Tác giả Chủ đề: Miền Bắc - Cây Mùa Xuân 2011 - Trại Phong Quả Cảm  (Đã xem 29278 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Trả lời #14 vào: 06-01-2011 08:51:41
Lason nhận nhiệm vụ mua bán nhé .Các bạn xem cần bao nhiêu phần quà thì nhắn tin cho Lason .Lason bận quá không về nhà thường xuyên được nên sợ không cập nhật kịp .Các bạn chịu khó gọi điện cho Lason vậy nhé .Hai ngày đó Lason không đi được vì phải tháp tùng con trai tham dự khóa học đặc biệt cả hai ngày đó mất rồi .

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 04-01-2011 11:08:22
Em không thể tham gia cùng nhà mình chương trình Cây Mùa Xuân năm nay rồi, đúng vào ngày T7 và CN (22 và 23/1/2011) nhà em có việc bận mất rồi. Em xin ủng hộ chương trình 500K, sẽ gửi thủ quỹ Pen cuối tuần đi nấu cháo nhé. Các phần việc chuẩn bị khác cho chương trình CMX em vẫn nhận nhiệm vụ như bình thường ạ.

 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Trả lời #12 vào: 03-01-2011 23:22:40
23/1 thì KN vẫn phải đi học nhưng sẽ cố hết sức để có thể tham dự trao quà CMX tại trại phong Quả Cảm.
Phần hậu cần cho CMX, KN sẽ kết hợp cùng Tep, Chichchoe và các bạn để chuẩn bị.
@Tep: Ấy đã đi thăm lại Trại phong chưa? ;;)

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #11 vào: 29-12-2010 17:54:56
Hanoi xin nhận nhiệm vụ ạ,nhưng chắc phải nhờ chị Lason lên kế hoạch và ấn định ngày giờ xuất phát.

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #10 vào: 29-12-2010 14:30:30
Lason và Hà Nội ơi! Hai em đã nhận được lời nhờ của BQT chưa? Hôm nào đi xóm chạy thận alô cho chị một tiếng nhé

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #9 vào: 29-12-2010 14:15:54
allo, các bác cứ thông báo sớm số người nhé, em sẽ thu xếp xe cộ

Tepty đã viết:
Trích dẫn
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Gửi Tép: cho mình hỏi Trại phong đó cách HN bn Km, có khó tìm lắm không? Chúng ta định tổ chức thuê ô tô to để đi chung hay là ai đi phương tiện người đó.


Chị ơi, trại phong Quả cảm nằm ở Bắc ninh chị ạ, cách Hà nội khoảng 50 km và cũng không khó tìm lắm đâu ạ. Xe cộ bọn em sẽ nhờ bác Xediahinh xắp xếp. Bên thày Hải có xe thì cứ đi cho chủ động chị ạ. Ngoài tiết mục văn nghệ nếu bên thày muốn giúp gì thêm cho chương trình đều được hết đó chị  :laugh: . Tep cám ơn chị nhiều

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #8 vào: 29-12-2010 10:12:48
Daicatroc xin đăng kí một xe và một đầu trọc đi theo bảo vệ Tepty, Âu dương kinh nhỉ và Chich choe tham gia chương trình Trại phong Quả Cảm.

@BTC : Theo Daicatroc ngày tổ chức  vào 20 là hợp lí vì gần tết rồi tổ chức sớm cho bà con trên đó phấn khởi với lại ngày 26 mọi người bận công tác tổng kết cuối năm ở đơn vị mình sẽ tham gia được ít hơn.

@Chị Haybanglong : Ý kiến kết hợp văn nghệ với bên đó rất hay chị ạ, lúc nào chị sang bên đó rủ em nhé, em có một số chương trình có thể tạo thu nhập cho các cháu bên đó với các công việc phù hợp với người khuyết tật...

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #7 vào: 29-12-2010 09:29:21
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Gửi Tép: cho mình hỏi Trại phong đó cách HN bn Km, có khó tìm lắm không? Chúng ta định tổ chức thuê ô tô to để đi chung hay là ai đi phương tiện người đó.


Chị ơi, trại phong Quả cảm nằm ở Bắc ninh chị ạ, cách Hà nội khoảng 50 km và cũng không khó tìm lắm đâu ạ. Xe cộ bọn em sẽ nhờ bác Xediahinh xắp xếp. Bên thày Hải có xe thì cứ đi cho chủ động chị ạ. Ngoài tiết mục văn nghệ nếu bên thày muốn giúp gì thêm cho chương trình đều được hết đó chị  :laugh: . Tep cám ơn chị nhiều

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 29-12-2010 09:00:59
Em trả lời nhanh chị Haybanglong nhé:

1. Hoàn toàn ủng hộ việc tham gia văn nghệ. Nó sẽ vui hơn và ý nghĩa hơn vì nếu chỉ tặng quà và phát biểu thì hơi bị cụt chương trình. Hoan nghênh chị. Tuy nhiên, chị cũng nói rõ là Nhóm thầy Hải tham gia tự nguyện dưới hình thức phối kết hợp với NTCM.

