Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Ứng Hòa) - Chị Hường - Tai nạn bỏng nặng  (Đã xem 11988 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 24-08-2016 23:59:33
Trích dẫn của: \"haybanglong\" post=94172
...

Vậy  HBL đề xuất DD ngừng CMTX gia đình. Tuy nhiên HBL vẫn thỉnh thoảng thăm hỏi và thỉnh thoảng viết lên để chúng ta mừng cho sự phát triển của các cháu.

...


Mừng cho Gia đình chị Hường . Chúng ta sẽ ngừng việc CMTX theo đề xuất của Haybanglong . TLC cho ý kiến nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #20 vào: 24-08-2016 17:03:17
Xin chào cả nhà!

Đã lâu HBL ko cập nhật tình hình hc nà. Rất cảm ơn TLC vẫn thông cảm và gửi tiền giúp các cháu. Theo như trước đây HBL đề xuất, chúng ta chỉ giúp gđ đến hết lúc cháu gái lớn học xong 12. GĐ cũng đã nhận đủ tiền đến hết tháng 6/2016 do TLC giúp.

Hiện nay cháu trai cả đang đi bán hàng thuê ở Hà Nội, được bao ăn ở và trả lương 4T/tháng.

Cháu gái lớn đã tốt nghiệp PTTH. GĐ khuyên cháu đi học nghề nhưng cháu vẫn tha thiết muốn đi học tiếp ( cháu học khá nhất nhà ). Cháu đang nộp đơn vào trường Cao đẳng mẫu giáo Hà Nội và cháu hứa với gđ là cố gắng tự đi làm thêm để nuôi mình ăn học.

Cháu gái út bắt đầu vào lớp 5, sức học trung bình. Đã biết đỡ đần mẹ việc việc nhà.

Sức khỏe chị Hường vẫn vậy, uống thuốc đều nên thỉnh thoảng mới lên cơn động kinh.

Gia đình bên chồng chị Hường có phân chia tài sản của bố mẹ chống để lại. Gđ chị Hường được 200T và chính chị ruột chồng đã cầm khoản tiền đó để đứng lên lo xây cho gđ chị 1 căn nhà khoảng 50 m2, có 2 phòng ở và 1 gian bếp + vệ sinh; đổ mái bằng. Hiện nay nhà đã hoàn thành vào ở được rồi. ( Chị chồng Ko dám tin tưởng để em trai cầm tiền  :( ). Tuy nhiên vẫn còn nợ một số tiền nữa, cháu trai lớn sẽ lo trả dần.

Như vậy chúng ta cũng mừng cho gđ chị Hường, sau hơn 4 năm (từ T5/2012 ) DD kiên trì giúp đỡ thì gđ cũng đã vượt qua khốn khó, các cháu cũng được học tập đầy đủ, trưởng thành hơn nhiều. Và gần đây mừng nhất là đã có mái nhà vững chắc đến vài chục năm sau.

Anh Khoa ( anh ruột chị Hường) vui mừng kể với HBL mọi chuyện như vậy và cứ luôn miệng nói lời cảm ơn tới các anh chị trong DD đã cưu mang \"gđ em nó\" trong suốt thời gian qua. Còn HBL thì vô cùng cảm ơn anh TLC đã bền bỉ đồng hành giúp gđ suốt mấy năm qua  :)

Vậy  HBL đề xuất DD ngừng CMTX gia đình. Tuy nhiên HBL vẫn thỉnh thoảng thăm hỏi và thỉnh thoảng viết lên để chúng ta mừng cho sự phát triển của các cháu.

Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TLC

Trả lời #19 vào: 04-01-2016 06:44:04
Xin chào cả nhà,

Cám ơn chị HBL luôn dành thời gian thăm  hỏi và động viên TH này. TLC xin tiếp súc cùng chị giúp gia đình chị Hường thêm một thời gian nữa.

Cám ơn.

@Trangvigioi, nhờ em note và chuyển giúp. Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #18 vào: 14-11-2015 21:40:55
Chào cả nhà!

