Tác giả Chủ đề: Long Bình, Gò Công Tây - Lê Văn Lâm - Phước Cơ  (Đã xem 48136 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #105 vào: 28-04-2013 10:25:12
Chào cả nhà.

Sáng nay chú lâm có gọi điện cho Thanh, được biết vì bệnh lại tái phát nên chú Lâm đã nhập viện ( bệnh viện Bà Rịa) hơn một tuần rồi.
Bé Thư cũng đã theo lên đẽ chăm sóc và xin cơm từ thiện cho cha, và bảo hiểm y tế của chú cũng đã sắp hết hạn...

 Không biêt có bác nào ở VT đi thăm được không ạ.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #104 vào: 22-04-2013 10:13:24
Chào cả nhà!
Không biết chú Lâm đã xuất viện chưa cả nhà nhỉ? NPH tính lên thăm chú và Bé Thư xem tình hình thế nào?
 Thứ 7 tuần này ngày 27/4 có bạn nào rảnh cùng ghé thăm chú Lâm và bé thư tại Bãi rác Phước Cơ - p12 - TP VT không biết có được không?
Bạn nào biết tin mong cập nhật dùm.
Thân

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #103 vào: 15-04-2013 13:12:26
Chào cả nhà

Lúc sáng chú Lâm có gọi điện thoại nói rằng ngày mai sẽ xuất viện, do chân của chú vẫn còn yếu nên rất khó khăn trong việc đi lại.
Chú Lâm sẽ về chỗ nhà cũ ở bãi rác Phước Cơ, khu phố 6, phường 12, TP.Vũng Tàu. Không biết có bác nào có thuận đường hay ở gần đó, mà có thời gian có thể giúp chú ấy một tay ạ

Số điện thoại của chú Lâm: 01676172042

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #102 vào: 15-04-2013 07:02:49
Xin cảm ơn tranthanh và các bạn đã đến thăm chú Lâm và bé Thư.
 Các bạn có đề xuất CMTX hay CMKTX gì ko?
 @ tranthanh : bạn viết và post bài bình thường nhé, đừng \\\" làm kiểu\\\" nữa, khó đọc lắm!

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #101 vào: 15-04-2013 01:48:37

 


Ngủ rồi khi con

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #100 vào: 04-04-2013 18:49:22
dạ khi con xin up hình hôm trước ạ

 


Ngủ rồi khi con

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #99 vào: 03-04-2013 12:38:57
da. ti nua quen mat. sang nay khi con va vomthien1202 da trao qua va tien (tri gia 500k) cua co van dung cho chu. da. hinh anh toi khi con se upload a. cam on co dung va ca nha.

 


Ngủ rồi khi con

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #98 vào: 03-04-2013 12:33:36
da. chao ca nha a.da.khi con khong viet co dau vi may bi loi. mong ca nha thong cam a.hjc
da.hien tai chu muon o lai sai gon.chu khong muon ve vung tau.chu muon xin nuong nho chua hay mai am nao do,lam viec nhu tuoi cay, cat co gi day, va quan trong la co be con chu duoc di hoc.da.khi con chi biet them co vay thoi a.
da.day la so dien thoai cua chu: 01676172042

 


Ngủ rồi ducsieu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #97 vào: 03-04-2013 10:27:51
bạn nguyenphuonghienntcm ơi,
vấn đề mấu chốt là người cha có quyết định pháp lý với người con, chúng ta chỉ nên giúp cháu nhỏ, ngòai vấn đề cưu mang ra liệu có thông tin gì về quyết định của cha của cháu?
ví dụ, nếu bạn tìm một chổ nào đó tương đối căn bản cho cháu ở và đi học liệu chú Lâm có đồng ý hay không? tôi đóan là không vì chú sẽ lấy lý do cần người giúp đỡ ...
có gì bạn cho biết thêm tôi theo dõi câu chuyện thấy cũng mũi lòng cho cháu và muốn giúp cháu tí gì đó

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #96 vào: 03-04-2013 09:28:14
Chào cả nhà!
 NPH vừa đọc hết topic này mà cứ rối tung lên không hiểu chúng ta nên làm thế nào?
Cả nhà ta đã cố gắng rất nhiều để giúp bố con chú Lâm nhưng bản thân chú Lâm không chịu nhìn lại hoàn cảnh của mình để cố gắng thì chúng ta cố gắng giúp cũng vậy mà thôi. Cuối cùng thì đứa con của chú là người phải chịu hậu quả.
 Theo NPH chúng ta giúp chú Lâm nhưng chú không có thiện chí để vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình, nhưng biết làm sao được? chúng ta \\\"đã thương thì thương cho chót\\\" chú cũng không còn sống được bao lâu nữa với tình trạng bệnh của chú? và mục tiêu của chúng ta là làm sao để giúp cho con chú Lâm có thể có 1 môi trường an toàn, lành mạnh để bé phát triển cả thể chất và tâm hồn.
 
 Không biết chú Lâm có cho bé về Vũng Tàu học không nhỉ? NPH tính xin cho bé vào chùa Quy Sơn (chùa này có nhiều trẻ em mồ côi ở) gần chỗ NPH làm để bé tiếp tục học và có người chăm lo cho bé, và bé có bạn bè cùng trang lứa, thật tội nghiệp cho bé tuổi thơ bé không 1 ngày vui vẻ.
  Mong cả nhà tái XM lại và có hướng giúp đỡ chú, và dò hỏi xem chú có cho bé tiếp tục về VT học không để NPH biết NPH hỏi chùa và 1 số nơi khác nhé?
Thân!

 


vomthien0102

  • bạn
Trả lời #95 vào: 02-04-2013 17:46:04
merci anh nhiều :D con gái chú đang nuôi chú ở bv đấy!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #94 vào: 02-04-2013 17:41:51
Tội nghiệp cho chú Lâm 1 phần nhưng lại tội nghiệp cho đứa con , bây giờ cha đi đâu là con đi đó còn việc học hành của đứa con không thể thực hiện được .

 


vomthien0102

  • bạn
Trả lời #93 vào: 02-04-2013 17:33:51
đây là hình của chú


 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #92 vào: 02-04-2013 17:28:38
Cảm ơn bạn vomthien0102 đã giới thiệu trường hợp này . Thực ra đây là thông tin theo dõi vì trường hợp này đã có ở trên DD mình rùi .
Vũng Tàu - Lê Văn Lâm - Phước Cơ
Vậy là giờ chú Lâm đã bị bệnh nặng rùi và hiện đang điều trị tại BV CHợ Rẫy . Mong nhóm XM tại SG XM dùm . Theo mình nghĩ bạn vomthien0102 có thể cập nhật rõ ràng và cho vài hình ảnh rùi bạn có thể đưa ra đề xuất như thế nào để giúp đỡ chú Lâm .
Không biết chú Lâm lên BV CHợ Rẫy điều trị thì con gái có lẽ cũng theo lên ????
vomthien0102 đã viết:
Trích dẫn
Mong cả nhà thông cảm vì chú không có điện thoại nên không thể liên lạc với chú qua điện thoại được.

Trước đây chú Lâm vẫn dùng điện thoại nhưng có lẽ dạo này bệnh nặng nên chú Lâm không sử dụng điện thoại nữa .
** Nhờ các bác MOD chuyển dùm vào topic cũ dùm !!!!! Thanks!!!!!

 


vomthien0102

  • bạn
Trả lời #91 vào: 02-04-2013 17:16:39
Chào cả nhà!
Mình là thành viên mới, mình đang thực tập ở bệnh viện Chợ Rẫy, mình gặp một trường hợp đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Chú tên Lê Văn Lâm, sinh năm 1957, hiện đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy, lầu 8b1 khoa nội hô hấp, phòng 3, giường 14b
Hoàn cảnh của chú như sau:
-   Hiện chú được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suyễn, suy tim và tiểu đường đã có biến chứng ở mắt, hiện mắt chú không còn được sáng như bình thường.
-   Chú có vợ và 3 con, người con trai mất năm 2005 do tai nạn, người con gái đầu lòng bị bệnh tâm thần, chết vị chìm phà, sau đó 2 ngày người vợ mất vì viêm tuỷ sống năm 2010.
-   Chú mồ côi ba má từ lúc 4 tuổi, chú có 4 anh chị em, sau khi ba má chú mất, 4 anh em chú cưu mạng lẫn nhau mà sống, một thời gian sau 2 người chị qua đời, chú lưu lạc đến Cà Mau làm thuê để kiếm sống, và lập gia đình. Ở Cà Mau khoảng 6 năm chú cùng vợ trở về quê ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang, phải ở đậu trước mái hiên trường học, và 2 vợ chồng sống bằng nghề gánh nước mướn. Khoảng 2 năm sau, có người giới thiệu chú và vợ chuyển đến phường 12, thành phố Vũng Tàu, nhặt ve chai ở bãi rác để kiếm sống, gia đình chú dựng một cái chòi nhỏ cạnh bãi rác và sinh sống tại đây cho đến nay cũng được khoảng 16 năm.
-   Người em gái của chú sống ở quê cùng với chồng và 5 người con, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên cũng không có khả năng giúp đỡ chú.
-   Hiện tại người than duy nhất của chú là một đứa con gái 9 tuổi, do nhà nghèo nên bé chưa bao giờ được đến trường như những đứa trẻ khác.
-   Khi chú ngã bệnh thì bé trở thành “tay, chân và cả mắt” của chú.
-   Gần đây bệnh của chú trở nặng hơn, chú và đứa con gái chỉ sống nhờ cơm áo của những mạnh thường quân, nhà sư, hay những người bà con trong địa phương giúp đỡ. Những lần bệnh trở nặng phải nhập viện thì viện phí cũng chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của những thân nhân của những người bệnh cùng phòng có lòng hảo tâm giúp đỡ.
-   Từ khi được chuyển lên Chợ Rẫy từ bênh viện Bà Rịa-Vũng Tàu thì tiền viện phí chú vẫn chưa thể thanh toán cho bệnh viện. Theo lời bác sĩ Trí (Bs nội trú) thì viện phí tới thời điểm hiện tại đã hơn 10 triệu đồng, nhưng sẽ còn tăng do tình hình bệnh của chú chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bảo hiểm y tế thanh toán cho chú 80%, nhưng 20% còn lại cũng đã là một con số quá lớn đối với hoàn cảnh của chú. Hằng ngày chú và con gái chỉ sống bằng những suất cơm do bệnh viện phân phát.
-   Hiện tại chú chỉ mong sao cho bé có thể đến trường, và chú có thể có một nơi để có thể sống cùng với con gái, cùng với mọi người, chú không muốn bị xã hội xa lánh (vì từ khi mắc bệnh thì bạn bè, những người trước đây thường qua lại với chú đã xa lánh và ít tiếp xúc với chú, mặc khác do mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên chú ít có được những mối quan hệ trong xã hội.
Mong được cả nhà giúp đỡ, chi tiết về bệnh của chú cả nhà có thể hỏi Bs Lê Thượng Vũ, Phó Khoa Hô Hấp, lầu 8B1, Bệnh viện Chợ rẫy. Mong cả nhà thông cảm vì chú không có điện thoại nên không thể liên lạc với chú qua điện thoại được.