Tác giả Chủ đề: Hải Phòng (Dương Kinh) - Cháu Hạnh - Bệnh tim bẩm sinh  (Đã xem 10777 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #18 vào: 31-08-2017 18:02:50
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh, 6 tuổi (năm 2010).
Địa chỉ: Tổ 2B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Thành viên giới thiệu: Peguin, viết lên Diễn đàn ngày 19/9/2010.
Thành viên xác minh: Lason, viết lên Diễn đàn ngày 23/9/2010.

Hoàn cảnh: Cháu Hạnh bị tim bẩm sinh từ khi 1 tháng tuổi. Ngoài ra cháu còn bị viêm phổi và viêm phế quản. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu chưa được phẫu thuật. Được báo Nông thôn giúp 10 triệu, cộng thêm 10 triệu gia đình vay mượn nên gia đình quyết tâm phẫu thuật cho cháu.

Hình thức giúp đỡ của Diễn đàn NTCM: CMKTX 2 triệu giúp gia đình có thêm chi phí phẫu thuật. Hiện nay, cháu đã được phẫu thuật, sức khỏe có tiến triển tốt.

Địa chỉ liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hằng (Mẹ cháu Hạnh), tổ 2B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 01663650920./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #17 vào: 28-03-2012 21:37:47
Lason đã viết:
Trích dẫn
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
tháng trước chị Hạnh có gọi điện cho ong gia kể về cháu Hạnh hay ăn chóng lớn và lên cân nữa chứ, chị gửi lời cảm mọi người nhà mình đã giúp đỡ chị,

 Nghe bác nói vậy là mừng lắm rồi.Chúc cho bé luôn khỏe và may mắn.Cảm ơn thông tin của Ônggia nghe.



hôm nào có dịp đổ bộ lên đất Cảng nhà mình ghé thăm cháu Hạnh nha..

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #16 vào: 28-03-2012 20:29:12
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
tháng trước chị Hạnh có gọi điện cho ong gia kể về cháu Hạnh hay ăn chóng lớn và lên cân nữa chứ, chị gửi lời cảm mọi người nhà mình đã giúp đỡ chị,

 Nghe bác nói vậy là mừng lắm rồi.Chúc cho bé luôn khỏe và may mắn.Cảm ơn thông tin của Ônggia nghe.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #15 vào: 27-03-2012 22:59:10
lâu nay trường hợp của Chị Hạnh đăng trên DD mà ông gia không biết, Trường hợp của chị Hạnh này ong gia đọc báo nông thôn và biết được nên đã mấy lần phone cho chị laason biết, nghe chị Hạnh kể lại là có hai người vào thăm, Hôm nay đọc dd mới biết đó là lason và bác Pen nhà mình, tháng trước chị Hạnh có gọi điện cho ong gia kể về cháu Hạnh hay ăn chóng lớn và lên cân nữa chứ, chị gửi lời cảm mọi người nhà mình đã giúp đỡ chị, nhưng tháng nay chị Hạnh thay số điện thoại nên ong gia không liên lạc được nữa,

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #14 vào: 25-10-2010 11:19:33
Nhìn hình cháu thật dễ thương. Cám ơn Lason đã dành nhiều thời gian và công sức cho trường hợp này.
Chúc cả nhà vui.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #13 vào: 25-10-2010 10:59:20
Cháu Hạnh đã ra viện ,sưc khỏe của cháu đang tiến triển tốt .Gia đình cháu gửi lời cảm ơn NTCM đã giúo đỡ .

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #12 vào: 15-10-2010 06:59:07
Cháu Hạnh phải khâu lại do vết thương bị dò .Tuy nhiên sức khỏe đã được đảm bảo đến 80%.Nếu không có gì thay đổi ,1 tuần nữa cháu sẽ được ra viện .Mẹ cháu gửi lời cảm ơn các bác NTCM .

