Tác giả Chủ đề: Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên - Bà An - Cần hỗ trợ sau bão  (Đã xem 6229 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Trả lời #7 vào: 13-10-2017 20:36:33
Chào cả nhà!
Hôm qua 12/10, nhóm Hà Tĩnh đã về Cẩm Phúc- Cẩm Xuyên trao CMKTX thiền hổ trợ sửa lại nhà sau bão số tiền: 2.500.000 từ Quỹ Diễn đàn cho bà An. Lãnh đạo chính quyền xã và bà đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Diễn đàn và chúc tất cả thành viên, mạnh thường quân sức khoẻ, hạnh phúc.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 09-10-2017 05:05:12
Cũng mừng khi địa phương cũng có chút hộ trợ cho bác An trong việc sử nhà.

Chúng ta xuất quỹ giúp bác An 2,500,000đ để mua tole và một ít xi măng sửa nhà.

Xin cảm ơn Vân Kiêu Sa đã cập nhật thông tin và hình ảnh để cả nhà cùng nắm được.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Vân Kiêu Sa 2,500,000đ để các bạn Hà tĩnh gửi tới bác An dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 07-10-2017 12:59:37
Chào cả nhà
Rất mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà để bà An có thể sữa chữa lại nhà ạ
Hôm qua VKS có ghé ngang qua nhưng nhà cũng chỉ mới xây thêm được 3 cái đốc sập,cũng không thấy thợ làm,hỏi bác mới biết là mới có gạch để xây nên họ làm đc đến đó rồi nghĩ đã.đang nhờ bác họ lên thị trấn mua nợ tấm lợp cho nhưng kg biết có đc kg.?...chưa nói dứt câu với VKS bác đã khóc.....
Cần lắm những tấm lòng lúc này ạ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 30-09-2017 16:59:22
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho bác An 3,000,000đ theo đề xuất của các bạn Hà tĩnh nha các bạn.

Bạn nào chung tay giúp đỡ bác An thì đăng ký nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Trả lời #3 vào: 28-09-2017 23:26:18
Chào cả nhà
Chiều nay 28/09 LNLB cùng bạn Sơn đến thăm và xác minh hoàn cảnh bà An theo bài viết của Vân Kiêu Sa
Bà: Nguyễn Thị An- sinh năm 1958 – 59 tuổi
Địa chỉ: xóm 5 xã Cẩm Phúc- Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Ông bà không có con cái, ông là cán bộ lão thành cách mạng, 2 ông bà sống nượng tựa nhau trong những ngày tuổi gia, cuộc sống cứ như vậy qua ngày nếu như không có cái ngày định mệnh đó thì hôm nay bà cũng không đến nỗi phải thân già một mình trong căn nhà lụp xụp của cha mẹ ông để lại.
Với cái tuổi 70 thì mỗi lần trái gió trở trời ông đau mỏi nên lên trạm xá khám và tiêm thuốc nhưng không ngờ lần đi đó lại là lần đi mãi mãi ông không trở về vời bà nữa
Theo lời bà kể thì ông bảo lên tram xá tiêm rồi sẻ về, nhưng khi ông đi được khoảng 1 giờ thì có mấy người chạy về gọi bà lên trạm xá đẻ còn kịp gặp ông lần cuối, bà lên đến nơi thì thấy toàn thân ông tím tái, lạnh ngắt và ông chỉ kịp nhìn bà qua hàng nước mắt và ông đi mãi mãi.
Sau đó bà mới biết là ông bị tiêm lạc thuốc, trạm xá hỗ trợ cho gia đình bà 10 triệu làm đám tang cho ông và sự việc xem như chìm trong quên lãng, chỉ có nỗi đau và sự mất mát bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của bà.
10 năm ông mất là 10 năm bà thường xuyên đau ốm, sau đó bà có được xét duyệt hỗ trợ diện “ Người già neo đơn không nơi nương tựa”= 272.000đ/ tháng.
Cuộc sống chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của bà con lối xóm, các anh chị em gia đình bà cũng không giúp gì được vì khi gia đình họ cũng chỉ nhờ vào ruộng nương, không có nghề phụ làm thêm.
Sau cơn bão số 10 vừa qua căn nhà cấp 4 của bà bị bóc hết toàn bộ mái và sập một phần mái phía trên và nền nhà hư hỏng, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có tiền để sữa chữa vẫn đang phủ bạt lên mái che tạm bợ
Hôm qua bên chính quyền xã có hỗ trợ cho 200 viên gạch taplo nhưng cũng chưa nhờ được ai giúp bà sữa sang lại
Qua xác minh thực tế như bài viết của Vân Kiêu Sa,
LNLB cũng đồng quan điểm xin hỗ trợ một phần kinh phí cho bà An sữa chữa lại nhà.
Với dự trù chi phí như VKS đã nêu, nhóm xin hỗ trợ CMKTX cho bà
1. Tấm lợp pero xi măng: 37 tấm x 50.000= 1.850.000đ
2. Xi măng: 600kg x 1380 =828.000đ
Tổng: 2.678.000đ
Nhóm xin quy tròn xin hỗ trợ cho bà 3.000.000đ( Ba triệu đồng).
Rất mong sự chung tay giúp đỡ của các Mạnh thường quân.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #2 vào: 28-09-2017 13:56:40
Nhờ các bạn Hà tĩnh xác minh và cho ý kiến sớm ạ .

Xin cảm ơn Vân Kiêu Sa nhiều.

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 28-09-2017 00:43:11
Chào cả nhà
Vân kiêu sa lại xin về với bà con sau bão số 10, sau khi đi tiền trạm thực tế ở địa bàn huyện cẩm xuyên, có một hoàn cảnh mà nhóm lưu tâm lại, đó là hoàn cảnh :
Bà: Nguyễn Thị An- sinh năm 1958
Địa chỉ: Thôn 5 xã cẩm phúc huyện cẩm xuyên
Năm nay gần 60 tuổi, chồng bà mất cách đây 10 năm, không con cái bà một thân một mình trong căn nhà lụp xụp gần 40m2, lại thường xuyên đau ốm. Sau cơn bão số 10 vừa qua nhà bà bị bốc toàn bộ mái và sập 1/3 từ nóc nhà xuống.toàn bộ nền hư hỏng hoàn toàn.Vì trong thôn cũng nhiều nhà bị bốc mái nên bà con xóm chua ai giup gì được cho bà. bên chính quyền địa phương cũng chỉ mới huy động đoàn thanh niên dọn dẹp sắp xếp, di dời các vật dụng trong nhà dồn xuống túp lều ngang.
hiện tại muốn khắc phục sữa chữa lại ngôi nhà của bà thì cần mua mới hoàn toàn tấm lợp pero xi măng, gạch để xây lại 3 đốc mái nhà và láng lại nền nhà. Nhưng vói hoàn cảnh hiện tại bà không thể xoay xở được vì thu nhập hàng tháng của bà chỉ dựa vào 272.000đ trợ cấp \" Người gia neo đơn không nơi nương tựa\"
Đã sau bão gần nữa tháng mà bà vẫn chưa có cách gì để khắc phục lại căn nhà đành nhờ đoàn thanh niên phủ bạt lên mái nhà để che nắng che mưa.
sau khi xem xét thực tế nếu muốn khắc phục sữa chữa lại ngôi nhà nhóm HT xin tạm tính dự trù chi phí như sau:
Vật liệu với diện tích căn nhà 40m2 :
1. tấm lợp pero xi măng: 37 tấm x 50.000= 1.850.000đ
2. gạch: 300 viên x 2300 = 690.000
3. ximang: 600kg x 1380 =828.000
4. cát xây và láng nền 3 khối x 220.000= 660.000
5.công thợ : 05 công x300= 1.500.000
Tổng chi phí: 5.528.000đ ( năm triệu năm trăm hai tám ngàn đông)
mong các bạn sắp xếp đi xác minh sớm và có phương án đề xuất hỗ trợ cho bà An để sớm được khắc phục sữa chữa lại ngôi nhà.
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]