Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Ông Tam - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1385 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 19-10-2017 18:22:12
Chào cả nhà.
Chiều nay 19/10 nhóm HT đại diện cho NTCM đã đến viếng và trao 7.000.000đ( bảy triệu đồng) hỗ trợ mai táng phí ch gđ ông Võ Tá Cu.
Thay mặt gđ chị Hòa gửi lời cảm ơn đến nhóm NTCM và các MTQ đã giúp đỡ gđ trong lúc khó khăn.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 18-10-2017 21:07:58
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ hỗ trợ đám tang của bác Võ Tá Cu 7,000,000đ theo đề xuất của nhóm xác minh nhé.

Có bạn nào chung tay với hoàn cảnh này không ạ ?

@ Trangvitgioi : Em chuyển 7,000,000đ tới Vân Kiêu Sa để các bạn Hà tĩnh gửi đến gia đình bác Võ Tá Cu dùm.

Cầu mong bác Tá Cu sớm siêu thoát.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 18-10-2017 19:00:31
Vân kiêu sa xin bổ sung hình ảnh gđ ông Tam.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #3 vào: 18-10-2017 18:25:14
Chào cả nhà.
Tối hôm nay Kiều Oanh Nguyễn cùng với O Quý có đến xác minh lại hoàn cảnh.
Ông tên là: Võ Tá Cu (sinh năm 1949), bị bệnh xơ gan cổ trướng nhập viện được 20 ngày thì được bệnh viện trả về nhà từ hôm chủ nhật ngày 15/10/2017, thở oxy tại nhà hết 5 bình sang đến bình thứ 6 thì chết. Hiện vẫn nợ tiền viện phí là 1,850,000 (do có quen được y tá nên mới được cho nợ).
Hoàn cảnh gia đình: Có 5 anh em, ông là anh trai cả, chị thứ 2 buôn bán lặt vặt (bán nước chè vào buổi tối), anh thứ 3 vì hoàn cảnh gd khó khăn nên được cho làm con nuôi khi 3 tuổi, anh thứ 4 bị tật bẩm sinh từ nhỏ và đã chết; chị thứ 5 đi bộ đội về cũng ko lập gd, hiện làm nghề giúp việc gd. Ông sống cùng với hai em gái trong căn nhà của chị gái thứ 2.
Hiện gd đã vay lãi nóng để mua hòm hết: 8,400,000. Gia đình dự tính tất cả mọi chi phí cho mai táng khoảng 15,000,000. Có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương 3,000,000.
Ngày mai 18/10/2017 vào lúc 14h gia đình tiến hành làm lễ truy điệu, mai táng.
Vậy Kiều Oanh Nguyễn đề xuất hỗ trợ cho gd 7,000,000. Mong quý diễn đàn xem xét hỗ trợ kịp thời để giúp đỡ gd.
Xin chân thành cảm ơn!

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 17-10-2017 08:43:53
Các bạn Hà tĩnh xác minh và cho ý kiến nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 17-10-2017 08:18:13
Chào cả nhà! Hôm nay TT xin được giới thiệu tới cả nhà 1 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ mai táng phí.

Ông Võ Tá Cu (thường gọi Ông Tam) sinh năm 1949, đã từng kết hôn 2 lần, nhưng vì nhiều lý do nên đã tan rã. Ông có 1 đứa con nhưng đã mất năm 20 tuổi. Hiện tại ông sống cùng em gái(Bà Hoà) buôn bán lặt vặt, tại SN 114 - Đường Nguyễn Công Trứ - TP.Hà Tĩnh.

Thời gian gần đây ông đổ bệnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trong bệnh án ghi Xơ gan Cổ trướng và Bùn mật. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện, nay ông được bệnh viện trả về nằm nhà thở ôxy chờ chết.

Vì hoàn cảnh hết sức khó khăn của 2 anh em, họ không biết bấu víu vào đâu. Nên TT gửi lên, mong phía diễn đàn xem xét hỗ trợ gia đình ông mai táng phí.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành