Tác giả Chủ đề: Sơn Lâm, Hương Sơn - Bé Phong - Suy tim  (Đã xem 4533 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 02-11-2017 23:25:27
@ Trangvitgioi : Em xuất quỹ gửi Vân Kiêu Sa 1,000,000đ tiền phúng điếu bé Phong nhé.

Cầu mong Thiên thần sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 14-10-2017 10:52:14
Chào cả nhà
VKS xin lỗi vì sự chậm trề cập nhật hình ảnh phúng viếng cháu Chấn Phong
VKS đã ứng 1.000.000đ  phúng viếng gđ cháu
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 13-10-2017 08:10:01
Nhờ các bạn Hà tĩnh cập nhật hình ảnh ghé thăm chia buồn và trao tiền phúng điếu tới gia đình bé Phong dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #11 vào: 04-10-2017 19:24:16
Cuộc sống quá ngắn ngủi.
Cầu mong bé Phong sớm siêu thoát.

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 04-10-2017 08:35:49
Thêm một hoàn cảnh vào Góc Tưởng nhớ mà thấy lòng ngậm ngùi. Mới hôm nào cùng chị HBL vào thăm thấy cháu mạnh khỏe, kháu khỉnh vậy mà bé đã không qua khỏi. Cầu mong bé yên nghỉ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #9 vào: 03-10-2017 21:41:40
Chào cả nhà!
 Chiều nay đang ngồi ôn thi ở trường thì nhận được tin gđ nhắn cháu ko qua khỏi, mình bàng hoàng ko muốn tin nên cố gọi điện hỏi trực tiếp, nghe tiếng khóc của mẹ cháu mà xót lòng quá. Vì HBL đã gặp cháu ở BV, nhìn cháu lúc đó yêu lắm, chẳng có vẻ gì bệnh nặng, cứ muốn hóng hớt với cháu mãi. Mình tràn đầy hy vọng cháu sẽ qua khỏi và trở nên khôn lanh như ánh mắt cháu. Vậy mà ...Đúng là số mệnh ... Cầu cho cháu chóng siêu thoát ...
HBL nhờ Vân Kiêu Sa gửi tới gđ khoản phúng viếng chia buồn của mình là 200k. Thương mẹ cháu quá :(

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 03-10-2017 16:21:20
TIN BUỒN
Thưa cả nhà! Theo thông tin nhóm Hà Tĩnh nhận được từ chị Hãy Bằng Lòng và mẹ cháu Phong thì chiều hôm qua cháu đã được đưa lên bàn mổ, nhưng vì căn bệnh quá nặng với cả sức khoẻ của cháu quá yếu nên cháu đã không thể qua khỏi.
Cháu Phong đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng hôm nay 03/10/2017 (14/08/Đinh Dậu). Hiện tại gia đình đang đưa thi thể cháu về quê nhà để mai táng. Chúng ta sẽ gửi 1.000.000đ (một triệu đồng) lên, nhờ các bạn ở địa bàn Hương Sơn phúng điếu bé Phong ạ.
Xin thay mặt nhóm Hà Tĩnh thông báo tới cả nhà.

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 22-09-2017 05:12:33
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Haybanglong và Trường Giang đã cũng như Vân Kiêu Sa đã ghé Bệnh viện và nhà để xác minh hoàn cảnh gia đình bé Phong.

Nhờ các bạn khu vực Hà nội cập nhật giúp kết quả phẫu thuật của bé  Phong ngày 20/9 vừa qua cũng như tiên lượng sắp tới để chúng ta có cơ sở kêu gọi giúp đỡ thêm cho cháu.

@ Thocon : Em xuất  quỹ gửi Haybanglong 1,000,000đ dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #6 vào: 20-09-2017 06:03:20
Nhìn bé khỏe mạnh, kháu khỉnh không ai nghĩ cháu lại bị bệnh tim. Nhìn chị HBL vui đùa cùng cháu mà buồn vui lẫn lộn, rất mong sự chung tay của Diễn đàn./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 19-09-2017 22:53:23
chào cả nhà
Ngày 14/09 chị Hiếu kiêng đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình bé  Võ Chấn Phong
Địa chỉ: xóm Lâm Trung, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Cuộc sống gia đình bé hiên rất   khó khắn, cha mẹ dựng được cho  gian nhà trong vườn cha mẹ
thu nhập hàng ngày của vợ chông anh cũng chỉ nhờ vào trông trọt và chăn nuôi trong vườn, không có nghề nghiệp gì thêm
hiện tai anh chị đang trong tuổi lao động nên gia đình cũng không được cấp hộ nghèo. Từ khi bé nhập viện đến nay vợ chồng anh thay nhau lo cho con ở hà nội nên mọi việc ở nhà đều giao cho bố mẹ anh, nhưng bố mẹ nội ngoại cũng đều già cả nên không giúp gì được đành bỏ lại ruộng nương để lo chữa trị cho con.
trong nhà có cái gì bán được thì đã bán, trâu bò,lơn gà, dê ,ngổng đều đã bán để lo cho con nhưng so với tiền để mổ tì không thấm vào đâu.
trong nhà giờ khồng còn một thứ gì đáng giá 100.000 để bán, trống không với một chiếc giương, ông bà nội bão thương cháu lắm nhưng không biết làm sao, đành chắp tay cầu xin trời phật và những tấm lòng hảo tâm hay cứu lấy cháu ông bà.
và qua bài xác minh của Trường giang và chị HBL nhóm hà nội, nhóm HT xin được đề xuất CMKTX cho cháu 10.000.000 để mong giúp thêm  một phần kinh phí mỗ cho cháu
Rất mong nhận được nhiều sự quan tân của các MTQ dành cho cháu
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 19-09-2017 14:24:49
Trưa ngày 19/9/2017, Trường Giang và Haybanglong đến xác minh hoàn cảnh bé Võ Chấn Phong, thông tin chủ yếu do trao đổi chị Nguyễn Thị Huế (Mẹ bé Phong), xin cập nhật trên Diễn đàn như sau:

   - Bé Võ Chấn Phong được 1 tháng 19 ngày (Tính đến 19/9/2017) bị thân trung động mạch tuýp 3, hở và hẹp van thân trung, bất thường động mạch vành đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, mỗi ngày bé phải uống thuốc trợ tim, lợi tiểu 3 lần.

   - Hoàn cảnh gia đình bé hết sức khó khăn: Hai vợ chồng anh Hoàng, chị Huế sinh được hai người con, bé Phong là thứ hai. Hai người ở nhà làm thuê, làm ruộng kiếm sống nên thu nhập cũng không khá giả gì. Mọi chi phí bệnh viện giờ đây đều trong vào gia đình nội ngoại hai bên.

   - Theo thông tin của chị thì ngày 20/9, bé Phong sẽ thực hiện ca mổ tim. Tổng chi phí cho ca mổ là 120 triệu. Hiện nay, gia đình anh chị đã nhận được hỗ trợ 30 triệu từ nguồn xã hội giúp đỡ, 40 triệu từ quỹ từ thiện ở Hà Nội. Tổng = 70 triệu. Còn lại do gia đình nội ngoại hai bên huy động giúp đỡ.

   - Qua trao đổi và được sự thống nhất của Bác 6x, Haybanglong đã ứng 01 triệu CMKTX giúp bé Phong có thêm tiền để mổ tim. Có gì thiếu sót mong chị Haybanglong cập nhật thêm.

   - Một số hình ảnh xin gửi đến Diễn đàn:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Bé Phong trông rất mạnh khỏe

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chị Huế (mẹ bé Phong) nhận 01 triệu do Haybanglong ứng tiền trao gửi

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 12-09-2017 15:58:40
Các thành viên khu vực Hà Nội ai có thể đi xác minh được thì liên hệ với TG qua số điện thoại 0982.077.677 ah. Nếu không có thành viên nào TG sẽ bố trí xác minh đơn độc (đi một mình chẳng vui vẻ gì)  :cheer:  :cheer:

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 12-09-2017 05:38:25
Chào cả nhà
Hoàn cảnh này hiện bé đang ở hà nội ,vậy nên nhờ bạn Trường Giang và nhóm hà nội vào thăm và xác minh giùm
Nhóm ht sẻ thu xép time xác minh tại địa phương ạ
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-09-2017 16:02:10
Chào cả nhà!
Tất Thành xin giới thiệu hoàn cảnh đáng thương.

Con tên Võ Chấn Phong sinh ngày: 1/8/2017. Quê quán xóm lâm trung xã sơn lâm huyện hương sơn tỉnh Hà tĩnh. suy tim nặng . hở và hẹp van thân trung . hẹp phổi . dái và đầu cũng bị. nhưng Mẹ bé chưa hỏi bị gì. bs yêu cầu nhập viện gấp vì sợ hỏng phổi.  \"Nếu bé k dc phẩu thuật sớm thì bé sống k quá 3 tháng.\"Đó là câu bác sĩ hội chuẩn nói.
Ba làm nông, mẹ chăm con trồng trọt ở quê. Vì đang là tuổi lao động nên 2 vợ chồng k dc cấp sổ hộ nghèo. Gia đình đang xin quỹ tài trợ, nhưng phải nữa tháng hơn họ mới duyệt, dc hay k, thì chưa biết.
Trình trạng của Con cần phải mổ gấp. Sự sống của Con chỉ biết trong chờ vào các tấm lòng hảo tâm. Ba đang kêu bán Trâu, Dê ở quê nhưng chỉ dc 30-40trieu. Trong khi ca mổ đầu tiên của con đến 125tr( bảo hiểm đã trừ 25 triệu) kể cả ống dẫn bên trong cho tim cũng gần cả 100trieu. ( con phải mổ 3 lần).Sinh Con ra, Thượng Đế ban cho Con bề ngoài lành lặn, nhưng tại sao? Lại k cho Con dc khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác? Do ngủ Con hay vặn mình, rốn Con hôm nay ra máu, uống kháng sinh nhiều, da Con lại nổi mẩn đỏ. Thương Con lắm Con trai à.

Trường hợp này chưa dc hội hay quỹ nào giúp đỡ. Bạn nào biết xin chia sẻ để Con dc sống với bao người. Hãy giành chút phần ăn sáng, vé xem phim, 1 ly nước mà ủng hộ giúp đỡ bé mọi người ạ. Chúng ta là 1 cộng đồng, tấm lòng của chúng ta sẽ là hi vọng, sự sống của người khác.
Hiện Con đang nằm khoa nội Nhi, tầng 3 phòng số 2,giường số 12 bệnh viện Tim Hà Nội..

Sđt mẹ bé: 0964404155.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành