Tác giả Chủ đề: TP Hà Tĩnh - Anh Ánh - Ung thư dạ dày  (Đã xem 23282 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Chào cả nhà, hôm qua 30/8  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  Ng.Quý cùng Anh Đức và Hùng Quốc Nguyễn đã xuống Thạch Trung, xác minh thực tế hoàn cảnh anh Ánh theo lời giới thiệu của Vân Kiêu Sa.
Anh Nguyễn văn Ánh, sinh năm 1977
Vợ anh là chị Trần Thị Vân, sinh năm 1982 và 3 người con tại nhà mẹ ruột ở xóm Đông Tiến xã Thạch Trung Tp Hà Tĩnh. Trước đây anh làm nghề lái xe buýt, cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương lái xe của anh, từ khi anh lâm trọng bệnh - anh bị ung thư dạ dày, giờ đây toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà trông cậy vào khoản lương hưu trí của mẹ già. Mẹ anh trước đây làm ở tổ thủy nông của xã nên đồng lương hưu cũng còm cỏi, chỉ khoảng trên dưới 2tr/ tháng trong khi chi phí cho việc chữa trị cho anh lại quá sức chịu đựng của gia đình, cứ 20 ngày anh phải đi Bệnh viện ở Hà Nội chuyền hóa chất nên kinh tế vô cùng khó khăn, \"mỗi lần xạ trị xong, mặc dù biết con rất mệt nhưng 2 mẹ con cũng phải bắt xe về chứ không dám ở lâu vì sợ tốn thêm tiền phòng trọ” - bà Lương mẹ anh Ánh tâm sự.
Hoàn cảnh gia đình anh rất bi thương, bố anh Ánh bị ung thư thực quản đã mất cách đây mấy năm. Chị gái bị ung thư máu cũng đã mất lúc còn trẻ, còn cháu Nguyễn Minh Quân con trai anh Ánh năm nay 7 tuổi bị mắc hội chứng đao và bị hở van tim 2 lá cũng đã được làm phẩu thuật khi 9 tháng tuổi nhưng hàng năm phải đi kiểm tra định kỳ. Và cháu Quân còn bi viêm da cơ địa cũng phái thường xuyên đi khám và điều trị ở bệnh viện nhi Trung ương, nếu không cháu bị mẩn ngứa nổi đỏ khắp người rất khó chịu.
\"Toàn bộ gia sản nhà tui đổ vào việc chữa trị cho bố con nhà nó nên giờ khánh kiệt rồi \" lời nói thốt lên từ tâm can héo úa của người mẹ vì các con làm nao lòng người. Chị Vân vợ anh Ánh không có việc làm, thu nhập của gia đình hiện nay trông nhờ vào 2 sào ruộng do anh em cho mượn cấy hái để lấy gạo ăn, và tiền lương hưu của mẹ anh. Còn chi phí đi lại và thuốc men phải mua thêm trong những lần đi khám và điêu trị của cả 2 bố con đều cậy nhờ vào anh em gom góp cho vay và sự chung tay cưu mang lá lành đùm lá rách của bà con chòm xóm. Con gái đầu lòng của anh - cháu Quỳnh Giang năm nay vào học lớp 6 cùng nỗi lo sách vở quần áo cho cháu cũng chạy vay mượn cho con đến lớp. Trong nhà, chăm chồng đau, con bệnh, con nhỏ - cháu thứ 3 mới 9 tháng tuổi.  Công việc làm ruộng, trồng trọt cấy hái đều đè nặng lên đôi vai người vợ đảm đang. Xót xa cho hoàn cảnh anh Ánh.
Qua tìm hiểu bà con làng xóm và thực tế hoàn cảnh gia đình , nhóm Hà Tĩnh đã bàn bạc và đi đến thống nhất xin đề xuất cưu mang thường xuyên cho anh Ánh mỗi tháng 500.000₫/tháng và nhu yếu theo đề xuất của Kho hàng Hà Tĩnh. Mong có được sự chung tay giúp  đỡ của các mạnh thường quân và mọi người.
Địa chỉ nhà anh Nguyễn văn Ánh xóm Đông Tiến, xã Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh.
ĐT : 0915.680.536.
Trân trọng!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
TG đăng ảnh giúp VKS



Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 09-05-2018 09:29:33
CHÀO CẢ NHÀ
lại thêm một hoàn cảnh khó khăn cần được sự chung tay giúp đỡ của chúng ta ạ.
đó là hoàn cảnh gia đình anh.
Nguyễn Văn Ánh - sinh năm 1976
Địa chỉ:Xóm Đông tiến - thạch trung TP hà tĩnh
ĐT: 0915.680.536
Mẹ bị tai biến, 3 con nhỏ. anh từ là lao động chính trong gia đình với nghề lái xe Bus.
năm 2017 anh lại phát hiện bị ung thư dạ dày, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn gấp bội khi các con còn nhỏ, vợ không có công việc ổn định ngoài 2 sào ruộng. con trai thứ 2 bị bệnh tim bẩm sinh.
Với sức khỏe hiện anh đã phải hẳn việc ở công ty để đi chữa bệnh ở bệnh viên K3- Tân triều hà nôi
Nhóm hà tinh thu xếp time xác minh hoàn cảnh này nhé
Thân
« Sửa lần cuối: 25-06-2020 14:09:20 gửi bởi -TrườngGiang- »