-
Tin tức về lũ lụt ở Miền Trung mấy hôm nay & vùng rốn lũ Quảng Bình tràn ngập tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng...
Có người nhờ cậy Thanh kêu gọi xin SÁCH GIÁO KHOA cho các cháu vùng lũ vì sách tập của các cháu đã bị lũ cuốn trôi hết.
Mong cả nhà xem xét lời kêu gọi này & tìm phương pháp nào có thể chuyển sự ủng hộ của bạn bè & bà con xa gần đến với các em học sinh.
Chân thành cảm ơn
-
hkfami ủng hộ đề nghị của NikeCRCC.
Việc quyên góp sẽ được tiến hành trong chiều tối nay trong công ty. Nhưng cho mình hỏi lại chút : gom sách GK về đâu & hạn chót là khi nào?
Thành viên Tiger cũng vừa bắt xe đò về Q. Bình, sáng nay mình điện thoại chưa được. Có gì các bác kết nối với đầu cầu truyền hình Tiger ở QB rồi cho quyết định nhanh, hén!
-
hiện tại các phương tiện giao thông vẫn chưa thuận tiện để đến vùng lũ, nên các bạn cứ kêu gọi quyên góp & tạm \\\"chứa\\\" chấp ở nhà của các bạn - chừng 5-10 ngày gì thôi. Thanh sẽ liên hệ lại xem khi nào là gần nhất có thể đóng hàng chuyển đi.
Cảm ơn
-
Trong những ngày qua cơn mưa đổ bộ bất ngờ với lượng mưa lớn và kéo dài đã gây ra thiệt hại lớn cho bà con các Tỉnh miền Trung đặc biệt là Hà Tĩnh .
(http://baohatinh.vn/img/8/t8712.jpg)
(http://baohatinh.vn/img/8/t8715.jpg)
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/13/9E/nha-ngap2.jpg)
(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/04/vd410luhk18.jpg)
Mình mong các bạn , các anh chị em hãy dang rộng tấm lòng giúp đỡ những gia đình đã gặp phải nạn bão lụt năm nay .
Nhắc thành viên Lời Yêu Thương: không để số tài khoản ngân hàng của cá nhân để kêu gọi chuyển tiền giúp đỡ. Mời bạn đọc lại quy định của diễn đàn.
-
dạ báo cáo... nhận được lệnh của mama che... moon đã đến nhà của ds Hạnh để lấy sách... nhìn sơ qua gồm bộ sach1 từ lớp 2 đến lớp 8
Moon sẽ gửi ở quán cơm.. chị nikecrcc ghé lấy nha..!!!hihi
-
cho Lehung góp một tay nhé...số lượng dc gì thì để tổng kết báo lạ cho cả nhà sau nhé..ngày mai sẽ khởi động liền :cheer:
@nikecrcccó luôn tập đc ko hỉ
-
Sáng nay vừa nhận được một thùng sách vở mới tinh từ Fshasa giao hàng , cùng email của người tặng như sau :
Chi oi, em gui chi 5 bo sach Tieng Viet + Toan tu lop 1 den lop 5 = 75 cuon; va 60 cuon tap viet lop 1 (tap 1 va tap 2). Chi chuyen giup em den dung doi tuong nhe. Sach moi tinh chi a nen gui cho truong hoc la hay nhat, de cac co giao dung hang ngay.
Nhung lan truoc co nguoi keu sach cuu tro ma dem goi xoi hay banh mi day – that la bat cong.
Cheers, LA
Mong sao những bộ sách - vở này sớm đến tận tay các Thầy Cô & Học sinh vùng lũ.
Lại phải nhờ Sunyata chuyển về cất thui. Cơ khổ , mình tín nhiệm mỗi bác xeom này , hix :cheer:
-
các bạn cứ xin: sách giáo khoa, tập học sinh, bút viết, mọi thứ liên quan đến việc học của học sinh.
Thanh đang liên hệ
thầy Nguyễn Trung Tín (0983229353) - hiệu trưởng trường tiểu học số 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nếu như Quảng Bình được coi là rốn lũ của Miền Trung thì Bố Trạch là rốn lũ của Quảng Bình.
Trường có 400 học sinh từ lớp 1-5. Sau cơn lũ, tài sản của trường hầu như không còn gì, học sinh không còn sách giáo khoa... hiện tại trường chưa hoạt động trở lại.
Thanh đang nhờ thấy Tín cho thêm thông tin về 1 trường cấp 2 gần trường tiểu học này, để có thể chuyển hết số sách GK từ lớp 6-9 mà chúng ta có thể xin được.
Có ai có thêm đ/c trường nào nữa không? Mình cứ thu thập lại rồi đóng thùng gửi đến trường tùy thầy cô phân phối cho các học sinh
xem thêm tin tức & hình ảnh ở đây (http://www.tin247.com/tham_nhap_ron_lu_bo_trach-1-21658907.html)
-
Chị THANH cứ lo sách vở đi ạ
Sang tuần mà lo được thêm hàng, bọn em chạy vào QB sẽ chuyển sách vở cho chị đến đúng địa chỉ luôn
-
Xin cập nhật thêm thông tin:
TRƯỜNG THCS XÃ SƠN TRẠCH - HUYỆN BỐ TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH
851 học sinh
CẦN HỖ TRỢ: 8510 CUỐN VỞ
SỐ MÁY CẦN LIÊN LẠC: THẦY LONG P.HIỆU TRƯỞNG - 0982.903.393
Sách GK:
Khối 6: 232 bộ sách
Khối 7: 204 bộ sách
Khối 8: 218 bộ sách
Khối 9: 232 bộ sách
Thông tin về trường Tiểu Học Cơ Sở số 2, Phía Nike có nhà máy TaeKwangVina lên tiếng ủng hộ trường Tiểu Học Số 2 - Sơn Trạch - Bố Trạch. Họ đã bắt đầu xúc tiến liên lạc & xem xét các phương án: có cả Sách Giáo Khoa, tập vở & bút viết.
TRƯỜNG CÓ 517 HỌC SINH CẦN: 5.170 CUỐN VỞ
Khối 1: 150 bộ sách
Khối 2: 110 bộ sách
Khối 3: 120 bộ sách
Khối 4: 67 bộ sách
Khối 5: 70 bộ sách
• Cần hổ trợ thiết bị văn phòng:
- 03 bộ máy vi tính
Vài hình ảnh về ngồi trường trong lũ
(http://img233.imageshack.us/img233/9674/p1010018xe.jpg)
(http://img837.imageshack.us/img837/6673/p1010019qw.jpg)
(http://img221.imageshack.us/img221/5862/p1010020vr.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/7656/p1010029c.jpg)
-
FLAT đã viết:
Chị THANH cứ lo sách vở đi ạ
Sang tuần mà lo được thêm hàng, bọn em chạy vào QB sẽ chuyển sách vở cho chị đến đúng địa chỉ luôn
Nếu các bạn có thể cho biết thêm chi tiết chuyến đi (thời gian xuất phát? xe vận chuyển được bao nhiêu hàng hóa?... Thanh sẽ gửi nhờ hàng & người từ phía nhà máy tham gia cùng các bạn.
Vui lòng cho Thanh số đt để liên lạc trực tiếp hoặc gọi lại cho Thanh (0903 903 040). Cảm ơn rất nhiều
-
Chuyến hàng sách vở các loại nặng khoảng 60kg ( có Cũ và Mới ) ,đã lên đường đi đến trường tiểu học số 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình..
Vẫn tiếp tục nhận sách vở bút viết.... cho miền Trung lũ lụt.
Dù bạn có 1 cuốn sách giáo khoa cũ, xin đừng ngại góp sức cùng nhau nha.
Chú ý: là sách Mới Biên Soạn thì các em mới dùng được nha các bạn ( hình như xuất bản sau năm 2005 thì phải, cái này Sunyata phải hỏi mấy em TNV ở quán cơm đó)
điểm tập trung là quán cơm 2000 , 14/1 Ngô Quyền, quận 10,Hcm.
-
Lehung vừa tổng kết đc một số đồ dùng học tập như sau..
400 quyển tập
400 bút bi
100 cây thước
sẽ chuyển ngay xuống quán cơm để sắp xếp chuyến sau nhé các bác..
-
Tiger đã nhận được của anh Lehung73:
- Tập viết: 400 cuốn.
- Bút bi: 400 cái.
- Thước kẻ: 100 cái.
và của chị Nguyễn Thị Thanh Vân ủng hộ:
- Tập viết: 120 cuốn.
- Một số sách giáo khoa cấp II.
- Quần áo: 3 bao.
và của một bạn giấu tên ủng hộ 2 bao quần áo.
Báo cáo đội trung chuyển Nam -> Trung Sunyata, bác xem sắp xếp chuyển một chuyến nữa cho kịp giúp mấy em miền Trung bác.
-
Vẫn tiếp tục nhận sách giáo khoa, tập vở, bút viết.... cho miền Trung bão lũ. ( đặc biệt các vùng bị tàn phá nặng nề )
Đừng ngại khi chia sẻ dù chỉ 1 cuốn sách cũ, 1 cây viết nha các bạn.
p/s : ai biết hãng xe nào chở hàng đi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị rẻ hơn hãng xe Sunyata biết thì cũng báo giúp .
Sunyata gửi hãng Hoàng Long 60 kg = 270 ngàn ( đi Quảng Bình ) . Đồng thời cho chi tiết giá cụ thể luôn.
-
Chời ơi! Hoàng Long là đệ nhất \\\"mắc xi mum\\\" luôn đó bác :silly: . kiếm xe khác coi :ohmy:
-
Thanh đang kêu gọi đóng góp từ phía các nhà máy Nike & sẽ có 1 chuyến xe tải 5tấn chuyển hàng ra Quảng Bình (dự định 22/10 hoặc trễ nhất là 29/10). các bạn cứ tiếp tục kêu gọi đóng góp.
Hiện các nhà máy đóng góp được hơn 10 ngàn cuốn tập & đang kêu gọi thu gom sách giáo khoa cũ của con em các bạn công nhân.
Ngoài ra cũng có xin được 3 bộ máy vi tính cho trường tiểu học.
Mọi thứ sách giáo khoa/ dụng cụ học tập & đồng phục học sinh từ lóp 1-9 tập kết ở nhà Thanh trước ngày 20/10.
207 Đ.Linh Trung. P.Linh Trung, Q. Thủ Đức. (0903 903 040 hoặc 0908022986 - số của \\\"Nàng Mẹ\\\".
-
trên dđ mấy hôm nay có vài topic khác nhau kêu gọi giúp đỡ miền Trung (Hà Tĩnh - Quảng Bình), nhân topic cũ này Thanh cũng muốn báo lại là bên phía các bạn bè nhà máy của Nike, bọn Thanh có chuẩn bị 1 xe tải 5 tấn để vận chuyển hàng cứu trợ ra QBình (vùng rốn lũ Bố Trạch/ Sơn Trạch).
Các bạn đã chuẩn bị xong tập vở, máy vi tính, quần áo & sách giáo khoa. Đồng thời chuẩn bị 1380 phần quà cho 100% gia đình của học sinh 2 trường mà nhóm mong muốn chia sẻ khó khăn.
Nếu các bạn ở diễn đàn cũng có một hay vài địa điểm cần cứu trợ thì các bạn có thể liên hệ với Thanh để kết hợp 1 chuyến xe (chi phí thuê xe đã được hỗ trợ).
Xe đi trước 26/10.
Thân
-
Hi chi Thanh,
Tina đang đi công tác không ở Sài Gòn , nên có nhờ Fullmoon mua giúp 1000 cuốn tập - nhờ chị Thanh chuyên giúp đến nơi nào cần thiết nhé .
Thanks,
Tina
-
dạ báo cáo...thay mặt chị Tina, Moon đã gửi 960 cuốn tập và 240 cây viết cho quán cơm để chị Thanh chuyển cho các bạn miền trung... em xin cảm ơn.
-
cảm ơn Tina, Thanh sẽ chuyển số tập này đi.
Vừa nhận được lời hỏi: chuyến xe của chị Nike có thể đi thêm 1 chặng lên Hà Tĩnh không?
Sunny, em có thể đưa thêm thông tin về nơi đó được không?
Sẵn đây, số tập của Tina & nếu có thêm sự ủng hộ của bạn bè dđ, Thanh sẽ bàn bạc để có thể chuyển ra Hà Tĩnh. Tuy nhiên phần \\\"thêm\\\" trong chi phí vận chuyển từ QB ra HàTĩnh chắc là lại kêu gọi diễn đàn, mong các bạn xa gần đóng góp thêm.
Cảm ơn
-
Nói thật là mấy ngày nay em nóng ruột kinh khủng, mà càng thấy mình bất lực vì ko làm gì được.
Sau hai đợt lũ, người dân miền Trung mà nhất là hai tỉnh HÀ Tĩnh, Quảng Bình đang cần hơn bao giờ hết những tấm lòng, những sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất.
Em cứ băn khoăn: Tại sao mình không thể làm một chuyến cứu trợ ko chỉ sách vở mà có thể là những đồ dùng cần thiết để hỗ trợ phần nào cho người dân đang khắc khoải.
Chỉ cần nói đơn giản thế này, nhà em ở huyện Thạch Hà, một vùng đồng bằng cao ráo, cả đời người dân chưa có khái niệm lũ lụt, vậy mà bây giờ ngập chìm trong biển nước, huống gì những vùng tâm lũ...
