Tác giả Chủ đề: Tp.HCM - Gia đình bà Phú Thị Sáu cần giúp đỡ  (Đã xem 1594 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 07-05-2019 06:03:30
Cảm ơn Chuductaidlu đã xác minh trường hợp Gia đình bác Phú Thị Sáu.

6x tán thành ý kiến của Chuductaidlu, bác Paul nằm một chỗ thì gia đình sẽ vất vả hơn nhiều rồi tùy nhiên nhìn cái giường bệnh của bác Paul chúng ta cũng thấy được gia cảnh không quá ngặt.

Chúng ta có thể giúp Gia đình bác Sáu chút Gạo và các nhu yếu phẩm không nhỉ ?

Các bạn cho ý kiến dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 04-05-2019 22:53:33
Chào cả nhà!!!

Sáng nay chuductaidlu và bạn Khuyên có đến nhà thăm hỏi gia đình bà Sáu, lúc đến nhà gặp ông Paul và cô con gái của cụ đang ở nhà!
Tài hỏi thăm tình hình của cụ thì biết sức khỏe cụ tốt, ăn uống được, tính chụp hình nhưng chị ấy không cho chụp vì lý do hôm trước có một đoàn nào đó chụp hình, đưa lên facebook, gia đình em trai của cụ Paul bên nước ngoài gọi về phàn nàn vì gia đình bên đó thỉnh thoảng gửi tiền về chu cấp cho gia đình cụ Paul nhưng gia đình lại để cụ như vậy. Chị ấy sợ mọi người chụp hình cụ đưa lên facebook nữa nên không cho chụp hình nhà chị.
Hỏi thăm gia đình thì được biết chị có một chị gái và một anh trai, 2 anh chi đã lập gai đình và ở riêng.
Xét thấy tình hình gia đình cụ về kinh tế cũng tạm ổn và theo nguyện vọng của chị con gái út của cụ thì chuductaidlu đề nghị tạm thời theo dõi tình hình của gia đình cụ, tương lai nếu có khó khăn chúng ta sẽ lên phương án giúp đỡ gia đình cụ sau!!

Xin chân trành cảm ơn!!

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-05-2019 17:56:25
Cuối tuần này chuductaidlu sẽ ghé thăm và xác mình trường hợp này!
Bạn nào có thời gian rảnh vào cuối tuần liên hệ với chuductaidlu để chúng ta đi chung nhé!
SĐT của chuductaidlu
Xin trân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 27-10-2019 18:23:12 gửi bởi DucTai »

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-04-2019 12:06:02
Chào cả nhà,

Qua sự giới thiệu, letuantu biết đến hoàn cảnh của 2 ông bà đang gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ.
Ông tên Trương Văn Paul sinh năm 1937, bà  tên Phú Thị Sáu sinh năm 1936, khoảng 2 tháng trước không may ông bị trượt chân trong nhà vệ sinh dẫn đến bị liệt nên giờ chỉ năm một chỗ. Hiện ông bà ở với người con gái út, buổi sáng cô nhà nhà nấu ăn, chăm sóc ông, buổi chiều thì đi phụ may đồ, đến tối thì đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình chỉ có 2 người già và 1 người con gái làm được đồng lương ít ỏi nên không thể gánh vác được chi phí hàng ngày cộng thêm thuốc thang, tả lót cho ông nên cần sự hỗ trợ của mọi người.

Địa chỉ nhà bà Sáu:  520/5 Bà Hạt, P8, Q10

Nhờ mọi người ghé xác minh & có hướng giúp đỡ gia đình.
Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...