Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Tp.Hà Nội => Tác giả chủ đề:: an_khue vào 05-08-2018 23:09:09

Tiêu đề: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: an_khue vào 05-08-2018 23:09:09
Địa chỉ: Ngõ 34 - Thôn Siêu Quần - Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
Hoàn cảnh: Bố đã mất. Nhà có 3 mẹ con, mẹ Nguyễn Thị Gái - 59 tuổi và 1 người em khuyết tật trí tuệ bẩm sinh. Thu nhập của gia đình dựa vào số tiền trợ cấp của em bé khuyết tật và những việc vặt nhà nông của mẹ.
Trong nhà không có gì đáng giá ngoài 1 cái xe đạp ( không nhà vệ sinh, không nhà tắm, căn bếp đun củi tuềnh toàng...). Bình đi học được nhờ sự giúp đỡ một phần của họ hàng và miễn giảm học phí của nhà trường từ lớp 1- 12. Thể chất gày gò bé nhỏ, vậy mà suốt những năm đi học em đều đạt HSG và hiện là sinh viên năm 1 khoa CNTT - Học viện Bưu chính viễn thông. Hàng ngày em đạp xe gần 10km từ nhà đến trường, buổi trưa về đến nhà hôm nào cũng vào 13h và lúc đó mới ăn cơm.
Người giới thiệu hoàn cảnh này là cô giáo cũ của em Hoatiti Nguyễn (người mặc áo xanh, chụp ảnh cùng mẹ con Bình) và nhóm Hoa sen xanh, các chị đã kêu gọi quyên góp mua được cho Bình một chiếc xe máy cũ để trợ lực cho em đi học và nếu có cơ hội đi làm thêm để trang trải chi phí học tập
Bí Ngô tình cờ đọc được hoàn cảnh này, xin đề xuất xác minh và trợ giúp em, có thể là CMTX, có thể là tìm cho em một việc làm phù hợp với sức khỏe và học tập để con đường đến trường của em không dang dở và cũng là tiền đề cho tương lai tốt đẹp hơn của gia đình em về lâu dài.
Trân trọng!
 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: ruacon_xd vào 20-03-2019 17:21:03
Chào cả nhà!
Hôm 29-1 vừa rồi Ruacon và anh Tuntun có đến thăm xác minh gia đình em Bình.
Hoàn cảnh gia đình cơ bản giống như bài giới thiệu chị Ankhue đã viết, em bổ sung một số thông tin như sau!
- Gia đình em Bình có 3 mẹ con, gồm cô Gái, em Nguyễn Thăng Bình và em Nguyễn Tràng Thắng. Em Bình đang học năm nhất  khoa CNTT - Học viện Bưu chính viễn thông, em Thắng bị thiểu năng từ nhỏ chỉ biết cười còn các thức khác không biết gì kể cả vệ sinh cá nhân.
Gia đình ban đầu là nhà khá tuy nhiên vợ đầu không sinh được con trai nên bố của các em  đi thêm bước nữa và sống như vợ chồng, chu cấp cho cô Gái, sau đó sinh được 2 em Bình và Thắng rồi một thời gian thì bác trai mất.
Ngôi nhà hiện tại 3 mẹ con đang ở điêu tàn và nứt nẻ sập xệ.
Tiền học phí hàng năm của em Bình là 17tr/năm, phần này đang được gia đình chị gái (con vợ đầu của bố em Bình) đóng cho.
Thu nhập gia đình hiện tại chỉ có 2 nguồn là từ trợ cấp hàng tháng của em Thắng khoảng 500k và hàng ngày cô Gái nhận đồ vàng mã về gia công (làm 1000 cái được 10 ngàn đồng, trung bình ngày được 10k => Tháng 300k) => Tổng thu nhập cả nhà khoảng 800k/Tháng. Vì cả gia đình 3 mẹ con chỉ trông chờ vào 2 nguồn thu nhập đó để ăn uống cả tháng nên cả nhà nhìn rất khổ và gầy yếu. Em Bình đã 18 tuổi nhưng nhìn em như trẻ học cấp 2, người gầy còi, em sờ người em Bình chỉ thấy da với Xương.
Hàng ngày em Bình đạp xe đạp ra điểm xem bus gần nhà để bắt xe đi học, sáng đi trưa về nhà ăn cơm, Em gầy yêu nên việc di chuyển này rất là vất vả nhất là càng ngày lịch học của em ở trường càng nhiều
Hai anh em cảm nhận không gian sống của gia đình gia đình rất nặng nề và khó khăn còn đi theo gia đình lâu dài, lối thoát tốt nhất cho gia đình chắc chỉ dựa vào tương lai của em Bình vì vậy nhóm đề xuất phương án giúp đỡ như sau:
1. Cưu mang không thường xuyên em Bình một chiếc xe đạp điện để em đi lại đỡ vất vả.
2. Cưu mang thường xuyên gia đình 500k/Tháng để gia đình có điều kiện ăn uống tăng dinh dưỡng.
Mong các Mạnh thường Quân chung tay giúp đỡ gia đình cô Gái ạ.
Hiện em không tải được ảnh nên sẽ nhờ đăng bổ sung sau ạ!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 20-03-2019 19:18:48
...
 nhóm đề xuất phương án giúp đỡ như sau:
1. Cưu mang không thường xuyên em Bình một chiếc xe đạp điện để em đi lại đỡ vất vả.
2. Cưu mang thường xuyên gia đình 500k/Tháng để gia đình có điều kiện ăn uống tăng dinh dưỡng.
...

