Tác giả Chủ đề: Bàu Lâm, Xuyên Mộc - Gđ bà Nguyễn Thị Tuyết  (Đã xem 47400 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #190 vào: 08-06-2012 21:46:17
Chào mọi người, có thành viên nào ở gần nhà bà Tuyết để kiểm tra số tiền 500 tôi chuyển đã đến tay bà hay chưa?? Cảm ơn

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #189 vào: 06-06-2012 17:00:06
Dear, Công đã chuyển 500 thang 6 vào tk CMTX cho ba Tuyết , se nhan chi Loan

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #188 vào: 06-06-2012 09:14:21
dcongvt đã viết:
Trích dẫn
Làm ơn cho hỏi tôi chuyển tiền cmtx cho bà Tuyết theo thông tin dưới đây đúng không

Tên chủ tài khoản : Truong Thi My Loan
Số tài khoản : 6002205117207
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bàu Lâm Huyện Xuyên Mộc BRVT
Số điện thoại : 01686620910


Đúng rồi! bạn chuyển tiền theo số tk trên, rồi nhắn tin cho chị Loan nhờ chuyển cho bà Tuyết.

Thân.

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #187 vào: 05-06-2012 16:23:49
Làm ơn cho hỏi tôi chuyển tiền cmtx cho bà Tuyết theo thông tin dưới đây đúng không

Tên chủ tài khoản : Truong Thi My Loan
Số tài khoản : 6002205117207
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bàu Lâm Huyện Xuyên Mộc BRVT
Số điện thoại : 01686620910

 


Ngủ rồi Tran Ti

Trả lời #186 vào: 26-05-2012 10:43:08
Mình đọc cái này từ Báo Thanh Niên, xin gửi đến bạn Lanrung và các anh các chị tham khảo thêm (đoạn chữ xanh):

Tỉ phú rắn mối
25/05/2012


Trang trại nuôi hàng chục ngàn con rắn mối của tỉ phú Thuyết khiến nhiều người phải ngả mũ bái phục.
Anh Nguyễn Văn Thuyết là thầy giáo trẻ (35 tuổi, ở P.1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Do lương giáo viên thấp, không đủ trang trải chi phí gia đình nên anh tranh thủ thời gian nhàn rỗi, những buổi không đến lớp làm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. “Ban đầu tôi nuôi dê lấy thịt, sau đó nuôi nhím rồi chuyển sang nuôi chim bìm bịp để bán chim giống. Tuy nhiên, các vật nuôi trên chi phí cao và rủi ro cao, đặc biệt không hiệu quả kinh tế nên tôi bỏ nghề tay trái”, anh Thuyết cho biết.
Năm 2008, anh Thuyết tình cờ bắt được 2 con rắn mối đem về nuôi trong cái lu để ngắm chơi. Thật bất ngờ, chỉ sau hơn 10 ngày nuôi một con rắn mối đẻ cả chục rắn mối con. Thấy dễ nuôi và qua tìm hiểu thông tin trên mạng, sách báo được biết rắn mối là món ăn rất bổ dưỡng, trị được các bệnh hen suyễn, khò khè ở trẻ em, anh Thuyết mạnh dạn bỏ ra gần chục triệu đồng từ tiền tiết kiệm để xây dựng trang trại nuôi rắn mối ở huyện Giá Rai.
Tỉ phú rắn mối
 
 Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Thuyết (bìa trái) làm giàu từ nuôi rắn mối - Ảnh: Trần Thanh Phong

Anh Thuyết nói: “Khi mới khởi nghiệp, nói xây dựng trang trại nuôi rắn cho “oai” chứ thực chất chỉ giống cái chuồng heo nhỏ, diện tích khoảng 20 m2, xung quanh xây bốn bức tường có chiều cao khoảng 1 m, nền tráng xi măng, cùng mớ gạch ống cho rắn ở. Sau đó, mình mua rắn mối từ trẻ em trong xóm săn bắt trong thiên nhiên về thả nuôi. Thời gian đầu chỉ nuôi dỗ cho rắn mối sinh sản, đến khi lượng rắn bố mẹ được nhân lên hàng ngàn con mình mới bắt đầu nuôi thương phẩm để xuất bán”. Cứ thế, trang trại rắn mối ngày càng sinh sôi nảy nở, nhân đàn quanh năm. Sau gần 5 năm nuôi rắn mối, mỗi năm anh bán rắn thương phẩm và rắn bố mẹ làm giống, thu về khoảng 1 tỉ đồng.
Có tiền, anh Thuyết mở rộng đầu tư, mua thêm đất, xây dựng thêm trang trại. Hiện anh Thuyết có đến 5 trại rắn mối ở P.1 (TP.Bạc Liêu) và H.Giá Rai, với hơn 70.000 con rắn mối đủ kích cỡ. Theo kế hoạch, anh sẽ gom các trang trại từ H.Giá Rai về tập trung mở rộng trang trại nuôi rắn tại địa bàn TP.Bạc Liêu. Theo kinh nghiệm của anh thì rắn mối rất dễ nuôi, chi phí rất thấp, ít bệnh tật, không rủi ro. Rắn mối thường được cho ăn bằng các loại cá lòng tong, tép bò...
Hiện anh Thuyết nuôi rắn thương phẩm và rắn bố mẹ cho sinh sản. Rắn thương phẩm được các nhà hàng ở TP.HCM và TP.Cần Thơ đặt mua với giá 400.000 đồng/kg (18 con/kg), còn rắn bố mẹ bán cho người nuôi ở khắp các tỉnh thành ĐBSCL với giá 15.000 đồng/con, bình quân mỗi tháng xuất bán từ 3.000 - 4.000 con. Anh Thuyết cho biết, rắn mối bố mẹ dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm rắn mối đẻ khoảng 2 lứa, lứa đầu thường chỉ 8 - 10 con, từ lứa thứ 2 rắn mối đẻ khoảng 15 con.
Trần Thanh Phong


Riêng phần rắn mối thì có thể tìm mua ở khu vực Long Điền như mình tìm kiếm được trên Google: Giá khoảng 6.000 - 7.000đông/con thịt.
Ahh Vy
Đc: Tam An, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đt:0903850023.
Hoặc ở Đồng Nai:
Anh Hiệp
Đc: 128A, TT Long Thành, Đồng Nai
Đt:    0917193393


Trân trọng cảm ơn!

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #185 vào: 23-05-2012 09:05:52
mình thấy góp ý của bạn tran ti hay có thể may mắn bà tuyết sẻ khỏi bệnh. nhưng bạn cũng nên biết nhóm BRVT chỉ có 6 thành viên, 1 người ở đồng nai, 2 người ở Vũng Tàu cách Bàu lâm xuyên mộc 82km, 1 người ở xuyên Mộc thì nay bận công việc cơ quan và kinh doanh không còn tham gia diễn đàn, còn 2 bạn ở Long Điền cách bàu lâm khảng 40km và đang đi học vậy tìm ai để có thể làm việc này, khi việc này phải đòi hỏi thường xuyên, đây là việc mà mình cần phải suy nghĩ bạn ạh.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #184 vào: 22-05-2012 10:45:54
dcongvt đã viết:
Trích dẫn
Dear LTV, Công đã chuyển 500 thang 5 vào tk CMTX cho ba Tuyết , nhò chị chuyển giúp ,thanks

Hôm trước chị Lá đã chuyển lại cho mình và nhờ mình trung chuyển . Do mình hôm trước bận quá nên không xuống được và đến hôm nay chị hàng xóm ở đối diện nhà bà Tuyết đã mở tài khoản . Và mình cũng đã chuyển qua 500k cho bà Tuyết rùi .
Trích dẫn
Loại giao dịch    Chuyển khoản ngoài hệ thống
Tài khoản người hưởng    6002205117207
Tên người hưởng    truong thi my loan
Tên ngân hàng hưởng    ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon chi nhanh bau lam huyen xuyen moc brvt
Số tiền    500,000 VND
Số tiền bằng chữ    Năm trăm ngàn đồng
Nội dung thanh toán    chuyen tien CMTX T5 cho ba Tuyet o Xuyen Moc
Phí    Phí người chuyển trả
Thời gian thực hiện    22/05/2012 10:32:42
Trạng thái    Thành công In chứng từ

Sau đây là số tài khoản :
Trích dẫn
Tên chủ tài khoản : Truong Thi My Loan
Số tài khoản : 6002205117207
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bàu Lâm Huyện Xuyên Mộc BRVT
Số điện thoại : 01686620910

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #183 vào: 29-04-2012 15:31:44
Dear LTV, Công đã chuyển 500 thang 5 vào tk CMTX cho ba Tuyết , nhò chị chuyển giúp ,thanks

 


Ngủ rồi Tran Ti

Trả lời #182 vào: 11-04-2012 11:54:36
Được biết hoàn cảnh bà Tuyết bị hen suyễn, ngoài việc được các anh (chị) Công dcongvt, Vitcon, Kimbang... sẻ chia, có tiền thuốc thang (Tây y). Nếu được, kính nhờ các anh chị ở BR-VT giúp đỡ việc này:
Bệnh hen suyễn, bên cạnh Tây y, mình có thể kèm thêm bài thuốc dân gian: dùng con rắn mối nướng vàng, cạo bỏ vỏ da khét bên ngoài, ăn thịt chín bên trong (màu trắng, thơm, giàu dinh dưỡng), rất dễ ăn. Biết đâu may mắn, nhờ vào cơ địa từng người mà bà mau bớt bệnh. Ở nhiều vùng quê, cũng như ở Xuyên Mộc, mình nghĩ rắn mối không khó tìm lắm. Mỗi ngày, cách ngày, hay tuần/2-3 lần ăn cũng được, mỗi lần 1 con nướng ăn. Ăn thịt rắn mối không có tác hại gì, lại bổ dưỡng, nếu không bớt bệnh thì như là thêm một cách để bồi bổ cho bà có sức khỏe.
Vài ý kiến nhỏ xin trình bày, rất mong các anh chị lưu tâm giúp!
Trân trọng cảm ơn!

 

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #181 vào: 11-04-2012 00:55:37
Bà Tuyết nhận 500k tiền CMTX tháng 4

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #180 vào: 11-04-2012 00:54:02
Chào cả nhà!
Ngày 6/4, le phung cùng My darling đến thăm bà Tuyết. Bà hơi mệt, nằm trên giường, còn 4 người già hàng xóm tụ tập ở nhà trên để ... chơi bài \\\"tứ sắc\\\" :laugh:
Hôm mưa bão, nhà bà vẫn an toàn, chỉ bị dột 2 chỗ, bà lấy thau treo lên để hứng(có kèm hình ảnh). Hàng tháng bà vẫn nhận đủ 500k từ My darling trung chuyển. Bà Tuyết vẫn chưa mở tài khoản, nhưng chị hàng xóm đã nuôi bà, chăm lo cho bà từ trước đến nay sẽ nhận phần trung chuyển qua tài khoản của chị(My darling cập nhật sau giúp le phung).
Sau khi le phung trò chuyện với bà khá lâu thì mới biết rõ việc con cái của bà. Bà hiện rất minh mẫn. Theo lời bà thì vì chồng bà lăng nhăng với 1 người phụ nữ khác, bà tức giận nên chia tay, bà cho 2 người con theo cha qua Pháp sinh sống. Năm 1994, người con trai và gái của bà đã về Việt Nam tìm bà. Họ mua quần áo, và cho bà 5 triệu đồng. Từ đó đến nay không thấy về thăm nữa. Nhưng mỗi năm, cứ đến lễ giáng sinh thì con gái bà đều viết thư chúc mừng bà. Le phung có hỏi, tại sao bà không liên lạc thường xuyên với con gái thì bà nói, bà không biết tiếng Pháp. Mỗi lần nhận thư của con,bà đều phải thuê người dịch ra tiếng Việt, và mỗi lần viết thư trả lời cho con, cũng phải thuê người dịch và viết, tốn tiền nhiều, nên bà không liên lạc. Còn con trai thì bà không biết tin tức vì không liên lạc với bà, nhưng vẫn ở Pháp, 2 người con thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau.
Le phung có hỏi bà có nhận được sự trợ giúp gì của các con không. bà nói, con gái bà làm kế toán ở Pháp, nghèo lắm, nên không có tiền giúp bà. Con trai thì không liên lạc với bà nên bà không rõ, nhưng cũng nghèo lắm. Năm 1994 thì anh con trai chưa vợ, còn giờ thì bà không biết. Le phung hỏi tấm ảnh chụp chung cả gia đình mà nhóm xác minh đưa lên sao lại là hình vẽ chứ không phải hình chụp, thì được bà trả lời là hình do bà nhờ người ta vẽ, ghép vào từng người từ tấm ảnh cô con gái gửi cho bà nên mới có mặt con rể và cháu gái trong tấm ảnh.
Việc gia đình riêng của bà, le phung nghĩ, chúng ta chỉ cần biết thêm cho rõ để mọi người không phải thương cảm cho cảnh mẹ lìa con, đến cuối đời vẫn không biết tin tức của 2 con. Cả nhà chúng ta không phải buồn cho bà nhiều. Còn hiện tại, bà vẫn sống 1 mình, già cả, bệnh tật không con cái bên cạnh, sống nhờ vào tình thương, sự đùm bọc của xóm làng. Vì vậy, le phung đề xuất vẫn giữ nguyên mức CMTX 500k cho hoàn cảnh của bà.

[img]http://nk7.upanh.com/b3.s24.d3

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #179 vào: 04-04-2012 09:23:11
Trích dẫn
IBVCB.0404121000527002.Lathuvang chuyen My Darling tien CMTX T4 ba Tuyet BRVT cua dcongvt

Đã nhận được 500k từ chị Lá .
Hôm trước đã nói với hàng xóm nơi mà cho bà Tuyết ở về việc mở tài khoản ngân hàng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc lại . Để hết tháng này xem sao đã .

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #178 vào: 04-04-2012 09:13:56
@dcongvt và My Darling : chị đã chuyển 500k CMTX tháng 4 bà Tuyết của dcongvt vào TK My Darling. Em chuyển tiếp dùm nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
My Darling ơi ! em đang nhận trung chuyển tr h này vậy em có thể cho dcongvt số TK để bạn ấy chuyển thẳng vào TK em luôn được ko ? vì cùng hệ thống VCB . Cảm ơn em.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #177 vào: 03-04-2012 20:51:55
Chào chị Điệp, Công đã chuyển tiền CMTX tháng 4/2012
cho bà Tuyết. Nhờ chị ktra và chuyển giúp. Thanks.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #176 vào: 19-03-2012 12:06:04
Ngày 17/3 vừa rùi mình đã xuống nhà bà Tuyết để trao tiền CMTX nhưng đến lúc 9h sáng thì bà Tuyết đi mót điều nên không gặp được và mình đã trao cho bà chủ nhà mà cho bà Tuyết ở nhờ về trao dùm bà Tuyết .