Tác giả Chủ đề: TX Hương Thuỷ - Gia Đình Ông Dương Châu  (Đã xem 13388 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nghgson

  • bạn
Trả lời #2 vào: 14-03-2011 15:37:31
Rất mong thông tin xác minh từ các anh chị thành viên ở Huế ah...

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #1 vào: 22-02-2011 00:29:58
Hai cha con sống lay lắt vì căn bệnh \\\'chân voi\\\'

Toàn thân sưng phù không có tiền chữa trị, vợ mất vì bệnh, nợ nần chồng chất…, ông Dương Châu (54 tuổi) ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế và đứa con trai bị bệnh bẩm sinh đang giành giật với sự sống hàng ngày.

Trong căn nhà gỗ mục nát ở thôn 3, xã Thủy Phù, ông Châu gù lưng ngồi liệt một chỗ trên chiếc xe lăn với đôi chân bị phù nề. Ông cho biết không thể đi lại được vì đôi chân sưng to quá (bệnh phù chân voi).

Chưa hết, bẩm sinh toàn thân ông đã nổi lên những cục thịt to tướng, gây ngứa ngáy, khó chịu. “Tui đã đi khám và chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bảo tôi bị bệnh u sưng da bẩm sinh, không chữa được”, ông Châu buồn rầu nói.

 
Hai cha con ông Châu sống khốn khó với bao nỗi lo về tương lai. Ảnh: Văn Nguyễn.

Người cha bệnh tật đã không thể làm được việc gì, nhưng đau lòng hơn là con trai ông, chàng thanh niên Dương Văn Thân đã 27 tuổi nhưng người gầy yếu và toàn thân cũng bị những cục thịt nổi lên đeo bám, hành hạ.

Thân cũng không thể đi làm kiếm tiền được vì “người em nhỏ, lại mang những khối thịt thừa nên đi xin việc người ta đều lắc đầu”, thân cho biết.

Trước đây, hai cha con ông Châu sống nhờ vào sự tảo tần của người vợ. Năm ngoái, bà Lệ Phi vợ ông bị bệnh hen suyễn. Cuộc sống gia đình vốn chật vật nay lại thêm một người bệnh. Để có tiền chữa trị cho vợ, ông Châu đã quyết định bán ba sào đất nông nghiệp được nhà nước cấp để lấy tiền chạy chữa cho vợ. Nhưng so bệnh quá nặng, lại không đủ điều kiện lo thuốc thang nên bà không qua khỏi.

Cảnh gà trống nuôi con, lại không có khả năng làm việc nên hai cha con ông chỉ còn biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp 180 nghìn đồng/tháng.

Ông Châu bảo nhiều lúc ốm đau, đói ăn, đành phải nương nhờ hàng xóm. “Hai cha con tui cũng đã đi bán vé số kiếm ăn qua ngày nhưng cực nỗi căn bệnh ngày một nặng, mỗi lần trái gió trở trời lại đau buốt toàn thân nên đi được một vài buổi đành phải bỏ nghề”, ông rưng rưng tâm sự.

Mới đây, Thân xin vào làm ở một nhà máy may gần nhà nhưng đồng lương cũng bập bõm do sức khỏe yếu, nhiều khi em phải nghỉ làm.

Trong ngôi nhà nhỏ thủng lỗ chỗ, người đàn ông tội nghiệp lo lắng: “Tui chừ già rồi, sống răng cũng được. Chỉ tội thằng Thân, nó còn trẻ, sợ khi tui nhắm mắt xuôi tay không biết nó sẽ sống mần răng!”.

Độc giả hảo tâm có lòng quan tâm giúp đỡ xin lien lạc về địa chỉ: Ông Dương Châu, thôn 3, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế. ĐT: 0972.392.169 (gặp ông Châu).

Nhờ bác nguyenthy/xuongrong/sunny_night phát tâm xác minh giúp cuong.nguyen ah...

many tks

cuong.nguyen/thuylevc and friends...