Tác giả Chủ đề: Long Bình, Gò Công Tây - Lê Văn Lâm - Phước Cơ  (Đã xem 48170 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #15 vào: 18-01-2011 21:46:16
Có bạn vitcon giúp 600k để mua 20 con gà giống, quĩ trích thêm 600k để mua BHYT cho ông và một ít lương thực.

Pen em chuyển 1.200.000 (từ vitcon 600k và quĩ 600k) cho Blue-gem để giúp gia đình ông Lâm.

Thân.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #14 vào: 16-01-2011 16:26:56
Vitcon dang ky ung ho so ga giong cho chu Lam khi nao BQT duyet thi vitcon se chuyen tien nho cac ban mua giup vitcon gui tang chu de lam can cau. Thanks

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #13 vào: 16-01-2011 10:51:23
Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ trường hợp này.

.
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #12 vào: 06-01-2011 08:16:08
Xin được bổ sung một số chi tiết của bài viết và hình ảnh.

Lối vào nhà ông Lâm trơ trọi với những căn nhà lá lụp xụp.

Nhà ông Lâm cũng như bao căn nhà khác nơi đây.

Chuồng nuôi gà phía sau nhà.

Ông Lâm gầy gò, ốm yếu cùng đứa con gái chỉ mới 6 tuổi.

Cả căn nhà đáng giá nhất chỉ là chiếc xe máy được một nhà hảo tâm tặng cho.

Bảo hiểm y tế của bé Thư, con gái ông Lâm.

Tiền học phí đầu năm của bé Thư.

Số thuốc mà ngày ngày ông vẫn dùng điều trị.


Em xin bổ sung lại một chút bài xác minh. Ngoài khoản tiền được báo Bà Rịa Vũng Tàu trao cách đây 6 tháng, ông Lâm còn được một doanh nghiệp ở Vũng Tàu trao tặng một ít gạo, một chiếc xe máy, và một số vốn nhỏ để nuôi vịt (nhưng đã chết hết cách đây mấy tháng). Hiện tại, mỗi tháng ông được phường giúp đỡ 15 kg gạo.
Về tình hình sức khỏe của ông, hiện ông bị hen suyễn nặng, phải uống thuốc liên tục, ông đã nhờ hội Chữ Thập Đỏ địa phương làm BHYT nhưng vẫn chưa được, nên hàng ngày vẫn phải mua thuốc bên ngoài về điều trị.
Hỏi thăm thêm bà con xung quanh nhà. Mọi người cho biết, sau khi bãi rác này bị di dời, hầu hết các hộ đều di chuyển đến bãi rác mới, chỉ còn một số hộ bám trụ lại với một lượng rác nhỏ từ các phường xung quanh đổ về. Bà con cho biết thêm, cái khu bãi rác Phước Cơ này thì ai cũng nghèo, nhưng nói về khổ thì đúng là chỉ có mỗi nhà ông Lâm, vợ chết, 2 đứa con lớn chết, chỉ còn mỗi hai cha con sống nương tựa vào nhau mà ông Lâm thì bị suyễn rất nặng, lần nào tắm xong là ông cũng ngồi thở hổn hển. Những công việc nặng hầu như ông cũng không còn đủ sức để làm.

