Tác giả Chủ đề: Cẩm Hà - Hội An - Gia đình Lý Chấn gà trống nuôi con.  (Đã xem 31249 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

khicubinhan

  • bạn
Chao NTCM !


     Toi muon giup em Hai 1 chiec xe dap . Vay xin chi dan cach thuc chuyen tien vao tai khoan cua cac ban , vi toi khong biet tao tai khoan va chuyen tai khoan vao tien cua nguoi khac . Xin chi dan gap .Rat cam on


       khicubinhan

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai


 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Báo cáo cả nhà!
Chiều 12-8, 22 đã đưa cháu Hải đi mua xe đạp mà bác vitcon702 tặng. Cháu không giấu được niềm vui qua khuôn mặt luôn cười rạng rỡ. Như để chia vui và giúp \\\"bảo vệ\\\" con xe mới, Hải còn dẫn thêm 4 \\\"vệ sĩ\\\" nhí cùng đi.
Ah, do cháu Hải cao nên chiếc xe 1,2 triệu đồng hơi thấp so với Hải. Do vậy, 22 đã quyết định đổi cho cháu chiếc cao hơn, giá tiền cũng nhỉnh hơn (vụ này 22 giúp cháu, bác vitcon702 ko phải quan tâm nhé).

 


Ngủ rồi vitcon702

Thanks bac nguoithuhaihai nhe vitcon se nho chi lathuvang chuyen tien cho bac va nho bac mua ho dum vitcon

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
Thanks bac nguoithuhaihai vitcon xin ung ho cho e chiec xe dap vay lam phien bac nguoithuhaihai cho vitcon biet gia $ vit se chuyen cho bac va nho bac mua dum cho e ay va lam mon qua bat ngo nay khi bac thay mat vitcon trao tang cho em duoc khong ah


-Thị trường ở đây: Xe VN= 1.200.000đ, Xe Nhật= 1.600.000đ
Tặng cháu chiếc xe 1,2 triệu là phù hợp, đi cũng bền bác ạ.

-Cháu Hải sẽ rất bất ngờ và sẽ vui lắm khi nhận được món quà của bác đấy ạ!

 


Ngủ rồi vitcon702

Thanks bac nguoithuhaihai vitcon xin ung ho cho e chiec xe dap vay lam phien bac nguoithuhaihai cho vitcon biet gia $ vit se chuyen cho bac va nho bac mua dum cho e ay va lam mon qua bat ngo nay khi bac thay mat vitcon trao tang cho em duoc khong ah

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Được sự quan tâm của NTCM, cua bác vitcon, cháu Hải đã vui suớng đi nộp học phí nhập học (phải nộp 660.000đ, còn lại 40.000đ tặng cháu dằn túi). Nhìn cháu cười rạng rỡ khi thoả được ước mơ đi học thấy thích lắm các bác ạ. Cháu không ngớt gửi lời cám ơn đến các cô bác.

Ah, nhân ý của bác vit ở trên, iem mạo muội đề xuất nhà ta, nhân đầu năm học mới, có thể xem xét, giúp cháu chiếc xe đạp đi học. Mấy năm học cấp 2, cháu đi bộ. Nay lên cấp 3, trường xa, đi bộ e ko đảm bảo giờ giấc học tập. Với lại, xung quanh bạn bè đều chạy xe đạp, mô tô, cháu đi bộ thấy cũng tội nghiệp.


 


Ngủ rồi vitcon702

vitcon se dong phan hoc phi nay cho em se nho chi lathuvang trung chuyen vo tai khoan cua bac nguoithuhaihai

@ chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em 700k nay nhe . Thanks

@ bac nguoithuhaihai khi nao em ay can giup them  khoan tien nong  trong luc kho khan bac oiiii em 1tieng nhe .Thanks