Em có một người quen là GV cấp 2 ở Vũ Quang nên được biết trường THCS Hương Thọ - Vũ Quang - Hà Tĩnh là trường nằm trong vùng bị ngập nặng trong hai đợt lũ của HT, nên em hy vọng nếu được DD mình có thể kêu gọi ủng hộ thêm kết hợp với chuyến xe của chị Nike để hỗ trợ cho HS vùng này. Nhưng cụ thể hơn thì ngày mai em sẽ thông báo ạ.
-
Chị NIkeCRCC xem chi phí vận chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh phát sinh thêm bao nhiêu để nhà mình cùng góp nhé.
Thân,
-
Để tiếp sức với NikeCRCC giúp các em học sinh sau mùa lũ có tập sách đến trường. Xlpl đề nghị các khoảng tiền đã đóng góp trong Topic. Tiếp Sức Đến Trường Cho Các Cháu Nhỏ. vậy Kính mong các Bạn vui lòng chuyển số tiền đó sang đây tiếp sức cho chuyến xe Nike được ra tới Hà Tĩnh để giúp các cháu.chúc Nike vui vẻ đến với đồng bào Miền Trung
@ Trangvitgioi em giúp làm thống kê số tiền được bao nhiêu.và các Bạn nào đóng góp tiền trong topic đó em vui lòng viết tên lên đây,để các Bạn cùng biết mà lên tiếng em nhé.để BQT quyết định cho dễ dàng em hỉ Thanks
-
xulanhphanlan đã viết:
@ Trangvitgioi em giúp làm thống kê số tiền được bao nhiêu.và các Bạn nào đóng góp tiền trong topic đó em vui lòng viết tên lên đây,để các Bạn cùng biết mà lên tiếng em nhé.để BQT quyết định cho dễ dàng em hỉ Thanks
Vịt đã tổng kết trong topic này (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=36&id=6186&limit), mọi người xem nhé.
-
Sáng nay em có liên lạc với thầy Năng - Hiệu phó trường THCS Hương THọ - huyện Vụ Quang và biết thêm một số thông tin sau:
Trường THCS Hương Thọ đợt lũ vừa rồi chịu ảnh hưởng nặng nề, sau hai đợt lũ thì cơ sở vật chất nhà trường cũng bị hư hại, cụ thể là hư hại một số loa âm li, máy tính, một đoạn tường bị đổ, nước ngấm hết vào các phòng học.
Đây là xã nghèo (thuộc diện 135) nên học sinh vùng này vốn đã rất khó khăn, nay gia đình các em chịut hêm hai đợt lũ nữa nên hầu như các em không còn lại một quyển vở hay tập sách để đến trường (nước ngập hết xã đến nóc nhà, có nhà chìm hẳn trong biển lũ đến 2m).
Hiện tại nhà trường cần nhất là sự hỗ trợ cho các em học sinh để sau lũ các em có thể tiếp bước đến trường (một số em có nguy cơ phải nghỉ học).
Trừng có tổng số 260 học sinh bao gồm:
HS khối 6: 58
HS khối 7: 82
HS khối 8: 58
HS khối 9: 72
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho các em ít nhất là để các em có sách vở, bút, đồ dùng học tập để đến trường sau cơn lũ.
Nếu chuyến đi của chị Nike mà kết hợp được thì quá tốt ạ.
Đường từ TP Đồng Hới đến xã Hương Thọ - huyện Vụ Quang dài 150km, đi theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Vài thông tin trước mắt như vậy, mong cả nhà cho thêm ý kiến.
-
Sunny, cho chị số điện thoại liên lạc để hỏi thêm chi tiết về địa điểm ở Hà Tĩnh.
Khả năng có thể lo thêm cho ngôi trường này ở Hà Tĩnh là hoàn toàn có thể :-)
Thanh vừa trao đổi bên chỗ người lái xe tải, toàn bộ chuyến đi hơn 1000km này người ta tính giá 14triệu (tất cả mọi chi phí) & thêm 150km ra Hà Tĩnh thì \\\"cho thêm bao nhiêu tùy tâm\\\" vì họ cũng muốn giúp. Thanh muốn xin thêm các bạn dđàn giúp thêm 1tr tiền chi phí vận chuyển - cũng là CMKTX cho anh lái xe này & đảm bảo hàng hóa đến tận tay học sinh Hà Tĩnh.
Nếu dđ mình có ai ở ngoài đó đón đầu chuyến xe để ghi nhận việc chuyển giao hàng này ở trường thì quá tốt.
Về phía Quảng Bình, các nhà máy của Thanh có người tham gia & trao quà ở 2 trường.
Hà Tĩnh mới phát sinh, chưa biết thế nào :-)
cảm ơn nhiều nhiều
-
Thanks chị Nike nhiều nhiều.
Số ĐT của thầy Năng - Hiệu phó trường THCS Hương Thọ - Vũ Quang - HT là 0949 307 300.
Mong mọi người tiếp tục chung tay vì những sự giúp đỡ dù nhỏ nhất trong lúc ngặt nghèo này cũng ko bao giờ là thừa đối với học sinh và bà con vùng lũ.
Khi biết thời gian cụ thể, Sunny sẽ cố gắng sắp xếp đi cùng xe về cả QB và HT.
Sunny và bạn ủng hộ một ít tập vở và bút cho các em HS Hương Thọ. Khi nào đi Sunny sẽ mua mang theo luôn ạ!
Ngoài ra vừa rồi thành viên LATOI có về thăm Huế và trao cho chúng em 50 cái chăn để trao cho người nghèo, sau khi trừ lại 13 cái cho 13 TH đang CMTX ở Huế thì còn 37 cái, em đã hỏi ý kiến anh LATOi và anh đồng ý sẽ đưa số chăn đó đi theo xe chị Nike cho bà con vùng lũ luôn. Thanks anh nhiều!
-
VẪN TIẾP TỤC NHẬN SÁCH GIÁO KHOA VÀ ĐỒ DÙNG ( CŨ HAY MỚI ĐỀU ĐƯỢC)
Xin mọi người tập trung hàng sớm để kịp chuyến xe của chị Nike.
Số tiền 270 ngàn vận chuyển hàng hóa đi QUẢNG BÌNH ngày 9/10/2010 đã được chị HKfami và các bạn ủng hộ.
Cám ơn sự góp sức của mọi người !!
-
nikecrcc đã viết:
Thanh muốn xin thêm các bạn dđàn giúp thêm 1tr tiền chi phí vận chuyển - cũng là CMKTX cho anh lái xe này & đảm bảo hàng hóa đến tận tay học sinh Hà Tĩnh.
Bạn của muoitieuchanh ủng hộ 200.000đ cho chi phí vận chuyển thêm đến Hà Tĩnh, sẽ chuyển vào tk thủ quỹ.
Ngoài ra muoitieuchanh ủng hộ 300 quyển vở, nhờ fullmoon mua giúp. Cảm ơn fullmoon trước nha.
-
Chị Nike ơi, số sách vở cho trg THCS Hương Thọ đến hiện tại là bao nhiêu rồi hả chị?
Sáng nay em có nhận được ĐT thầy Năng, thầy cảm ơn DD rất nhiều vì thầy rất lo sau lũ các em sẽ ko có sách vở để đến trường. Còn thêm quần áo học sinh nữa. Hy vọng bạn nào có quần áo học sinh cấp 2 vẫn còn dùng được thì ủng hộ trong đợt này luôn.
Về SGK, có một thông tin là nếu mình mua sách tại nguồn (có người quen) ở nhà xuất bản Đà Nẵng sẽ được giảm giá 22%, vì SGK cũ hiện tại rất khan hiếm trên thị trường sách cũ.
Rất mong cả nhà tiếp tục chung tay, dù chỉ một quyển SGK, một quyển vở, bút hay một chiếc áo cho các em HS vùng lũ.
-
dạ báo cáo thay mặt chị muối tiêu chanh :woohoo: em đã chuyển 300 cuốn tập vào quán cơm_ xin cảm ơn
-
Kevin xin ủng hộ 1000 cuốn tập cho các em.
Kevin sẽ chuyển tiền cho Fullmoon (nhờ bác 6x đưa dùm) để mua số tập này. Cám ơn bác 6x và Moon trước nhé.
Thân,
-
Thống kê với các bạn là Thanh sẽ chuyển toàn bộ số tập của Tina cho trường hợp Hà Tĩnh (2 trường ở Quảng Bình 1368 hoc sinh đã lo xong các phần quà rồi nhé các bạn)
Tập vở/ sách giáo khoa - của dđ toàn bộ sẽ chuyển qua Hà Tĩnh.
Thanh cũng đang kêu gọi - có thể cũng sẽ lo trọn vẹn cho 260 học sinh ở Hà Tĩnh này luôn.
Thanh muốn hỏi anh Kevin Hiếu có thể dùng số tiền mua 1000 tập này để mua 260 phần quà cho học sinh Hà Tĩnh không (nên mua 280 phần, còn thầy cô giáo nữa mà). DĐ có bạn Sunny sẽ cùng đi ra Hà Tĩnh, có thể nhờ Sunny thu xếp để trao quà tận tay học trò ngoài ấy.
Nếu 1 phần quà 100K (6kg gạo + 1 lit dầu ăn) thì 280 phần cần 28triệu800K, Thanh đang kêu gọi 1 nhà máy đứng ra hỗ trợ thêm, vẫn cần sự ủng hộ của các bạn, nếu không đủ để mua quà cho 100% học sinh thì mình mua sách GK thêm cho đủ mỗi bé 1 bộ.
Không biết ý các bạn thế nào?
-
Mong mọi người tiếp tục quyên góp, nhất là Sách giáo khoa vì SGK thực sự rất cần thiết nhưng lại cũng rất khan hiếm. Mọi người dù chỉ có một quyển SGK thôi cũng có thể đóng góp vào, hoặc nếu ủng hộ tiền thì sẽ dùng tiền đó mua SGK.
Sáng nay Sunny_night có đi tìm SGK cũ thì biết giá mỗi bộ SGK cấp 2 trong chừng 75.000 (cao hơn hoặc thấp hơn một ít tùy bộ).
Nếu chuẩn bị được quà cho gia đình các em học sinh và nhà trường thì quá tốt ạ.
Được biết trường THCS Hương Thọ có 31 giáo viên và nhân viên.
Sunny_night cũng đang vận động bạn bè quyên góp và khi nào đón đầu xe thì sẽ vận chuyển đi theo xe luôn ạ.
Sunny và bạn xin đóng góp một phần nhỏ nhoi là 300 cây bút viết và 100 tập vở.
TIẾP TỤC ỦNG HỘ CÁC EM HỌC SINH NHÉ MỌI NGƯỜI!
Thanks all! (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/mien_Trung.jpg) (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/mien_Trung_1.jpg)
-
nikecrcc đã viết:
Nếu 1 phần quà 100K (6kg gạo + 1 lit dầu ăn) thì 280 phần cũng chỉ tốn 2triệu 800K thôi, tiền 1000 cuốn tập của anh KevinHieu cũng tròm trèm gần đủ rồi...
Không biết ý các bạn thế nào?[/quote]
Chị chòe ơi, em xin gửi 1 triệu ủng hộ ý kiến mua quà tặng cho các cháu. Chị giúp em nhé. Thank chị. Tepty
-
Nếu chuẩn bị được quà cho các em HS và GV trường, em xin có một số đề xuất như sau:
- Nếu chuẩn bị 6kg gạo/ mỗi phần quà em e rằng quá nặng mà chúng ta có thể chở đến (phải đợi ý kiến chị Nike nữa về tính toán vận chuyển), vì tổng số GV và HS là 291 X 6kg = 1746 kg gạo. mà nếu vậy mình phải chia gạo ra thành 291 phần nữa. Nên có thể tính toán các phần quà khác gọn nhẹ hơn ko ạ?
- Còn phải đợi ý kiến của anh Kevin Hieu về việc có chuyển 1000 quyển vở đó sang thành quà không nữa ạ?
- Rất mong có sự ủng hộ về khoản SGK ạ! Mọi người có thể ủng hộ tiền để diễn đàn mua SGK mang đến cho các em.
Thời gian vẫn còn nên mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Thanks all!
-
Là người con miền Trung, nhìn những hình ảnh trên tivi, trên báo thật nhói lòng..... Sao mà thương bà con mình quá....Miền đất này đã khó khăn nay phải chịu nhiều đau khổ của Thời tiết
Mong mấy anh chị giúp đỡ cho đồng bào miền Trung, các anh chị muốn ủng hộ vở hay đồ dùng học tập mà ko có thời gian đi mua hay trung chuyển, anh chị cứ nói với các bác bên tổ điều phối, em sẽ đi mua và tập kết ở quán cơm để có thể chuyển đến các em nhỏ miền Trung , giúp các em có thể tiếp tục thực hiện được ước mơ đi học
Em xin cảm ơn
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI...!!!! :(
http://www.youtube.com/watch?v=7pdJqdDfZK0
-
sorry cả nhà, Thanh có vấn đề về môn tóan nên nhẩm tính thế nào mà 280 phần quà chỉ tốn có 2tr800K :-) Thanh đã sửa phần viết trước.
Tuy nhiên, Thanh đang kêu gọi ủng hộ cho trường này, khả năng mỗi bé 1 phần quà là có thể, hoặc mua đủ sách giáo khoa cho tất cả các em. Tùy vào tình hình số tiền chúng ta kêu gọi được.
Thứ 3 tuần sau, sẽ có xe chuyển hết \\\"hàng\\\" từ quán cơm về đđ tập kết ở nhà Thanh. Có thể cuối tuần sau xe sẽ đi.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều
-
@nikecrcc ơi,
mình xin góp 3 triệu, nhờ bạn tùy biến mua sách vở, ... hay gì mà bạn thấy cần thiết cho các em. Sẽ chuyển ngay cho thủ quỷ pen.
thanks,
-
minh ung ho 2trieu. Se chuyen ngay chieu nay.
-
Gia đình bạn Minh Ngọc, một đồng nghiệp của Thaidzuy xin ủng hộ 2 triệu VND để mua sách giáo khoa. Minh Ngọc đã chuyển khoản cho Thủ quỹ Penguin chiều nay rồi.
Chân thành cảm ơn gia đình Minh Ngọc!
Thân,
-
Tổng hợp vật dụng ủng hộ cho các học sinh vùng sau lũ tập kết ở quán cơm.
Sunny_night viết:
Về hiện vật: Tiger ui. chị thấy Fullmoon thông báo đã chuyển 300 quyển vở của Muoitieuchanh đến quán cơm rùi mà ko thấy em cập nhật nhỉ?
Xin lỗi cả nhà, bác fullmoon giao lúc không có nhà nên quên cập cập nhật, Tiger sữa ở đây luôn ạ.
- Tập viết: 1660 cuốn (400 của anh Lehung73 và 960 của chị Tina, 300 của Muoitieuchanh).
- Bút bi: 640 cây ( 400 của anh Lehung73 và 240 của chị Tina).
- Thước kẻ: 100 cây (của anh Lehung73).
- Sách giáo khoa: 1 bao.
- Áo quần đã qua sử dụng: khoảng 5 bao, (chị Nikecrcc sắp xếp được thì dể em ới mấy bạn sinh viên xếp lại đồ nhé chị).
Tiger.
-
Tổng hợp số tiền ủng hộ học sinh lũ lụt đến nay:
- Muoitieuchanh: 200.000
- Tepty: 1 triệu đồng
- Baochau: 500.000
- Minhtruc: 3 triệu đồng
- Vyfaifoo: 2 triệu đồng
- Bạn anh Thaidzuy: 2 triệu đồng
Tổng tiền ủng hộ: 8.700.000
Về hiện vật: Tiger ui. chị thấy Fullmoon thông báo đã chuyển 300 quyển vở của Muoitieuchanh đến quán cơm rùi mà ko thấy em cập nhật nhỉ?
@ Chị Nike: Chị ơi, đã có kế hoạch đi chưa ạ? xe sẽ đi trong mấy ngày, dự trù đến Qb và HT trong buổi nào được ạ? Vì khoảng cách cũng khá xa nên nếu đến Huế sáng sớm, em đi theo xe, ra đến QB buổi trưa sau đó tranh thủ về HT trong lúc trời chưa tối thì sẽ thuận tiện hơn ạ.
-
Tiger ơi, em huy đông các bạn Sinh Viên giúp chị soạn lại quần áo & chỉ cho nhưng đồ sạch sẽ còn dùng được nhé em.
SGK, nhờ các em buộc lại từng bộ & có mảnh giấy ghi theo khối lớp.
Sang tuần thứ 3 chị sẽ lấy. (ah, Tiger, em liên hệ anh Cường 0978021024 để nhận 3 cái chăn - chị CMKTX cho 3 đứa đang ở quán cơm, khôn ghiểu thì hỏi anh Opla nhé)
Cảm ơn các bạn đã chung tay.
V/v xe đi thế nào, Thanh cũng hy vọng có thể xuất phát sớm thư 5-6 tuần sau. Nhưng thú thật là hàng hóa còn chất đống ở nhà chưa soạn & Thanh sẽ đi Kalăng hôm nay (đã ở HN rồi), sớm nhất thì ũng thứ 4 tuần sau mới soạn xong thì sớm nhất cũng phải thứ 6 tuần sau xe khởi hành từ SG. Thanh sẽ cập nhật dđ sớm.
Mọi sự giúp đỡ các bạn cứ gửi ở quán cơm. Thứ 3 sang tuần Thanhs ẽ nhờ xe qua nhận.
-
báo cáo thay mặt tài tử KevinHieu và siêu mẫu Trangvitgioi, Moon đã nhập kho quán cơm những phần ủng hộ của 2 anh chị gồm
_ 1000 cuốn tập của anh kevinhieu
_200 thướt kẻ của chị Trangvittroi
Xin cảm ơn..!!!
-
Một người bạn(NNH)xin đăng ký 2.000.000 đồng để mua quà/ sách cho các em vùng lũ. Op đang giữ và sẽ chuyển cho Pen.
Cám ơn Nike đã tổ chức chương trình đem quà đến tận tay cho bà con(và cũng đã không quên giúp cho mấy đứa em ở quán cơm! Thanks. :) )
Tôi đã kìm nén cảm xúc với những hình ảnh ghi nhận đợt lũ tại miền Trung năm nay tại đây (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:tng-hp-hinh-nh-l-min-trun), và ứa nước mắt với tấm ảnh này. (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hh11.jpg)
Em đã bật khóc với số tập vở đã bị nhem nhuốc
-
Mình vừa chuyển 300k vào tài khoản của Penguin - Số tài khoản: 0021002259202. - Tên tài khoản: Trần Thái Sơn. Stkhoan của mình là 8284 (VCB, tên TK N.Đ.T.Anh).
Ngoài ra còn một bạn (TK VCB, bốn số cuối 0295, tên L.T.T.Thy) chuyển 200k.
Góp một chút vào việc mua sách/vở cho các em.
Cảm ơn cả nhà.
-
Tổng hợp số tiền ủng hộ học sinh lũ lụt đến nay:
- Muoitieuchanh: 200.000
- Tepty: 1 triệu đồng
- Baochau: 500.000
- Minhtruc: 3 triệu đồng
- Vyfaifoo: 2 triệu đồng
- Bạn anh Thaidzuy: 2 triệu đồng
- Bạn anh Opla: 2 triệu đồng
- Chip và bạn: 500.000
Tổng tiền ủng hộ: 11.200.000
Hiện vật:
- Tập viết: 2760 cuốn (400 của anh Lehung73 và 960 của chị Tina, 300 của Muoitieuchanh, 1000 cuốn của anh Kevin Hieu, 100 cuốn của Sunny và bạn).
- Bút bi: 940 cây ( 400 của anh Lehung73 và 240 của chị Tina, 300 cây của Sunny và bạn).
- Thước kẻ: 300 cây (100 cây của anh Lehung73, 200 cây của chị Trangvitgioi)).
- Sách giáo khoa: 1 bao.
- Áo quần đã qua sử dụng: khoảng 5 bao
Cảm ơn cả nhà đã chung tay, và mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người
@ Các thành viên ở Huế: Các bạn quyên góp được cái gì thì khoảng thứ 4, thứ 5 tuần sau tập kết lên nhà Sunny luôn nhé!
-
Chào cả nhà ! Hai chị Trinh - Quận tân bình và Thi - Quận 7 sau khi coi topic này đã đến quán cơm 2000đ của chúng ta để cùng tham gia chương trình . Cụ thể các chị đã ủng hộ như sau :
- Chị Trinh - Q.Tân bình :
Tiền mặt : 500,000đ cho việc mua quà hay vật dụng cần thiết ( 6x đã chuyển cho Pen tối qua )
Hiện vật : Bộ SGK cũ lớp 3&4 ; một số viết và quần áo cùng cặp và túi xách ( Hiện đang để ở quán cơm 2000đ )
- Chị Thi - Quận 7 :
Tiền mặt : 300,000đ mua những gì thiết thực cho các cháu học sinh vùng lũ ( 6x đã chuyển cho Pen tối qua )
Xin cảm ơn 2 chị đã chung tay giúp đỡ các cháu học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lụt vừa qua . Thân
-
Đồng nghiệp của Kevin là chị Nguyễn Thị Kim Hương ( Martha Hương ) ủng hộ 10triệu để mua sách giáo khoa cho các em học sinh vùng lũ.
Anh Andy Cường ( aka. NamViet ) sẽ chuyển tiền cho Pen hum nay
Cám ơn chị Martha Hương đã chung tay đồng hành với NTCM.
Thân,
-
Vừa về tới nhà em nhận được cuộc điện thoại từ 1 số lạ. Bạn này ở Gia Lai, và có hỏi em làm sao để gửi sách xuống cho DĐ để mình gửi ra ngoài Trung cho các em vùng lũ. Em đã hướng dẫn và sẽ ra bến xe miền Đông nhận sách và mang sang quán cơm, khoảng 2 thùng.
Nhân tiện bạn hỏi em sao đăng ký nick trên DĐ mình không được. Anh Op ơi giúp giùm em nhé:
Nick: ktpro
Mail: dddatkt@yahoo.com
PS: Em không biết tại sao nhưng mà thật là em rất vui. Bỗng nhiên có 1 người xa lạ ở đâu đâu, biết DĐ mình và đi gom góp sách để ủng hộ. :) Thêm một niềm vui cho các em vùng lũ tội nghiệp.
-
k87yeng đã viết:
Nhân tiện bạn hỏi em sao đăng ký nick trên DĐ mình không được. Anh Op ơi giúp giùm em nhé:
Nick: ktpro
Mail: dddatkt@yahoo.com
Op đã thực hiện xong. Chúc bạn ktpro dạo quanh diễn đàn vui vẻ và tìm thấy được niềm vui khi tham gia các hoạt động nhân ái.
-
banbe6x đã viết:
Chào cả nhà ! Hai chị Trinh - Quận tân bình và Thi - Quận 7 sau khi coi topic này đã đến quán cơm 2000đ của chúng ta để cùng tham gia chương trình . Cụ thể các chị đã ủng hộ như sau :
- Chị Trinh - Q.Tân bình :
Tiền mặt : 500,000đ cho việc mua quà hay vật dụng cần thiết ( 6x đã chuyển cho Pen tối qua )
Hiện vật : Bộ SGK cũ lớp 3&4 ; một số viết và quần áo cùng cặp và túi xách ( Hiện đang để ở quán cơm 2000đ )
- Chị Thi - Quận 7 :
Tiền mặt : 300,000đ mua những gì thiết thực cho các cháu học sinh vùng lũ ( 6x đã chuyển cho Pen tối qua )
Xin cảm ơn 2 chị đã chung tay giúp đỡ các cháu học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lụt vừa qua . Thân
Quỹ đã nhận được 800.000VND tiền ủng hộ của 2 chị. Cảm ơn anh Banbe6x và 2 chị Trinh, Thi.
-
Chip đã viết:
Mình vừa chuyển 300k vào tài khoản của Penguin - Số tài khoản: 0021002259202. - Tên tài khoản: Trần Thái Sơn. Stkhoan của mình là 8284 (VCB, tên TK N.Đ.T.Anh).
Ngoài ra còn một bạn (TK VCB, bốn số cuối 0295, tên L.T.T.Thy) chuyển 200k.
Góp một chút vào việc mua sách/vở cho các em.
Cảm ơn cả nhà.
Cảm ơn Chip. Quỹ đã nhận được tiền 2 bạn chuyển.
Thân.
-
mình đăng nhập được rồi.mình đang gom sách.thứ 3 mình gửi ra.cảm ơn chị ken nha,thân chào cả nhà.
-
Chao moi nguoi! Vua qua con lu lut lich su da quet qua mien Trung yeu dau cua chung ta, da de lai hau qua nang ne ve nguoi va tai san cua nguoi dan noi day. Moi chung ta khong khoi thuong cam cho nhung kho khan mat mat nay, thuong nhat la cac em nho, nhieu truong hoc bi pha huy, tan hoang, nhieu sach vo cua cac em bi cuon troi theo dong nuoc hoac bi nuoc lam hong. De chia se 1 phan nho ma thiet thuc giup cac em nho som duoc cap sach den truong va co sach vo day du hon, toi mong rang cac moi nguoi neu co dieu kien hay tim xem o con, chau hoac em minh co cuon sach vo nao cu ma van dung duoc, hay quyen gop de gui vao mien Trung cho cac em nho noi day. Van biet rang trong cuoc song khong phai ai cung duoc khong co kho khan, nhung luc nay moi chung ta van song trong nhung dieu kien hoan hao hon dong bao cua minh o mien Trung. Chung ta hay mo rong tam long nhan ai, se chia cho dong bao minh, nhat la cho cac em nho – chu nhan tuong lai cua dat nuoc. Lai nho den nhung loi bai hat cua nhac si Trinh Cong Son “Song trong doi song can co 1 tam long”
-
http://dantri.com.vn/c20/s20-431736/nghen-ngao-canh-truong-ngay-nuoc-rut.htm
-
Cảm ơn các bạn đã chung tay phối hợp
Tình hình là Thanh đã thu xếp được gần như đủ số lượng SGK cho các em học sinh ở Hà Tĩnh & số tiền mà dđ đóng góp để tặng 291 phần quà cho giáo viên và học sinh ở trường Hà Tĩnh cũng hình như đủ rồi :-)
Cảm ơn Sunny đã tìm cho số liên lạc của Coop Hà Tĩnh. Thanh sẽ liên hệ để đặt mua hàng.
Xin hỏi các bạn mình đã có con số cụ thể tổng số tiền chúng ta đã kêu gọi được đến hôm nay là bao nhiêu không ạh?
- Nhờ các bạn giúp thống kê số lương sách GK ở quán cơm hiện nay là thế nào:
Lớp 6? lớp 7? 8 & 9?
Thanh cũng kết hợp số lương bên đây để biết chúng ta cần mua thêm bao nhiêu bộ nữa.
Cũng nói rõ là số tiền các bạn ủng hộ sẽ ưu tiên mua SGK trước (nếu còn thíêu sau thống kê)
-
Đến hôm nay, trường THCS Hương Thọ - Vũ Quang - Hà Tĩnh đã bắt đầu khai giảng trở lại, tuy nhiên số HS đến trường chỉ mới được một nửa do sau lũ nhiều em ốm đau, nhất là đau mắt đỏ. Thế nên ko biết mình có thể thêm vào trong phần quà của mỗi em ít thuốc nhỏ mắt ko ạ?
-
nikecrcc đã viết:
Xin hỏi các bạn mình đã có con số cụ thể tổng số tiền chúng ta đã kêu gọi được đến hôm nay là bao nhiêu không ạh?
Tổng hợp số tiền ủng hộ học sinh lũ lụt đến nay đã chuyển vào quỹ:
- Muoitieuchanh: 200.000đ
- Tepty: 1.000.000đ
- Baochau: 500.000đ
- Minhtruc: 3.000.000đ
- Vyfaifoo: 2.000.000đ
- Bạn anh Thaidzuy: 2.000.000đ
- Chip và bạn: 500.000đ
- Chị Trinh: 500.000đ
- Chị Thi: 300.000đ
- Chị Kim Hương (ĐN Kevinhieu): 10.000.000đ
- NNH (bạn Opla): 2.000.000đ (chưa chuyển vào quỹ)
Tổng: 22.000.000đ
Chị Nikecrcc thông báo chi phí mua quà và SGK để tổ điều phối xem xét và chuyển sớm nhé.
-
trangvitgioi đã viết:
- NNH (bạn Opla): 2.000.000đ (chưa chuyển vào quỹ)
Tổng: 22.000.000đ
Op đã nhắn tin chuyển tiền cho anh Pen cách đây mấy ngày gồi và đã được anh Pen \\\"cam on anh ca voi\\\" gồi. Sao kỳ vậy cà???
-
@ Chị Nike: Chị khoan đã mua thêm SGK nhé, chị thống kê xong rồi cho em biết số lượng đã có là bao nhiêu đã, vì hiện tại sau lũ trường đang thống kê số sách vở bị thiệt hại của các em học sinh (tức là có thể mình ko cần thiết mua đủ 260 bộ sách, số tiền mua SGK nếu còn để quyển sang mua vở và quà cho các em). Thêm nữa là các em cũng đang rất cần áo trắng để đến trường.
Thêm một thông tin nữa mà Sunny mới nhận được từ trường là sau lũ có một số em học sinh vì gia đình mất trắng nên có ý định nghỉ học (để ở nhà đi làm phụ gia đình). Nếu có thể thì mình hỗ trợ thêm cho các HS này.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà!
-
Sunny_night đã viết:
Đến hôm nay, trường THCS Hương Thọ - Vũ Quang - Hà Tĩnh đã bắt đầu khai giảng trở lại, tuy nhiên số HS đến trường chỉ mới được một nửa do sau lũ nhiều em ốm đau, nhất là đau mắt đỏ. Thế nên ko biết mình có thể thêm vào trong phần quà của mỗi em ít thuốc nhỏ mắt ko ạ?[/quote
Mình nên giúp các em xử lý vụ này. Tep có cô bán loại nước rửa mắt Natriclorid tep có thể xin ủng hộ các em loại này. Nếu mọi người ok cho tep số lượng tep gửi vào trong đó gấp nhé.
-
Trường có 260 em học sinh chị Tepty ạ!
-
Cám ơn Sunny, nhưng loại này chỉ có tác dụng rửa mắt thôi để chữa được bệnh mình còn cần phải dùng kết hợp với một loại thuốc kháng sinh dành cho mắt nữa :) :) :) . Vậy chờ ý kiến của mama nike rồi chị gửi vào đó em nhé
-
Thuốc rửa mắt vậy là tốt rồi chị ạ, vì có thể các em đau mắt nhiều dạng khác nhau, mình ko thể mua thuốc trị bệnh được. Thuốc rửa mắt cũng có tác dụng làm sạch mắt các em nhất là sau lũ lụt tình hinhfveej sinh còn chưa được đảm bảo. Thanks chị!
@ Chị gửi theo con đường nào vậy ạ? nếu gửi xe có tính cước thì có lẽ gửi chặng đường ngắn hơn sẽ rẻ hơn đúng ko ạ? Hi, thế chị gửi về Huế cho em vì hôm nào em cũng đi chuyến này mà.
-
@Tepty & Sunny_night:
Chúng ta chỉ có thể gửi các em Dung dịch nhỏ mắt NaCl 0,9% để các em rửa mắt thôi nhé, tuyệt đối không cung cấp các loại kháng sinh kháng viêm gì khác vì liên quan tới chỉ định của Bs.
Thân,
-
sáng nay khỉ con đã kiểm tra sách giáo khoa ủng hộ đồng bào miền trung đang để ở quán cơm 2k.khỉ con xin trình bày kết quả.
sách bậc thcs là chủ yếu, chỉ có 1 cuốn sách lịch sử và địa lí lớp 5 thôi, 2 bộ lớp 2 không đầy đủ.
sách lớp 6 là nhiều nhất. có 5 bộ tất cả, trong đó có 1 bộ đầy đủ, 4 bộ kia thiếu tổng cộng:
sách giáo khoa:
-sách âm nhạc và mĩ thuật: 4
-sách ngữ văn tập 1: 3
-sách địa lí: 2
-sách giáo dục công dân: 2
-sách vật lí: 2
-sách công nghệ: 2
-sách tiếng anh: 2
sách bài tập:
-bt ngữ văn tập 1: 3
-bt ngữ văn tập 2: 2
-bt tiếng anh: 2
ngoài ra còn 1 bộ sách tham khảo với nhiều chủng loại
sách lớp 7 có 3 bộ đều không đầy đủ, thiếu cụ thể như sau:
sách giáo khoa:
-toán tập 1: 3
-toán tập 2: 3
-ngữ văn tập 1: 2
-ngữ văn tập 2: 2
-địa lí: 1
-vật lí: 3
-giáo dục công dân:1
-sinh học: 1
-công nghệ: 2
-tiếng anh: 1
sách bài tập:
-bt ngữ văn tập 1: 2
-bt ngữ văn tập 2: 2
-bt toán tập 2: 3
-bt vật lí: 2
-bt tiếng anh: 1
ngoài ra còn có 1 bộ sách tham khảo nữa
sách lớp 8 có 2 bộ, thiếu những quyển sách sau:
sách giáo khoa:
-ngữ văn tập 1: 1
-ngữ văn tập 2: 1
-lịch sử: 1
-địa lí: 1
-giáo dục công dân: 2
-âm nhạc và mĩ thuật: 1
-toán tập 2: 1
-vật lí: 2
-hóa học: 2
-sinh học: 2
-công nghệ: 1
-tiếng anh: 2
sách bài tập:
-bt ngữ văn tập 1: 1
-bt toán tập 1: 1
-bt toán tập 2: 2
-bt hóa học: 1
-bt tiếng anh: 1
ngoài ra cũng còn có 1 bộ sách tham khảo nữa
sách lớp 9 có 1 bộ nhưng cũng không đầy đủ, thiếu các sách sau:
sách giáo khoa:
-ngữ văn tập 1: 1
-ngữ văn tập 1: 1
-lịch sử: 1
-giáo dục công dân : 1
-âm nhạc: 1
-toán tập 2: 1
-vật lí: 1
-hóa học: 1
-công nghệ: 1
tiếng anh: 1
sách bài tập:
-bt toán tập 2: 1
-bt ngữ văn tập 1: 1
-bt ngữ văn tập 2: 1
-bt vật lí: 1
sách lớp 2 thiếu những sách sau:
sách giáo khoa:
-tiếng việt tập 1: 2
-tự nhiên và xã hội: 2
-tập viết tập 1: 2
-tập viết tập 2: 2
sách bài tập:
-bt toán tập 1: 1
-bt toán tập 2: 1
-bt tự nhiên và xã hội: 2
-bt tiếng việt tập 1: 1
-bt tiếng việt tập 2: 1
-bt đạo đức: 2
-vở tập vẽ: 2
-tập bài hát: 2
khỉ con.hjhj
-
Cám ơn Thaidzuy và Sunny nhé, vậy mình sẽ gửi 300 lọ natriclorid tới địa chỉ của sunny nhờ sunny bỏ vào các phần quà cho các cháu nhé. Mình sẽ liên hệ tel với sunny để biết địa chỉ gửi :) :)
-
opla đã viết:
trangvitgioi đã viết:
- NNH (bạn Opla): 2.000.000đ (chưa chuyển vào quỹ)
Tổng: 22.000.000đ
Op đã nhắn tin chuyển tiền cho anh Pen cách đây mấy ngày gồi và đã được anh Pen \\\"cam on anh ca voi\\\" gồi. Sao kỳ vậy cà???
Quỹ đã nhận được 2 triệu của anh Opla ngày 23/10. Penguin vừa cập nhật khoản này tại đây (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=10730&limit=9&limitstart=27#12310). Vì ngày 23/10 có duy nhất 1 khoản này nên Penguin \\\"để dành\\\" đến tối nay cập nhật một thể. Sorry anh cá voi và anh NNH nghen! :blush:
-
Chị Lathuvang viết:
@Penguin : sáng nay chị đã chuyển vào TK Pen 3,000,000đ ủng hộ lũ lụt miền Trung gồm :
- Chị Bạch Mai : 2,000,000đ.
- Chị Vân Dung : 1,000,000đ.
Chị ơi, đâycos phải khoản tiền ủng hộ cho topic này ko ạ, hi, vì không thấy chị cập nhật bên này mà lại thấy bên chỗ cập nhật chuyển tiền CMKTX nên em hỏi tý ạ.
-
Xin lỗi các bạn vì thông tin không kịp thời.
Số lượng SGK của dđ & cả bên nhà máy Thanh xin đều không theo bộ, chúng ta có thể xin được nhiều nhưng lại không phải là từng bộ.
Thanh muốn hỏi các bạn ủng hộ tiền mua quà cho chương trình này các bạn có đồng ý để dùng số tiền đó mua sách giáo khoa cho học sinh ở trường hay không?
Nếu các bạn cùng đồng ý, nhờ Sunny làm cầu nối mua sách cho các em ở trường.
Thanh sẽ đợi ý kiến quyết định của các mạnh thường quân & BQT.
Xe tải khởi hành ngày thứ 4 - ngày mai. Thanh sẽ báo chính xác ngày giờ vào chiều nay. Xin lỗi vì không thể có thông tin sớm hơn được.
-
Sunny_night đã viết:
Chị Lathuvang viết:
@Penguin : sáng nay chị đã chuyển vào TK Pen 3,000,000đ ủng hộ lũ lụt miền Trung gồm :
- Chị Bạch Mai : 2,000,000đ.
- Chị Vân Dung : 1,000,000đ.
Chị ơi, đâycos phải khoản tiền ủng hộ cho topic này ko ạ, hi, vì không thấy chị cập nhật bên này mà lại thấy bên chỗ cập nhật chuyển tiền CMKTX nên em hỏi tý ạ.
@Sunny_night : theo nguyện vọng của chị Bạch Mai và Vân Dung , khoản ủng hộ trên tuỳ BQT điều phối đến miền Trung lũ lụt.
-
Chị Nike ơi, xe đi gồm bao nhiêu người ạ? Có còn dư chỗ để đồ ko ạ vì có một số lượng lớn quần áo ở Huế, chị cho em biết để em sắp xếp nhé, nếu ko dư nhiều chỗ để hàng thì có thể chuyển cho các tổ chức khác.
Hy vọng chị cũng tham gia chuyến đi này tiếp chứ ạ?
Về SGK, nếu được Sunny sẽ mua những quyển sách cũ còn thiếu theo thống kê của Khicon cho đủ bộ, còn những sách bên chỗ chị Nike thì em cũng ko rõ nữa.
Ngày mai xe đi rồi nên mong BQT nhanh chóng cho ý kiến. Em sẽ đón đầu tại Huế và tham gia chuyến đi.
-
Ngày mai (27/10) bắt đầu từ 8h sáng sẽ chất đồ lên xe tải. Khả năng khởi hành sau bữa cơm trưa :-)
Xe tải đi suốt nên bác lái xe có kèm theo 1 lái phụ, vì vậy chỉ còn 1 chỗ cho 1 bạn (hình như là Bymyside4).
Số đt của anh Vĩnh lái xe tải: 0989810823. Sunny liên hệ trực tiếp để kết hợp chuyến xe từ Huế giúp chị nhé.
V/v mua sách giáo khoa, chúng ta chờ quyết định của dđ rồi đặt mua sau, cty Sách TBTH Hà Tĩnh họ sẽ chuyển đến tận trường cho học sinh.
-
Thế là trong đó có Bymyside4 đi nữa hả chị Nike? Thế còn chỗ cho em không đó? :ohmy:
về SGK, nếu mua mình sẽ mua bao nhiêu bộ hả chị? Mua hết sách mới hay sao ạ? Còn số SGK cũ vẫn chuyển đi chứ ạ?