Dựa vào những thông tin thu thập được, nhóm đề xuất TH này chưa cần thiết phải CMTX.
Nhưng nếu được thì chúng ta có thể giúp đỡ tiền BHYT cho ông Lâm (395.000đ).
Bên cạnh đó, hàng ngày ông chỉ quanh quẩn ở nhà, nếu giúp cho ông được một chiếc cần câu cơm để ông tự lo cho cuộc sống của mình và bé Thư thì tốt quá. Mong muốn của ông là chỉ cần một ít gà giống (chừng 20 con) và một ít thức ăn để ông có thể có đồng ra đồng vào.
Qua tìm hiểu ở địa phương thì giá 1 con gà giống khoảng chừng 30.000đ.
Ngoài ra chúng ta có thể giúp tiền học phí hàng năm cho bé Thư là 421.500đ để trang trải bớt chút khó khăn cho cha con ông.
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho 2 cha con ông Lâm. Được phần nào thì đỡ cho ông Lâm phần đó ạ.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #11 vào: 04-01-2011 23:49:13
Mình đang tìm hiểu xem chỗ khám bệnh miễn phí bằng bắt mạch và phát thuốc nam miễn phí ở Thiền Viện Thường Chiếu ở Xã Phước Thái - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai có hiệu quả không vì theo mình được biết thì chỗ đó hàng ngày các bệnh nhân đến khám cũng đông nhưng không biết có hiệu quả hay không , anh chị em nào mà biết chỗ đó thế nào thì cho mình biết với nha . Nếu chỗ đó hiệu quả thì trước mắt ông Lâm chưa có bảo hiểm thì sẽ đưa ông Lâm lên đó khám và điều trị .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #10 vào: 03-01-2011 14:18:30
Trường hợp này hôm trước thành viên Blue_Gem_Vt_90 đã đi xác minh rồi nhưng chỉ đi một mình nên chưa đúng với quy định của nhóm nên trưa nay ngày 03/01 mình và thành viên Blue_Gem_Vt_90 đã đi xác minh trường hợp này .
Trường hợp này cũng khá gần với QL51 và khi vào gần đến nơi là toàn nghe mùi thối vì ở đây là một bãi rác .
Mọi thông tin đều được ông Lâm kể giống như lần trước Blue_Gem_Vt_90 đã xác minh. Giờ mình chỉ nói về những thông tin cơ bản và hiện tại của ông Lâm : Ông bị bệnh hen suyển lâu rồi và đang uống thuốc hàng ngày nhưng vẫn chưa đỡ mà ông không có BHYT vì ông chỉ thuộc diện tạm trú nên không được cấp BHYT nếu mà được cấp thì phải đóng từ khoảng 400 000 - 500 000d , đứa con gái đang học lớp 1 với học phí vừa đóng một năm là 420 000d trong đó có cả BHYT đồng thời sức học của con gái ông ở dạng trung bình , tiền điện một tháng phải trả khoảng 70 000d , mọi vật dụng trong nhà chủ yếu do trợ giúp từ năm ngoái của công ty nào đó và báo Bà Rịa - Vũng Tàu . Trước đây chỉ có một công ty nào đó ở Vũng Tàu hỗ trợ cho 15kg trong một tháng nhưng cách đây 4 tháng cho đến nay thì công ty đó không hỗ trợ nữa . Nghe ông kể là vừa qua có một đứa cháu ở quê cho ông một cái điện thoại để tiện liên lạc , sau đây là số điện thoại của ông Lâm : 01212513925
Về phần hình ảnh thì Blue_Gem_Vt_90 đang giữ ( hình ảnh về BHYT của con gái ông và phiếu đóng học phí trong một năm )sẽ cung cấp sau .
Sau khi đi xác minh về và nhóm xác minh đã thống nhất và đi đến đề xuất như sau : Làm BHYT cho ông lâm , hỗ trợ học phí cho con ông Lâm và hỗ trợ một số gà giống để ông nuôi ( khoảng chừng 20 con ) .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #9 vào: 14-12-2010 14:38:45
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Bạn hay ai ở Vũng Tàu hoặc ở SG nếu đi xác minh trường hợp này thì nói với mình nha .
Cuối năm rùi mà trường hợp này chưa có động tĩnh gì cả . :unsure:

Cám ơn bác đã nhắc nhở. Em đang thi học kì, sau khi thi xong nhất định sẽ cố gắng sớm đi thăm và xác minh lại để cập nhật thông tin và đưa đề xuất cho trường hợp này.
Bác vui lòng cho em xin số điện thoại liên lạc. Nếu không muốn đưa số điện thoại lên dd thì có thể nhắn vào hộp tin của em. Để em sẽ liên lạc với bác khi đi xác minh.
Cám ơn bác nhìu ạ.

