[PHÁT XÔI ĐÊM]
Sài gòn, 23:35 ngày 15 tháng 04 năm 2022.
“Đi phát xôi đi em, vui lắm.”
Nhớ hồi năm nhất mới vào Đội, mỗi lần Đội tổ chức hoạt động này thì mình luôn được nghe câu này từ các anh chị. Gì chứ anh chị nói vui thì chắc chắn vui rồi, đó không chỉ là cái vui đến từ những tiếng cười mà còn đến từ sự ấm áp len lỏi trong tim mỗi thành viên mỗi lần được tận tay đưa những phần xôi đến những cô chú vô gia cư và chứng kiến niềm hạnh phúc phảng phất trên gương mặt họ. Tự tay chuẩn bị từng phần xôi, tự tay đóng gói, vi vu trên khắp các con phố quận 10 để tìm kiếm những người cần nó, không gì ngăn được những chiếc áo Xung Kích phấp phới trong gió.
Sài Gòn về đêm sáng trưng là thế, vậy mà vẫn đâu đó còn những góc tối nơi những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chật vật. Đội Xung Kích rất biết ơn và tự hào vì có cơ hội trở thành ngọn lửa nhỏ để thắp sáng và sưởi ấm phần nào những mảnh đời như vậy.
À thì ra “Biến yêu thương thành hành động” là như thế.
Chân thành cảm ơn Quán Cơm 2000 đã hỗ trợ giúp đỡ chúng em để hoạt động được diễn ra một cách suôn sẻ, thành công và rất ý nghĩa ạ.
_________________