Tác giả Chủ đề: Quảng Trị_Chị Niêm Câm Không nhà nuôi con Học Giỏi  (Đã xem 1279 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Lúc trước vội quá nên đưa bài lên nhầm địa chỉ, mong mọi người thông cảm.
Hiện tại, bên diễn đàn chiasetinhthuong.org đã cưu mang cho bé Tâm mỗi tháng 500k. Nên trường hợp này ngoduyhung nghĩ sẽ không tiến hành xác minh và hỗ trợ nữa, để dành cho những trường hợp khác. Cám ơn anh Phúc đã thông tin nhé.
Thân ái.

 


Đang duyệt phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.191
  • Thanked: 2178 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Hoàn cảnh này Ngô Duy Hưng viết nhầm vào khu vực \"người được giúp đỡ\".
Có lẽ vì vậy mà các bạn không nắm được để xác minh.
Trường hợp này đưa lên đã lâu, không biết tình hình mẹ con chị ấy giờ ra sao.
Mong các bạn Quảng Trị liên kết Hưng để xác minh thông tin.

Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi ngoduyhung

ĐAKRÔNG – CHỊ NIỆM BỊ CÂM, KHÔNG CÓ NHÀ Ở NUÔI CON HỌC GIỎI

Chiến khu Ba Lòng xa xôi giấu mình giữa thung lũng bằng phẳng rộng rãi hiếm có của dãy Trường Sơn hùng vĩ tiếp giáp với vùng Cùa nổi tiếng ở Cam Lộ, ngày xưa là căn cứ kháng chiến oanh liệt của cha ông. Cách thị trấn nghèo Krông Klang, trung tâm huyện Đakrông chừng 20km, các thành phố Đông Hà khoảng 60km. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều đầu tư, quan tâm hỗ trợ nhưng điều kiện kinh tế của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Biết thêm câu chuyện xúc động của học sinh Nguyễn Thị Tâm mới hiểu được sự khó khăn, vất vả của bà con nhân dân chiến khu này.
Về xóm cuối cùng của xã Ba Lòng là thôn Tân Trà, hỏi nhà em học sinh giỏi Nguyễn Thị Tâm, 7 tuổi thì ai ai cũng biết và không khó khăn để tìm ra – một chòi vắng tồi tàn nhất của xã, nơi mà hai mẹ con đang cưu mang nhau vượt qua tháng ngày gian khó với tình trạng: Mẹ bị câm, em lại là người con ngoài giá thú. Mẹ của em, chị Đoàn Thị Niệm năm nay chừng 30 tuổi nhưng với khuôn mặt khắc khổ lớn hơn tuổi rất nhiều, với sự thiệt thòi của bản thân và thân phận của một phụ nữ không chồng, chị chấp nhận mọi ánh mắt về mình để đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền nuôi đứa con ngoan ăn học. Trước đây, hai mẹ con ở trong một cái chòi, khi cái chòi xuống cấp và sụp đổ, không có tiền cũng như sửa lại nhà, hai mẹ con đang xin ở nhà tại nhà của người cậu. Không phụ lòng mẹ, em Nguyễn Thị Tâm đã thể hiện mình là một tấm gương xuất sắc trong học tập và rèn luyện, luôn được các thầy cô giáo quan tâm, động viên và trở thành một gương sáng điển hình trong phong trào học tập của nhà trường. Biết được điều kiện đó, Công đoàn nhà trường đã vận động cán bộ giáo viên hỗ trợ sách vỡ, áo quần cho em đi học. Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế, sự thiệt thòi của bản thân là gánh nặng rất lớn đối với hai mẹ con chị Niệm trong giai đoạn hiện nay.
Một ngôi nhà nhỏ để xã hội thừa nhận hai mẹ con chị là một tổ ấm gia đình. Một chút quà nhỏ để khích lệ tinh thần, vượt qua mọi khó khăn nhằm nuôi dạy con tốt. Em Tâm cũng như bao học sinh khác, cũng ước muốn được có áo đẹp, giày đẹp để đến trường. Cũng ước muốn có căn nhà để ở, có bát cơm đủ ăn mà không phải lo lắng cho mẹ trong mỗi lần mưa gió, lụt lội tràn về. Cái mặt còn búng ra sửa của đứa con 7 tuổi nhưng phải giúp mẹ gồng gánh việc gia đình. Em Nguyễn Thị Tâm rất cần sự động viên, quan tâm giúp đỡ của mọi người. Với tinh thần lan tỏa những tấm lòng, tin vào lòng nhân ái, rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, tài trợ chia sẻ, động viên thêm cho hai mẹ con chị Niệm trong những tháng ngày khó khăn này của cuộc sống.