Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Krông Nô) - Bé Trà My - Bại não  (Đã xem 51142 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #125 vào: 27-07-2013 23:15:03
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
...Cô haybanglong đề xuất giúp hai bà cháu 4tr5/tháng * 2 tháng = 9tr.
Hiện tại đã có 7tr:
- chị Nina 1tr
- a TLC 2tr
- bác be-buti 2tr
- a XuLanhTinhNong 2tr
Mong cả nhà giúp 2tr còn lại:)
Xin cám ơn.

huyenkawaj đã viết:
Trích dẫn
...e xin đóng góp 500.000 đc ko ạh...

Còn thiếu 1tr5, mong mọi người chung sức ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #124 vào: 26-07-2013 14:41:38
huyenkawaj đã viết:
Trích dẫn
Em cũng chỉ sv ra trường mới đi làm nên cũng chỉ có chút ít ủng hộ mỗi khi có lương, e xin đóng góp 500.000 đc ko ạh, cho e xin tài khoản chuyển tiền.

Bạn chuyển tiền thủ quỹ Penguin nhé, nhớ ghi rõ nội dung chuyển tiền: nick, ủng hộ TH nào.
Thủ quỹ: Penguin
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

 


huyenkawaj

  • bạn
Trả lời #123 vào: 25-07-2013 21:21:26
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Gửi Huyenkawaj!

  HBL theo dõi hc này thường xuyên nhận thấy: mục đích chính của DD là giúp đỡ để bà cháu có đk chữa bênh cho cháu ở Hà Nội; [/b]thực tế cs hàng ngày của 2 bà cháu khi ở quê đã có  con trai và con gái của bà lo, DD mình không thể lo mọi khoản được. DD đã đưa ra hình thức CMKTX mỗi khi 2 bà cháu ra HN chữa bệnh. Rất mong bạn Huyenkawaj chuyển khoản giúp đỡ của bạn thành CMKTX 1.000.000đ được không ạ. Nếu bạn đồng ý như vậy thì chuyển tiền về đ/c Pen, khi HBL dùng đến thì Pen sẽ chuyển cho HBL sau.

  Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng 2 bà cháu.


Thân!

 
Em cũng chỉ sv ra trường mới đi làm nên cũng chỉ có chút ít ủng hộ mỗi khi có lương, e xin đóng góp 500.000 đc ko ạh, cho e xin tài khoản chuyển tiền. số tiền anh chị cứ cất vào quĩ nếu có chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo hay bệnh tật thì dùng ạh. kHông thi anh chị có thể cho e số tài khoản mà mọi ng thường hay gửi tiền giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn không ạ. E sẽ gửi vào đấy.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #122 vào: 22-07-2013 15:14:06
Gửi Huyenkawaj!

  HBL theo dõi hc này thường xuyên nhận thấy: mục đích chính của DD là giúp đỡ để bà cháu có đk chữa bênh cho cháu ở Hà Nội; [/b]thực tế cs hàng ngày của 2 bà cháu khi ở quê đã có  con trai và con gái của bà lo, DD mình không thể lo mọi khoản được. DD đã đưa ra hình thức CMKTX mỗi khi 2 bà cháu ra HN chữa bệnh. Rất mong bạn Huyenkawaj chuyển khoản giúp đỡ của bạn thành CMKTX 1.000.000đ được không ạ. Nếu bạn đồng ý như vậy thì chuyển tiền về đ/c Pen, khi HBL dùng đến thì Pen sẽ chuyển cho HBL sau.

  Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng 2 bà cháu.


Thân!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #121 vào: 21-07-2013 23:59:12
Bạn Huyenkawaj CMTX nên chuyển trực tiếp cho bà cháu bé hoặc thông qua thành viên trung chuyển. Chỉ các khoản CMKTX mới thông qua thủ quỹ thôi chị Chichchoe nhé.

Nhờ chị haybanglong và các bạn miền Bắc hỏi giúp bà bé có số tài khoản không? và nếu ở quê chuyển tiền cmtx bằng cách nào? Cảm ơn các bạn.