Thông tin của Ankhue là Bình đã được hỗ trợ 1 chiếc xe gắn máy rồi mà...
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 22-03-2019 16:40:58
TG đăng ảnh xác minh giúp Rùa con./.

Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: ruacon_xd vào 04-04-2019 16:43:45

Thông tin của Ankhue là Bình đã được hỗ trợ 1 chiếc xe gắn máy rồi mà...
Không biết là nhóm kia đã hỗ trợ em Bình chưa ha lày đang có kế hoạch nhưng em và anh Tuntun đến thì cả 3 mẹ con đều ở nhà và trong nhà chỉ có 1 chiếc xe đạp và mọi người cũng bảo đi lại bằng xe đạp hết ạ!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: ruacon_xd vào 24-04-2019 00:36:51
Mong BQL và các MTQ quan tâm chia sẻ cùng gia đình em Bình ạ!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 13-05-2019 13:37:02
Hoàn cảnh này xác minh đã lâu mà chưa thống nhất được phương án giúp đỡ gia đình em Bình. Mong các thành viên cho ý kiến để chúng ta có phương án giúp đỡ em kịp thời./.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: phuclehuu vào 06-09-2019 09:19:21
Mong đầu cầu Hà Nội có ý kiến và kết lại thông tin hoàn cảnh này. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 03-09-2020 20:45:16
Tôi đăng ký CMTX trường hợp này 500k tháng. BQL vui lòng cho thông tin chuyển tiền
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 03-09-2020 21:30:14
Cám ơn bạn CôngBui đã quan tâm tới hoàn cảnh này.
Trong tuần sau mình sẽ đến thăm lại gia đình để cập nhật tình hình hiện nay cho bạn và diễn đàn biết 
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 04-09-2020 18:39:01
Cám ơn bạn CôngBui đã quan tâm tới hoàn cảnh này.
Trong tuần sau mình sẽ đến thăm lại gia đình để cập nhật tình hình hiện nay cho bạn và diễn đàn biết
Cảm ơn haybanglong
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 15-10-2020 16:27:49
Chào cả nhà!
 Cách đây 2 tuần HBL đã đến thăm hc cháu Bình. May quá có người đi gọi mẹ cháu đang ngồi làm ở hàng xóm về ( giai đoạn trước đây đã 2 lần HBL đến định tìm hiểu lại mà ko gặp mẹ cháu, nhà khoá cửa và mẹ cháu ko có đt ).
   Rất ko vui là cháu Bình đã bỏ học từ khi hết năm 2, nhưng ko phải do ko có tiền đóng học mà do cháu ko tự tin ở sk của mình ( quá gầy nhỏ ), nghĩ là học xong cũng ko xin dc việc làm nên nhất quyết bỏ học, họ hàng khuyên bảo rất nhiều nhưng ko nghe. Nhưng khi ở nhà cháu cũng không đi làm gì để có thu nhập 😒. Tất cả 3 con người vẫn sống bằng trợ cấp cháu khuyết tật 1.100k, tiền mẹ cháu làm hàng mã 400k và thỉnh thoảng họ hàng hỗ trợ.
     Hàng ngày cháu Bình cứ ở trong nhà, ko đi đâu cả. Còn mẹ cháu dắt em trai đi cùng sang hàng xóm để vừa trông em vừa làm hàng mã ( mẹ cháu bảo: ngồi bên hàng xóm vừa vui, vừa đỡ tốn tiền điện)
     Cũng có chút may cho gd cháu được Nhóm các giáo viên trong xã và họ hàng hỗ trợ xây xong cho cái bếp và nhà WC từ sau tết.
     Với hc thực tế hiện nay vậy thì HBL ko biết nên đề xuất thế nào. Thôi thì tuỳ duyên của gđ cháu với các MTQ ạ 😛
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitan97 vào 15-10-2020 21:03:45
C ơi C đi xác minh thì đề xuất xem thế nào ? Cách nào là phù hợp nhất . C để tuỳ duyên thì k biết làm sao? Duyên này đã đưa bọn mình đến với gia đình

