Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Tân Tây, Gò Công - Anh Hưởng - Bị liệt neo đơn  (Đã xem 17580 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #76 vào: 23-04-2016 10:03:11
Chào cả nhà,
 Xelan90 xin cập nhật một số thông tin về tình hình sức khỏe và cuộc sống của em Hưởng
Như cả nhà đã biết từ trước Tết cho đến hôm nay Hưởng đã điều trị vết thương lỡ loét bằng cách uống thuốc than của thầy Tư Minh và tự vệ sinh lau rữa vết thương, với sự trợ giúp của em gái, sau đó hòa bột than hột nhãn với dầu dừa bôi vào. Hưởng đã uống hết tất cả hơn bảy mươi mấy than thuốc của thầy Tư Minh,  trong thời gian đó Hưởng cũng cảm thấy dễ chịu bớt sốt,  nhưng uống mãi cũng không thấy tiến triển gì hơn, vết thương thì vẫn vậy.  Bây giờ đã hết thuốc uống cứ nằm một chỗ mãi cũng không làm được gì mà buồn nữa, nên Hưởng lên xe lắc tay ra ngoài lấy vé số đi bán, trung bình một ngày cũng được trên dưới 100 tờ nếu được khỏe. Nhưng chỉ khoảng được một tuần đi bán (ngày bán ngày nghỉ) tình hình sức khỏe đã xấu trở lại. Vết thương ăn luồn sâu hơn rộng hơn, vết cũ trên lưng cũng bị loét trở lại, chảy nước dịch vàng nhiều hơn, mặc dù mình đã dặn Hưởng ngồi trên ruột xe cải tiến. Một ngày Hưởng phải thay quần đến hai ba lần do chất dịch vàng tiết ra nhiều quá. Và bắt đầu sốt trở lại. Ba ngày nay Hưởng không ra khỏi giường nỗi rồi. Cảm thấy vết thương bao nhiêu năm nay không lành được nên Hưởng cũng bắt đầu nản chí tuyệt vọng, chỉ biết nói thôi kệ nó không thèm nghĩ đến nữa, tới đâu hay tới đó anh ơi và không muốn lau vết thương luôn
Cảm thấy bối rối bất lực và thương xót cho em Hưởng nhưng Xelan90
không biết làm được gì chỉ biết viết lên đây những thông tin này mong cả nhà hiến kế và có cách nào giúp đỡ cho em Hưởng được không ạ???
Cảm ơn mọi người đã đọc qua bài viết này. Cầu mong mọi người quan tâm đến em Hưởng (SĐT: 016 3906 8592)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #75 vào: 18-02-2016 16:32:40
Chào cả nhà !

Sáng mùng 3 Tết vừa qua 6x cùng con gái ghé thăm Hưởng và đã rất vui khi được gặp Hải - người bạn mới của Hưởng do Mai Trâm giới thiệu .

Hải đã vượt chặng đường hơn 60 km để đến thăm bạn bẳng xe ba bánh , một lộ trình đối với người sức khỏe bình thường cũng còn phải nhiều cân nhắc.

Nhân chuyến ghé thăm này 6x đã gửi Hưởng 2,000,000đ của Hương đã CMKTX bạn ấy.

Mong rằng năm mới Hưởng sẽ có thêm nhiều động lực để vươn lên hơn.

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chúc tết và gửi tiền CMKTX của Hương tới Hưởng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #74 vào: 21-01-2016 22:44:04
Chào cả nhà,

Hương đăng ký CMKTX trường hợp anh Hưởng 2.000.000 đ. Hương sẽ chuyển tiền vào sáng thứ bảy 23/01/2016 theo thông tin trên web NTCM :

Thủ quỹ: thocon
- Số tài khoản: 0061001043010
- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang

Thân ái,
Hương.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #73 vào: 18-12-2015 09:33:38
Vết lóet do tì đè vùng mông Phải hiện nay
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Và giai đọan tháng 9/2015
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tiền CMTX tháng 9/2015
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Quà của Mai Trâm gửi Hưởng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMKTX ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #72 vào: 18-12-2015 09:21:06
Chào cả nhà !