-
nikecrcc đã viết:
Xin lỗi các bạn vì thông tin không kịp thời.
Số lượng SGK của dđ & cả bên nhà máy Thanh xin đều không theo bộ, chúng ta có thể xin được nhiều nhưng lại không phải là từng bộ.
Thanh muốn hỏi các bạn ủng hộ tiền mua quà cho chương trình này các bạn có đồng ý để dùng số tiền đó mua sách giáo khoa cho học sinh ở trường hay không?
Nếu các bạn cùng đồng ý, nhờ Sunny làm cầu nối mua sách cho các em ở trường.
Thanh sẽ đợi ý kiến quyết định của các mạnh thường quân & BQT.
Xe tải khởi hành ngày thứ 4 - ngày mai. Thanh sẽ báo chính xác ngày giờ vào chiều nay. Xin lỗi vì không thể có thông tin sớm hơn được.
Các bạn ủng hộ tiền cho chương trình này ơi! Các bạn cho ý kiến về đề xuất của chị Nikecrcc nhé để tổ điều phối quyết định chuyển tiền, thời gian không còn nhiều nữa. Tks all.
- Muoitieuchanh: 200.000đ
- Tepty: 1.000.000đ
- Baochau: 500.000đ
- Minhtruc: 3.000.000đ
- Vyfaifoo: 2.000.000đ
- Bạn anh Thaidzuy: 2.000.000đ
- Chip và bạn: 500.000đ
- Chị Trinh: 500.000đ
- Chị Thi: 300.000đ
- Chị Kim Hương (ĐN Kevinhieu): 10.000.000đ
- NNH (bạn Opla): 2.000.000đ
-
Chị Martha Hương (đồng nghiệp Kevin) xác nhận lại là chị ủng hộ chương trình này theo theo đúng tiêu đề của Topic là mua sách SGK, tập vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng lũ.
Thân,
-
NHH đồng ý mua sách giáo khoa, tập vở, hoặc đồ dùng học sinh.
-
Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Nhờ Sunny làm cầu nối mua sách GK nhé. Các bạn & tổ điều phối nhờ xem xét & chuyển khoản cho CTy Sách & TBTH hay là qua Sunny, mong các bạn thu xếp giúp cho. Bên Cty Sách TBTH họ có thể chuyển trực tiếp số SGK này vào tận trường ở Hà Tĩnh. Để đóng góp thêm vào khoản chi phí mua SGK, các chuyên gia Taiwan ở nhóm cty Pouchen đã vận động đóng góp được 15 triệu. Thanh sẽ chuyển tk Pen ngay khi nhận được tiền. Cảm ơn các bạn chuyên gia.
Thông tin cập nhật cả nhà đây ạh:
1. Ủng hộ trường Vũ Quang (Hà Tĩnh) - 260 học sinh & 31 giáo viên:
Tập học sinh: 2910 cuốn
Áo lạnh/áo thun: 294 chiếc
Thước kẻ: 328 chiếc
Bút bi: 3100 chiếc
SGK: lớp 6 - 442 cuốn (không thống kê được loại nào); lớp 7: 365 cuốn, lớp 8: 163 cuốn, lớp 9: 214 cuốn
Quần áo các loại 7 thùng
Đồng phục học sinh: 2 thùng
2. Ủng hộ 2 trường ở Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình (Đóng góp của các nhà máy Nike) 1368 học sinh
Áo ấm
Tập học sinh 7900 cuốn
SGK: 851 bộ (cấp 2)
3 bộ máy vi tính
1444 phần quà (76 giáo viên): gồm gạo & dầu ăn
Bút bi 4500 chiếc
3. Chuyển ủng hộ thông qua UBND xã Sơn Trạch: quần áo các loại
Xe tải đang chất hàng tại nhà Thanh, cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn sinh viên tình nguyện.
Xe tải không còn chỗ nên Bymyide4 sẽ không tham gia được.
Sunny sẽ đón xe từ Huế & giúp bàn giao hàng ở Hà Tĩnh.
-
Sunny vừa nhận được thông tin ở trường THCS Hương Thọ: Do không phải tất cả HS đều bị lũ cuốn hết SGK và một số khác đã nhận được sự ủng hộ SGk từ mọt số nơi nên hiện tại trường chỉ cần mỗi khối lớp 15 bộ SGK cho Học sinh còn thiếu.
Như thế nếu mua thêm chúng ta chỉ mua ít thôi ạ!
Được biết khuya nay xe tải sẽ xuất phát.
Do ko có chỗ nên Sunny đón xe tải tại Huế để gửi đồ ở Huế lên, rồi về thẳng Hà Tĩnh và sẽ đón xe tại trường luôn.
-
Dược sĩ Kim Dung gởi 500 lọ thuốc bổ (Vitamine) cho các em nhỏ đợt này, sáng mai nhờ Bymyside chuyển đến nơi tập kết và hộ tống ra ngoài đó, trao cho QBình 250 chai, Hà Tĩnh 250 chai dùm nhé!
Vì không chuẩn bị kịp nên không xin đủ số lượng cho tất cả các em học sinh ở cả QB & HT, các bác thông củm.
Kế hoạch là Bymyside sẽ theo xe (xe 5 tấn) đi từ SG trưa mai, khoảng thứ sáu sẽ kết hợp cùng nhóm bạn của NikeCRCC trao quà ở QBình, sau đó nhóm bạn này quay về SG, còn Bymyside lại tiếp tực theo xe ra Hà Tĩnh. Sáng thứ bảy 30/10 YThy sẽ có mặt tại hà Tĩnh cùng Bymyside & Sunny_night trao quà ngay điểm hẹn.
@ Sunny_night : em liên hệ với chị YThy 09131224060 để hướng dẫn chị ấy chọn khách sạn gần gần trường học nha.
Hàng hóa gởi theo xe ra Hà Tĩnh, gồm 10 bao quần áo (đã phân loại Nam/Nữ, Người lớn/ trẻ em ) + khoảng 5 bao sách GK + vở + cặp, bút. Có ghi nhãn bên ngoài rõ ràng. Tối hôm qua mọi người đã đến quán cơm để sắp xếp đến tận khuya.
Cảm ơn YThy, Bymyside đã dành thời gian tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa này. Chúc các bác nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an.
-
Được sự uỷ nhiệm của ma ma Tổng quản - chị Nike, Sunny xin được tổng kết lại một chút cho rõ ràng như sau:
- Hiện tại, toàn bộ hiện vật do diễn đàn ủng hộ sẽ được chuyển ra trường THCS Vũ Quang - Hà Tĩnh như chị Nike đã thống kê ở trên.
- Số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại là 25.000.000 đồng. Nguyện vọng của những người ủng hộ là mua SKG, đồ dùng học tập và quà cho các em HS.
- Về tập vở, bút viết... hiện tại đã tương đối đủ cho HS trường THCS Hương Thọ.
Về SGK, theo thông tin Sunny_night năm được từ thầy Hiệu phó của trường, chúng ta sẽ chỉ mua mỗi khối 15 bộ SGK mới. Mua tại Công ty phát hành sách Hà Tĩnh. Do mua với số lượng ít nên nếu có xe đi họ sẽ kèm hàng cho mình, nếu ko thì Sunny sẽ nhờ họ gửi hàng lên trường rồi mình trả cước vận chuyển.
Thông báo giá SGK của Công ty phát hành sách Hà Tĩnh:
Bộ sách lớp 6: 128.800 X 15 bộ = 1.932.000
Bộ sách lớp 7: 143.600 X 15 bộ = 2.154.000
Bộ sách lớp 8: 163.700 X 15 bộ = 2.455.500
Bộ sách lớp 9: 158.900 X 15 bộ = 2.383.500
Tổng cộng: 8.925.000
Số tiền đượcc hiết khấu là 10% = 892.500
Tổng tiền phải trả: 8.925.000 - 892.500 = 8.032.500
Tổng tiền chúng ta đang có là 25 triệu của các thành viên DD ủng hộ và 15 triệu bên chỗ nhà máy của chị Nike = 40.000.000
Trừ đi số tiền SGK cần mua, chúng ta còn lại 31.968.000.
Với số tiền này, chúng ta có thể mua cho mỗi em học sinh và giáo viên trường một phần quà trị giá 100.000. Tổng số HS và GV trường là 291 người, 291 phần quà sẽ hết 29.100.000. Còn dư lại là 2.868.000, theo ý chị Nike là sẽ chuyển sang cho chuyến đi Ka lăng.
Quà mình sẽ đặt mua tại siêu thị Co.op Mart Hà Tĩnh, họ sẽ vận chuyển lên cho mình.
Bây giờ xin chờ ý kiến của BQT và Tổ điều phối.
Thanks all!
-
Cảm ơn Sunny giúp nhé. Chờ ý kiến tổ điều phối thì Sunny đặt sách & các phần quà cho sớm sớm nhé em.
Ah, tiền xe tải đoạn QB-HT thì bên đây nhóm các nhà máy họ thanh tóan gộp luôn, nên tiền ủng hộ của các bạn ở dđ sẽ dành hoàn toàn cho mua quà & SGK còn thiếu.
Để khỏi rườm rà, Thanh vẫn chuyển 15triệu do các bạn Taiwanese ủng hộ cho chương trình này. Vì thấy cần hỗ trợ tiền xe của Sunny & phòng khi có chi phí phát sinh khi mua quà cho các học sinh, sau này nếu có dư chút gì thì Sunny chuyển trả lại quỹ cho vào chương trình Kalăng nếu kịp.
Vì chương trình thay đổi đột xuất nên xe đã khởi hành tối nay.
Phần thuốc bổ có thể chuyển ra sau được không chị hkfami?
-
Tin mới nhận được : ngày mai Bymyside & Blue_Gem sẽ đi xe đò, còn YThy thứ sáu sẽ bay ra Vinh cùng nhau đón đầu xe tại Hà Tĩnh. :laugh:
Cố gắng hết sức để có thể gởi hàng đi cùng người :P :P :P
hkfami xin gởi tặng chút lộ phí cho hai bác ăn uống tạm tạm qua bữa mà lo việc lớn. :laugh: Bymyside & Blue_Gem nhớ chờ gặp hkfami 7g sáng mai tại quán cơm nha.
-
Sunny cũng đã liên hệ với Bymyside và chị Y\\\'Thy và hoàn chỉnh kế hoạch.
Sunny sẽ đón chị Y\\\'Thy tại Vinh rồi hộ tống chị về Hà Tĩnh - quê nhà của Sunny nên ko lo,hi.
Sunny cũng sẽ đón hai chàng Hot boy của DD mình tại Hà Tĩnh và sẽ liên hệ trực tiếp với nhà xe để biết cụ thể thời gian.
Cầu chúc chuyến đi thành công, mang lại niềm vui cho trẻ em vùng lũ.
-
Xin lỗi bạn nikecrcc và bạn sunny_night là mình xin nói thẳng là đây là chương trình được tổ chức rối rắm và lộn xộn quá chừng. Kế hoạch thay đổi liên tục không biết đâu mà lần, lúc đầu là kêu gọi ủng hộ SGK, tập vở, đồ dùng học tập, lúc sau chuyển qua kêu gọi mua gạo và dầu ăn, rồi cuối cùng quay lại hỏi ý kiến mọi người là mua quà hay mua sách ... rồi thời gian khởi hành cũng thay đổi như chong chóng ...
Thiết nghĩ ngay từ đầu BQT đề cử một thành viên có uy tín và có khả năng tổ chức điều hành để điều phối mọi họat động một cách chuyên nghiệp thì quá tốt, các thành viên có khả năng kêu gọi tài trợ thì tập trung lo vụ tài trợ và các mạnh thường quân chỉ cần theo lời kêu gọi mà đóng góp ... thì đỡ rối biết bao nhiêu ...
Giờ không biết Bymyside4 và Blue_Gem tính sao khi mà xe chở hàng sẽ khởi hành đêm nay ?
Hy vọng các bạn hãy coi đây là một phản biện tích cực, một tổ chức muốn hoàn thiện và phát triển luôn cần những ý kiến phản biện để tự điều chỉnh ... còn mình góp ý có gì sai sót thì các bạn cứ ném đá thỏa thích ... mình xin nhận và rút kinh nghiệm.
-
Chào cả nhà,
Cũng vì ai cũng nóng lòng muốn gửi chút tình thương yêu cho Vũ Quang, rốn lũ của đợt lũ năm nay nên có những phát sinh (mà là phát sinh tích cực đó chứ), cả nhà bình tĩnh rồi cùng giải quyết.
Đúng là lúc đầu Sunny_night cùng các bạn cũng chỉ dám mơ NTCM có thể giúp sách vở cho các cháu vì song song chúng ta còn nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên, tinh thần ủng hộ lên cao, kinh phí cho hoạt động tăng trưởng nhanh nên chẳng lẽ một chuyến xe về chỉ tặng mỗi SGK? Sau lũ, người dân Vũ Quang gần như mất trắng nên thêm chút quà gồm thực phẩm, dầu ăn...lúc này thật đáng quý, theo tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Kinh phí, nhân sự và kế hoạch đã rõ ràng (không vượt kinh phí) chỉ chờ lệnh của Tổ điều phối để đảm bảo mặt thủ tục.
Chúc các bạn thành công và nhớ là giữ gìn sức khỏe và an toàn trong suốt chuyến đi.
Thân,
-
KevinHieu đã viết:
Giờ không biết Bymyside4 và Blue_Gem tính sao khi mà xe chở hàng sẽ khởi hành đêm nay ?
Xe đã khởi hành trứơc khi hkfami viết bài, vậy nên có bản tin mới nhận được đó bác ạ! Nghĩa là ngày mai hai bác trai trẻ nhà mình sẽ đi xe đò (Hòan Long hay Mai Linh..., đại khái vậy) ra với miền Trung. Bác YThy vì lý do bệnh tật nên được Uily tài trợ riêng để đi theo đường hàng không.
Có rối rắm vậy thì mới thấy tài phản ứng nhanh của thành viên mình. :laugh:
Xong việc chắc Bymyside sẽ về quê luôn, còn mình Blue_Gem có thể ké xe tải về SG. Có thể thôi vì bọn mình đang muốn níu kéo Bymyside quay lại quán cơm vài ngày để tổ chức bàn giao bạn ấy cho CLB XM Miền Trung...
-
Ngân sách cho chuyến đi này sẽ chuyển cho ai???
Các bác cho ý kiến nhanh nhé!!!
-
pquyen đã viết:
Ngân sách cho chuyến đi này sẽ chuyển cho ai???
Các bác cho ý kiến nhanh nhé!!!
Chuyển Sunny ah. cảm ơn bác PQuyen.
-
Một vài hình ảnh vào đêm sắp xếp đồ đạc và sáng chuyển đồ lên xe tại quán cơm 2000:
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7454.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7491.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7496.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7504.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7505.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7506.jpg)
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN7508.jpg)
Chúc cho chuyến đi thành công tốt đẹp!
-
Pen ơi! em chuyển cho sunny night số tiền 40.000.000 để giúp đồng bào Miền Trung bị bão lụt.
Thân.
-
Cảm ơn mọi người. Đúng là thành viên nhà mình phản ứng nhanh thiệt.
Sáng nay em sẽ điện cho Công ty phát hành sách Hà Tĩnh và Siêu thị Co.op Mart Hà Tĩnh đặt hàng.
Ngay khi nhận được tiền em sẽ thông báo.
Trưa nay em lên đường về Hà Tĩnh, ngày mai sẽ đón chị Y\\\'Thy ở Vinh và sáng thứ 6 cùng với cả Blu_Gem_VT và Bymiside sẽ có mặt ở trường.
-
Sunny ơi,
sao em bảo đón xe tải để chất thêm quà cho Hà Tĩnh? Xe còn chỗ đấy Sunny.
Thứ 6 xe giao hàng ở Quảng Bình xong sẽ chạy về Hà Tĩnh, nhờ các bạn giữ liên lạc nhé. Thanh có đưa cho anh lái xe số đt của Sunny & của thầy Năng ở trường ở Hà Tĩnh.
Chúc các bạn vui & giữ gìn sức khỏe nhé.
-
Chị vandung và bạn có đóng góp cho CT giúp đồng bào MT 3.000.000.
Có 2 thành viên ở TP.HCM ra ngoài đó để phụ giúp công việc cứu trợ là Bymyside và Bluegem. Chị vandung và bạn muốn sử dụng số tiền này để giúp 2 bạn làm lộ phí.
Vậy Pen chuyển cho Sunnynight 38.000.000 để đủ chi phí cho chuyến cứu trợ.
Chuyển cho Bymiside 3.000.000 theo số tk:
Chủ tk: Vũ Hoàng Trung
NH Đông Á: 0103087490
Phần thiếu 1.000.000 trích từ quĩ
Thân.
-
Chúc các bạn lên đường vui vẻ và hoàn thành công tác thành công!
-
Tình hình là em phải ra Vinh đón chị Y\\\'Thy nữa nên em sẽ đi chiều nay (Bác Uily vừa điện cho em nhờ chăm sóc chị í mà)
Em sẽ nhờ bạn em đón xe tải ở Huế để chuyển đồ lên xe thôi.
Em đã nhận đủ 38.000.000 và sẽ thanh toán ngay khi về.
-
Tep cũng đã chuyển số thuốc theo xe khách tới Hà tĩnh cho anh Trung, bạn sunny chắc chiều nay hoặc sáng mai là tới đó.
Các bạn thượng lộ bình an nhé.
-
Bymyside & Blue _Gem vừa lên xe Mai Linh, khỏang 11g đêm mai đến Hà Tĩnh hội ngộ cùng Ythy & S_night.
10 thùng thuốc của chị Kim Dung cũng được gởi theo và sẽ tặng hết cho Hà Tĩnh(sau khi Bymyside dùng khổ nhục kế với nhà xe thì cước phí gởi hàng là 100k, híc híc) :laugh: :P
@ NikeCRCC & Banbe6x : mình đã thực thi việc các bác nhờ rồi nhé!
-
Bạn Phượng Liên ủng hộ 100 000đ cho chương trình, tieuhuongduong đã chuyển vào tài khoản thủ quỹ hôm nay.
Cảm ơn bạn Liên.
-
Quỹ đã chuyển 38.000.000VND cho Sunny_night và 3.000.000VND cho Bymyside4.
-
Violoet xin góp 1 triệu đồng để mua sách vở hay những vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi cứu trợ vùng lũ.
Chúc mọi người lên đường bình an
-
Mời cả nhà xem thông tin cập nhật chuyến đi cứu trợ cho bà con miền Trung của đoàn NTCM tại đây. (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103:ntcm-n-vi-ng-bao-vung-l-)
Cám ơn cả nhà đã theo dõi.
Tintucntcm
-
Bé Hiểu Vy con bạn đồng nghiệp với tep góp 500k ủng hộ Miền trung, chiều nay tep sẽ chuyển tới tk quỹ
-
Tieuhuongduong tổng kết qua phần ủng hộ cho miền trung. Cảm ơn sự chung tay của cả nhá!
-
Xin cập nhật tin nóng hổi: nhóm các bạn vừa trao xong các phần quà ở Hà Tĩnh & linh động giải quyết vài sơ sót nhỏ do vận chuyển. cảm ơn các bạn đã vất vả. Mong tin tức hình ảnh (từ 3 camera!!!) của các bạn.
Theo tin thời tiết thì mưa vẫn còn nặng hạt, các bạn buộc phải thuê taxi để đi từ tp Hà Tĩnh đến địa điểm trường, chi phí cũng không nhỏ & cả chi phí đi lại để Sunny có thể phối hợp ở Hà Tĩnh với các bạn từ tpHCM ra, Thanh nghĩ chúng ta cũng nên chia sẻ những chi phí này với các bạn ấy.
Nếu được, nhờ Sunny/các bạn cho biết khoản chi phí vận chuyển phát sinh để chúng mình cùng kêu gọi chung tay nhé.
Cảm ơn nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ chương trình này cho đến lúc này.
(Thêm chút: hai điểm trường ở Quảng Bình cũng đã hoàn tất việc trao tặng & giao lưu cùng các học sinh. Quảng Bình cũng mưa & lạnh)
-
Tổng số tiền các bạn đăng ký ủng hộ chương trình này đến hôm nay là 42.900.000đ, đã chi 41.000.000đ, vậy còn dư 1.900.000đ. Đoàn \\\"công tác\\\" của DĐ vẫn đang ở miền Trung, tổ điều phối cho ý kiến số tiền này nhé.
-
trangvitgioi đã viết:
Tổng số tiền các bạn đăng ký ủng hộ chương trình này đến hôm nay là 42.900.000đ, đã chi 41.000.000đ, vậy còn dư 1.900.000đ. Đoàn \\\"công tác\\\" của DĐ vẫn đang ở miền Trung, tổ điều phối cho ý kiến số tiền này nhé.
Sự kiện này được \\\"truyền tin trực tiếp\\\" trên dd. Tổ công tác của chúng ta ở MT đang trao những phần quà cho đồng bào bị thiên tai.
Số tiền các bạn đóng góp cho tới lúc này sau khi đã chuyển đợt đầu còn lại 1.900.000. BQT đã liên lạc với Ythi để chuyển luôn số tiền trên. Vì gấp nên Ythi đã ứng trước 2.000.000. Số tiền này sẽ chia làm 10 phần 200k để phát cho những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Ythi chưa có số tk nên sẽ chuyển cho bác 6x nhờ gởi lại cho Ythi.
Pen em chuyển 2.000.000 cho bác 6x nhờ trao lại cho Ythi.
Thân
-
vậy là phần đóng góp của dđ cho đến lúc này hoàn toàn dùng vào hỗ trợ chương trình, cảm ơn Ythy đã linh động sử dụng 2tr :-)
Tuy nhiên, Thanh mong chúng ta có thể xem xét & đóng góp thêm hỗ trợ chi phí vận chuyển phát sinh do mưa to & số thuốc nhiều không thể bị ướt... Mong cả nhà cho ý kiến.
Thanh mở hàng phụ vào nhóm công tác 200K - hỗ trợ chi phí vận chuyển phát sinh.
Cảm ơn
-
Chị Lộc - Một đồng nghiệp của Thaidzuy ủng hộ thêm 200k. Thaidzuy sẽ chuyển sớm nhất có thể.
Mong Sunny_night và các bạn thông báo số chi phí phát sinh do vận chuyển để mọi người cùng xúm vào một chút nhé.
Thân,
-
Thông tin mới nhất :
Chi phí tổng là 40.138.000 đồng.
S_night ứng 138.000 đ
YThy ứng 2.000.000đ
Sau khi phát quà cho trường, cả nhóm đã lên đường đi xác minh thêm 1 trường hợp mà cuongnguyen đưa tin. Thôi để phái đoàn về cập nhật sau nhé!
-
cho hỏi chi phí phát sinh còn thiếu bao nhiêu? Sonnynhan đăng ký ủng hộ 1 triệu USD Ý quên VNĐ. nhờ anh 6X chuyển trước giùm ha, hôm nào rảnh em sẽ ghé quán cơm gửi lại cho anh. Thanks!
-
Mình xin lỗi viết không đầy đủ. :P
BQT đã duyệt cho chương trình :
- Qua S-Night 38.000.000
- Qua YThy 2.000.000 đ
Tổng 40.000.000đ
* Mua hàng hóa hết 39.138.000 đ
* Đi xe 1.000.000đ
Tổng chi : 40.138.000 đ
Vậy còn thiếu 138.000 đ.
S_night nhắn qua điện thoại mình cập nhật dùm cho cả nhà đỡ sốt ruột.
:laugh: :laugh: :laugh:
Thân mến
-
vậy chỉ còn thiếu có 138k thôi ah? thế mình xí phần này luôn nha cả nhà! anh 6X vẫn chuyển trước giùm em nha, Thanks!
sẵn tiện cũng thông báo cho cả nhà biết : hôm qua mình mới chuyển 2.000 thùng mì + 2.000 tập + 2.000 bút (tổng kinh phí hơn 160tr) do anh em quen biết cùng quyên góp ra cho bà con ở tỉnh Hà Tĩnh(có người nhà phát tận tay người dân), hy vọng ít muối này vẫn có thể làm cho biển mặn thêm được chút nào hay chút đó.
-
Cho tôi được góp 500.000 vào hoạt động này ạ, từ bữa đến giờ tôi bận việc nên không vào diễn đàn và không nắm thông tin.
Chị Lathuvang ơi, ngày mai em sẽ chuyển vào tài khoản của chị được không ạ? Em sẽ chuyển kèm theo tiền CMTX tháng 11 luôn, nhờ chị chuyển cho người phụ trách giùm em.Cám ơn chị nhiều.
-
tiquauvn đã viết:
Cho tôi được góp 500.000 vào hoạt động này ạ, từ bữa đến giờ tôi bận việc nên không vào diễn đàn và không nắm thông tin.
Chị Lathuvang ơi, ngày mai em sẽ chuyển vào tài khoản của chị được không ạ? Em sẽ chuyển kèm theo tiền CMTX tháng 11 luôn, nhờ chị chuyển cho người phụ trách giùm em.Cám ơn chị nhiều.
@tiquauvn : em ơi ! sẳn đứng trước ATM rồi , em bấm bấm cho chị rồi bấm bấm cho Thủ quỹ Pen luôn em ui, số TK đây:
- Số TK : 002 1002 259 202
- Chủ TK : Trần Thái Sơn - VCB Ha noi.
Cảm ơn tiquauvn nhiều.
-
Chào cả nhà ! Chị Thuỳ Vân ủng hộ 300k cho chương trình này . 6x đã chuyển cho Pen ngày 27-10 vừa . Xin lỗi vì đã chậm cập nhật .
-
pquyen đã viết:
Ythi chưa có số tk nên sẽ chuyển cho bác 6x nhờ gởi lại cho Ythi.
Pen em chuyển 2.000.000 cho bác 6x nhờ trao lại cho Ythi.
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản anh 6x. Nhờ anh kiểm tra lại và chuyển giúp cho Ythi.
Cảm ơn anh!
-
Tôi đã chuyển 500.000 vào tài khoản của thủ quỹ. Nhờ bạn kiểm tra giùm. Cám ơn bạn.
Chị lathuvang ơi, em cũng đã chuyển tiền CMTX tháng 11, chị kiểm tra giùm em luôn nha. Cám ơn chị nhiều.
-
Mình xin cảm ơn khoản \\\" lộ phí \\\" của các Anh và các Chị đã dành cho mình và Blue _Gem . Sau chuyến đi thì số tiền đó vẫn còn . tổng cộng là 1800000 đ .Mình và Blue _gem xin phép các Anh và Chị xử lý số tiền đó luôn ah
- 500 k cho Bé Ngọc Hân
- 300 k nhờ Chị HKfami nấu cho cả nhà 1 nồi chè thật bự mừng chuyến đi thuận lợi( thiếu nhờ Hkfami bỏ thêm ah )
- 1000 k cho chuyến đi Ka lăng sắp tới
@ Blue _gem : giải thích các khoản chi tiêu của 2 Anh em nếu có ai hỏi heng ( con không thì thui heng hihihi )
Thank cả nhà ,chúc cả nhà sức khỏe và nhiều niềm vui !
chuyến đi sẽ do Blue _blue _ blue _gem và Sunny _night kể cho cả nhà (Bymyside và Y Thy hết nhiệm vụ rùi hihi)
-
Sunny_night đã quay lại điểm xuất phát thứ 3 sau chị Y\\\'Thy và Bymyside, còn cu cậu Blu_Gem thì giờ này chắc vẫn đang ôm chăn ngủ ngon trên xe Mai Linh :)
Chuyến đi của bốn hcij em thay mặt cho diễn đàn mang tình yêu thương đến với các em học sinh vùng lũ đã thành công tốt đẹp.
Em xin báo cáo tổng kết như sau:
Đến tối 28/10, cả bốn thành viên Y\\\'Thy, Bymiside, Blu_Gem_VT_90 và Sunny_night đã tập kết tại TP Hà Tĩnh. Sáng sớm ngày 29/10, trời mưa và lạnh, cùng với số lượng hàng hoá tương đối nhiều (gồm 10 thùng thuốc bổ của chị Hkfami và 1 thùng thuốc nhỉ mắt của chị Tepty) nên cả nhóm quyết định đi Taxi. Chuyến đi này may mắn có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Trung - bạn của Sunny tại Hà Tĩnh, có anh đi theo nên việc tìm đường lên trường đã ko còn là vấn đề. Dọc đường đi lên huyện Vũ Quang, những dấu tích của lũ lụt vẫn còn để lại khá rõ, mặc dù theo như lời anh Trung thì về cơ bản đã được don dẹp sạch sẽ. Vẫn còn những đoạn đường bị sạt lở, những ngôi nhà còn hằn dấu nước, bùn bám đến ngọn tre, cột điện và rác vẫn còn bám trên những dây điện rất cao.
Sau hơn 1 tiếng đi taxi, cả nhóm đã đặt chân tới trường. Ấn tượng đầu tiên là ngôi trường cấp 2 Hương Thọ khá sạch sẽ, khang trang và thầy cô giáo ở đây rất tâm huyết, nhiệt tình. Cả nhóm tiến hành chuyển quà vào và căng chiếc băng-rôn do anh Opla thiết kế lên một góc sân trường và thống nhất chương trình phát quà với lãnh đạo nhà trường.
Trước đó một ngày, toàn bộ 291 phần quà (mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo và 1 lít dầu ăn) và 60 bộ SGK đã được vận chuyển lên và được thầy Hiệu phó nhà trường tiếp nhận.
Tuy nhiên, xe tải chở hàng vẫn chưa ra tới, vì thế cả nhóm lang thang đi chụp ảnh, ngắm các em học sinh tập thể dục giữa giờ và hỏi han thầy cô về tình hình học tập sau lũ của các em.
Gần 9h, xe tải chở hàng tới, hàng hoá trên xe bao gồm một số thùng quần áo, sách vở, bút đã nhanh chóng được vận chuyển vào và kiểm kê.
Trước đó, cả nhóm đã thống nhất với nhà trường sẽ trao quà trực tiếp cho 260 học sinh, bao gồm mỗi em một phần quà (5kg gạo, 1 lít dầu ăn, hai lọ thuốc bổ và một lọ nước rửa mắt)và 10 cuốn tập, 10 cây viết, toàn bộ những gì còn lại sẽ được nhà trường tiếp nhận và phát tiếp cho các em.
Lần lượt từng lớp học đã được các thầy cô chủ nhiệm dẫn ra tập trung để nhận quà. Quà được phát theo từng lớp để tránh các em chờ lâu giữa trời mưa phùn và lạnh. Các em đã rất vui mừng khi nhận những phần quà nặng trĩu tay và rất nhiều em đã nói lới cảm ơn (anh/chị) rất dễ thương. Học sinh miền núi nên có rất nhiều em tuy học cấp 2 rồi và vẫn còn tương đối nhỏ con, có em chỉ bằng học sinh lớp 3,4 ở TP.
Trong quá trình phát quà cho các em, đã có một cầu truyền hình được thiết lập qua ĐT với diễn đàn và được chị Trangvitgioi báo tin vui là có thêm một số người ủng hộ thêm tiền cho các em, BQT và Tổ điều phối đã quyết định sẽ điều phối hết số tiền. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ nhờ hỏi mua gạo rồi phát cho những em HS có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tuy nhiên, sau lũ, các người buôn bán gạo đều giảm số lượng (do có gạo cứu trợ cho dân) và ở đây là vùng miền
núi nên không thể tìm ra một nơi nào bán đủ số gạo mình cần cũng như đường sá xa xôi, họ cũng không nhận vận chuyển hàng lên trường cho mình. Cũng do không thể mua gì cho kịp vào lúc này nên sau khi hỏi ý kiến BQT, nhóm đã quyết định chia số tiền 2 triệu đồng thành 10 phần quà bằng tiền mặt, mối phần 200.000 đồng để nhà trường sẽ trao cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Có ba em học sinh khó khăn nhất mà Ban giám hiệu và các thầy cô biết rõ được mời lên để nhận quà trực tiếp là các em: Nguyễn Văn Ánh (lớp 6A), Ngô Thị Hoa (8B), Nguyễn Thị Thu Dung (9C). 7 suất quà còn lại sẽ được các thầy cô xét và trao cho 7 học sinh của trường.
Cuối buổi, nhóm cũng đã có vài lời phát biểu với thầy cô giáo và đại diện học sinh nhà trường về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát với giáo viên, học sinh nhà trường sau lũ, phía đại diện nhà trường và học sinh cũng rất cảm động vì sự nhiệt tình, sự quan tâm của diễn đàn từ một nơi rất xa xôi mà vẫn đến tận nơi để thăm trường.
Có một sự cố nho nhỏ xảy ra và đã được khắc phục kịp thời:
Do một số lượng hàng hoá nhỏ bị tài xế nhầm chuyển xuống Quảng Bình mà nhóm phát quà ko biết, cứ nghĩ sẽ có đủ hơn 3000 tập vở và 3000 cây bút như đã thống kê nên mới quyết định sẽ phát trực tiếp 10 quyển vở và 10 cây viết cho hóc inh, nhưng cuối cùng, số lượng vở thì đủ, còn bút thì thiếu đến 1.100 cây mới đủ phát cho hết học sinh. Để khắc phục, nhóm đã quyết định gửi tiền lại cho nhà trường và sẽ được thầy Năng - Hiệu phó nhà trường trực tiếp mua và phát tiếp cho các em (đảm bảo công bằng giữa tất cả các em học sinh).
Sau khi phát hết và bàn giao toàn bộ số quà cho các em, đoàn lại tiếp tục đi xác minh hai trường hợp vừa được diễn đàn đưa lên tại huyện Vũ Quang, cách trường khoảng 25km.
4h chiều, đoàn quay lại TP Hà Tĩnh với thân thể mệt nhoài nhưng tinh thần thì rất vui vẻ và ấm áp vì đã có một chuyến đi ý nghĩa.
Sunny xin cảm ơn tất cả các anh chị, các thành viên trong và ngoài diễn đàn đã cùng chung tay cho chuyến đi đến với các em HS vùng lũ. Cảm ơn trường THCS Hương Thọ _Vũ Quang đã phối hợp với nhóm để hoàn thành trọn vẹn việc phát quà cho học sinh, cảm ơn anh Trung đã là một tình nguyện viên tích cực hỗ trợ cho chương trình. Chị Y\\\'Thy khi chia tay còn nói đùa: Lần sau thấy NTCM chắc chạy mất dép ko dám quay đầu nữa :) Anh Trung hứa sau này mà có cần gì thì anh sẵn sàng giúp đỡ với tư cách tình nguyện viên.
Một thành công khác của chuyến đi mà không thể không kể đến là đã thu hút, lôi kéo, dụ dỗ được thêm ít nhất là hai thành viên cho CLB xác minh miền Trung, đều là hai thầy giáo trẻ, nhiệt tình của trường Hương Thọ.
Toàn bộ công việc tiếp theo sau khi nhóm ra về được giao lại cho thầy Năng - Hiệu phó nhà trường, giờ đây cũng đã là một thành viên của diễn đàn nên thầy sẽ tiếp tục cập nhật tin tức, hình ảnh.
Về hình ảnh, chắc em sẽ gửi qua hộp thư nhờ anh Opla post lên giúp, iem hết sức rùi ạ! Còn báo cáo tài chính nữa cũng xin khất ạ!
Còn Bymyside, sao lại đùn đẩy thế hả, em cũng lo mà viết đi chứ. Hix, thương cho em Blu, bây giờ vẫn còn ở trên xe.
Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, anh lành!
-
Tiếp theo là Spam bên lề chuyến đi ạ:
Được anh Uily gửi gắm kỹ, nên em phải luôn để mắt chăm sóc chị Y\\\'Thy, nhất là trong thời tiết lạnh của miền Bắc thế này. Chuyến bay đến Vinhc ủa chị bị trục trặc ngay từ đầu nên phải mất 4 tiếng sau, Sunny mới đón được chị về nơi trú ẩn an toàn (hai chị em lang thang trong mưa lạnh ở TP Hà Tĩnh tìm KS mà cóng hết tay chân vì thời điểm này KS đều kín chỗ). Cả đêm hồi hộp, thấp thỏm chờ hai chàng trai Bymyside và Blu_Gem, mãi cho đến 2h sáng mới hạ cánh an toàn. Sau khi hỏi ra giờ xuất phát là 6h sáng, hai chàng nhà ta rên lên một tiếng não nề rồi lăn ra ngủ.
Toàn nhà vô địch về nói nhiều nên suốt chuyến đi hầu như ko có lúc nào là dứt tiếng. Con đường đi xác minh hai trường hợp của diễn đàn khá gian nan, chiếc xe taxi cũng bị trật bánh lệch xuống lề đường rồi không lên được nữa. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của một người dân địa phương và sự hợp sức đẩy của mấy chàng nhà ta thì cuối cùng nó mới chịu tiếp tục lăn bánh
Tối hôm đó, về đến KS, chàng Blu_Gem bị một phen đau đầu vì những tính toán liên quan đến tiền nong, hihi, mà như Bymyside chỉ ra nguyên nhân là \\\"do ít tiếp xúc với xã hội ấy mà\\\". Sunny còn doạ thêm là giao 38 triệu của Diễn đàn cho mà thanh toán làm cu cậu méo mặt. Tranh thủ nói xấu tý trước khi chàng về chứ :P
Còn Bymyside cũng bị hai chị Y\\\'Thy và Sunny_night đe doạ sẽ đưa ra ánh sáng những tật xấu nho nhỏ, nhưng thôi, tha cho em đó, he.
Cảm ơn tất cả mọi người vù một chuyến đi ý nghĩa
-
Giám đốc Blue_Gem nhà mình đang bị kẹt cứng tại Ninh Thuận, do ảnh hưởng cuả đợt mưa lũ mới nhất ở Nam Trung bộ . Điện thoại hết pin, đang dùng ké điện thoại người bên cạnh.
\\\"... một số vùng ngập lút nhà, còn mỗi nóc nhà....2 bên đường mênh mông nước, chỉ có con đường là nổi lên mặt nước, xe kẹt kéo dài hàng mấy cây số, kg thấy hết được, kiểu này không biết bao giờ xe mới đi được\\\"
Thương Blu_Gem quá chừng, gợi ý BG ra sân bay lấy vé bay về SG nhưng giờ này thì cũng không có cách gì ra sân bay và có lẽ cũng hết vé rồi.
Cả nhà động viên BG nhé!
-
Đây là 2 trường hợp mà Sunny_night và các bác đã đi xác minh :
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=12647#12688
Nhờ các bác viết bài sau khi đã \\\"phục hồi các chức năng\\\" nhá!
:laugh: :laugh: :laugh:
-
Chiều nay lên lớp mà không yên tâm lắm, em nhắn cho Gem, Gem nhắn lại: \\\" Hi cô Hkfami, điện thoại con hết pin tắt nguồn từ tối qua tới giờ. Mới mượn điện thoại của anh đi chung gắn sim xài tạm. Con đang trên đường về, nước ngập quốc lộ 1A gần nửa mét, xe không đi chuyển được, xung quanh mênh mông nước. Cảnh sát giao thông phải chặn đường không cho xe qua...\\\". Gem nhắn cho cô Hkfami mà nhắn nhầm cho em. Cũng lo, Gem còn về đi học, nếu xe đứng yên 1 chỗ như thế biết khi nào mới tới SG? Lúc tối em nhắn lại cho Gem nhưng chưa thấy trả lời. Mong tình trạng xe cộ sớm được giải quyết. Em nhắn hỏi Bymyside4 thì Bymyside bảo đi xe Mai Linh an toàn lắm, không sao đâu. Không biết giờ Gem đi đến đâu rồi.