Tks C
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tepty vào 28-10-2020 09:52:24
Hi cả nhà,

Thật đáng tiếc là Bình ko tiếp tục học nữa, tuy nhiên cũng mừng là gia đình dược xây mới cái bếp và WC. Mong là sau khi nghỉ ngơi ở nhà, có thêm sức khỏe Bình sẽ đi làm phụ giúp thêm gia đình có thêm thu nhập
Hiện tại tổng thu nhập của gia đình có 1.5tr (1.1tr trợ cấp, 400k từ việc làm hàng mã) là khá eo hep, có thêm 500k từ bác Cong Bui thì tốt quá nên Tep đề xuất mình vẫn CMTX gia đình này trong 1 năm từ ủng hộ của @Cong Bui (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=31058)  rồi tính tiếp sau ah. 

Thân
Tepty
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 10-01-2021 21:35:50
Vậy là mình quyết định CMTX rồi ah. Vậy cho C thông tin để chuyển tiền nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tepty vào 11-01-2021 15:45:20
Vậy là mình quyết định CMTX rồi ah. Vậy cho C thông tin để chuyển tiền nhé
Cảm ơn Cong Bui nhiều, có xác nhận từ bạn rồi diễn đàn sẽ xúc tiến việc giúp đỡ gia đình mở tài khoản và thông báo để bạn chuyển nhé. Năm mới có niềm vui mới, cảm ơn bạn nhiều lắm
Tepty
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 21-01-2021 06:34:09
Chào cả nhà!
   Cám ơn bạn Công Bùi đã đồng cảm, giúp đỡ 3 mẹ con cháu. HBL xin đề xuất như nhau:
    Mẹ cháu rất ít ra khỏi làng xã, cũng ko dùng điện thoại. HBL đã nhiều lần qua mới có lần gặp được. Nếu Công Bùi và DĐ đồng ý thì mình xin nhận tiền CMTX rồi mang trực tiếp đến trao cho mẹ cháu ( 2 tháng/1 lần trao ) và viết thông tin, gửi h/ả lên đây.
     
    

     
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tepty vào 21-01-2021 21:28:58
Chào cả nhà!
  Cám ơn bạn Công Bùi đã đồng cảm, giúp đỡ 3 mẹ con cháu. HBL xin đề xuất như nhau:
    Mẹ cháu rất ít ra khỏi làng xã, cũng ko dùng điện thoại. HBL đã nhiều lần qua mới có lần gặp được. Nếu Công Bùi và DĐ đồng ý thì mình xin nhận tiền CMTX rồi mang trực tiếp đến trao cho mẹ cháu ( 2 tháng/1 lần trao ) và viết thông tin, gửi h/ả lên đây.
   
   

   
Dạ chị

Vậy nhờ chị làm đại diện nhận tiền CMTX giúp gia đình cháu Bình nhé. Việc CMTX sẽ bắt đầu từ tháng 1, chị gửi thông tin tài khoản ngân hàng để Công Bùi chuyển tiền tháng 1&2 luôn Đặng kịp trao cho gia đình em ấy trước Tết nhé

Cảm ơn chị và công Bùi rất nhiều ah
em tepty
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 22-01-2021 14:17:58
TK của HBL

Đỗ thị Bích Hạnh
0451000265657
NH Vietcombanhk
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tepty vào 24-01-2021 01:55:53
TK của HBL

Đỗ thị Bích Hạnh
0451000265657
NH Vietcombanhk
Em cảm ơn chị nhiều ah
Bạôngwi, thông tin tài khoản đây nhé
thân
Tepty
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 24-01-2021 14:08:08
Đã chuyển 1tr vào tk của B Hạnh. Cảm ơn
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 25-01-2021 04:42:05
Đã chuyển 1tr vào tk của B Hạnh. Cảm ơn

Xin cảm ơn Công Bùi nhiều nhé.

Thân.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 03-03-2021 18:41:10
Chào bạn Hạnh. Công chuyển tiền CMTX e Bình tính đến  25/4 nha. Nhờ bạn chuyển giúp. Có tin j cập nhật thì cho C biết với. Cảm ơn
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 06-03-2021 23:02:18
Cám ơn bạn Công Bùi, mình đã nhận được tiền CMTX T1,2,3,4 của bạn. Hôm sát tết, mình và Tepty đã đến trao T1 và 2, tổng là 1.000k cùng gói quà nhỏ. Xin lỗi bạn và DD vì chủ quan, nghĩ là Tepty đã viết bài vì em đó có chụp ảnh; 2 chị em mải lo Tết nên hơi quên 😛
    Đến cuối T3 mình sẽ lại tới thăm và trao luôn T3, 4 bạn nhé!
  Tép ơi, gửi hình lên nhé 
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tepty vào 07-03-2021 10:17:28
Thân gửi cả nhà một số hình ảnh trong buổi chị HBL và Tep đi trao CMTX T1&2 tới GĐ em Bình Sau đây.

Chị HBL và Tep đến nhắm đúng bữa trưa để gặp mẹ Bình vì bình thường chị ấy đi phụ làm đồ vàng mã, trưa về nhà lo bữa ăn cho 2 con trai : 1 cậu em Bình thì do bệnh chỉ ngồi một chỗ, không biết tự chăm sóc cho bản thân, đến ăn cũng phải do mẹ đút cho. Bình dạo này tính khí thất thường, sức khỏe nhìn cũng rất kém. Khi tụi mình đến, em bỏ ra sân ngồi. Hi vọng, khi nhóm tiếp xúc nhiều hơn, em sẽ mở lòng nói chuyện nhiều hơn.

Thân
Tepty
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 29-04-2021 19:56:35
chuyển tiền CMTX 2 tháng 5&6. Nhờ Tep chuyển giúp.
Cảm ơn Tep tiếp rục duy trì đến thăm gđ e Bình. Công thấy hoàn cảnh này gay cấn đấy, e Bình như là chán đời ko biết và ko muốn làm j nữa ấy. Vậy các bạn có hướng j giới thiệu e vừa học vừa làm nghề nhẹ nhàng như sửa chữa tin học, điện ko?
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 18-05-2021 10:10:19
Xin chào Bùi Công và các bạn!
      HBL đã nhận được tiền bạn Công gửi CMTX tháng 5 và 6.
     Trong tháng 4 HBL đã đến trao tiền T3 và 4. Khi mình đến khoảng 9h sáng mà 2 con trai vẫn đang nằm, còn mẹ cháu đang miệt mài gấp hàng mã để có được 300-400k/tháng.
     Cháu thứ 2 thì thiểu năng não, đi lại bình thường nhưng ko nói được,  chẳng tự làm gì cho bản thân, mẹ vẫn phải xúc cơm cho. Ngay việc WC cá nhân cũng ko tự biết nên mẹ cháu cứ phải lau dọn thường xuyên.
     Cứ tưởng hy vọng vào cậu cả học đại học. Nhưng học hết năm 2 là cháu tự ý bỏ học, cứ ở lỳ trong nhà, ko giao tiếp với ai, ko làm bất cứ việc gì và HBL khó tiếp cận chuyện trò được 😞.
    Mỗi lần đến chỉ biết động viên mẹ cháu; cũng có chút an ủi là còn có hàng xóm tốt, có vài cháu họ hàng thương đến, thỉnh thoảng thăm hỏi biếu tiền và nay lại có cả thành viên NTCM quan tâm đến ... Mẹ cháu gửi lời cám ơn tới MTQ và diễn đàn.
     Khoảng T6, khi dịch Covid ồn hơn thì HBL lại đến trao CMTX cả nhà nhé!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 18-05-2021 10:12:36
Hình ảnh trao tiền CMTX tháng 3 và 4
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 18-05-2021 14:28:23

    Cứ tưởng hy vọng vào cậu cả học đại học. Nhưng học hết năm 2 là cháu tự ý bỏ học, cứ ở lỳ trong nhà, ko giao tiếp với ai, ko làm bất cứ việc gì và HBL khó tiếp cận chuyện trò được 😞.
    Mỗi lần đến chỉ biết động viên mẹ cháu; cũng có chút an ủi là còn có hàng xóm tốt, có vài cháu họ hàng thương đến, thỉnh thoảng thăm hỏi biếu tiền và nay lại có cả thành viên NTCM quan tâm đến ... Mẹ cháu gửi lời cám ơn tới MTQ và diễn đàn.
    