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #11 vào: 08-10-2010 23:33:27
Trước khi cháu mổ

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/IMG_5826_480x360.jpg[/img]

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/IMG_5822_480x360-1.jpg[/img]

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/IMG_5827_480x360-1.jpg[/img]

Sau khi cháu mổ, ơn trời sắc thái của cháu trông đã khá lên nhiều

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/s1.jpg[/img]

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/s2.jpg[/img]

[img size=600x400]http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/s3.jpg[/img]

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #10 vào: 04-10-2010 20:52:14
Lason đã chuyển nốt 1 triệu cho bé Hạnh .Bé đã chuyển sang phòng điều trị 5,16 .Nếu mọi việc tốt đẹp khoảng 10 ngày nữa cháu ra viện. Sau khi mổ ,nhìn cháu thay đổi rõ ràng .Móng chân ,móng tay và môi cháu đã dần hồng trở lại,không tím như trước nữa .
 Theo các bác sỹ ,y tá thì nếu không có gì bất trắc ,số tiền 40 triệu nộp vào viện chỉ hết khoảng vài triệu .Mong cho mọi việc suôn sẻ ....

 


Ngủ rồi Lason

Bé Hạnh hiện đã tỉnh ,bé đã có thể uống sữa và ăn hoa quả .Chiều nay khoảng 18 giờ 30 Lason sẽ vào chuyển nốt 1 triệu cho bé .Có ai đi cùng Lason không ?Auduong giờ đó về chưa em ơi???

 


Ngủ rồi Lason

Cháu Hạnh sáng mai 7h bắt đầu mổ nên tối nay Lason cùng OX đã tranh thủ vào đưa trước cho gia đình bé 1 triệu đồng (trích từ quĩ Pen chuyển cho Lason) . Không post được ảnh ròai -chán quá ...
   Hôm nay ,Lason gặp cả bố cháu Hạnh .Theo nhận xét ban đầu của hai VC Lason thì bố mẹ cháu Hạnh trông đều khỏe mạnh và nhanh nhẹn.Hy vọng sau khi cháu Hạnh mổ họ sẽ có 1 gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc .

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

các bác giúp DD tính ra nhu cầu chi tiêu trong thời gian nằm viện rồi mọi người chung tay giup cho gia dinh Hanh vuot qua lúc khó khăn này nhé...

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi Lason

Lason đã vào gặp trực tiếp bác sỹ và điều dưỡng của bé Hạnh .Cũng đã dò la và gọi điện cho nhà báo đã kêu gọi giúp đỡ bé .Hiện tại số tiền 40 triệu đã được nộp vào viện cho bé .Hiện tại chỉ chờ để mổ .Vấn đề bây giờ là chúng ta xem giúp bé chi phí ăn ở hàng ngày cho 2 mẹ con bé thế nào rồi .Xem ra đến giờ tiền trong túi hai mẹ con cũng gần hết mất rồi .....
  -Chị Hải -báo nông thôn :0903 212 789
  -Thủy -điều dưỡng :0986 287 355
  -BS Trần Đắc Đại:0988 922 634.
 Nếu có gì các bác cứ gọi điện cho họ nhé .Cảm nhận của Lason khi gặp họ nói chuyện rất chân tình và nhiệt tình .
  Rất mong được sự giúp đỡ của NTCM để bé Hạnh sớm được mổ .
Theo như mô tả của BS Đại thì bệnh tình của cháu rất phức tạp ,nên mổ 1 lần ,sửa toàn bộ dị tật bẩm sinh,hẹp van động mạch ...nếu không mổ ,để lâu sẽ dẫn đến tử vong ....

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Lason: Bác có hỏi lại là họ còn thiếu bao nhiêu tiền cho chi phí mổ tim không ạ? Theo như lời Penguin đưa tin thì gđ họ còn thiếu 20 triệu phải không ạ?

\\\"...Nay được báo Nông thôn giúp 10 triệu, cộng thêm 10 triệu vay mượn, tổng cộng anh chị có 20 triệu. Phía bệnh viện nói chi phí trước mắt để phẫu thuật là 40 triệu, còn sau đó thì chưa biết...\\\"

Xin bác liên lạc với họ và thông báo lại xem mọi tìm cách giúp gđ em không ạ. Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi pquyen

Dẫu biết rằng chi phí chữa bệnh cho cháu là rất lớn, nhưng có lẽ trước mắt chúng ta hỗ trợ phần nào chi phí chăm sóc cháu trong những ngày nằm viện.

Mong cả nhà quan tâm đến cháu.

Pen em chuyển cho bác Laohatien 2.000.000 nhé và nhờ bác í điều phối sao cho thích hợp.

Thân.