Tác giả Chủ đề: Đồng Nai (Định Quán) - Bà Hốt - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 9017 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Thành viên Đỗ Quyên đăng ký CMKTX gia đình Cụ Hốt 500,000đ

Đỗ Quyên đã đăng ký tại đây

Nhờ MyDarling hướng dẫn người nhà Cụ Hốt mở TK cá nhân để thuận tiện cho việc chuyển tiền giúp đỡ (Nếu mở được TK tại VCB thì tốt).

Xin cảm ơn MyDarling đã vượt đường xa xác minh hoàn cảnh này, cảm ơn sự giúp đỡ của Đỗ Quyên.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Trích dẫn

...
14.Định Quán - Bà Hốt già yếu sống với con gái mù --> đề xuất 300k/tháng + 20kg gạo
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=63741
...

Q CMKTX... 500K.

TV Quyen_omon sẽ chuyển giúp.

Cám ơn bác Đỗ Quyên :)

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Sau đây là những hình ảnh :


Qua nhà bà Hốt là phải đi ghe nhờ

Bà Hốt

CHị Bông





Các giấy tờ và thuốc của bà Hốt



Ngôi nhà bà Hốt đang ở

Chiếc xe máy cũ được chế làm bơm nước

Chị Đào và chị Đẹt

Chồng chị Đẹt bị tai biến



Anh Tuấn và căn chòi mà anh Tuấn đang ở


Nhà chị Đào và cái ao chỉ nuôi vài con vịt


Hoàng Hòa


BHYT của bà Hốt và chị Bông

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm thứ 7 vừa rùi mình có đi Định Quán có việc nên đã ghé trường hợp bà Hốt để xác minh , xin lỗi cả nhà vì đã không thông báo lên diễn đàn được , mong cả nhà thông cảm .
Những thông tin mà bác Y Tinh giới thiệu là hoàn toàn chính xác , mình xin cập nhật thêm vài thông tin sau .
Theo địa chỉ trên thì mình liên hệ được với bác Minh là khu trưởng khu Cù lao này cùng với anh Trường là dân địa phương ấp 1 này dẫn đường . Cách QL20 khoảng gần 2 cây số đi thẳng mé sông la Ngà thuộc ấp 1 xã Phú Ngọc là phải đi ghe nhờ để qua cù lao nơi bà Hốt đang sinh sống , vùng cù lao này rất nhỏ chỉ có khoảng 4 hộ gia đình sinh sống trong đó có gia đình bà Hốt .
Bà Lại Thị Hốt SN 1933 quê ở Đức Huệ - Long An nhưng sinh sống tại cù lao ấp 1 xã Phú Ngọc từ lâu . Bà Hốt có 3 người con gái :
 - Lương Thị Đào SN 1958 có chồng mà chồng đã bỏ từ 5 năm nay và có hai đứa con nhưng 2 đứa con đã có gia đình , hiện chị Đào ở trong 1 ngôi nhà đơn sơ trên cù lao này ( hình ảnh sẽ cập nhật sau ) .
 - Lương Thị Bông SN 1971 bị mù bẩm sinh không chồng con .
 - Lương Thị Đẹt SN 1956 có chồng nhưng chồng bị tai biến không làm được gì và có 1 đứa con là Nguyễn Văn Tuấn SN 1974 mà anh Nguyễn Văn Tuấn trước đây bị sốt dẫn đến bị liệt tay trái không vợ con nên hiện ở trong 1 căn lều nhỏ , anh Tuấn là con riêng của Lương Thị Đẹt với người chồng trước .
Bà Hốt có các đứa cháu sau :
 - Vũ Mộng Đông SN 1986
 - Hoàng Thị Tuyết SN 1981
 - Vũ Mộng Xuân SN 1984
 - Hoàng Hoà SN 1988
 - Hoàng Kim Yến SN 2011
Những đứa cháu này đang ở xa , đứa thì ở Bình Dương , đứa thì ở gần đó . Riêng Hoàng Hoà đang ở cùng bà Hốt làm nghề đánh cá và là người chính nuôi bà Hốt và chị Bông nhưng đánh cá cũng chẳng được bao nhiêu .
Bà Hốt có chứng nhận hộ nghèo nhưng trong giấy chứng trong giấy chứng nhận chỉ có bà Hốt , chị Bông và Hoàng Hoà . Nghe gia đình nói cũng như bác Minh _ khu trưởng nói là mỗi tháng chỉ được vỏn vẹn 90k và cả 3 đều có BHYT nhưng do cấp trong 3 năm nên BHYT của Hoàng Hoà đã bị mất . Lúc mình đến thăm gia đình là khoảng gần 1h trưa thấy chị Bông đang ăn dở mỳ tôm .
Bà Hốt do tuổi già nên đang bị bệnh cao huyết áp và nay chỉ nằm một chỗ , còn chị Bông thì cũng mang nhiều bệnh như đau dạ dày ,....
[hide]Sau đây là số điện của chị Đào : 01668522586 và số của bác Minh 01654098978[/hide]
Do đi một mình và ở khu vực này ít thành viên . Nếu cả nhà đồng ý thì mình xin có ý kiến sau cùng chung tay giúp một phần cho bà Hốt . Đó là CMTX : khoảng 20kg gạo và 300k . Mong cả nhà cho ý kiến .
Còn hình ảnh mình xin cập nhật sau vì chưa lấy được hình ảnh ra .

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà!
Hôm ytịnh cùng nhóm C.V đi khảo sát và thăm mấy hoàn cảnh gđ khó khăn sống vên sông La Ngà - Định Quán.
Đặc biệt có gđ bà Lài Thị Hốt - 79tuổi, hiện nay đang sống cùng người con gái mù Lương Thị Bông sinh năm 1971. Cô Bông mắt bị hư từ năm 1972 do ảnh hưởng trái hơi cay trong chiến tranh, nên việc sinh hoạt hằng ngày cuả bà Hốt nhờ vào cô Bông.
Hiện gđ sống ở giưã cù lao sông La Ngà việc đi lại khó khăn hằng ngày cô Bông mò cua bắt ốc được bao nhiêu thì bán và nhờ ai qua sông thì mua gạo mắm giúp.
Đ/C: KDC ấp 1 - xã Phú Ngọc - Định Quán - Đồng Nai.
Nếu liện lạc dẫn đường gặp A. Sự (ấp trưởng) sđt : 0984.649.853
Qua sông bằng ghe nhờ.

Bà Hốt đang nằm một chổ.