Ca này khó xử chị Haybanglong nhỉ. Thôi mình tập chung giúp cậu em bị bệnh và bà mẹ tội nghiệp. Hy vọng một ngày không xa, cậu trai lớn sẽ thay đổi tích cực.

Cảm ơn Cong Bui và chị thật nhiều đã bên cạnh gia đình này.
Thân mến,
ThaiDzuy
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 25-06-2021 19:42:46
Chào Hạnh,C đã chuyển tiền CMTX t7, 8. Nhờ Hạnh chuyển giúp
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 18-10-2021 21:13:05
Chào Hạnh,C đã chuyển tiền CMTX t7, 8. Nhờ Hạnh chuyển giúp
Cho hỏi bên diễn đàn còn chuyển tiền cho trường hợp này nữa ko?
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 19-10-2021 23:15:59
HBL Rất xin lỗi cả nhà vì chậm trễ trong việc báo cáo thông tin
    Do giãn cách nên mãi cuối T9 thì HBL mới cùng Rùa con ( Trọng Hải) đến trao CMTX tháng 5,6,7,8 của  bạn Công Bùi  là 2.000 k và khoản CMKTX của 1 bạn là bạn của Rùa con là 1.000k.
    Trong đợt giãn cách, do gia đình là hc khó khăn nên cũng được chính quyền và hàng xóm quan tâm, hỗ trợ vài lần gạo và nhu yếu phầm ( nhưng không có tiền mặt) cũng tạm đủ dùng. Cháu Bình vẫn không chịu giao tiếp với ai, ko làm gì cả. Vẫn thấy chưa có tia hy vọng nào ...
    Nếu Công Bùi tiếp tục giúp đơ  thì HBL vẫn nhận chuyền tận tay nhé 😀
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 21-10-2021 21:47:10
Cảm ơn bạn Hạnh đã thăm và thông tin về gđ e Binh, mình vẫn hỗ trợ chứ. Mình cũng hay quên nên mỗi lần phải chuyển mấy tháng luôn nhé 9, 10, 11
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 24-11-2021 09:09:13
Cám ơn bạn Bình đã giúp đỡ hoàn cảnh này. HBL đã nhận được tiền T9,10,11/2021 (1.500k) của bạn. Cuối tháng 11 HBL sẽ thu xếp đến trao luôn cả T12 tháng nhé ( 2.000k) ( thông cảm vì dịch thế này mà mình đang ở cùng bố mẹ già nên không đi lại nhiều lần được)
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 04-12-2021 14:10:50
Chào HbL, C chuyển tiếp tiền CMTX T11&12 nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 26-12-2021 09:02:22
Chào bạn Bùi Công!
HBL đã nhận được 1.000k bạn gửi hôm 4/12. Như vậy là bạn đã giúp cháu đến hết T01/2022 ( chứ không phải chỉ hết T12/2021 như bạn ghi).
Rất xin lỗi vì đến nay mình vẫn chưa đến trao được. Nhưng CHẮC CHẮN mình sẽ đến trao TRƯỚC TẾT sô tiền bạn đã giúp cháu T9. 10. 11. 12/2021 và T01/2022 ( 2.500k). 
Rất mong bạn thứ lỗi!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 22-01-2022 10:55:03
Chào cả nhà!
Lúc 10h ngày 17/01/2022, HBL đã đến thăm và trao CMTX tháng 9-12/2021 và T 01/2022 của bạn Công Bùi giúp gđ cháu Bình.
Và HBL tặng thêm 200k là Quà tết.
Tổng trao là 2.700k.
HBL cũng đã nói trước với mẹ cháu là hiện nay chưa có ai đăng ký giúp đỡ chị. Nếu còn duyên thì em lại đến thăm và trao tiền giúp chị.
  Gia đình thì vẫn thế. HBL ko khi nào gặp được cháu Bình, luôn ngồi trong buồng riêng; ăn thì rất ít ( khó ăn từ bé) nên mẹ cháu nói: ngày càng gầy - xanh.
  Cám ơn bạn Công Bùi đã hỗ trợ gđ cháu 13 tháng qua.
(https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=dlattach;topic=88767.0;attach=86206)
  Chúc bạn Công và các thành viên của NTCM năm mới mạnh khoẻ - bình an và mãi nắm tay nhau đi trên con đường thiện nguyện ❤️🤝❤️
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 22-01-2022 11:01:59
Video trao CMTX hôm 17/01/2022
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 27-01-2022 10:29:33
Cảm ơn HBL đã trao tiền và quà Tết cho gđ Bình
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 22-02-2022 17:06:48
Chào bạn Hạnh, Công đã chuyển 1.8tr cho 3 tháng (2, 3, 4). Mình sẽ tăng mỗi tháng thành 600k nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-03-2022 14:15:06
Cám ơn bạn Công Bùi đã tiếp tục CMTX mẹ con cháu. HBL đã nhận được tiền. Nhưng Hà Nội đang dịch tăng cao quá, nên bạn thông cảm để bớt bớt một chút thì HBL đến trao nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 27-05-2022 17:41:23