    Anh Khoa ( anh trai chị Hường ) vừa gọi báo cho HBL biết: từ đầu năm đến nay đã nhận được 3T; theo HBL có lẽ là CMTX đến tháng 10/2015. Anh gửi lời cám ơn các MTQ. Hiện nay chồng chị Hường vẫn ở trong Nam để ăn nhờ họ hàng, cứ say xỉn chẳng làm ăn gì cả. Bản thân chị Hường SK vẫn vậy, vẫn uống thuốc chữa động kinh đều, thỉnh thoảng cũng bị ngã nhưng cũng may không gây hậu quả.

Cháu trai đầu hiện đang làm thuê bán hàng tạp hóa ở Hà Nội, lương khoảng 3T/ tháng, cũng thỉnh thoảng gửi tiền đỡ mẹ nuôi 2 em.

Cháu gái lớn đang học lớp 12. Năm lớp 11 vừa qua cháu đạt hs tiên tiến. Cháu đang phấn đấu thi đỗ kỳ tốt nghiệp sắp tới; sau đó sẽ tính đi học nghề gì sau ạ.

Cô gái út đang học lớp 3, sức học trung bình.

HBL mong bác TLC tiếp tục giúp cháu đến khi thi tốt nghiệp PTTH ạ, (khoảng tháng 7/ 2016). Cám ơn bác đã đồng hành lâu dài cùng các cháu.

Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #17 vào: 02-04-2014 22:02:00
Chào cả nhà!

Gia đình đã nhận được khoản 900.000đ CMTX của bác TLC tháng 12/2013 và tháng 01, 02/2014. SK của chị Hường vẫn ổn định, 2 cháu chăm ngoan, cháu gái đang học gần hết lớp 10, HK I vừa qua phấn đấu đạt HS tiên tiến. Cháu út học tiểu học nhưng cũng chỉ đạt HS tiên tiến thôi ạ.
Gia đình gửi lời cảm ơn tới anh TLC và DD rất nhiều; sự giúp đỡ của anh làm cháu gái thêm động lực và yên tâm học tập.


Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TLC

Trả lời #16 vào: 27-01-2014 07:08:01
TLC xin tiep tuc cmtx TH nay them 6 thang.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #15 vào: 26-01-2014 22:12:04
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
TLC đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn chị HBL đã dành thời gian thăm hỏi TH này.

TLC đồng ý với đề xuất với chị tiếp tục CMTX cho hết 2013.

Cám ơn

@a TLC: anh có tiếp tục giúp chị Hường từ năm 2014 ko ạ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #14 vào: 21-01-2014 12:20:08
Chào cả nhà!

    Hồi tháng 10 HBL cùng Mitombui và Conglongbong có đến tái XM hc này. Sức khỏe chị Hường vẫn tạm ổn như vậy. Cháu gái lớn học lớp 10 ( cháu thi vào được điểm cao nên học lớp chọn của trường ), rất khỏe mạnh và xinh gái. Bé út học lớp 2, chỉ là hs tiến tiến, nhìn bé nhỏ. Anh trai cháu tạm hoãn đi bộ đội và vẫn đi làm như trước; có gửi tiền cho anh Khoa ( anh trai chị Hường ) để đỡ đần mẹ chút ít. Hôm HBL đến có gặp anh Khoa, anh Khoa cũng là người khuyết tật, phải đi bằng chân giả nhưng cũng rất có trách nhiệm lo lắng cho em gái. Tiền CMTX của bác TLC 300.000đ/ tháng được anh Khoa mua thêm thức ăn và để dành đóng tiền học cho 2 cháu, không đưa mẹ cháu vì chị Hường cũng không giữ được tiền, mỗi khi bố cháu trở về nhà thì bị lấy hết.

Từ 11/6 đến nay gđ đã nhận thêm được 1.500.000đ ( là tiền CMTX tháng 7, 8, 9, 10, 11/2013 ). Vậy Trangvitgioi kiểm tra lại xem nhé, TK này vẫn đúng, anh vẫn nhận được tiền từ trước đến nay mà em.

Nhóm XM nhận thấy hc này vẫn cần sự giúp đỡ để 2 cháu có đk ăn học tốt hơn nên rất mong các bạn tiếp tục giúp đỡ ạ.

@ Mitombui: em post ảnh lên nhé!

Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #13 vào: 16-01-2014 11:54:37
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Số TK của anh ruột chị Hường như sau :
    Nguyễn Thế Khoa
    TK :   2207205096543
NH: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Cầu Lão, huyện ứng hòa - TP Hà Nội
   Thân!

@ Chị Haybanglong: em chuyển cmtx T11 và T12 đều bị trả lại, chị kiểm tra lại  thông tin tài khoản chị Hường giúp em được không? Cảm ơn chị.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #12 vào: 22-12-2013 00:07:32
TLC đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn chị HBL đã dành thời gian thăm hỏi TH này.

TLC đồng ý với đề xuất với chị tiếp tục CMTX cho hết 2013.

Cám ơn

@a TLC: anh có tiếp tục giúp chị Hường từ năm 2014 ko ạ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #11 vào: 02-08-2013 09:57:30
Chào cả nhà!

   HBL đã gọi điện hỏi thăm gđ chị Hường. Cháu bé vừa học xong lớp 1, sức học trung bình. Nhưng cháu gái vừa thi vào Trung học phổ thông thì đã đỗ và cháu có nguyện vọng được tiếp tục đi học; gđ cũng muốn cháu được học tiếp. Anh trai cháu vừa phải xin hoãn nhập ngũ để tiếp tục đi làm. Chị Hường vẫn đều đều vậy, chị không hay ốm để gđ phải chăm sóc cũng đã là may lắm rồi.

   GĐ đã nhận được tiền CMTX của bác TLC ngày 18/3=600.000 ( của T2+3/2013 ) và ngày 10/6=900.000đ ( của T4, 5, 6/2013 ). GĐ gửi lời cảm ơn tới bác cùng DD và rất mong được tiếp tục giúp đỡ để cháu gái lớn có thể tiếp tục đi học hết lớp 12.

   Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TLC

Trả lời #10 vào: 20-06-2013 07:37:29
Cám ơn chị HBL đã dành thời gian thăm hỏi TH này.

TLC đồng ý với đề xuất với chị tiếp tục CMTX cho hết 2013.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Chào cả nhà!

    Hôm tết anh Khoa ( anh trai chị Hường ) đã gọi điện gửi lời chúc Tết tới các anh chị trên DD. Anh Khoa đã nhận được tiền CMTX T8, 9, 10, 11, 12/ 2012 và tháng 01/2013 của TLC.

   HBL rất cám ơn TLC vẫn giúp đỡ hc này, tuy HBL ít viết bài nhưng thực ra hc này cũng rất khó thay đổi; với bệnh động kinh và thương tật ở tay của chị Hường thì sẽ khó làm được việc; với 01 người chồng nát rượu ( từ đó bệnh tật đầy người) thì chỉ là gánh nặng thêm mà thôi.
Cả 5 người chỉ trông vào khoản tiền lương ít ỏi của con trai cả và chút trợ cấp của chị Hường nên cũng khá khó khăn. HBL mong TLC giúp tiếp đến hết năm học 2013; khi cháu gái lớn học xong lớp 9. Học xong có lẽ cháu cũng phải đi làm thôi ạ.

   Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Chào cả nhà!

    HBL vừa gọi điện hỏi thăm về gia đình chị Hường:

Sức khỏe chị Hường vẫn thế, thỉnh thoảng lại động kinh và không lao động được.

Cháu trai đầu vẫn đi làm. Cháu gái thứ 2 năm nay vào lớp 9.

  Cháu út đã từ miền nam quay ra ở với mẹ và năm nay vào lớp 1, vẫn còi và yếu. Bố cháu đưa cháu ra và hiện nay vẫn ở nhà, do trước đây rượu chè nhiều nên sức khỏe yếu, chẳng làm gì cả; gánh nặng gia đình lại đầy thêm trên vai cậu trai cả.

   Gia đình đã nhận đươc 600.000đ tiền CMTX T6 và 7 của bác TLC. Gia đình cảm ơn bác nhiều.

Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Số TK của anh ruột chị Hường như sau :

    Nguyễn Thế Khoa

    TK :   2207205096543

NH: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Cầu Lão, huyện ứng hòa - TP Hà Nội



    Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng