Tác giả Chủ đề: Sài Gòn- Cụ Yến - Nhặt ve chai - neo đơn - Q 11  (Đã xem 14940 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #5 vào: 06-06-2017 00:56:43
Mọi sự tuỳ duyên.
Duyên của chúng ta là biết đến hoàn cảnh này. Mong rằng, các TNV nối tiếp những dự định bỏ ngỏ ....

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-08-2014 15:52:10
Chào cả nhà !

Cảm ơn Loannguyen1202 và Tình Người đã xác minh hòan cảnh của bác Yến.

Trước mắt chúng ta sẽ chưa kêu gọi CMTX hòan cảnh của bác Yến.
Về tinh thần có lẽ bác Yến sẽ rất cần tới sự quan tâm của những người cháu hồn nhiên như các bạn.
Chúng ta có thể thu xếp thời gian phù hợp để qua dọn dẹp nhà bác Yến cho gọn gàng hơn thậm chí có thể lưu tâm nhặt giúp bác ấy ít ve chai khi có dịp ...

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi Tình Người

Trả lời #3 vào: 14-08-2014 14:15:41
Chào cả nhà,
Tối qua Tình Người và chị loannguyen1202 đã đến thăm và xác minh nhà bà Yến.
Bà Huỳnh Thị Yến sinh năm 1942, sống một mình phía trên gác một căn nhà, địa chỉ 203/18/38 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11. Phía dưới là nhà của các cháu bà – con của chị bà – gọi bà là dì, nhưng xem nhau như người không thân thích, vì xảy ra tranh chấp nhà đất, dì cháu không nhìn mặt nhau. Hàng ngày bà sống một mình trên căn gác nhỏ, chồng và em gái bà đã mất. Bà không có con. Bà có hộ khẩu ở TP, hàng tháng được phường hỗ trợ 240.000đ, và cấp BHYT miễn phí. Bà ở đấy, điện nước cũng không dám dung nhiều, vì dung nhờ của nhà cháu phía dưới. Tuy tuổi đã cao, nhìn bà vẫn khỏe mạnh. Hàng ngày bà đi nhặt ve chai + ve chai người khác cho cũng bán được 15,000đ – 20,000đ. Cơm bà tự nấu để ăn. Căn nhà của bà không đến nỗi chật chội nhưng trong nhà lỉnh kỉnh ve chai, đồ cũ nên nhìn chật chội và tối lắm, vì cái gì bà cũng không muốn vứt đi, bảo là đồ kỷ niệm của chồng và em gái. Nhìn sơ qua cũng nhận thấy bà nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có lẽ tháng 7 này người ta phát gạo và thực phẩm nhiều nên nhà bà còn nhiều, với lại bà lớn tuổi nên cũng ăn ít nữa.
Với tình hình hiện tại,
Nhóm xác minh QĐ. HC Cụ Yến chưa cần sự giúp đỡ của DĐ
Bà chỉ mong các bạn phụ giúp bà dọn dẹp, mang các đồ đạc xuống dưới đất để bán chứ nhiều quá, mà bà già rồi cũng không mang nổi nữa.
Một và thông tin xin gửi đến cả nhà.
Chị loanngyen1202 up hình giúp em nhé!
Thân!

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 13-08-2014 13:34:46
Chiều tối làm về Loan sẽ đi xác minh TH này, mọi người sắp xếp được thời gian thì đi chung nha. Số đt Loan 0974 439 874.
Cảm ơn mọi người!

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi vandang77

Trả lời #1 vào: 07-08-2014 09:19:06
Xin chào cả nhà!
 Được sự giới thiệu của Cô Nga, Vandang77 có ghé nhà Bà Huỳnh Thị Yến, 72 tuổi .Trước Bà và với em bà ở ngôi nhà của cháu .Sau đó em Bà mất, hiện Bà đang sống một mình ,đồ đạc trong nhà thì rất bừa bộn.
 Hằng ngày Bà đi lấy vé chai để kiếm sống,với số tiền ít ỏi 10,000đ.
Mọi người bỏ chút thời gian ghé thăm trường hợp này.
Địa chỉ:203/16/38 Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!





 
The following users thanked this post: naydjrueng