Tác giả Chủ đề: Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu - Gd anh Nguyễn Duy Linh- Bệnh tật nghèo  (Đã xem 13622 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Ytinh và mydarling đã đến xát minh hoàn cảnh gđ anh Nguyễn Duy Linh, do đi đường rẫy lòng vòng không biết đường nên mydarling nhờ đến người bạn dẫn đường. Nhờ có anh Hào dẫn đến nhà, đúng như những gì bạn Mộng Nguyên viết.
Căn nhà nhỏ nằm trong sau đường xá khó đi, khi đến thì ngây lúc trưa nên không có anh Linh ở nhà mà đi bắt cua ở đồng ruộng để buổi chiều có thức ăn, còn chị ở nhà một mình, còn cháu gái Kim Ngọc đi giữ em bé kiếm tiền gần nhà bên.
Gia đình anh Nguyễn Duy Linh và Chị Đặng Thị Anh có hai con:
 Cháu Nguyễn thị Kim Ngọc SN: 1998 học hết lớp 8 phải nghĩ đi giữ trẻ.
 Cháu Nguyễn Minh Đạt  SN: 2001 đang học lớp 4
Hai anh chị được NH Công Thương Việt Nam xây tặng cho ngôi tình thương khoảng 30 triệu trên mảnh đất gđ bố mẹ cho anh Linh, hồi cuối năm 2012 là tài sản lớn nhất của gđ. Anh chị không có đất đai để trồng trọt hay chăn nuôi, mà chỉ đi làm thuê làm mướn.Việc làm không ổn định chị phải đi bán vé số kiếm tiền cho hai cháu ăn học, nhưng giờ chị bị căn bênh gút làm đau nhứt và sưng lên cả mặt nên không đi bán nữa. Từ đó gđ không có khả năng kinh tế nên cháu Ngọc cũng xin nghĩ học ở nhà phụ gđ. Ytinh có hỏi cháu Ngọc nếu gđ có điều kiện cháu có đi học lại không, cháu bảo có nghe mẹ cháu nói học lực của cháu là khá giỏi.
Qua thật tế thấy gđ anh chị bệnh tật và cháu nhỏ đi học ytinh và mydarling xin đề xuất như sau;
@CMTX cho gđ 1 tháng 20kg gạo + 200k/1 tháng.
@CMKTX một khoảng tiền sữa lại cái bếp và nhà tắm ( hiện giờ che sơ sài nhà lại có cháu gái)

Mong ban Quản Trị và cả nhà cho ý kiến:
Bác mydarling thấy có thiếu xót gì bổ sung thêm nhé.
Cám ơn cả nhà !
Căn nhà




Chổ ngủ của gđ

Giay chứng nhận hộ nghòe.


CMND và thẻ bảo hiểm




Cháu Ngọc đang giữ trẻ gần nhà và mẹ


Thân !

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà!
 Trưa hôm nay ytinh và mydarling đi xát minh trường hợp này, có bạn nào rãnh thì liên hệ theo số này 0908935419 ý tịnh.
Thân!

 


Ngủ rồi Hoàng Thị Mộng Nguyên

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Kính chào các nhà hảo tâm trong diễn đàn từ thiện \\\"Người tôi cưu mang\\\"!
Tôi là Hoàng Thị Mộng Nguyên, tôi xin được giới thiệu một  hoàn cảnh vô cùng khó khăn do bệnh tật hiểm nghèo, đó là gia đình anh Nguyễn Duy Linh, hiên cư ngụ tại địa chỉ: Tổ 8 Ấp 3 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.  SĐT: 01693711545
Gia đình anh có 4 người là Anh Nguyễn Duy Linh (1967),vợ là chị Đặng Thị Anh (1960) và 2 đứa con. Anh Linh thì bị bệnh tật chân, nên việc đi lại rất khó khăn. Vợ anh hiện bị bệnh gút, khi có tiền chữa trị thì đôi chân mới đi lại được, còn không là chỉ có thể nằm một chỗ, dịp Tết vừa rồi, chị bệnh rất nặng tưởng rằng không thể qua khỏi. Nhưng may mắn thay, bằng nghị lực phi thường, chị đã qua khỏi để có thể sum vầy bên anh và hai con.
Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ số tiền ít ỏi ,mà chị hàng ngày bán vé số kiếm được, số tiền đó còn không đủ để trang trải cho cuộc sống nói gì đến có tiền mà chữa bệnh. Thế nhưng hiện nay, đôi chân chị không thể đi lại được nữa, nên nguồn thu nhập vốn ít ỏi kia cũng không còn nữa. Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay vô cùng khó khăn, con gái lớn trong nhà vì không có tiền đóng tiền học phí nên đành nghỉ học giữa chừng khi mới lớp 8, còn cháu nhỏ thì mới đang học lớp 4. Gia đình anh chị hiện đang sống trong căn nhà tình thương được ngân hàng trao tặng cách đây 1 năm. Và họ đang sống dựa vào những đồng tiền chu cấp của nhà nước, số tiền đó còn không đủ tiền gạo hàng ngày. Cô con gái lớn hiện tại đang trông con cho hàng xóm 1 tháng được 800 ngàn đủ để mua thuốc cho mẹ. Hiện giờ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cuộc sống gần như là cầm cự được ngày nào hay ngày đó.
Nguyên viết bài này kính mong nhận được sự chia sẽ chung tay của mọi người để có thể giúp đỡ gia đình anh chị Linh bớt được phần nào những khó khăn trong cuộc sống.
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bất kỳ sự đóng góp nào dù lớn hay nhỏ, với gia đình anh chị ấy lúc này đều là vô cùng quý giá
Xin chân thành cảm ơn./.