Ủa ? Mình tưởng bạn có số điện thoại mình rồi mà vì hôm trường hợp bà cụ Ý thì mình có gọi cho bạn rồi mà . Hôm nào về Vũng Tàu xác minh trường hợp này thì alo cho mình nha

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #8 vào: 14-12-2010 10:27:48
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Bạn hay ai ở Vũng Tàu hoặc ở SG nếu đi xác minh trường hợp này thì nói với mình nha .
Cuối năm rùi mà trường hợp này chưa có động tĩnh gì cả . :unsure:

Cám ơn bác đã nhắc nhở. Em đang thi học kì, sau khi thi xong nhất định sẽ cố gắng sớm đi thăm và xác minh lại để cập nhật thông tin và đưa đề xuất cho trường hợp này.
Bác vui lòng cho em xin số điện thoại liên lạc. Nếu không muốn đưa số điện thoại lên dd thì có thể nhắn vào hộp tin của em. Để em sẽ liên lạc với bác khi đi xác minh.
Cám ơn bác nhìu ạ.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #7 vào: 12-12-2010 21:16:59
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Comoi đã viết:
Trích dẫn
Mong cả nhà cho ý kiến về trường hợp này.

Dạ, trường hợp này vẫn được bác Fullmoon_107 theo dõi và ấp ủ lên kế hoạch xác minh lại chi tiết trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Bác comoi yên tâm nhé. :laugh:

Theo chuyến ghé thăm của em thì hoàn cảnh này đúng là khó khăn, nhưng rất may mắn khi được báo Bà Rịa Vũng Tàu và nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào nên cuộc sống chú Lâm vẫn tạm ổn trong thời gian trước mắt. Còn về lâu về dài thì chuyến xác minh lần sau sẽ bổ sung chi tiết ạ. :)

Bạn hay ai ở Vũng Tàu hoặc ở SG nếu đi xác minh trường hợp này thì nói với mình nha .
Cuối năm rùi mà trường hợp này chưa có động tĩnh gì cả . :unsure:

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #6 vào: 04-12-2010 17:58:06
Trường hợp này có ai ở BRVT hay ai ở miền Nam ngày mai chủ nhật rãnh rỗi ai đi xác minh thì liên hệ với mình nha .

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #5 vào: 16-11-2010 07:15:19
Comoi đã viết:
Trích dẫn
Mong cả nhà cho ý kiến về trường hợp này.

Dạ, trường hợp này vẫn được bác Fullmoon_107 theo dõi và ấp ủ lên kế hoạch xác minh lại chi tiết trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Bác comoi yên tâm nhé. :laugh:

Theo chuyến ghé thăm của em thì hoàn cảnh này đúng là khó khăn, nhưng rất may mắn khi được báo Bà Rịa Vũng Tàu và nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào nên cuộc sống chú Lâm vẫn tạm ổn trong thời gian trước mắt. Còn về lâu về dài thì chuyến xác minh lần sau sẽ bổ sung chi tiết ạ. :)

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #4 vào: 15-11-2010 10:30:32
Mong cả nhà cho ý kiến về trường hợp này.

.
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #3 vào: 05-11-2010 11:53:24
Trước đây, trên đường đi Vũng Tàu, em có tiện đường nên đã ghé qua thăm gia đình chú Lâm. Song vì đi 1 mình, không thể xem là xác minh nên em nấn ná mãi tới hôm nay mới dám đưa thông tin lên dd.
Xin được cập nhật vài thông tin hiện tại về gia đình chú cho cả nhà cùng biết ạ.

Đến bãi rác Phước Cơ, hỏi nhà ông Lâm thì ai cũng biết.
Ông nổi tiếng không chỉ vì sự nghèo khó mà còn vì hoàn cảnh đáng thương tâm. Cả gia đình ông có 5 người, nhưng vì bệnh tật và tai nạn đã khiến người vợ và 2 đứa con lớn vĩnh viễn bỏ ông ra đi. Để lại ông trên cõi đời này với cơ thể còm cõi vì bị lao và hen suyễn hành hạ cùng đứa con gái nhỏ chỉ mới vừa vào lớp 1.
Bước vào căn nhà lá chắp vá của ông, đập ngay vào mắt tôi mà di ảnh của vợ và 2 đứa con vẫn còn rất mới mà ông chỉ mới lập cách đây mấy tháng.