2. Như mọi năm, CMX thường được các bác Otofun cùng hỗ trợ thêm 1 vài em xe ô tô nên chắc không phải thuê xe đâu.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #5 vào: 29-12-2010 08:19:49
Chào cả nhà! Với chương trình Cây mùa xuân ở Trại phong mình có đề xuất nhỏ như sau:
    Mình đang quan hệ với 1 TT dạy nghề miễn phí và tạo việc làm cho người khuyết tật do thày Hải là giám đốc. (Trụ sở chính của TT nằm trong ngõ Linh Quang - thuộc ngõ Văn Chưuơng - Đống đa-HN) Đây là 1TT từ thiện của cá nhân thày Hải gây dựng từ 30 năm nay. Hiện nay TT có 2 cơ sở, dạy nghề miễn phí, cho ở miễn phí và tạo việc làm cho gần 100 người Khuyết tật ( chủ yếu là độ tuổi dưới 25), được chia thành 3 tổ may, 1 tổ đang học nghề, 1 tổ văn nghệ. Các cháu đánh đàn và hát rất hay, rất truyền cảm, mình tin chắc các bạn đã nghe đều muốn nghe lại. Qua mình mà thầy Hải biết được hoạt động của DD chúng ta và biết tới chương trình Cây mùa xuân ở Trại phong, thầy có mong muốn được góp 1 hoạt động từ thiện cho Chương trình này bằng cách: thày cùng 1 em đánh đàn và 3-4 em hát đến góp vui cùng buổi giao lưu bằng vài bài hát. Thày có ô tô con để chở các em. Theo quan điểm của thày và mình thì việc làm này mang đến niềm vui cho cả 2 phía bởi các em khuyết tật có được cơ hội hát cho chính những người cùng cảnh ngộ nghe, 2 bên chia sẻ động viên lẫn nhau, tạo thêm niềm tin trong c/s vốn rất thiệt thòi, vất vả của người khuyết tật( bệnh nhân ở Trại phong thường cũng bị khuyết tật ). Mình không biết liệu trong kết cấu chương trình của buổi giao lưu có khoảng thời gian dành cho văn nghệ không? Mình mong Tép cùng các bạn và BQT cân nhắc đề xuất này. Xin chân thành cảm ơn!
  Gửi Tép: cho mình hỏi Trại phong đó cách HN bn Km, có khó tìm lắm không? Chúng ta định tổ chức thuê ô tô to để đi chung hay là ai đi phương tiện người đó.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 29-12-2010 07:37:20
Chào cả nhà,

Theo quyết định của BQT, số tiền dư 9.300.000 VND từ chuyến đi Ka Lăng tháng 11 vừa qua sẽ để cho Cây Mùa Xuân với các hoàn cảnh đang chạy thận tại Bệnh viện, đặc biệt là gia đình các cháu nhỏ.

Vì vậy, năm nay Miền Bắc sẽ có 2 cụm điểm cho CMX: Trại phong Quả Cảm & Các cháu chạy thận.

Thaidzuy tạm nhờ các bác như sau:

1. Gaumevidai, Lason & Hanoi: Chủ trì cho CMX các cháu chạy thận: Lên danh sách các cháu và dự tính nội dung từng phần quà.  

2. Tepty, Auduongkynhi & Chich choe: Chủ trì cho CMX Trại phong Quả cảm. Sau khi Tepty có danh sách chính thức, nhóm các bạn này sẽ lo thiết kế phần quà Tết cho hợp lý.

Các thành viên khác tùy theo tình hình mà phụ giúp với các chị gái nhà mình ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #3 vào: 28-12-2010 11:49:09
Hi Thaidzuy, tep mới gọi điện cho anh Tâm và đặt lịch với anh ngày 23/1/10 tức là ngày 20 tết đấy ( anh ấy bảo ngày nào cũng được  :P ). Trại phong Quả cảm có mô hình cũng như trại phong sóc sơn nhưng quy mô rộng và số lượng người cũng đông hơn, mình vẫn có thể tổ chức theo cách của năm ngoái đấy. Cuối tuần này được nghỉ tết có lẽ mình sẽ lên đó để lấy thêm thông tin cho cụ thể hơn nhé. Có ai đi khônggggggggggggggggggg????

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 26-12-2010 22:52:03
Cả nhà ơi,

Tết năm nay đến sớm nên ngay sau Sinh nhật NTCM là chúng ta phải lên kế hoạch tặng quà luôn.

Vì vậy, ngay lúc này mong cả nhà cùng bàn thêm:

1. Lúc trước (tháng 8/2010) BQT Miền Bắc có thống nhất chọn Trại phong Quả Cảm - Bắc Ninh làm điểm đến cho Cây Mùa Xuân 2011. Nếu tại thời điểm này chúng ta không có lựa chọn nào phù hợp hơn thì cùng nhau quyết định chọn Trại Phong Quả Cảm nhé.

2. Nếu đồng ý với ý kiến trên, mong Tepty thu xếp thời gian liên lạc với anh Tâm để xác nhận số nhân sự hiện có cũng như lên lịch cho NTCM tặng quà.

Có hai sự lựa chọn về thời gian: Ngày 23/1/2011 (Chủ nhật, 20 Tết) hoặc ngày 27/1/2011 (Thứ 7, 26 Tết). Các bác chọn ngày nào để thống nhất với Trại Phong.

3. Sau khi có thông tin về nhân sự trên đó, chúng ta bàn tiếp về Nội dung của phần quà và trị giá phần quà đó.

4. Ngay từ bây giờ, cả nhà có thể bắt đầu đóng góp kinh phí thực hiện cho CMX Miền Bắc rồi ạ. Tất nhiên kinh phí còn được huy động thêm từ mục bán đấu giá và mổ heo trong Sinh nhật NTCM nhưng càng có thêm phần đóng góp của cả nhà, cái Tết đến với các gia đình này càng ấm áp hơn.

Dù được tổ chức ở đâu, NikeCRCC và Thaidzuy mở hàng đăng ký 1,000,000 VND cho CMX Miền Bắc 2011.

Chân thành cảm ơn cả nhà,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 26-12-2010 22:42:38
Thaidzuy xin đăng lại Bài viết xác minh của nhóm Gaumevidai, Auduongkynhi và Tepty vào tháng 8/2010 vừa rồi:

Hôm vừa rồi tepty cùng với âudương và chị Gấu đã đi thăm trại phong Quả cảm ở Bắc ninh. Trại nằm ngay trong bệnh viện da liễu của thành phố Bắc ninh và trực thuộc sở y tế Bắc ninh. Trại được phân thành hai khu : khu điều dưỡng bao gồm 15 dãy nhà dành cho 105 bệnh nhân ( người già ) và khu dân cư bao gồm 10 hộ gia đình với 45 nhân khẩu ( Thế hệ mới : bố mẹ trẻ và con em của họ ) nếu tính trẻ em ở trại này thì chỉ có khoảng 20 em thôi.

Khi nhóm tới, mặc dù đang bận họp nhưng anh Vinh giám đốc bệnh viện vẫn ra tiếp đón nhóm và cử ngay anh Tâm dẫn nhóm đi thăm trại. Vì hôm đó là ngày rằm tháng bảy nên hầu hết các cụ già của trại đều tụ họp ở chùa để tham dự lễ cúng xá tội vong nhân. Gặp bọn mình các cụ già vui lắm , cú túm lấy hỏi thăm. Tep thấy có một em nhỏ đạp xe trở lộc đi về mấy lần nên hơi tò mò thì được anh Tâm giải thích : Cậu bé đó sáng nay được nghỉ học nên ra chùa giúp các cụ, cậu ấy đang chở lộc về hộ cho các cụ và các hộ gia đình, mọi người ở đây luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau như người trong một nhà và trại phong là một gia đình lớn của họ.

Trao đổi với anh Tâm, seur Xuân nhóm được biết ngoài khoản hỗ trợ theo chính sách của nhà nước dành cho bệnh nhân phong thì phần lớn mọi sự giúp đỡ dành cho trại đều là của các cá nhân chứ trại không nhận được sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp, đoàn thể của địa phương. Quỹ ủng hộ trại do seur Xuân theo dõi và chịu trách nhiệm. Từ năm 1992 đến nay thì quỹ này cũng khá ổn định và được seur Xuân dùng vào việc hỗ trợ cho các hộ gia đình và cho việc học tập của con em của họ ( những người không nằm trong đối tượng được nhà nước hỗ trợ ). Khi nhóm hỏi về việc những dịp lễ tết trại có được các nơi tới thăm không ? thì anh Xuân nói cũng có nhưng rất ít chủ yếu các các em sinh viên, học sinh đến chơi và giúp các cụ vệ sinh nhà cửa...

Nhận xét chung của nhóm : Cơ sở vật chất và điều kiện sống ở trại nói chung là ổn nhưng họ rất thiếu thốn sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Tepty
P/s : Số điện thoại liên hệ của anh Tâm : 01238210675, Seur Xuân 01696218021

Từ đây người biết thương người...