Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: Tiger vào 23-09-2013 14:33:50

Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: Tiger vào 23-09-2013 14:33:50
Chào cả nhà!

Ngày thứ 7 (21/9) vào lúc 11h40 trong lúc quán cơm 2000đ Sài Gòn đang hoạt động thì gặp sự cố.
Một chú thực khách khá thường xuyên của quán đạp xe ba gác tới ăn cơm, khi vừa xếp hàng mua cơm xong ra bàn chuẩn bị ngồi ăn thì đột nhiên bị co giật và ngã lên những vị khách kế cận.
Thấy chú bị co giật mạnh và đồng thời bị liệt nửa người bên phải nên Tiger và thành viên Keric_chen đã chở chú ấy qua bệnh viện Quận 5 để cấp cứu.
Vì trên người chú không có giấy tờ tùy thân nên sau khi bệnh viện Quận 5 cấp cứu bằng oxy và tiêm thuốc cùng một số phương pháp kiểm tra huyết áp(huyết áp lên đến 230), nhịp tim...thì bác sĩ viết giấy chuyển qua bệnh viện Trưng Vương (vì chỉ bv Trưng Vương mới nhận và chữa trị những bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân). Tiger và Keric_chen đã cùng các bác sĩ chuyển chú qua bv Trưng Vương bằng xe cấp cứu và làm thủ tục nhập viện cho chú (vì không có giấy tờ tùy thân nên bệnh viện đưa chú vào danh sách vô gia cư và vào bệnh án với tên là vô danh nam).
Các bác sĩ bv Trưng Vương tiến hành cấp cứu và cho biết triệu chứng của bệnh nhân ở dạng đột quỵ và sẽ làm thủ thục để chụp CT vào chiều tối.
Tiger và Keric_chen đã ký giấy tờ nhập viện cho chú trong vai trò là người đưa bệnh nhân tới và chứng kiến quá trình đột quỵ của bệnh nhân và là người sẽ nhận thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân.
Tiger cũng có dịp trò chuyện cùng các bác sĩ về những thực khách khó khăn khi đến với quán cơm từ thiện 2000đ Sài Gòn và bệnh nhân cũng là một thực khách mưu sinh bằng chiếc xe ba gác đạp tới ăn cơm khá thường xuyên. Được các bác sĩ đồng cảm và hỗ trợ tối đa về các phương pháp cứu chữa, có người còn mua sữa để giúp chuyền vào dạ dày cho bệnh nhân.

Bác sĩ bảo yên tâm về nhà đợi kết quả xét nghiệm nên Tiger và Keric_chen đã về quán cơm tiếp tục công việc. Đến 15h20 thì bệnh viện báo về là bệnh nhân bị xuất huyết não và máu tràn trong não rất nhiều và đang trong quá trình theo dõi và cứu chữa, bệnh viện cũng tiên lượng trước là khả năng qua khỏi của bệnh nhân là rất thấp.

Tới 21h00 tối qua (21/9) thì bác sĩ báo về là bệnh nhân đã tử vong.

Vì không sắp xếp vào bệnh viện được nên các thành viên NTCM hẹn sáng nay vào làm việc với ban giám đốc bệnh vện để có thể hỗ trợ những phương án tìm người thân, ma chay...Nhưng sáng qua Tiger vào thì không gặp được ban giám đốc vì nhằm ngày Chủ nhật. Được các bác sĩ và chú Danh trực nhà xác trình bày về những quy trình bệnh nhân vô gia cư khi qua đời ở bệnh viện thì sẽ tiến hành đăng báo tìm người nhà và sẽ liên hệ các tổ chức từ thiện tiến hành làm ma chay hỏa táng nếu như không có người thân tới nhận.

Các thành viên NTCM và quán cơm 2000đ cũng sẽ đăng ảnh cố gắng trợ giúp tìm người thân cho chú ấy qua các bà con tới ăn cơm ở quán và bảo quản chiếc xe ba gác hiện đang ở quán để sau này làm thủ tục giao cho công an phường.

Hiện bệnh viện Trưng Vương sẽ giữ thi thể trong khoảng vài tuần để tìm người nhà, các thủ tục sau đó nếu tìm được người nhà hoặc không tìm được thì bệnh viện sẽ liên lạc để phối hợp với nguoitoicuumang để đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng.