Ông nghẹn ngào kể về những ngày tháng đau thương ấy : \\\" ... nó mới lên 6 tuổi năm nay, mẹ nó chết, nó không biết gì hết ... nhà có 5 người mà chết ráo 3 người lớn, còn có mình tui với con bé ... hai vợ chồng tui nằm ở đó (bệnh viện Bà Rịa) 3 tháng trời, tui được đặc xá về ngày hai mươi mấy Tết, đến tháng 4 (năm 2009) vợ chồng tui bệnh luôn, phải lên bệnh viện nằm, tui nằm khoa bên đây, vợ tui nằm khoa bên kia, còn nhỏ con gái nằm bên Bình Ba (bệnh viện tâm thần của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức), rồi con nhỏ 6 tuổi đi xin cơm từ thiện ăn ... cũng nhờ chòm xóm quanh đây lên thăm nom ... \\\"

Bãi rác Phước Cơ trước là bãi rác lớn với nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề nhặt rác, nhưng hiện nay đã bị di dời, chỉ có rác của vài khu phố quanh đó chở về. Các hộ dân cũng đi hết, chỉ còn vài chục hộ bám trụ lại.
Với căn bệnh hen suyễn mang trong người, ông không đủ sức để làm việc. Với khoản hỗ trợ 18 triệu đồng của báo Bà Rịa Vũng Tàu cách đây 6 tháng, ông trang trải dần cho cuộc sống hiện tại của 2 cha con, mua thuốc điều trị bệnh và lo cho đứa con gái vào học lớp 1. Còn lại ông vẫn dành dụm phòng cho việc đau ốm của 2 cha con sau này. Ngoài ra ông cũng được 1 công ty ở TP. Vũng Tàu tặng cho ông 1 chiếc xe máy, cho ít gạo và mua cho ông chục con vịt để ông ở nhà nuôi (nhưng hiện nay do dịch bệnh đã chết hết không còn 1 con).
Ông Lâm không có CMND, và hiện không có BHYT, ông đang nhờ Hội Chữ Thập Đỏ địa phương làm để giảm chi phí điều trị bệnh nhưng vẫn đang phải chờ.
Lo lắng lớn nhất của ông là nếu bệnh trở nặng thì không biết ai sẽ lo cho đứa con gái còn quá nhỏ đây.

Em xin phép không đưa ra đề xuất cưu mang, vì hôm ấy chỉ có 1 mình em. Đây chỉ xem như là đến thăm để cập nhật thông tin về TH này, công việc còn lại xin dành cho nhóm xác minh để theo đúng quy định của dd.

Nhà ông Lâm


Nội thất trong nhà, bữa cơm đạm bạc chỉ có chút cá kho và nước mắm cho cả 2 cha con


Chuồng vịt giờ trống trơn không còn 1 con

Với cơ thể còm cõi bệnh tật này, ông vẫn hàng ngày lo lắng cho đứa con gái còn quá nhỏ

 


Ngủ rồi botbien

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 26-04-2010 01:47:55
Bạn đọc báo Bà Rịa - Vũng Tàu tặng gia đình ông Lê Văn Lâm 18 triệu đồng

Thứ sáu, 16/4/2010, 07:37 GMT+7

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu số 4995 ra ngày 12-4 có thông tin ông Lê Văn Lâm, tạm trú tại khu vực bãi rác Phước Cơ, phường 12, TP.Vũng Tàu, bị mắc bệnh lao phổi, gia cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của mọi người để có điều kiện chữa bệnh và nuôi con ăn học.

