn đàn với mong muốn cả nhà giúp đỡ theo nguyện vọng của anh là 1 cái xe lăn.
Còn nếu có thể thì về sau có thể giúp đỡ  thêm .
Vậy rất mong cả nhà quan tâm.
1nong_dan .
gửi cả nhà hình của hoàn cảnh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Anh Vĩnh và căn nhà cha anh xây đã từ lâu