(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/709a3a8a-fdad-4ccd-8732-f63fda957d15.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/709a3a8a-fdad-4ccd-8732-f63fda957d15.jpg.html)


(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00093-20130921-1201.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00093-20130921-1201.jpg.html)

Cấp cứu ở bện viện Nguyễn Trãi.
(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00091-20130921-1200-Copy.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00091-20130921-1200-Copy.jpg.html)

(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00092-20130921-1200-Copy.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00092-20130921-1200-Copy.jpg.html)

Trên đường chuyển viện.
(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00096-20130921-1251.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00096-20130921-1251.jpg.html)

Cấp cứu ở bệnh viện Trưng Vương.
(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00098-20130921-1311.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00098-20130921-1311.jpg.html)

Chiếc xe ba gác đạp của chú.
(http://i1177.photobucket.com/albums/x352/bonbon_th/IMG00100-20130923-1356.jpg) (http://s1177.photobucket.com/user/bonbon_th/media/IMG00100-20130923-1356.jpg.html)

Xin được gửi thông tin cho cả nhà cùng biết.
Thân!
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: opla vào 23-09-2013 15:09:17
Tiger, Keric_chen đã làm hết khả năng có thể để giúp cho người khách này. Cảm ơn sự dũng cảm và hết lòng của các bạn cùng các \\\"đồng nghiệp\\\" khác tại quán cơm.

Việc chúng ta cần làm là cố gắng tìm được thân nhân của người khách này để thông báo sự việc cho gia đình và tiếp tục hết lòng hỗ trợ gia đình cho việc hậu sự.

Nếu không được, chúng ta hãy cùng nghĩ về điều mà chúng ta đã từng bàn trước đây là lo cho người nghèo chuyện cuối đời: một đám tang đàng hoàng!


Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: leah2011 vào 23-09-2013 21:43:35
òi, tội chú quá. Làm sao giúp chú tìm người nhà bây giờ đây
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: banbe6x vào 24-09-2013 00:45:57
Chào cả nhà !

Việc tìm kiếm lai lịch và người thân của vị thực khách yểu mệnh là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta hiện nay.
Việc hỏi thăm các thực khách đến Quán cơm 2000đ - SG sẽ tiến hành vào ngày 24/9/2013.
Với những tấm hình của thực khách mà chúng ta có hy vọng chúng ta có thể biết về nhân thân của anh để đám tang anh không phải mang chữ Vô Danh.

Sự cố đau lòng đến với thực khách của chúng ta nhưng âu đó cũng là lẽ Vô thường của Tạo hóa .

Cách ứng xử, cách chăm lo cho thực khách hoạn nạn như chính người thân của mình của các bạn trẻ thành viên NTCM tại Quán cơm 2000đ đã nhấn mạnh một thông điệp : Quán cơm 2000đ của chúng ta phục vụ thực khách như những người thân của mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: leah2011 vào 24-09-2013 11:07:42
vậy tang lễ của chú thì như thế nào vậy anh  :(
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: love_noborder vào 24-09-2013 13:03:11
Thương thay cũng một kiếp người!!!.
Hy vọng sẽ có thông tin người thân của thực khách này trong thời gian sớm nhất.
Có thể chúng ta nên đăng trên các phương tiện truyền thông ( báo , đài) để tìm người thân của anh này, may ra có được thông tin.

Trân trọng,
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: k87yeng vào 24-09-2013 14:54:15
Hiện tại em nghĩ chúng ta chỉ có 2 cách để tìm thông tin về chú.
Một, là chúng ta đăng báo. Dd mình có anh Theanh làm trong báo Tuổi Trẻ. Mình có thể nhờ anh viết bài và xin đăng trên trang báo. Như vậy thì nguồn thông tin được phân bổ rộng hơn và cơ hội tìm ra manh mối về chú cũng cao hơn.
Hai, là chũng ta sẽ dán hình của chú ở quán cơm. Phải là hình in màu và in khổ lớn. Theo như em nghĩ, quán cơm của mình được bà con xa gần biết đến thông qua hình thức truyền miệng, người này mách người kia. Biết đâu ai đó tới ăn cơm và nhân ra người quen - là chú, thì sao ạ.

Rất mong, rất mong DD có thông tin về thân nhân của chú sớm. Ra đi một mình không người thân đưa tiễn, tội nghiệp chú lắm.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: banbe6x vào 24-09-2013 15:26:44
Chào cả nhà !

Sáng nay chúng ta đã hỏi thăm rất nhiều bà con thực khách của quán cơm 2000đ và cũng được nhiều thông tin không thật cụ thể nhưng cũng cho thấy anh là người sống và làm việc lang bạt nhiều nơi trong thành phố từ địa bàn Q.5 , Q.6 và cả Q.11.