Ngay sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc có tấm lòng nhân ái đã liên hệ với báo Bà Rịa - Vũng Tàu để giúp đỡ gia đình ông Lê Văn Lâm. Sáng qua 15-4, đoàn công tác từ thiện của báo Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các nhà hảo tâm đã đến tận nhà để động viên, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Lê Văn Lâm. Trong đó, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tặng 8 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hạnh cùng 36 CB-CNV và khách hàng Công ty CP Phát triển nhà tỉnh BR-VT tặng 4,2 triệu đồng và 1 phần quà; chị Phạm Thị Kim Xuân, Công ty CP Cấp nước tỉnh BR-VT tặng 2 triệu đồng; chị Nguyễn Thanh Xuân, Chi nhánh Công ty CP kỹ thuật Hưng Việt (27B Nguyễn Hiền, P2, TP.Vũng Tàu) tặng 1 triệu đồng và 1 phần quà; cô Hương, giáo viên Trường tiểu học Hạ Long đã nghỉ hưu tặng 1 triệu đồng; chị Kiều Thị Thanh Hà, Ngân hàng BIDV tặng 500 ngàn đồng; anh Nguyễn Trung Thành, Ngân hàng BIDV, tặng 300 ngàn đồng; chị Hoàng Thúy Huệ, Công ty TNHH TM-DV-KT Lan Phương tặng 500 ngàn đồng; chị Trương Thị Thùy Dung, 43/1 Lý Thường Kiệt, TP.Vũng Tàu tặng 500 ngàn đồng.

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Lâm xúc động nói: “Gia đình chúng tôi xin tri ân những tấm lòng cao cả của bạn đọc báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự giúp đỡ này sẽ tiếp thêm sức mạnh để gia đình tôi vượt qua khó khăn”.

Tin, ảnh: Bùi Cảnh

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/quocphong/73374/index.brvt

http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/bandocviet/73257/index.brvt

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #1 vào: 12-04-2010 11:20:15
Một gia đình bất hạnh cần giúp đỡ

Đó là gia đình ông Lê Văn Lâm, sinh năm 1957, hiện trú tại khu nhà tạm bãi rác Phước Cơ, khu phố 6, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Quê ở miền Tây, do cuộc sống quá khó khăn, cách đây hơn 10 năm, ông Lâm dắt díu vợ con lên Vũng Tàu sinh sống với nhiều hy vọng vào cuộc sống mới... Tuy nhiên, những niềm hy vọng của ông cứ tắt dần theo những biến cố của gia đình. Hết đứa con gái đầu lòng mắc bệnh tâm thần, đến lượt vợ ông mắc bệnh ung thư máu. Biết vợ con mắc bạo bệnh, nhưng ông Lâm đành bất lực, bởi thu nhập từ lượm ve chai chỉ đủ lo rau cháo qua ngày cho 5 miệng ăn của gia đình. Năm 2007, trong lúc bệnh tình của vợ và con gái ngày càng trầm trọng, một tai họa nữa lại giáng xuống gia đình ông khi đứa con trai thứ 2 qua đời do một tai nạn. Quá đau đớn trước sự ra đi của đứa con trai thứ 2 cộng thêm không có tiền chữa trị theo đúng chỉ định của bác sỹ, căn bệnh ung thư máu của vợ ông phát triển nhanh hơn. Và hôm mùng 6 Tết Canh Dần vừa rồi, vợ ông qua đời. Vừa chôn cất vợ xong, đứa con gái đầu lòng của ông cũng ra đi theo mẹ vào ngày mùng 9 Tết Canh Dần… Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất của ông chính là đứa con gái út 6 tuổi.

Sau hàng loạt biến cố của gia đình, sức khỏe của ông Lâm ngày càng suy kiệt. Đặc biệt, do bị lao phổi nặng nên chỉ cần đi lại nhiều cũng khiến ông phải thở dốc. Giờ đây, mọi sinh hoạt của gia đình ông hầu như đều nhờ vào sự tốt bụng của bà con chòm xóm. Tuy nhiên, cả cái “xóm rác” này ai cũng nghèo nên cuộc sống của 2 cha con ông chỉ dám tính từng ngày.

“Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là có một ít tiền để lợp lại căn chòi trước khi mùa mưa tới và đóng học phí để đứa con út vào lớp 1” - ông Lê Văn Lâm nói trong nước mắt.