-
Cầu chúc cho em út Blu_Gem về tới nơi an toàn, ĐT ko liên lạc được nữa rồi, hy vọng thỉnh thoảng cu cậu sẽ mượn được máy để báo tin cho cả nhà biết. Lũ lụt ở đâu mà đi từ vùng này sang vùng khác nhiều thế nhỉ? Hôm nay đọc bài báo thấy có một chiếc xe liêu mình vượt lũ và bị chết máy giữa dòng, may được người dân địa phương ứng cứu kịp thời, tối nay lên đọc tin của Blu_Gem, lo cho em quá.
-
nganpho_wellcom gui loi cam on dien đàn nguoitoicuumang đã mang những món quà đầy ý nghĩa về cho HS và GV trường THCS Hương Thọ. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tơi nhom sunny_night, ythy và... đã hết sức nhiệt tình vượt hàng ngàn cây số để đưa món quà đó tới vùng quê Hương Thọ ngập lụt này. nganpho_wellcom sẽ gừi hình ảnh và bài viết sau
-
Vừa mới nhận được tin, Gem đã qua vùng lũ an toàn, hix, mong sớm có liên lạc
-
Mừng quá. Mong BlueGem sớm về nhà an toàn!
-
quá mừng khi nhận đc tin...em đã qua vùng lũ và sẽ đến nơi lúc 12g đêm nay.. :) bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm... ;)
-
-
ui thương \\\"tài xế riêng\\\" của em wa , aanh gem ah , mau mau oằn lưng ra chống lũ mà về với mọi người ha , mọi ng mong tin a lắm đó hjhj.
a pải về sớm để còn tiếp tục làm nhiệm vụ chứ hj. :cheer: . good luck!
-
Đây là tin hay nhất trong ngày.
Chúc mừng Blue_Gem!
-
Một vài hình ảnh chuyến đi: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2380.JPG)
Các em xếp hàng nhận quà (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2445.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2451.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2456.JPG)
Trời mưa lâm thâm nên phát theo lớp cho các em nhanh gọn: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2459.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2466.JPG)
-
Một vài hình ảnh miền quê Hương thọ ngập trong biển nước (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0069.JPG)
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_1110.JPG)
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0036.JPG)
-
Trao học bổng bằng tiền mặt cho ba em HS có hoàn cảnh khó khăn nhất: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2489.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2490.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2491.JPG)
Các em ra về với những phần quà nặng trĩu:
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2499.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2494.JPG)
Em học sinh này lơp 7 mà chỉ bằng HS lớp 3 à! (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2504.JPG)
Và các chàng trai nhà ta khắc phục sự cố: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2530.JPG)
Hò dô ta... nào... Cố lên!!! (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2538.JPG)
-
Quê Mẹ!!!
Tôi trở về mảnh đất miền Trung
Quê hương hoang tàn sau ngày lũ
Dáng mẹ gầy mòn ru con ngủ
Tiếng ru còn chua xót mãi đầu môi
Lũ đi qua làm trắng mặt người
Đất đai vốn nghèo nay thêm cằn cỗi
Ruộng nước mênh mông, cánh cò bay vội
Trẻ em đến trường chẳng một tiếng đùa vui
Thiên tai đi qua thử thách lòng người
Vẫn ấm áp những ân tình ngày lũ lớn
Người nông dân hai sương một nắng
Nén tiếng thở dài hy vọng ở ngày mai...
-
oh tuyên dương các chàng trai của chúng ta wa , ở nhà thì cứ giả yếu ớt , thùy mi thế mà cũng đẩy xe ra trò đó ha hhj :silly: .chị Y Thi được a gem vs bymyside4 có lo cho là hết sat63 rùi hhjhj.
Nhìn lũ lụt ngập hết nhà thấy mà thương wa trong khi đó nhìn thấy mấy em hồn nhiên,vui vẻ nhận wa thì cũng thấy an ủi ha cả nhà hjhj, cầu mong những năm sau sẽ ko có lũ như này nữa hjh. :cheer:
-
tintucntcm xin mời các bạn vào xem mục \\\"Hạt giống tâm hồn\\\" liên quan đến chủ đề này tại đây (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121:giadinh&catid=5:hat-gion).
:)
-
Em xin được tường thuật chuyến đi miền Trung bằng hình ảnh với cả nhà ạ, hơi chậm trễ tí, mong cả nhà bỏ wa :laugh: :
Trường THCS Hương Thọ
(http://img200.imageshack.us/img200/884/dscn7574o.jpg)
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc
(http://img600.imageshack.us/img600/4306/dscn7568.jpg)
(http://img813.imageshack.us/img813/6705/dscn7552.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/1548/dscn7556m.jpg)
(http://img18.imageshack.us/img18/9844/dscn7560x.jpg)
Chia thuốc thật đều để đảm bảo không em nào thiếu
(http://img100.imageshack.us/img100/5779/dscn7601.jpg)
(http://img186.imageshack.us/img186/8775/dscn7594.jpg)
Lo lắng khi xe đến trễ
(http://img185.imageshack.us/img185/7093/dscn7572.jpg)
Tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng thầy hiệu trưởng
(http://img195.imageshack.us/img195/1839/dsc02927c.jpg)
Và cuối cùng xe cũng đến, bymyside4 cùng các thầy giáo nâng dây điện để xe vào trường
(http://img24.imageshack.us/img24/3240/dsc02962l.jpg)
(http://img199.imageshack.us/img199/7368/dsc02965c.jpg)
Hàng hóa cứu trợ ngay lập tức được chuyển vào
(http://img30.imageshack.us/img30/1092/dsc02974wt.jpg)
(http://img521.imageshack.us/img521/4247/dsc02975r.jpg)
(http://img535.imageshack.us/img535/658/dsc02985o.jpg)
Các em háo hức khi biết mình sắp được nhận quà
(http://img573.imageshack.us/img573/6071/dscn7602.jpg)
-
Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn đi ra nhận quà
(http://img232.imageshack.us/img232/8877/dsc02990d.jpg)
(http://img29.imageshack.us/img29/8181/dsc02993w.jpg)
Và món quà đầu tiên cũng đã được trao, thỏa lòng mong đợi của mọi người
(http://img121.imageshack.us/img121/4376/dsc02997fw.jpg)
(http://img253.imageshack.us/img253/7072/dsc02998n.jpg)
(http://img251.imageshack.us/img251/9250/dsc03016k.jpg)
(http://img196.imageshack.us/img196/2748/dsc03021z.jpg)
(http://img186.imageshack.us/img186/9214/dscn7608.jpg)
(http://img830.imageshack.us/img830/9389/dscn7609q.jpg)
bymyside4 lo lắng khi trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, sợ các em bị ướt, bị lạnh
(http://img600.imageshack.us/img600/3393/dsc03056.jpg)
các thầy cô trong trường nhiệt tình giúp nhóm chia và trao quà cho tất cả các em
(http://img185.imageshack.us/img185/9213/dsc03053t.jpg)
(http://img249.imageshack.us/img249/7762/dsc03002d.jpg)
... Và nụ cười trên môi các em cùng lời cảm ơn chân thành mỗi khi được nhận quà là niềm hạnh phúc của đoàn cứu trợ NTCM
(http://img560.imageshack.us/img560/5091/dsc03007.jpg)
(http://img253.imageshack.us/img253/526/dsc03073l.jpg)
(http://img109.imageshack.us/img109/2781/dsc03040u.jpg)
-
Thầy cô nhanh chóng thu dọn sân trường sau khi phát quà xong
(http://img248.imageshack.us/img248/5183/dsc03107q.jpg)
Các em tinh nghịch đùa giỡn khi mình đến tận lớp để trò chuyện và chụp hình các em. Nhưng vẫn rất ngoan và lễ phép, cùng đồng thanh chào và cám ơn khi mình ra khỏi lớp
(http://img574.imageshack.us/img574/6987/dsc03094.jpg)
(http://img251.imageshack.us/img251/3213/dsc03096bv.jpg)
Giờ tan học ... cũng là lúc các em trở về nhà với phần quà nặng trĩu của dd NTCM cùng một nụ cười hạnh phúc
(http://img43.imageshack.us/img43/5746/dsc03117l.jpg)
(http://img220.imageshack.us/img220/3333/dsc03120o.jpg)
(http://img17.imageshack.us/img17/5890/dsc03141cv.jpg)
Nặng quá, phải vác đi thôi
(http://img248.imageshack.us/img248/8132/dsc03125cm.jpg)
Cùng nhau giúp bạn đem quà về
(http://img703.imageshack.us/img703/456/dsc03153.jpg)
Nhanh nhanh còn về khoe với cả nhà, hôm nay con được phát quà
(http://img266.imageshack.us/img266/4159/dsc03149n.jpg)
Vậy là những bữa sắp tới không còn lo đói, không còn lo tập vở nữa rồi, các em có thể yên tâm học hành.
-
Trong số 10 em có gia đình khó khăn đã được nhóm trao học bổng, trường cho biết có 3 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:
1) Em Nguyễn Thị Thu Dung ( lớp 9C ) : mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà rất nghèo, em sống với 2 người anh, 1 anh đã có gia đình, 1 anh học đến lớp 9 thì bỏ học đi rừng kiếm tiền nuôi em ăn học.
2) Em Ngô Thị Hoa ( lớp 8B ) : không cha, mẹ bị bệnh thần kinh, hiện em đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng.
3) Em Nguyễn Văn Ánh ( lớp 6A ) : Mẹ làm nông, bố bị bệnh thần kinh. Trong đợt lũ vừa qua, nhà em bị ngập sâu, trôi hết đồ đạc.
Nhóm quyết định trao thêm 200.000đ mỗi em ( trích từ khoản hỗ trợ của anh chị trong dd cho 2 anh em Blue_Gem_Vt_90 và bymyside4 đi miền Trung )
(http://img225.imageshack.us/img225/2762/dsc03113a.jpg)
(http://img560.imageshack.us/img560/5155/dsc03114u.jpg)
(http://img816.imageshack.us/img816/9476/dsc03115.jpg)
chị Ythy thay mặt dd trao tiền để nhà trường mua quà giúp cho những em còn thiếu quà do quá trình vận chuyển đã chuyển nhầm nơi khác.
(http://img525.imageshack.us/img525/9647/dsc03116h.jpg)
-
Lủ lụt tàn phá như vậy mà thấy trường lớp còn khang trang , học sinh tươm tất cũng đáng mừng quá chứ !
Không biết các trường ở các xã vùng xa hơn ra sao ?
Hoan nghênh các anh chị đã phải vất vã .
-
Tổng kết chi phí cho cứu trợ lũ lụt:
- Sunny_night nhận từ quỹ: 38.000.000
- Chi: + 60 bộ SGK: 8.032.500
( SGK lớp 6: 15 bộ X 128.800 = 1.932.000
SGK lớp 7: 15 bộ X 143.600 = 2.154.000
SGK lớp 8: 15 bộ X 163.700 = 2.455.000
SGK lớp 9: 15 bộ X 158.900 = 2.383.000)
+ 291 phần quà:
Gạo mỗi bao 5kg: 60.000: 291 X 60.000 = 17.460.000
Dầu ăn 1 lít 31.600: 291 X 31.600 = 9.195.600
+ Vận chuyển: 800.000 (thuê xe chở gạo, SGK và mì tôm từ Hà Tĩnh lên Vũ Quang)
+ Trao cho nhà trường tiền mua thêm bút: 1.650.000
+ Taxi cho chuyến đi: 1.000.000
+ Thêm 10 suất quà bằng tiền mặt cho HS: 2.000.000
Tổng cộng: 40.138.000
Như vậy còn thiếu 2.138.000. Trong đó chị Y\\\'Thy ứng cho diễn đàn 2.000.000, Sunny_night 138.000
Hoá đơn kèm theo:
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2544.JPG)
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2548.JPG)
-
Pen em chuyển trả cho Sunnynight 138.000 nhé!
Thân
-
Hình ảnh chuyến đi này sẽ là kỷ niệm đẹp của những thành viên NTCM. Nó được mãi mãi lưu trữ tại đây. (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137:hinhanhchuyendicuutrodon)
Tintucntcm cám ơn các \\\"phóng viên\\\" đã tác nghiệp thật tốt cho bản tin.
-
hic, xem những hình ảnh của các anh chị thấy cảm động quá, ntcm number one!!!!!!!!!!!!!
-
pquyen đã viết:
Pen em chuyển trả cho Sunnynight 138.000 nhé!
Thân
Penguin vừa chuyển tiền xong. Sunny_night kiểm tra tài khoản đi nhé. ;)
-
Có lẽ vẫn còn cảm xúc, tòa soạn NTCM lại mời cả nhà xem bài phóng sự chuyến đi thăm và tặng quà cho bà con miền Trung bị lũ vừa qua tại đây (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:chungtoidavemientrungtan). Bài viết này khép lại loạt bài của chuyến đi.
Chân thành cám ơn các \\\"phóng viên\\\" Sunny Night, Nguoithuhaihai, Blue_Gem_VT_90, Nganpho_wellcom đã viết bài, cung cấp hình ảnh chân thật và sống động.
TintucNTCM
-
Tieuhuongduong tổng kết lại lần cuối danh sách ủng hộ vùng lũ lụt. Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho đồng bào miền trung ruột thịt.
-
Tổng kết kinh phí của chương trình ủng hộ vùng lũ lụt miền Trung (Quảng Bình và Hà Tính) năm 2010:
-
Pen em chuyển phần dư của CT này 662.000 sang CT CMX MT nhé!
Thân.