Những tưởng việc tìm kiếm nhân thân của anh còn phải kéo dài thêm trên phải tìm kiếm trên một địa bàn thật rộng lớn nhưng thật may khi một người bạn nhiều năm của anh hôm nay ghé qua quán cơm của chúng ta và đã ngờ ngợ nhận ra anh tuy chẳng dám khẳng định.
6x đã nhờ người bạn đưa đến nhà của Cậu anh Thành(tên thường gọi của vị thực khách yểu mệnh) tại 165 Lê Quang Sung, P.6 , Quận 6 để xác định danh tính của anh.

Sau khi gặp gỡ và trò chuyện những người thân của anh Thành đều xác nhận là đã tìm kiếm anh suốt 3 ngày nay và đang rất hoang mang.
Qua mọi người thì 6x được biết anh có tên Nguyễn Văn Dũng (thường gọi Thành) sinh năm 1965 sống độc thân không có vợ, con. Anh hành nghề bốc vác và chạy xe ba gác khoảng 30 năm nay quanh khu vực Quận 6 và Quận 5 và Quận 11.
Anh Thành ở với Cậu từ nhỏ và hiện nay hàng ngày chạy xe ba gác rồi về nhà Cậu tắm rửa, ăn cơm rồi cùng bạn bè uống rượu cho đến ngày bị tai biến tại Quán cơm 2000đ của chúng ta.

Các anh chị em trong gia đình anh Thành đang chuẩn bị một đám tang tươm tất tại nhà theo đúng phong tục của dòng họ và 6x có hướng dẫn gia đình lên hệ với BV Trưng Vương để tiến hành nhận xác và có nhờ Tiger hỗ trợ gia đình trong việc liên hệ với bệnh viện.

Túm lại:
1/ Chúng ta đã tìm được người thân cho anh Thành.
2/ Đã xác minh người thân của anh Thành rất quan tâm tới anh và đủ khả năng lo phần tang lễ chu đáo cho anh.

Đại diện NTCM chúng ta sẽ đến viếng anh Thành khi có lịch cụ thể từ gia đình:
- NTCM chúng sẽ đặt 1 vòng hoa viếng anh khoảng 500,000đ.
- Chúng ta cũng sẽ xuất quỹ 1,000,000đ để phúng viếng anh Thành.

Nhờ Tiger liên hệ để biết lịch phát Tang dùm.

Cầu chúc anh Thành sớm siêu thoát và phù hộ độ trì cho bà con dòng họ.

Thân.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: lehung73 vào 24-09-2013 15:37:05
Một kết thúc có hậu.Xin đc gửi lời cảm ơn đến các thành viên và bác 6x đã vất vả lo toan cho anh mấy ngày qua.Cầu mong anh yên nghỉ đc ấm lòng..
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-09-2013 16:30:10
Cam ơn moi ngươi đa lo chu toan cho Anh Thanh như ngươi thân cua minh, thât đang trân trong. Anh ây se mim cươi nơi chin suôi vi đên giây phut cuôi cung anh ây vân ko cô đơn ma con co thêm nhiêu ngươi thân.
Xin cam ơn cac ban.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: banbe6x vào 25-09-2013 09:53:43
Chào cả nhà !

Anh Thành đã nhập quan vào lúc 6h00 ngày hôm nay (21-8 ÂL).
Lễ động quan sẽ tiến hành lúc 6h00 ngày thứ Sáu (23-8 ÂL).

Tang lễ của anh Thành được cử hành tại nhà Cậu của anh:
Số 165  đường Lê Quang Sung , Phường 6 , Quận 6.

Chúng ta sẽ đến viếng anh Thành vào lúc 14h15 ngày thứ Năm(26-9).
 
Các bạn nào muốn cùng tham dự thì tập trung tại Quán cơm 2000đ-SG lúc 14h00 nhé.

Kính báo cùng cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: gaumevidai vào 25-09-2013 13:27:48
A di đà Phật thế là Ông đã toại nguyện. Mong Ông sớm được siêu thoát
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: tramca vào 25-09-2013 17:35:11
Hoan nghênh các bạn trẻ ở quán cơm 2000 SG .Ngoài tấm lòng nhân ái của các ban , các bạn đã thể hiện tính năng động ,dũng cảm và nhanh nhẹn của tuổi trẻ trước một tình huống chưa từng xảy ra  đối với chúng ta .Hành động của các bạn không những ấm lòng người đã khuất, mà đối với những người còn lại trên thế gian này có được những bài học bổ ích , một kỹ năng sống mang tính nhân văn và đậm đà bản sắc của NTCM .
  Chân thành cám ơn các bạn .Thân chúc các bạn mọi sự an lành !
  A DI ĐÀ PHẬT!
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: dungphan72 vào 25-09-2013 18:17:13
Xin được chia buồn với gia đình chú. Cầu mong linh hồn chú sớm siêu thoát.
                        Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
                        A Di Đà Phật độ chúng dân,
                        Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
                        Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc,
                        Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.
                        Bố từ bi tế bạt vong hồn,
                        Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn.
                        Miền Âm cảnh ngục môn khai giải,
                        Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại.
                        Độ kẻ lành chế cải tai ương.
                        Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
                        Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.
                        Giảm hình phạt bớt đường ly tiết.
                        Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên,
                        Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên.
                        Nơi phước địa ở yên tu luyện,
                        Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện,
                        Hộ thương sanh u hiển khương ninh.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: cyclo vào 25-09-2013 18:32:10
nào ai biết ngày mai ra sao, ngày hôm nay chúng ta hãy sống tốt nhé
\\\"sống trên đời sống cần có một tấm lòng\\\"

