Tác giả Chủ đề: Vĩnh biệt Bác Trầm Ca...!!!  (Đã xem 8423 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #13 vào: 05-11-2013 23:50:13
Chưa kịp ghé thăm bác, vậy mà... Yên nghỉ Bác nhé!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 05-11-2013 23:26:43
Bàng hoàng quá. Chú Trầm Ca ơi, tập thơ Đi về phía Hoàng hôn của chú con vẫn giữ đây, mà bây giờ chú đã ở nơi đâu rồi?

Đời thật là vô thường. Cầu mong linh hồn chú sớm siêu thoát.

Xin chia buồn cùng gia quyến!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #11 vào: 05-11-2013 22:55:11
Xin được chia buồn cùng gia quyến. Mong linh hồn bác sớm siêu thoát

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #10 vào: 05-11-2013 22:51:06
Dù chưa gặp bác Tramca lần nào, nhưng Yugi vẫn rất ngưỡng mộ tài đức và cách làm việc tận tâm của bác.
Thành thật chia buồn cùng gia đình bác, mong bác ra đi thanh thản và yên nghỉ...

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 05-11-2013 22:13:57
Đọc tin bác đi mà bàng hoàng..vừa hôm trước lehung còn nói chuyện.với bác 6x về tình hình bệnh của bác..mong là bác sẽ bình phục..vậy mà.
Những vần thơ của bác còn văng vẳng đâu đây...bác tramca ơi.
Xin đc chia buồn cùng gia đình ..
\\\"Sương muối mặn chờ mong\\\"nay chỉ còn lẻ loi một người..
Thắp nén nhang lòng tiễn đưa bác..mong bác thanh thản miền cực lạc.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #8 vào: 05-11-2013 22:00:29
Xin thanh that chia buon den gia dinh bac Tramca. Xin thap nen nhang vinh biet nguoi bac, nguoi ban cua NTCM. Cau mong huong hon bac som sieu thoat noi mien cuc lac.

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #7 vào: 05-11-2013 21:50:27
Xin chia buồn cùng gđ Bác Trầm Ca, xin Bác hãy yên nghỉ, nguyện hương linh Bác sớm siêu thoát.

Adidaphat

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #6 vào: 05-11-2013 20:20:44
Vừa được nghe giọng của Bác qua điện thoại cách đây chưa lâu mà giờ Bác đã ra đi rồi. Không thể tin được dù đó là sự thật.

Xin chia buồn cùng Ty Hy và Candyhao và gia đình.

Cầu mong hương hồn Bác Tramca sớm được siêu sinh về thế giới cực lạc.

PS: Cả nhà ơi, Chúng ta tổ chức đi viếng Bác ngày nào vui lòng cho Asian đăng ký đi cùng với ạ.
(Lịch của Asian thì ngày 7/11 là không tham gia được)
Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #5 vào: 05-11-2013 19:37:59
Xin được chia buồn cùng gia quyến

Cầu mong cho hương hồn bác yên nghỉ cõi vĩnh hằng

 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #4 vào: 05-11-2013 18:00:47
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình.

 Cầu mong linh hồn bác sớm siêu thoát!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 05-11-2013 17:14:21
Vô diễn đàn đọc tin mà lạnh người. Ko ngờ những lời bác viết tạm biệt diễn đàn một thời gian lại là lời vĩnh biệt.
Vẫn nhớ như in hình ảnh bác mấy năm trước ở Huế. Xót xa...
Bác ơi, dưới suối vàng yên nghỉ bác nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 05-11-2013 17:00:11
Những dấu ấn về tình yêu thương con người mà bác để lại thật khó quên.

Cầu nguyện bác siêu thoát!

Xin thành tâm chia buồn với gia đình, candyhao, tyhy.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 05-11-2013 16:15:04
Vô cùng thương tiếc khi biết tin Bác Trầm Ca vừa qua đời vào chiều nay.
Mong Bác sớm siêu thoát về nơi vĩnh hằng....!!!
Adidaphat :(  :(  :(