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Xelan90 nên sáng hôm qua 6x đã thu xếp công việc để cấp tốc đi Gò Công - Tiền Giang thăm em Hưởng .
Lộ trình đi không quá vất và nhưng do thông tin địa chỉ mà Xelan90 cung cấp chưa đúng nên 6x đã phải nhờ sự trợ giúp từ phía Công an và cuối cùng với sự nắm bắt tốt về địa bàn các anh em công an Phường 2 thị xã Gò Công ( không phải tx Gò Công Đông ) đã đưa 6x đến tận nơi Hưởng đang ở hiện nay.
Đường vào nơi Hưởng ở là một con hẻm khá lớn và chổ ở của Hưởng thóang và mát hơn nhiều so với khu ở trọ tại TP.HCM trước đây, Hưởng chuyển đến dây ở khỏang hơn 1 tháng nay do sự giới thiệu của em gái Hưởng (có chồng và 1 con học lớp 1 ở gần đó ) và chị Nhi - chủ khu nhà trọ nơi đó cho Hưởng ở nhờ (khu nhà trọ này còn 4 phòng nữa và hiện đang để trống) .
Lúc 6x đến nơi thì em Hưởng còn đang ngủ , việc cơm nước , giặt quần áo hay dọn dẹp phòng hàng ngày đều do em gái Hưởng phụ giúp. Thuốc Nam mà Hưởng uống được cấp miễn phí từ thấy Tư Minh - trà Vinh tuy nhiên việc đi lấy thuốc phải thuê từ 200,000đ đến 400,000đ/ lần lấy cho 10 ngày uống , nếu em gái của Hưởng thu xếp đi lấy thuốc dùm thì chỉ tốn từ 50,000đ - 100,000đ tiền đổ xăng mà thôi.
Ở Gò Công khi khỏe mạnh thì Hưởng có thể bán khỏang 100 tờ vé số nhưng khỏang tháng nay Hưởng không được khỏe, khỏan tiền gần 20 triệu có trước khi lên TP.HCM được gửi cho một nhà sư hiện đã không còn và theo cách nói của Hưởng thì em ấy không mấy hài lòng về chuyện này ( 6x chỉ biết về khỏan tiền này khi Hưởng nhờ Mai Trâm mua bông tai vàng cho em Tuyền - bạn gái Hưởng cũng như ý định nâng cấp xe lắc hiện tại thành xe điện như của Mai Trâm ).

Đối với các vết lóet theo đánh giá của 6x thì tố hơn khá nhiều so với giai đọan tháng 8&9/2015 khi ở TP.HCM và đã có lúc các vết lóet đó còn tốt hơn nữa.
Đường tiểu của Hưởng đang tốt - Không bị nhiễm trùng , tuy nhiên trogn thời gian trò chuyện cùng 6x có lúc thấy em Hưởng lạnh trong người nhưng không thể kiểm tra chính xác thân nhiệt lúc đó vì nhiệt kế mà 6x trang bị cho em ấy bị mất trong những lần di chuyển vừa qua (6x có gửi tiền và nhắc em ấy mua lại để tiện việc tự kiểm tra sức khỏe của mình ).

Hiện tại em Hưởng chỉ còn 300,000đ dằn túi và mấy ngày nay không còn thuốc Nam để uống vì thầy Tư Minh đi công việc vài ngày nữa mới về.

Ghé thăm em Hưởng lần này 6x gửi tới em 500,000đ tiền CMKTX từ Michele_du và Gia đình .
Trong thời gian ghé thăm Hưởng 6x không liên lạc được với Vịt nên không thể trung chuyển giúp khỏan tiền CMKTX của bạn Thaizduy ...

Trước mắt vài thông tin mới xin gửi tới cả nhà. Còn một số vấn đề mà Xelan90 nêu lên tuy có Đúng nhưng chưa Đủ thì 6x sẽ tiếp tục trao đổi sau để cả nhà nắm được và cùng rút kinh nghiệm cho việc Đồng hành với các hòan cảnh khó khăn.

Lần nữa cảm ơn Xelan90 đã luôn đồng hành cùng những hòan cảnh khó khăn đặc biệt .

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà .
CA Phường 2 cùng Ban ấp dẫn đường dến chỗ Hưởng ở
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hưởng ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Vết lóet lưng hiện nay...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
So với tháng 7/2015 ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Vết mổ cũ tại BV quận Thủ Đức tại mông Trái hiện nay  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Và giai đọan đầu tháng 7/2015
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
(còn tiếp ...)