tôi yêu quán cơm 2k SG, tôi thích sự nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên đặc biệt là bạn Tiger.
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ

Cyclo
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: y tinh vào 25-09-2013 22:10:40
Xin cám ơn đến tất cả anh em thành viên quán cơm 2k SG, mấy ngày qua đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho thực khách vô danh.
Một lần nữa ytinh xin chia buồn cùng gđ và cầu mong cho anh Thành mỉm cười dưới suối vàng.
Xin chân thành cám ơn cả nhà !
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: lehung73 vào 27-09-2013 08:30:15
Chào cả nhà.
Trưa qua,bác 6x,Tiger và lehung đã ghé viếng đám tang của anh Thành.
Tang lễ của anh đc gia đình và họ hàng tổ chức rất chu đáo.Thay mặt gia đình,anh của anh Thành đã gửi lời tri ân đến tất cả các thành viên dd nói chung.cũng như các bạn có mặt đã tham gia giúp đỡ khi anhThành gặp nạn .Bác 6x cũng đã có những chia sẻ thân tình cùng gia đình và cùng nhóm thắp nhang tiễn đưa anh về nơi cuối đời.
(http://i741.photobucket.com/albums/xx55/nhudadauyeu82/CYMERA_20130926_150058.jpg) (http://s741.photobucket.com/user/nhudadauyeu82/media/CYMERA_20130926_150058.jpg.html)
(http://i741.photobucket.com/albums/xx55/nhudadauyeu82/CYMERA_20130926_150040.jpg) (http://s741.photobucket.com/user/nhudadauyeu82/media/CYMERA_20130926_150040.jpg.html)
(http://i741.photobucket.com/albums/xx55/nhudadauyeu82/CYMERA_20130926_150254.jpg) (http://s741.photobucket.com/user/nhudadauyeu82/media/CYMERA_20130926_150254.jpg.html)
(http://i741.photobucket.com/albums/xx55/nhudadauyeu82/CYMERA_20130926_150326.jpg) (http://s741.photobucket.com/user/nhudadauyeu82/media/CYMERA_20130926_150326.jpg.html)

p/s:Khi đến viếng,bác 6x cũng đã gửi khoản CMKTX 1000k phúng điếu cho gia đình anh Thành(do bác 6x ứng trước)và vòng hoa viếng 500k (do tiger ứng chi trả).Quỹ duyệt chuyển lai cho bác 6x và tiger ah. :)
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: My Darling vào 27-09-2013 08:48:33
that may man khi cuoi cuoc doi anh thanh cung duoc gap lai voi nguoi than?mong anh an giac ngan thu.mo phat!
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: hoangq vào 28-09-2013 01:27:10
Cam on cac ban tre co long giup do cho ngoui bi nan. Cam on NTCM da het long ho tro. the moi thay duoc o cai xa hoi dien dao nay van co nhung nguoi co long tuong ai. mot lan nua cam on cac ban.
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: pquyen vào 07-10-2013 22:22:22
Bác 6x ứng 1.000.000 tiền phúng điếu và Tiger 500.000  ứng mua vòng hoa.

Pen em chuyển 1.500.000 cho bác 6x. Nhờ bác 6 chuyển 500.000 cho Tiger.

Thân
Tiêu đề: Thực khách vô danh nam - Bị đột quỵ
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 23-06-2017 16:58:25
Hoàn cảnh chú Nguyễn Văn Dũng (thực khách vô danh) sống độc thân, không có vợ con bị bệnh xuất huyết não. Trong một lần vào quán cơm 2000 Sài Gòn anh đột nhiên bị co giật, các thành viên của Quán cơm đã tận tình đưa chú đến Bệnh viện và tận tình giúp đỡ nhưng chú đã không qua khỏi. Diễn đàn đã tổ chức tìm người thân và xuất quỹ 1000.000 đến phúng viếng. Cầu mong chú yên nghỉ. TG chuyển về mục Người được giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh./. Thân