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Gia đình Lý Chấn vừa có được niềm vui lớn:
Cháu Lý Chấn Hải vừa đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập- THPT Nguyễn Trãi, Hội An. Đây là một nỗ lực lớn, đáng khen của cậu bé mồ côi mẹ, cha thì do miêng ăn manh áo cho đàn con suốt ngày ở chợ. Cháu Lý Chấn Hải có tinh thần quyết tâm học tập, kiếm cái chữ để vào đời. Những ngày trước kì thi, láng giếng thấy cháu chong đèn học ngày,học đêm, người này cho cái bánh, người kia cho trái chuối để bồi dưỡng và động viên cháu.
Vui đó nhưng cháu Hải cũng đang rất lo vì...không có tiền nộp học phí đầu năm. Xin cha thì cha lắc đầu: ko có đủ tiền (ông bố-vốn ko biết chữ thì muốn cậu con lớn đi làm để đở tay cho bố).
Số tiền học phí phải đóng kèm hồ sơ nhập học là 700.000đông (làm tròn số), gia đình thuộc hộ nghèo, có được giảm nhưng chủ trương của trường là mọi miễn giảm sẽ giải quyết sau,vì đầu năm, nhà trường chưa có  điều kiện tập hợp danh sách chung, chưa có điều kiện xác minh.
Vậy, xin post trường hợp của cháu Lý Chấn Hải-thuộc gia đình đang được CMTX để nhà ta được biết, xem xét, giúp cháu.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Cập nhật chuyển tiền CMTX tháng 7/2010 Đăng ngày: 14/07/2010 16:50  

Lason đã viết:

Lason đã chuyển tiền CMTX tới :

-Gia đình Lý Chấn Hà :tháng 7,8,9-của Lason -300k/3t.


Đã nhận đwoc 300k của bác lason và đã chuyển tận tay khoản CMTX tháng 7( 100k của lason cùng 400k của các bác khác)

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=4736&limit=7&limitstart=7#5211

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hôm nay 24/1/2010 nhóm chúng tôi (nguoithuhaihai, linhthuc và thaidzuy) tới tham gia đình Lý Chấn. Bà nội không còn ở đó nữa, ngôi nhà tha hồ cho mấy \\\"thằng giặc\\\" quậy phá cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm. Chúng tôi đến, chúng ùa ra đón tiếp cười vui vẻ.

Cách đây 1 năm, nhóm bạn bác nguoithuhaihai tặng cho gia đình 2 nệm và 1 bộ bàn ghế nên các cháu sinh hoạt thuận lợi hơn.

Ba cháu vẫn đi làm, chiều về nấu cơm, nấu 1 bữa cho cả trưa ngày hôm sau, tụi trẻ cứ hâm lại mà ăn. Được cái chúng nó cũng lanh lợi, thích nghi với cái khổ và chấp nhận vui vẻ!

Cháu Lý Chấn Hải đã 16 tuổi, thích ở riêng nên ba cháu cho ở bên nhà cũ, ngay sát ngôi nhà mới.

Các cháu vẫn nhận được đều đặn 500.000 VND CMTX từ NTCM.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày 25/1/2008 nguoithuhaihai cập nhật:

Chúng em đã đến nhà Lý Chấn đúng dịp làm tuần 100 ngày của mẹ cháu Hà. Các cháu còn bé quá để hiểu được nỗi buồn đau mất mẹ nên thấy NTCM đến tất thảy đều cười vui thành tiếng. Bà nội các cháu thay mặt nhận 400.000đ/tháng 1-2008 và quà CMX gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, hạt dưa, mì chính...Riêng các cháu trai nhận một bộ đồ jeans mới (của bác pdung tặng) vui quá, cười ré cả lên.

 



Còn đây là cô chị cả-Kim Na, hôm giỗ mẹ bận đi học, chiều mới về. Chúng em cũng đã gặp chiều nay 25-1. Cô bé trông thật hiền, khuôn mặt toát  lên sự chịu đựng với những đau buồn mà một bé gái ở tuổi em fải gánh chịu. Chiếc áo khoác có mũ trùm đầu (pdung tặng) cô bé thích lắm . Bác nhân ái tặng thêm cho cháu cái quần cho đủ bộ. Được hỏi, cháu bảo thích cái quần jeans, nên cháu đã được đưa đến một shop áo quần để tự chọn lựa. Sau khi tự chọn, thử xong, vừa ý, cháu mới nở một nụ cười nhưng cũng ko tươi được, tội nghiệp! Cháu KNa rất vui khi biết được cưu mang thường xuyên 200.000đ/tháng và đã nhận tháng đầu tiên. (Hiện cháu đang sống với bà ngoại đã ngoài 70, ở phường Thanh Hà, Hội An. Ăn cơm với cậu mợ ỏ nhà ngoại. Cậu làm thợ hồ, mợ buôn bán nuôi 3 con)

 

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Gia đình nhiều con, nghèo và nheo nhóc trong đó có một cháu bị di chứng não . Mẹ các cháu mới mất.
 
Thành viên giới thiệu: Nhân Ái ngày 14/1/2008

Thành viên xác minh:  Nguoithuhaihai 16/1/2008

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:

-   CMKTX: Nhân Ái (300k)& Pdung (4 bộ jeans cho các cháu)
-   CMTX: 600.000 VND / tháng (Nhaque: 100k, Pdung: 100k, TanBac (50k), Mgocthao (50k), Lason (100k), Nhân Ái (100k), Opla (100k) từ tháng 1/2008
Thành viên Pdung ngừng CMTX tháng 7/2008, NTCM trích quỹ 100.000đ thay thế từ tháng 8/2008
Từ 11/2008, không trích 100.000đ từ quỹ NTCM, Kim Na đi học nên được các thành viên khác giúp đỡ riêng.
Mức CMTX là 500.000đ/tháng cho 4 cậu con trai gồm từ  Opla  (100.000), LeBacTan (50.000), MgocThao (50.000), Lason (100.000),  Nhaque (100.000), NhanAi (100.000)
Từ tháng 1/2010 các bác sau đã tiếp tục CM các cháu: Lason (100k) +Mgocthao (100k) + Nhanai (100k) + Nhaque (200k)
-   NTCM cũng đã xây Ngôi nhà Mơ ước cho gia đình này, trị giá 44.472.500 đồng ( Bốn mươi bốn triệu bốn trăm bảy hai ngàn năm trăm đồng). Hoàn thành tháng 11/2008 (Vui lòng xem thêm bài viết riêng về Ngôi nhà Mơ ước Số 2)


Thông tin giới thiệu:

Hiện nay có 1 trường hợp tôi muốn đưa ra đây để mọi người cùng chia sẻ. Tình cờ tôi quen được 1 cậu bé tên là Lưu Chấn Hà, học sinh lớp 3 trường Lê Độ, hiện ở tại thôn Bến Trễ Cẩm Hà. Nhà Hà có 5 chị em, mẹ vừa mất gần 2 tháng do bị bệnh tim và suyễn, ba tên Hùng làm nghề sạc ga ở chợ Hội An , chị lớn đang học 12 thì nghỉ, Hà còn 3 đứa em nhỏ, trong đó có 1 em bị viêm não Nhật bản. Nhà nghèo, tình cảnh thật đáng thương, Tết lại gần đến chắc nhà cũng chưa sắm sửa được gì.Mong mọi người cùng quan tâm giúp đỡ.

Thông tin xác minh:

Khi  hỏi hoàn cảnh gia đình bé Hà, hàng xóm đều bảo, đó là một gia đình cần được giúp đỡ.
Lý Chấn Hà-đang học lớp 3, Chấn Hàn-bệnh, ko đi học; Chấn Phương- đang học lớp 2 và Chấn Khánh- 5 tuổi, ở nhà.
Cậu anh lớn nhất trong đám \\\"ngũ quỷ\\\" này là Lý Chấn Hải- 13 tuổi, đang đi học (lớp 7).
Chị Cả Kim Na, người cha ko nhớ rõ lớp, chỉ biết đang học 12/7 THPTBán công NTrãi (Mẹ các cháu là chị Kim Liên, mới qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 43
Đây là bé Lý Chấn Hàn, do di chứng của lần bị Viêm não Nhật Bản nên ko bình thường, lúc nổi điên, đập phá, đánh nhau với bất kỳ ai.
Lúc tìm hiểu nơi anh Hùng đang sạc gas ở đầu chợ Hội An, những người buôn bán bên cạnh cũng nói Cố gắng giúp gia đình họ, tội nghiệp lắm.

 

 

nguoithuhaihai đề nghị: NTCM xem xét CMTX chừng 600.000đ/tháng để các cháu có thêm điều kiện đến trường. Các cháu trai 400.000 VND / tháng. Bé Kim Na 200.000 VND / tháng.

Từ đây người biết thương người...