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #71 vào: 17-12-2015 12:20:42
Ông bạn già lai phải xuất chinh! Bảo trong.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #70 vào: 16-12-2015 21:19:36
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Xelan90 đã cập nhật thông tin mới nhất về Hưởng .
 
Trước mắt 6x  tạm chưa nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trước đó cũng như hiện nay của Hưởng mà chủ yếu hướng vào việc giúp cho em Hưởng điều trị vết lóet .

Ngày mai 6x sẽ đi Gò Công thăm Hưởng để nắm rõ tình hình nhằm có được hướng hỗ trợ kịp thời.

Bạn nào có thể đi cùng 6x thì liên hệ ĐT : 0916092600

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #69 vào: 16-12-2015 10:31:32
Chào cả nhà,
Sau đây là nguyên văn tin nhắn cầu cứu của Hưởng do bà hàng xóm ở sát phòng trọ viết và nhắn giùm Hưởng (vì bạn ấy không biết chữ) mà Xelan90 vừa nhận được mong cả nhà rộng lòng soi xét
\"anh huy em bây găp kho khăn ko đi ban đươc.em đang năm điêu u6ng thu6c nam.tiên bac ko co.nhơ anh gup đơ cho em chuc tiên đê trang trai tiên điên,tiên xe nhơ đi h6t thu6c vê u6ng.mong anh giup đơ.hang thang cho em\"
 Xelan90 xin phép viết lại rõ ràng để cả nhà dễ xem:
\"Anh Huy, em bây giờ gặp khó khăn không đi bán được. Em đang nằm điều trị thuốc nam. Tiền bạc không có, nhờ anh giúp đỡ cho em chút tiền để trang trải tiền điện, tiền xe nhờ người ta đi hốt thuốc về uống. Mong anh giúp đỡ hàng tháng cho em\"
Xelan90 cũng xin cập nhật thêm một vài thông tin về Hưởng:
 Từ ngày 22 tháng 5 sau khi xuất viện ở bệnh viện quận Thủ Đức trở về phòng trọ của chị Cúc ở phường An Lạc quận Bình Tân dưỡng bệnh. Theo như thông tin anh 6x đưa ở trên, chỉ sau mười mấy ngày tập đi xe lắc tay và bán vé số,  vết thường của Hưởng đã bị tái phát trở lại,  nhưng do áp lực cơm áo gạo tiền và phòng trọ, nên Hưởng lại phải tiếp tục bán vé số, thành ra vết loét càng nặng thêm.
 Sau hơn 3 tháng ở Sài Gòn bán vé số. Vết loét của Hưởng càng nặng và những cơn sốt liên tục hành hạ. Tiền bạc không có để uống thuốc và ăn, nên Hưởng đã phải quay trở về quê. Ở nhà được năm mười bữa, hơi khỏe khỏe một chút, Hưởng lại phải lên thị xã Gò Công để kiếm sống và chữa vết loét. Ở nhờ nhà trọ, bà chủ thấy tội nghiệp không lấy tiền phòng trọ, chỉ lấy tièn điện thôi, những vết loét vẫn không lành nỗi và những cơn sốt nhiễm trùng vẫn đang hành hạ. Nên Hưởng không dám đi bán vé số nửa, ai cho cái gì ăn cái nấy. Còn chút tiền nhờ mấy người chạy xe ôm đi xin dùm thuốc nam, rồi trả chút tiền xăng cho họ. Đến giờ này thì Hưởng đã trắng tay, mà bệnh thì vẫn còn đó. Không biết kêu cứu ở đâu nên đã nhờ bà hàng xóm nhắn cho Xl90 tin nhắn ở trên để cầu cứu    
Có thành viên nào ở thị xã Gò Công Tiền Giang hoặc ở gần khu vực quanh đó làm ơn ghé thăm hoàn cảnh này, tái xác minh lại, chụp thêm dùm mấy tấm hình của Hưởng hiện nay, nhất là hình những vết thương lở loét và đề xuất cách giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn
 Địa chỉ chủ nhà trọ:  Huỳnh Thị Nhi, đường Hai Bà Trưng, khu phố 4, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
SDT của Hưởng 01639068592

Thân mến
 Xelan90 [hide](SĐT: 01675648927-0949864604. Email: huydo70@gmail.com) [/hide]

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #68 vào: 10-08-2015 18:35:35
Tháng này nhờ Phong_1992 chuyển cmtx 600k cho tháng 8 và 9.
Theo lời đề nghị của bác banbe6x, nttd sẽ ngưng cmtx hc này vào tháng 10.

Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ và quan tam anh Hưởng trong suốt thời gian qua!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #67 vào: 07-07-2015 10:20:04
Chào cả nhà !

6x đã chuyển tiền CMTX tháng 6&7/2015 của Nttd tới Hưởng.

Hiện nay hàng ngày Hưởng vẫn đi bán vé số với mức thu nhập khỏang  100,000đ đến 120,000đ . Với mức thu nhập này có thể tạm đủ cho cuộc sống độc thân tuy nhiên hiện nay các vết lóet dưới mông của Hưởng vẫn chưa chữa lành nên ngòai các chi phí sinh họat , nhà trọ thì Hưởng còn phải chi cho các khỏan bông băng , thuốc uống ... nên cũng phải khá tằn tiện mới tạm đủ cho cuộc sống.

Dùng sao đây cũng là giai đọan thỏai mái nhất của Hưởng  về cả tinh thân lẫn vật chất trong suốt thời gian dài vừa qua vì đã có thể tự kiếm tiền để nuôi bản thân .

6x đề xuất ngừng CMTX trường hợp này từ tháng 10/2015  để chia sẻ với hòan cả khó khăn khác.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Trao tiền CMTX tháng 6&7/2015 tới Hưởng  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Vết lóet vẫn còn
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #66 vào: 25-06-2015 10:57:00
Con đã chuyển tiền vào tài khoản chú 6x, nhờ chú chuyển đến anh Hưởng giúp ạ, cảm ơn chú!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #65 vào: 25-06-2015 09:43:42
Thời gian này 6x thường ghé thăm và chăm sóc vết thương cho Hưởng 2 - 3 lần/tuần nên 6x sẽ chuyển tiền CMTX dùm Phong.

Chú sẽ nhắn tin số TK của chú cho cháu.

Lưu ý: Khi chuyển tiền cho chú ngoài việc thông báo lên diễn đàn cháu nhớ nhắn tin để chú khỏi quên nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #64 vào: 22-06-2015 12:08:00
chào mọi người!
Phong chuẩn bị chuyển tiền tháng 6&7 từ chị nttd đến ảnh Hưởng nhưng chưa biết chuyển như thế nào! không biết có thành viên nào ở gần a Hưởng để nhận giúp không? Hay Phong sẽ ra quầy viettel để gửi ạ?
Mong tin sớm từ mọi người.

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #63 vào: 13-06-2015 05:48:50
Chào cả nhà !

Mười mấy ngày qua sau khi có xe lắc Hưởng thường xuyên tập chạy xe cho thuộc đường cũng như rành cách điều khiển xe an tòan, kết hợp với chuyến đi Hưởng cũng tập bán vé số với số lượng tăng dần từ 50 đến 100 tờ (tiền kiếm được khỏang 60,000đ đến 120,000đ ).

Tuy nhiên mới đây Hưởng lại bị lóet lại tại một vị trí cũ trước đây và Mai Trâm đã nhờ anh Tuấn - Nhân viên của BV  Điều dưỡng và Phục hồi chức năng  đến chăm sóc vết thương cũng như hướng dẫn Hưởng , em Tuyền và 6x cách chăm sóc vết thương cho Hưởng  khi anh ấy không thể qua giúp được.

Vài hàng thông tin xin gửi tới cả nhà.
Và xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo vẫn đang từng ngày giúp đỡ, động viên Hưởng vươn lên.

Thân.

Vết lóet hiện nay của Hưởng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Mai Trâm ghé thăm động viên và hướng dẫn Hưởng mỗi ngày
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Anh Tuấn ghé chăm sóc vết thương cho Hưởng từ 3 hôm nay
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #62 vào: 28-05-2015 01:24:26
Tập chạy xe lắc
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Mai Trâm hàng ngày ghé thăm động viên Hưởng

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS