Tác giả Chủ đề: Duy Trung, Duy Xuyên - Gia đình SV Nguyễn Long.  (Đã xem 24569 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi log.xd11@gmail.com

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 42
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-02-2011 19:17:56
Chào các cô các chú, con tên là Nguyễn Long, hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học bách khoa tp HCM,KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG, hôm nay tình cờ con biết tới NTCM, gia đinh con rất khó khăn, con mong muốn được sự giúp đỡ của NTCM.
 Hộ khẩu thường trú của gia đình con ở thôn 3, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Con mồ côi cha từ nhỏ, sống chung trong một mái nhà có ông ngoại, bà ngoại và mẹ con. Vì không có tiền để cất nhà ở riêng nên từ nhỏ đến giờ con và mẹ con phải ở nhờ nhà ông bà ngoại.Ông bà ngoại con tuổi đã ngoài 80. Cách đây 3 năm, do một lần bị té ngã ông của con không thể đi lại được, phải ăn uống tại chỗ, cuộc sống đã khó khăn nay lại càng thêm gánh nặng. Còn bà ngoại cũng đã 83 tuổi, trong dịp tết vừa rồi, do tuổi già sức yếu cộng với cái rét kéo dài càng làm sức khỏe ngoại suy yếu đi, ngày 29 tết, ngoại đứng dậy định ra ngoài hè nhưng đột nhiên ngã quỵ xuống nền nhà, ra bệnh viện thì bác sĩ cho biết là ngoại bi bể xương chậu, không thể đi lai được nữa.Bây giờ gáng nặng lai nặng thêm trên vai mẹ con, một phần lo cho con ăn học, một phần thì chăm sóc cho ông bà ngoại ở nhà.
 Về phần mẹ con thì từ ngày con đi thi đại học về, một con mắt bên trái của mẹ đã không thể nhìn thấy được gì, suốt một tháng trời mẹ nằm ngoài bv măt Đà Nẵng, qua chuẩn đoán thì bác sĩ cho biết mẹ con bị viêm giác mạc nặng. Lúc đó trong lòng con rối bời, con không nghĩ là mình có thể tiếp tục thực hiên ước mơ đến giảng đường đh.
 Nhưng với sự động viên hết sức của mẹ và mọi người xung quanh,con đã vượt qua moi khó khăn ấy để tiếp tục đi học bằng số tiền mẹ đi vai ở ngân hàng để lo cho con được đi học, ngoài ra nguồn kinh tế chính của cả nhà còn nhờ vào mấy sào ruộng của mẹ. Hiện giờ hoàn cảnh gia đình con đang gặp rất nhiều khó khăn, con tha thiếc cầu mong sự giúp đỡ của NTCM, để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
 CON RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI!
Số điện thoại liên lạc của con là: 01263700252