Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Tân Phú - Bà Lê Thị Lềnh - Vô Gia Cư  (Đã xem 13899 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #14 vào: 05-07-2011 22:46:59
Vậy đã có 2 bạn Bibong và truongngocdung giúp CMTX bà cụ Lềnh 600.000/tháng/12 tháng, từ 7/2011.

Bạn Fullmoon sẽ trung chuyển cho cụ. Full cho 2 bạn giúp số tk nhé!

Tổ KT-TK cập nhật thông tin về TH cụ lềnh.

Thân.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 05-07-2011 19:34:17
Chào cả nhà...!!!!
Vừa qua Moon đã trao quà cho Cụ Lềnh từ tiền CMKTX của thành viên canthoquetoi



Quà gồm :
1 cái chăn
1 chai dầu
thuốc dán
2 lóc sữa tươi anlene
bánh custas vàng
kem đánh răng

tổng là 452.000đ
còn dư 48.000đ lúc trao quà Moon đã mua 2 hộp cơm




Moon đã liên hệ với tiệm cơm đối diện chỗ bà ngồi, mình có thể đặt cơm tháng, 10k/phan , 2 phan/ ngày.

Fullmoon xin nhận trung chuyển cho TH cụ lềnh, Sau khi có quyết định cuối cùng của TĐP, Moon sẽ đưa số Tk.
Thân

 


Ngủ rồi truongngocdung43

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 137
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 05-07-2011 14:21:05
Mình xin đăng ký CMTX 300k/ tháng trong 1 năm để góp cùng với BiBong lo cho bữa ăn hàng ngày của bà. Ngòai ra 1mil CMKTX để cho bà đi khám tay lại.

Mình sẽ chuyển tiền 1 lần cho DĐ nhờ DĐ điều phối dùm hàng tháng. Vui lòng cho mình xin chi tiết tài khỏan.

Cảm ơn
Dung

 


Ngủ rồi BiBong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 05-07-2011 11:32:50
BB xin đăng ký giúp bà Lềnh 300K / tháng, bắt đầu từ tháng 7 này.

Nếu DĐ đồng ý để Fullmoon trung chuyển thì phiền bạn thông báo số TK để nhóm NamViet chuyển khoản vào đầu tuần sau (cùng với các hoàn cảnh khác)

Thân ái !

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #10 vào: 29-06-2011 16:42:34
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
@lathuvang: chị lá ơi nhờ chị giúp mình chuyển đến cho bà 500k giùm mình nghen, anh chị nào đến thăm Bà nhờ mua cho Bà chai dầu gió , vài lon sửa cho bà uống  ,bộ đồ mới hay là 1 cái áo khoát đủ ấm để bà có thể dùng nhe ...
Cám ơn các bạn nhiều
Thân mến,

@ Fullmoon_107 : Nhờ Moon mua quà mang đến bà dùm nhé . Cô sẽ gửi Moon 500k của Canthoquetoi ủng hộ để Moon mua biếu bà . Cảm ơn Moon.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 27-06-2011 21:31:50
@canthoquetoi và cả nhà,cảm ơn bạn đã nhanh chóng giúp đỡ một khoản CMKTX cho bà Lềnh.

Vì bà Lềnh là dân nhập cư ,đã cùng gia đình di chuyển khắp nơi,bà chỉ vừa ở tại địa chỉ trên khoảng 2 năm nay nên ko có hộ khẩu hay giấy tờ gì cả.Do đó bà ko có chế độ gì dành cho người già do phường quản lí .
hiện bây giờ việc thuê chỗ ở cho bà còn phải có ý kiến của người con vì hiện nay anh là người chăm sóc chính cho bà.
Đã nói chuyện với anh nhưng anh còn vướng mắc những vấn đề tế nhị riêng của gia đình,hiện bà ngồi nơi này đc sự giúp đỡ rất nhiều của người qua lại(cũng là nguồn sống của bà bây giờ)..nhưng mọi người xung quanh sau khi nhóm xác minh có hỏi thăm thì đc bt,chỉ nên giúp bà những bữa cơm.còn về tiền hay các vật có giá trị khác thì ko nên,vì bà ko quản lí đc cũng như sẽ bị kẻ xấu lấy mất.
vì vậy nhóm xm mới đề xuất như ý kiến của bạn Yugi trình bày bên trên.mong cả nhà cho ý kiến

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #8 vào: 26-06-2011 15:12:17
Nhìn hình ảnh của bà , khiến lòng mình nhớ về Ngoại của mình lắm . Thương sao hoàn cảnh của bà quá đi ....Các bạn có ai có ý kiến về việc tìm nhà thuê giúp bà có nơi nương náo khi mùa mưa đến không vậy ? không biêt bà có được nhà nước cấp cho tiền già hay là BHYT hay không ? Các bạn cập nhật tin tức mới của bà cho mình biết với nhe \\\' ....
@lathuvang: chị lá ơi nhờ chị giúp mình chuyển đến cho bà 500k giùm mình nghen, anh chị nào đến thăm Bà nhờ mua cho Bà chai dầu gió , vài lon sửa cho bà uống  ,bộ đồ mới hay là 1 cái áo khoát đủ ấm để bà có thể dùng nhe . mình biết hiện tại chắc bà chưa có nơi tá túc chính thức đâu ....Các bạn mua dùm mình  rồi có gì nhờ chị lá trung chuyển thêm nhé
Cám ơn các bạn nhiều ,
Rất mong tin thêm về bà,
Thân mến,