@ Huyenkawaj: hiện bà cháu My đang ở Hà Nội nên bạn có thể đến thăm trực tiếp và trao tiền CMTX.

chichchoe đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn Thanh nhé. Em cứ gửi vào tài khoản thủ quỹ Trần Thái Sơn đi, nhớ ghi rõ tên và hoàn cảnh em giúp đỡ nhé :D
huyenkawaj đã viết:
Trích dẫn
E mới tham gia diễn đàn. Nhưng Nghe thuơng tâm quá, em cũng không có nhiều nhưng muốn đóng góp chút ít giúp cháu bé. E đăng kí Cưu Mang thường xuyên mỗi tháng 200k (cho đến cuối năm nay) giúp cháu bé. Cho e hỏi cách thức thế nào ạ ( e hiện ở Hà Nội )

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #120 vào: 21-07-2013 21:29:11
Cám ơn Thanh nhé. Em cứ gửi vào tài khoản thủ quỹ Trần Thái Sơn đi, nhớ ghi rõ tên và hoàn cảnh em giúp đỡ nhé :D

 


huyenkawaj

  • bạn
Trả lời #119 vào: 21-07-2013 00:21:07
E mới tham gia diễn đàn. Nhưng Nghe thuơng tâm quá, em cũng không có nhiều nhưng muốn đóng góp chút ít giúp cháu bé. E đăng kí Cưu Mang thường xuyên mỗi tháng 200k (cho đến cuối năm nay) giúp cháu bé. Cho e hỏi cách thức thế nào ạ ( e hiện ở Hà Nội )

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #118 vào: 20-07-2013 16:29:06
@ chị Haybanglong: Bà cháu bé cần tiền chưa để quỹ chuyển tiền Nina và anh Xulanhtinhong giúp chị nha?

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #117 vào: 11-07-2013 10:27:16
Xin chào cả nhà!

   Như bà cháu đã hẹn, sau khi HBL vào thăm QC 2000 SG, ra HN thì vào ăn vạ ở BV một thời gian; bà đợi đến đúng hôm HBL ra viện - trưa ngày 02/7/2013 thì 2 bà cháu có mặt ở Viện châm cứu TW.

  Trước khi bà ra HN, HBL đã nhắc rất kỹ về việc đảm bảo có BHYT và có giấy chuyển viện ( vì cháu đã gần 6 tuổi ); bà nói là tiêu chuẩn hết năm 2013. Vậy mà khi vào nhập viện xảy ra 01 tình huống HBL không ngờ tới: Ngày sinh của cháu ghi ở trong BHYT là 29/6/2007 nên thẻ BHYT hết hiệu lực từ 3 ngày trước :P  ( bà cháu cũng không để ý kỹ mà HBL thì không có bản nào nên không biết; đây cũng là bài học cho HBL); BV bảo chỉ được chữa ở chế độ dịch vụ thôi. Bà cháu có trình bày hoàn cảnh đang được người khác giúp cho tiền ăn, còn việc chữa bệnh trông chờ ở BHYT nên không biết làm thế nào? May quá lúc đó có BS là Viện phó ở đó, bảo bà gọi ngay HBL đến; thế là HBL khăn gói đồ đạc từ BV sang thẳng Viện châm cứu. Xét hc của bà, trong khi chờ bà lo được thẻ BHYT mới thì BV tạo điều kiện cho nhập viện và miễn tiền giường, miễn tiền châm cứu ( gđ tự lo tiền thuốc để kết hợp thủy châm thì hiệu quả cao hơn ). HBL đã làm thủ tục nhập viện và nộp tạm ứng 500.000đ ( mức tối thiểu của BV là 1.000.000đ nhưng HBL xin được nộp 500.000đ ).

  Để đảm bảo hiệu quả cao nhất đồng tiền của MTQ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 2 bà cháu, giúp bà đỡ phải đi mua bán lắt nhắt - tốn tiền và tốn SK,thời gian; nên HBL đã mang vào cho bà đầy đủ mọi thứ ban đầu như:
   + Xà phòng thơm - giặt, sữa tắm gội cho bé, khăn tắm, bàn chải đánh răng, giấy WC; giẻ rửa bát.
   + Cặp lồng, bát con, thìa, đũa, cốc, chai nước lọc; nước mắm, bột canh, muối vừng.
   + Sữa bột Dealac ( khoản này HBL xin trừ vào tiền MTQ tài trợ ạ! :P ); cốt nước mơ, bột sắn dây để uống giải khát.
    Riêng phích nước, chậu nhựa thì BV cho mượn.Như vậy là đã đủ mọi cái cho 2 bà cháu ở.

    HBL đã gặp bác sỹ Hiền điều trị cho cháu từ đợt trước và cả đợt này luôn; BS nói: \\\" sau 2 năm mà cháu mới tiến bộ được như vậy là ít,nguyên nhân là do gđ không có tiền mua thuốc uống và tiêm đều đặn theo đơn chỉ dẫn nên giống như cái cây không được chăm bón thường xuyên dẫn đến tác dụng đợt chữa bệnh trước bị kém đi\\\". Nghe xong HBL thấy tiếc và buồn ... nhưng xin phép cả nhà để việc này bàn tới khi cháu ra viện ... Tuy nhiên dưới góc nhìn của HBL thì so với lần ra viện trước cháu có tiến bộ rõ rệt:tự ngồi nằm, bò lăn khắp giường; ánh mắt bớt ngây dại hơn;bà nói cháu hiểu hơn 1 chút; nhưng phần đứng và đi gần như không tiến bộ so với lúc ra viện lần trước. Hiện nay cháu vẫn không có phản xạ nuốt, nhai thì trệu trạo không kỹ được nên mỗi lần ăn bà cháu phải đặt cháu nằm, nhai cơm nát xúc vào miệng và cho uống chút nước thì cháu mới nuốt.

   HC của bà cháu cũng như sự kiên trì, tiết kiệm dành mọi cái tốt nhất cho cháu cũng được nhiều người bệnh nhân ở đây kể cho nhau nghe từ những thời gian trước nên khi nhập phòng, nghe thoáng qua là họ biết ngay, họ cũng rất thông cảm và thương 2 bà cháu; ngay hôm mới nhập viện đã có người cho 200.000đ; HBL thấy yên tâm và vui khi bà cháu được chia sẻ như vậy.

  HBL và chị Gaumevidai sẽ thường xuyên chăm sóc 2 bà cháu. Hy vọng đợt này cháu sẽ tiến bộ nhiều hơn.

    Cám ơn cả nhà đã chung tay ạ!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #116 vào: 24-06-2013 14:13:33
be-buti đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn bài viết của chị HBL, be-buti xin giúp cháu 2 triệu nữa. Không biết chuyển vào tai khoản nào nhỉ

Các khoản CMKTX nhờ bác chuyển vào thủ quỹ dd ạ :)
Trích dẫn
Thủ quỹ: Penguin

- Số tài khoản: 0021002259202.

- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

- Điện thoại: 0904 225 631

- Email: thaison245@gmail.com


Cô haybanglong đề xuất giúp hai bà cháu 4tr5/tháng * 2 tháng = 9tr.
Hiện tại đã có 7tr:
- chị Nina 1tr
- a TLC 2tr
- bác be-buti 2tr
- a XuLanhTinhNong 2tr
Mong cả nhà giúp 2tr còn lại ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #115 vào: 17-05-2013 13:16:51
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn; nhưng do bà cháu biết HBL sẽ vào thăm QC 2000 Sài Gòn vào dịp đầu T6 nên đã xin khất lại đến khi HBL ra HN thì bà sẽ đưa cháu ra. HBL động viên bà cứ ra, không có HBL thì đã có thành viên khác nhưng bà cháu vẫn cứ chờ HBL trở ra HN. Vậy hẹn cả nhà 01 tháng nữa nhé.


Thân!

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #114 vào: 10-05-2013 22:46:50
Mình xin góp 2 triệu cho TH này. Sẽ chuyển tiền trong 2 tuần nữa ạ. (Nhờ Trangvitgioi trung chuyển giúp nhé. Thanks Trang).
Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #113 vào: 10-05-2013 21:38:25
HBL cám ơn sự ủng hộ nhanh chóng của TLC và Bebuti. Sáng nay HBL đã báo cho bà cháu biết DD sẽ cố gắng giúp được khoảng 1 tháng ( bà tự lo CP vé xe đi ra Hà nội ), bà rất vui và hẹn sẽ thu xếp ra sớm nhất.

   Rất cám ơn cả nhà và hy vọng lần này bà sẽ không lỡ hẹn nữa. Thật sự HBL rất mong gặp lại cháu để cảm nhận sau đợt chữa 2T trước đây và sau 2 năm cháu tiến triển được bao nhiêu?

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #112 vào: 09-05-2013 10:13:41
Cám ơn bài viết của chị HBL, be-buti xin giúp cháu 2 triệu nữa. Không biết chuyển vào tai khoản nào nhỉ

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #111 vào: 09-05-2013 01:02:35
Lâu rồi TLC khg có lên dd. Hôm nay login vào vẫn thấy dc bài viết của chị HBL. Cám ơn chị đã thông tin. Đúng là có duyên với TH của bé.

TLC xin giúp 2tr cho 2 bà cháu. Chúc bà có nhiều sức khỏe lo cho bé Trà My.

Kính mong các MTQ khác giúp sức thêm

Cám ơn,

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.