Chiều hôm nay trên đường về quê nghỉ Tết, ghé thăm chị bichthuy_md mới hay được những nỗi ngặt mà chị BT và gia đình chị đang đối mặt.
Bản thân chưa kịp phục hồi sức khoẻ sau gần 1 tháng nằm viện thì ba chị BT lại nhập viện vì xuất huyết não, liệt bán thân, đã 26 ngày nằm viện nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến người thân giúp đỡ.
Chi phí cho việc điều trị ngoài bảo hiểm như thuốc mua ngoài, ... mỗi ngày lên đến 700k.
Để có tiền chạy chữa cho ba mình, chị BT đã vay mượn người thân và bạn bè, nhưng vẫn không đủ nên đã vay nóng thêm 10 triệu đồng. Hiện nay chi phí đã gần 30 triệu, và số tiền mà chị xoay được cũng sắp cạn kiệt mà thuốc thì vẫn phải tiêm truyền mỗi ngày.
Chị BT nói trong nước mắt : \\\"Giờ mà người ta bắt tạm ứng viện phí hay hết thuốc thì chị cũng không biết phải làm sao nữa. Lo lắm\\\"
Tết sắp đến rồi mà nhà chị vẫn trống trơn, lạnh lẽo.
Không biết làm gì để giúp chị BT nên em viết lên đây mong cả nhà sẻ chia cho chị BT và gia đình chị BT chút hơi ấm khi mùa xuân về, và có thể giúp đỡ cho ba của chị BT được tiếp tục điều trị.
Chân thành cảm ơn cả nhà.
Hiện bác đang nằm tại : giường số 20 phòng 307 - Khoa Nội Tim Mạch - Toà nhà 6 tầng - Bệnh viện Trung ương Huế.
Điện thoại chị bichthuy_md : 0903487036