Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Cháu Cường - Nhiễm trùng máu  (Đã xem 14634 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi laohatien

Trả lời #16 vào: 21-09-2010 19:41:41
Cùng ngày phát quà trung thu tại viện Bỏng, chichchoe, hanoi, leanh2000 và laohatien tới thăm trường hợp này.

Lúc nhóm vào thì cháu cứ đi ngoài suốt, sốt cao, mình bác cháu loay hoay suốt mà không làm gì khác được. Cháu rất đau đớn, do bị đường ruột kém, toàn thân nhiễm nấm, cơ thể phù nề, sốt cao, từng đấy thứ bệnh một lúc dồn vào thân hình bé nhỏ, đôi tay bị băng rồi nhưng vẫn cứ ngọ nguậy để gãi ngứa. Cháu khóc suốt, khóc không thành tiếng nhưng cả nhóm cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà Cường phải hứng chịu.
Thuốc tăng cường theo số lượng của bác sỹ là 15-16 chai, trị giá 880.000đ/ chai. Số tiền gia đình còn là 1 triệu 600 ngàn đồng. Gia đình thì làm nông, chồng chị làm thêm phụ hồ kiếm sống nuôi gia đình.
 
Gia đình từ tận Quảng Bình đưa cháu ra đây để chữa trị, chỉ có bác Ngô Thị Thế (chị chồng) và bố đi chăm cháu, do mẹ ở nhà còn em bé nhỏ 5 tháng tuổi và chị là Ngô Bích Phượng 7 tuổi phải tay mẹ chăm  sóc.

Bác và cháu cứ loay hoay suốt, không hỏi được nhiều thông tin. Tuy vậy vì cháu bé trong diện được bảo hiểm y tế, nên sau khi liên lạc với bác sỹ Tuấn (chủ nhiệm khoa) laohatien sẽ đề nghị phương án Cưu mang thích hợp.


 
 

Hanoi thay mặt NTCM trao quà CMKTX 500.000đ từ số tiền mua quà Trung thu cho các cháu ở Viện Bỏng của bác dautruong100z.
@các bác đi cùng có đóng góp ý kiến gì thì bổ sung cho lão với ạ.

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #15 vào: 17-09-2010 13:39:21
Cường bị nhiễm trùng huyết và nhiễm nấm do bỏng diện rộng và độ bỏng sâu, giờ mới liền được đâu 1/3 diện tích bỏng thôi. Do bị nhiễm nấm nên lúc đến cháu bị ngứa ở lưng, cứ oằn lên, oằn xuống cái chiếu trông thương lắm, nhưng trông sắc mặt thì mình thấy có vẻ cũng khá lên rồi. Hôm qua có bác và bố cháu ở đấy, thấy nói là có lúc cháu cũng không ăn được sữa, cháo, nhưng giờ ngày cũng uống được 150ml sữa mỗi lần, một ngày 7 lần, cháo thì 1, 2 thìa, không đáng kể. Sữa thì hôm trước cô  cho 2 hộp pediasure to, giờ còn khoảng nữa hộp. Có ai đó 2 hộp sữa Pedicare nhỏ, nhưng đến 25, 26 gì đó tháng này là hết date rồi.
Bác cháu thì có nói là từ lúc chuyển lên thì ít được dùng thuốc tốt hơn. Mình có trao đổi với BS điều trị thì anh ấy nói là thời điểm này để khẳng định điều gì là vô cùng khó khăn vì như bình thường, với thời gian điều trị và được dùng các thuốc đặc trị như thế thì vết bỏng phải liền rồi, nhưng Cường đã hai mấy ngày rồi mà chưa liền, chưa tiên đoán được các con virus, vi khuẩn (gây ra nhiễm trùng và nấm ấy) nó sẽ thế nào. Tuy nhiên, thuốc gì có thể cho cháu uống thì đã kê rồi. Như vậy, nghĩ một cách tích cực thì có thể người nhà bệnh nhân lo lắng thế khi nhìn thấy cháu vẫn còn đau, yếu nhưng cách nhìn bác sĩ họ khác, họ thấy không cần uống thêm loại gì đó thì họ không kê.
Hiện nay, có cái khó là tài khoản của cháu có tiền do các nhà tài trợ đóng vào, nhưng gia đình không biết hiện đã tiêu hết bao nhiêu, còn bao nhiêu. BV cũng không cho rút tiền ra để chi tiêu việc khác. Vì vậy, mỗi lần có kê thuốc phải mua bên ngoài hay ăn uống, mua mấy đồ lặt vặt thì phải bỏ tiền túi đi mua. Hôm qua mình dẫn chị Thể đi mua thuốc thì 2 tuýp bôi nấm chỉ có 40K, nhưng bữa trước vừa phải mua thuốc gì đó hết gần 900K. Mình đưa cho chị Thể 500K (tiền của mình vì mình đã quyết định tạm thời không chi tiền của nhóm) để chi tiêu lặt vặt. Mình nghĩ với các trường hợp ở Viện Bỏng thì ngoài tiền đóng vào tài khoản thì nên đưa người nhà 1 ít chi tiêu bên ngoài chứ không họ lấy ở đâu ra.

Việc không cho rút tiền ra khỏi tài khoản là vì trước kia có trường hợp được lên báo, ủng hộ nghe đâu hơn 1 tỷ, nhưng người nhà rút ra để đi ... xây nhà. Tất nhiên họ cũng điều trị xong, nhưng quá trình sau đó còn cần phải phục hồi chức năng, làm thẩm mỹ, còn dự phòng do sức lao động của các cháu bị ảnh hưởng... nên BV yêu cầu đóng tiền vậy cũng hợp lý. Một lí do nữa chồng mình bảo có thể là để đảm bảo khả năng chi trả viện phí của bệnh nhân (giống mình vào viện bao giờ cũng phải đặt cọc tiền viện phí ấy), vì theo anh Thanh thì tiền điều trị một ca bỏng rất nhiều, có khi tới hàng trăm triệu và cả tỷ đồng.


Mong là tình trạng của Cường sẽ khả quan hơn, thứ 7 này có máy đơn vị tổ chức trung thu cho các cháu tại viện Bỏng, tuần này tạm nghỉ xả hơi, tuần sau tiếp tục chiến đấu

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #14 vào: 16-09-2010 20:01:16
Cảm ơn bác Sansui theo dõi sát và cập nhật tình hình của cháu bé,hôm nay DT100 gửi uh 300k cho cháu Cường qua tài khoản của báo Lao động,hy vọng thứ 7 tới nhà mình đi phát quà viện bỏng sẽ qua thăm cháu và có phương án giúp đỡ thiết thực.

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #13 vào: 14-09-2010 21:44:32
hôm thứ bẩy chúng em may mắn gặp được hai chị nhà báo bên báo lao động,chúng em có giới thiệu TH của cháu Cường và hôm nay cháu đã được báo LĐ viết bài kêu gọi. trưa hôm nay ngày 14/9 chúng em lại vào thăm cháu, rất may là sau khi được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cháu đã được dùng thuốc tăng cường miễn dịch nên cơ thể đã đáp ứng tốt với thuốc, mặc dù đã có nhiều tiến triển nhưng cháu vẫn đang bị sốt, phù nề và trướng bụng, cháu cũng đã được chuyển lên Khoa Nhi, đã tạm thời qua được cơn nguy kịch nhưng so với các bệnh nhân ở khoa nhi thì cháu Cường vẫn bị nặng , cả ngày cháu sốt me man, chẳng ăn được mấy
link của báo LĐ đây ạ
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Xin-hay-cuu-chau-Cuong-bi-bong-nang/12791

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #12 vào: 13-09-2010 15:24:01
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Xlpl nghĩ tr hợp này, vài hôm nữa các Bác ngoài MB đi phát quà Trung Thu cho các cháu,rồi luôn tiện xác minh luôn 1 thể.các Bác chờ tin vậy.

vâng thế thì tốt quá ạ, rất mong tin các bác ạ, các bác có đi phát quà thì liên hệ với bên phòng công tác chính trị, hôm trước thấy các BS bảo trường VH nghệ thuật Quân đội và đơn vị nào nữa em ko nhớ rõ đăng cai tổ chức và phát quà trung thu cho các cháu, các nhóm từ thiện nên đăng ký thời gian để có thể phối hợp tổ chức chung hoặc để chương trình khỏi chồng chéo

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #11 vào: 13-09-2010 15:18:49
dautruong100cz đã viết:
Trích dẫn
Bác Sansui cho em hỏi thêm chút là trường hợp em Cường đã được các báo đưa tin quyên góp chưa ạ?Em Cường đã được những tổ chức nào trao tiền rồi ạ?,Bác lấy thông tin trực tiếp hay từ nguồn nào?Bác Lão ơi,bác xem nếu không phiền thì có thể gọi điện cho bác sĩ hỏi thăm tình hình của cháu bé được không ạ,nếu thực tế cháu bé cần sự trợ giúp cấp bách thì nhà ta nên tổ chức cưu mang cho cháu kịp thời,biết là mọi người bận rộn cả,mong bác cố gắng vậy.Cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà.

trường hợp của bé Cường thì chưa có báo nào đưa tin hết cả ạ, trường hợp này là bọn em trực tiếp đến thăm cháu hàng tuần chứ ko phải lấy tin từ nguồn nào hết ạ, hiện tại chỉ có cơ quan bọn em và mấy mẹ quen nhau bên WTT ủng hộ cá nhân thôi.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #10 vào: 12-09-2010 20:52:02
Xlpl nghĩ tr hợp này, vài hôm nữa các Bác ngoài MB đi phát quà Trung Thu cho các cháu,rồi luôn tiện xác minh luôn 1 thể.các Bác chờ tin vậy.

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #9 vào: 12-09-2010 20:27:40
Bác Sansui cho em hỏi thêm chút là trường hợp em Cường đã được các báo đưa tin quyên góp chưa ạ?Em Cường đã được những tổ chức nào trao tiền rồi ạ?,Bác lấy thông tin trực tiếp hay từ nguồn nào?Bác Lão ơi,bác xem nếu không phiền thì có thể gọi điện cho bác sĩ hỏi thăm tình hình của cháu bé được không ạ,nếu thực tế cháu bé cần sự trợ giúp cấp bách thì nhà ta nên tổ chức cưu mang cho cháu kịp thời,biết là mọi người bận rộn cả,mong bác cố gắng vậy.Cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà.

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #8 vào: 12-09-2010 19:27:22
laohatien đã viết:
Trích dẫn
Mấy hôm nay cá nhân laohatien cũng bận quá, học hành rồi đi làm liên miên chưa có thời gian thu xếp để xác minh trường hợp này. Bạn sansui thông cảm, bọn mình cũng phải bố trí thời gian chứ đâu có muốn để như vậy. Mong các bạn đừng giục giã như vậy nữa nhé. Khi có thời gian mọi người sẽ thu xếp tới thăm em bé. Hoặc là chờ tới ngày trao quà trung thu cho các cháu, mọi người sẽ đến xác minh luôn ạ.

em thực sự xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người, nhưng thật là buồn quá đi mất, tình trạng của Cường rất xấu, hiện nay vẫn là ca nặng nhất khoa Hồi sức dù đã đc dùng đủ các loại thuốc tốt nhất có thể. Tiền quyên góp khắp nơi đc khoảng 25 triệu, dùng thuốc men đã gần hết còn có hơn 1 triệu. Tình trạng nhiễm trùng máu vẫn nặng, 2 ngày nay lại ko ăn đc gì, bác sỹ nói là trong 3-4 ngày tới là thời gian quan trọng nhất với Cường. Nếu có tiến triển thì sẽ qua được, nếu vẫn thế dậm chân tại chỗ thì e là không qua nổi. E buồn kinh khủng khi nghe thông tin này. Cách duy nhất hiện nay để can thiệp là phải có tiền để truyền 1 loại thuốc gì đó cho Cường- 900k 1 lọ, ngày truyền 2-3 lọ để tăng cường sức khỏe cho cháu, hi vọng cháu vượt qua đc thời gian khó khăn nhất này,vẫn biết rằng có vô vàn hoàn cảnh cần giúp đỡ, mọi người bận vô số việc nhưng em mong rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ đến được với cháu kịp thời và đúng thời điểm. Một lần nữa e rất xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người.
  http://up.anhso.net
  http://up.anhso.net

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #7 vào: 12-09-2010 17:59:52
Mấy hôm nay cá nhân laohatien cũng bận quá, học hành rồi đi làm liên miên chưa có thời gian thu xếp để xác minh trường hợp này. Bạn sansui thông cảm, bọn mình cũng phải bố trí thời gian chứ đâu có muốn để như vậy. Mong các bạn đừng giục giã như vậy nữa nhé. Khi có thời gian mọi người sẽ thu xếp tới thăm em bé. Hoặc là chờ tới ngày trao quà trung thu cho các cháu, mọi người sẽ đến xác minh luôn ạ.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #6 vào: 11-09-2010 15:01:37
Cac bac o HN co the bot chut thoi gian giup anh em o Sai Gon xac minh cho truong hop cua em be nay ko ah, cuong.nguyen mong tin...

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #5 vào: 11-09-2010 14:55:39
hôm nay lại vào thăm Cường,số tiền mọi người nỗ lực quyên góp trong tuần qua đã hết vèo, vỏn vẹn trong tài khoản còn đúng 1,8 triệu, sao các tấm lòng hảo tâm ko đến với Cường nhỉ??? em đã nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 3 tuần rồi mà chưa có một dấu hiệu tiến triển nào, những loại thuốc đắt tiền nhất đã được dùng nhưng vì kinh phí có hạn nên em ko được dùng thường xuyên. một thiệt thòi lớn nữa của Cường là trong lúc đau ốm em ko được có mẹ ở bên vì mẹ em còn bận chăm em gái nhỏ mới 5 tháng tuổi. Hàng ngày hàng giờ nguyện cầu cho em, cho nhiều vị bố tát đời thường đến cứu giúp em qua cơn nguyu kịch, thương lắm Cường ơi

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #4 vào: 31-08-2010 12:59:11
Hôm nay, ngày 31/08 TTNA chúng tôi quay trở lại viện Bỏng QG để  thăm bé Cường về, trộm vía nghìn lần là cháu đã đỡ phù nề hơn hôm CN rồi.
Chúng tôi có nói chuyện với bs Hùng- trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và đc biết các bs đã tìm ra loại vi khuẩn gây nhiễm trùng máu của cháu và hiện nay đang tìm cách khống chế. Vì có số tiền mà GĐTT mang vào hôm qua nên đã đắp thuốc trực tiếp cho cháu nên vết thương cũng đỡ. Ngoài ra còn có 1 loại thuốc truyền vào người cũng rất tốt và rất nên dùng cho các cháu bé. Chúng tôi mang số tiên quyên góp được  tổng cộng 8 triệu nên từ hôm nay cháu Cường sẽ đc dùng loại thuốc truyền đấy trong 3 ngày hết 6 triệu và hi vọng tình hình sẽ khả quan hơn.
Các thông tin về trường hợp của Cường đã đc e và 1 số bạn khác đưa lên các diễn đàn khác nhau và rất mừng là đã có những tín hiệu tốt. Lúc chúng tôi vào thì có 1 người mang 1 phong bì đến cho bác cháu và 2 người gọi điện hỏi thăm. Mong rằng các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp cháu vượt qua thời kì nguy hiểm này.
Lúc vào cháu vừa thay băng xong, đang rất đau và khóc rất thương.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #3 vào: 30-08-2010 21:14:28
cuong.nguyen & thuylevc and friends mong cac anh chi trong dien dan co the xac minh som truong hop em be dang thuong nay de moi nguoi co the chung tay giup do cho Chau Cuong som lanh benh va tro lai cuoc song binh thuong.

cuong.nguyen/thuylevc and friends

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #2 vào: 30-08-2010 20:44:29
Mong các bác sớm xác minh trường hợp này ạ!