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #7 vào: 26-06-2011 13:55:44
Chào cả nhà,

Hôm qua, sau buổi họp tại QC2000, nhóm gồm a Lehung,Fullmoon và Yugi đã đến nơi bạn lammeo27 giới thiệu để gặp bà. Yugi xin tóm tắt các thông tin chính thêm như sau:
   Bà tên thật là Lý Thị Tuyết Mai (Lềnh là tên cha mẹ đặt).Lúc trước ông bà và chú Thanh (con trai bà) ở Đồng Nai,sau mới vào Sài Gòn kiếm sống và hiện ko có nhà cửa. Thời gian đầu cả nhà đc cho ở nhờ ở vỉa hè nhà đối diện 202 Tô Hiệu, sau khi ông (chồng bà) mất, người ta ko cho ở nữa nên bà và chú Thanh sang ở lề đường đối diện.
Chỗ này gần nơi gom rác nên chú Thanh có xin đc 1 tấm nệm lò xo cũ để bà ngồi và ngủ. Khi trời mưa thì bà sang nhà hàng xóm trú mưa, có khi bà ngồi chịu ướt.
Hàng xóm xung quanh và người đi đường lâu lâu cũng giúp đỡ, cho tiền hoặc mua cơm cho bà ăn. Chú Thanh thì đi chạy xe ôm ban ngày (với chiếc xe cúp 78 khá cũ kĩ) và lụm ve chai ban đêm, mỗi ngày cũng đc vài chục.
Bà vừa bị tai nạn và gãy tay trái, sau khi uống thuốc theo toa đợt đầu (do người gây tai nạn mua) thì đã ngưng uống nên hiện vẫn chưa khỏi hẳn và thấy đau.
Xung quanh đó vẫn còn bà con nhưng ko ai chăm sóc và quan tâm bà cả.
Sau khi thống nhất,nhóm xin đề xuất:
- CMTX 600k/tháng để đặt suất cơm tháng (2 bữa/ngày) cho bà thông qua quán cơm đối diện và nhờ họ đem qua cho bà.
- khoản CMKTX để chú Thanh đưa bà đi khám tay bị thương lại.
TH này gần nhà Moon nên nhờ Moon trung chuyển nhe Moon :)
Bà ngồi trên chiếc nệm cũ


tay trái bị thương chưa lành, còn sưng

@a Lehung, Fullmoon: có gì thiếu sót bổ sung giúp Yugi nhé :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 25-06-2011 00:19:03
@a Lehung: dạ, ok anh :)
@Moon: hey, thế mà ko nói sớm, vậy e đi xác minh lun chung cho dễ nha :)

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 24-06-2011 22:43:09
Thật sơ suất khi ko thấy TH này, đến chiều nay thấy chị MAC kéo bài lên mới phát hiện ra Th này cách nhà Moon chỉ có 500m. Hihi .Buổi chiều chạy về nhà có để ý nhưng ko thấy Cụ và anh con trai ở đó nửa.
Theo Moon nhớ là Cụ và anh con trai sống ở chỗ đó lâu rồi, cũng hơn 5 năm, họ sống trên một cái ghế salon cũ,thường thì ăn cơm hộp. Không chỉ có 2 người họ đâu mà còn có thêm 1,2 người nửa.
Một vài thông tin cho nhóm xác minh. Chúc 2 anh hoàn thành nhiệm vụ hehe :laugh:

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 24-06-2011 22:20:14
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn chị MAC đã kéo lên ạ, Yugi ko biết là có TH này nữa, chắc là bị trôi đi mất ^^. Yugi xin hẹn 1 bạn nào rảnh đi vào cuối tuần này xác minh TH bà Lềnh lun ạ.
Có bác nào đi chung ko :)

chiều mai,thứ 7 sau khi hop CT TSMT xong anh đi xm cùng em nhé Yugi. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 24-06-2011 13:09:02
Cám ơn chị MAC đã kéo lên ạ, Yugi ko biết là có TH này nữa, chắc là bị trôi đi mất ^^. Yugi xin hẹn 1 bạn nào rảnh đi vào cuối tuần này xác minh TH bà Lềnh lun ạ.
Có bác nào đi chung ko :)

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #2 vào: 24-06-2011 09:42:35
TH này đã đăng lâu rồi mà chưa nghe tin từ tổ xác minh, MAC xin kéo topic này lên nhé. 

 


lammeo27

  • bạn
Trả lời #1 vào: 14-06-2011 16:13:51
e là mem mới nên có gì sai anh chị giúp đỡ
--vào thẳng vấn đề
-- cụ bà lê thị lềnh 1942 bị tai nạn tay trái và vết thương ko lành.. vô gia cư..sống nhơ những đồng bạc lẽ của người đi đường..cùng người con trai lai thanh 1964 mù chữ ko nghề nghiệp.. hàng ngày chạy xe ôm bằng phương tiện cũ kỹ.
--- hiện giờ bà đang ngụ tai đối diện 202 tô hiệu.tân phú tphcm
--- :(  :(  :(  :(  e đi học ngang qua đó hoài thấy cụ bà ngồi đó xót trong lòng mong các anh chị mành thường quân giúp đỡ bà
nếu các anh chị xác minh kiếm ko ra liên lạc em theo số 090 299 5000