Xin chào cả nhà!

  Hôm 19/4 HBL đã đến thăm và trao CMTX tháng 2,3,4 là 1.800k của bạn Công Bùi giúp hc này. Mẹ cháu có niềm vui bất ngờ vì cũng không dám hy vọng được nhận giúp đỡ tiếp nữa. Mẹ cháu gửi lời cám ơn MTQ và diễn đàn rất nhiều. Và cũng nói HBL là gộp 2-3 tháng hãy mang đến. ( chắc thấy ngại cho HBL ).
    Mọi việc của nhà cháu vẫn thế, ko có gì tiến bộ hơn.
    À, hôm sát tết mẹ cháu có đóng 1 cái Tủ tôn để đồ đạc, hết tầm 2tr, nhìn chắc chắn gọn gàng.
    Nếu mẹ con cháu còn duyên với chúng ta thì HBL vẫn nhận trung chuyển nhé.
    Thân!
Đường làng đi vào thôn SIÊU QUẦN tuyệt đẹp các bạn à 

Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 29-05-2022 14:39:49
Đường quê nhìn cây cối mát mẻ, sạch sẽ nhỉ. T5 rồi, C bận nên quên vụ chuyển tiền. Nay sẽ chuyển T5, 6, 7 luôn nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-09-2022 12:28:19
Chào cả nhà!
    Sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, trong tiết trời thu mát mẻ của thủ đô; HBL đã cùng chị gái đến thăm và trao CMTX tháng 5, 6, 7/2022 (1.800k) của bạn Công Bùi giúp đỡ gia đình cháu Bình.
   Thật vui vì Con đường làng về nhà cháu vẫn đẹp như vậy và sau đó lại thấy thương cho chị Gái vì mọi việc nhà chị vẫn vậy, không có tiến triển tốt đẹp nào hơn.
   HBL đến vào lúc 8h30 sáng, mẹ cháu vừa mua ít bún và túi nước dùng, chuẩn bị xúc cho con út ăn ( cháu ko đủ nhận thức để tự làm được chút việc gì). Vì vậy HBL chỉ thăm hỏi chút rồi trao 2.000k ( chị gái HBL giúp 200k) rồi về kẻo cháu ngồi chờ ăn.
    Hy vọng gđ còn duyên với DD để HBL sẽ tiếp tục đến thăm; và lúc đó có thể sẽ mua tặng chị cái đài có UsB cài sẵn các bài về Phật pháp để chị nghe cho ngấm dần, có dần sự buông và bình an hơn trong cs.
    Chúc mọi người sang tuần mới luôn bình an và làm việc hiệu quả nhé!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-09-2022 12:30:06
Gửi cả nhà hình ảnh trao CMTX sáng 4/9/2022 nhé!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 23-09-2022 09:41:59
Cảm oen HBL vẫn tiếp tục trung chuyển guups gđ e Bình nha. Mìn tiếp tục gửi CMTX 3 tháng 8, 9, 10
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 23-09-2022 15:54:15
Cảm oen HBL vẫn tiếp tục trung chuyển guups gđ e Bình nha. Mìn tiếp tục gửi CMTX 3 tháng 8, 9, 10

Cảm ơn Cong Bui nhiều nhé !

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 26-12-2022 13:37:20
Xin chào, C chuyển tiền cmtx e Bình T11, 12, 1 nhé. Nhờ Hạnh chuyển giúp
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 29-12-2022 20:55:26
Xin chào bạn Công Bùi và mọi người!
   Thật xin lỗi bạn Công vì mình chưa đi trao CMTX tháng 8,9,10 cho gđ cháu Bình. Cũng đang có kế hoạch trong tuần tới ( hết đợt lạnh nhiều🤪) sẽ đi. May quá, cám ơn bạn đã thông cảm về sự chậm trễ và vẫn tin tưởng gửi tiếp 3 tháng nữa là 11,12 và 01/2023. Chắc chắn HBL sẽ hoàn thành việc thăm hỏi gđ trong tuần tới và sẽ gửi hình ảnh lên DD nhé!
    Chúc bạn cùng mọi người sang năm 2023 vẫn luôn khoẻ vui và bình an nhé ❤️
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 11-01-2023 17:07:20
Chào cả nhà!
  Chiều ngày 7/01, sau khi dự SN sớm của NTCM, HBL đã đến thăm và trao CMTX tháng 8,9,10,11,12/2022 và T01/2023 cho hc cháu Bình.
   Tới cổng mình hơi ngạc nhiên vì thấy cổng quét vôi sạch sẽ, bước vào sân thì “choáng” vì ngôi nhà ngói mới đã thay cho nhà cũ nứt tường, dột mái 😁.
   Gđ được chính quyền hỗ trợ 70tr, họ hàng cho 20tr, và vay mượn 40tr để hoàn thành ngôi nhà trước tết 1 tháng. Mừng cho gd quá đỗi, thấy có sinh khí hơn hằn mọi người ạ 😍
   Nhà hoàn thành xong còn được tặng 1 bếp đôi âm, 1 bộ 3 nồi, 1 chăn lông ấm 👏
   Riêng 2 con trai thì vẫn như vậy, cháu lớn chẳng thay đổi khá hơn chút nào 😢
   HBL trao tiền và cũng nói là: sang năm mới, nếu chị còn duyên nhận được sự giúp đỡ chia sẻ của NTCM thì em sẽ tiếp tục đến thăm gia đình. Chị gửi lời cám ơn tới MTQ và diễn đàn ạ!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 11-01-2023 17:08:31
Gửi cả nhà hình ảnh trao CMTX
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 11-01-2023 17:16:01
Hình ảnh ngôi nhà và 2 người con
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 11-01-2023 17:23:43
Hình ảnh trong ngôi nhà ( HBL quay video mà không làm sao gửi vào đây được, đành cắt hình ra gửi vậy 🤪)
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 04-04-2023 16:14:15
Xin chào, C chuyển tiền CMTX e B T 2 3 4 nhé.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-04-2023 20:45:50
Cám ơn bạn Công đã tiếp tục CMTX hc nhà cháu Bình ❤️. HBL sẽ thu xếp đến thăm trao quà vào dịp nghỉ lễ 30/4 hoặc trong T5 bạn nhé!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 18-05-2023 18:49:14
Chào cả nhà!
Hôm 1/5 HBL đã đến trao CMTX tháng 2,3,4 ( 1.800k) của bạn Công cho gđ cháu Bình và ít mì tôm cùng bánh do mọi người gửi HBL mang đến.
   2 cháu thì vẫn thế. Chỉ có chị Gái từ ngày có nhà mới yên tâm, phấn khởi nên nhìn nét mặt tươi tắn hồng hào hơn, hay cười hơn. Mình cũng thấy vui lây 😁.
    Hôm xây nhà phải dọn dẹp đồ đạc ra ngoài; mà giường chị vẫn nằm quá cũ nên đã bong hỏng hết, không thể lắp lại được.
   Có nhà xong nhưng chị vẫn nằm nền gạch suốt mấy tháng, cuối T4 chị mới mua dc 1 giường gỗ Xoan 3,2 triệu ( khuyến mại chiếu), đẹp, chắc chắn.
     UBND xã cũng mới tặng cho Téc nước inox để bỏ cái bể quá cũ đi.
     Chị nói chuyện mà nét mặt rất tươi; làm mình ra về cũng thấy ấm lòng hơn. Chị gửi lời cám ơn MTQ và DD NTCM.
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 19-06-2023 12:59:55
C gửi cmtx t5 6 7 nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 18-07-2023 22:50:17
Xin lỗi bạn Công và mọi người vì cập nhật thông tin muộn.
    HBL đã nhận được tiền Công chuyển và cuối tuần sau ( hết đợt mưa bão này) thì HBL sẽ đi trao tiền nhé.
   Hôm nay HBL mới lo xong việc con thi tốt nghiệp và cùng con chọn trường, chọn ngành học nên thời gian qua chậm trả lời, mong bạn Công thông cảm nhé!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 14-08-2023 08:13:05
Xin chào cả nhà!
    Ngày 25/7/ 2023 (sau khi biết điểm đi ĐH 😛), 2 mẹ con Hạnh đã ra ngoại ô thư giãn bằng việc đến thăm và trao CMTX T5,6,7 ( 1.800k) hc cháu Bình ở thôn Siêu Quần.
    Mọi việc trong gđ vẫn đều đều như vậy. Cháu Bình vẫn gần như không đi ra khỏi phòng ngủ 🥲.
    Mẹ cháu thì vẫn tươi cười hơn vì yên tâm có nhà chắc chắn. Mẹ cháu kể: hôm trước mưa giông to, gió giật mạnh mà may có nhà này rồi😁
    Bếp từ âm được tặng vẫn để nguyên, không dùng đến vì không phù hợp với nhu cầu ( vẫn nấu bếp củi xen lẫn bếp điện ) và cũng chẳng bán cho ai được 🤪
    Chị gửi lời cảm ơn bạn Công và DĐ nhiều!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 05-10-2023 14:28:28
Cảm ơn Haybanglong đã thông tin chi tiết quá, nay con gái lớn hỗ trợ mẹ đi thì vui quá rồi. C gửi tiền CMTX T8,9,10 nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 27-10-2023 21:52:36
Chào cả nhà!
Haybanglong đã nhận được 1.800k của Công Bùi gửi CMTX T8,9,10.
   Gia đình mình đang sửa nhà nên khá vội. Có thể đến T12 mới đến trao CMTX được bạn nhé. Cám ơn bạn vẫn tiếp tục động viên mẹ cháu ạ ❤️
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 04-01-2024 14:28:26
Mình cũng bận quá quên mất 3 tháng. Nay gửi t11,12,1 luôn nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-01-2024 15:34:01
Chào cả nhà! 
Hôm 31/12/2023  HBL đã đến trao CMTX T8,9, 10/2023 cho hc cháu Bình.
Gđ cháu mọi việc vẫn vậy. Chỉ có mẹ cháu là thấy thần sắc tươi khoẻ hơn, da đỏ hồng lên ( HBL còn phải hỏi chị có bị HA cao không 😛), đúng là từ ngày sửa được nhà chị Gái thấy yên tâm hẳn ( dù còn nợ nần ) nên khoẻ hơn.

     Hôm đó HBL cũng nói là: nếu chị còn duyên với diễn đàn thì em vẫn tiếp duyên cùng chị 😜.
    Rất cám ơn bạn Công đã không “ngán” vụ chậm trao CMTX của HBL, thông cảm cho mình mà vẫn tiếp tục gửi CMTX gđ chị Gái 😍.
    HBL sẽ trao vào dịp đầu T2 ( trước tết âm lịch nhé )!
  
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 04-01-2024 15:36:20
HBL gửi hình ảnh nhé
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: haybanglong vào 21-02-2024 19:52:23
Xin chào cả nhà!
    Chúc mọi người xuân mới luôn mạnh khoẻ - bình an - thành công và tiếp tục chia sẻ yêu thương tới nhiều hc nữa 💕💕💕
    Ngày 19/01/2024 HBL đã tiếp tục đến nhà cháu Bình để chuyền CMTX tháng 11,12 và T01 của Công giúp đỡ gia đình cháu.
  Hôm đó sau 1 đợt rét đậm kéo dài thì có hửng nắng ( HBL tranh thủ ấm lên là đi trao ngay 😀) nên khi đến thấy chị Gái đang cắt tóc cho cậu Út để tranh thủ tắm gội kẻo lại đợt rét tiếp.
    Đứng nhìn chị cắt tóc mới thấy cái khó khi làm cho người thiểu năng trí tuệ, cháu cứ ngọ nguậy cổ và xoay lung tung 😌
   Hôm đó HBL mang cả máy đo huyết áp, máy đo nồng độ Oxy trong máu và máy test tiểu đường để kiểm tra sk cho chị. 3 chỉ số đều tốt 👏
   Hôm đó HBL có nải chuối còi nhưng “xịn” vườn nhà nên đem biếu chị 😁
   Mọi việc nhà chị vẫn thế, không có gì khá hơn.
   Chị gửi lời cảm ơn MTQ và diễn đàn!
Thân!
Tiêu đề: Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Cong Bui vào 13-03-2024 20:16:17
Mẹ cắt tóc cho con cũng thấy vui mà. HBL vẫn tiếp tục trung chuyển mang niềm vui đến cả gđ e Bình nhé. Cvt chuyển tiền T2,3,4 nhé