Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Hai chị em Trâm & Đăng - Di Linh  (Đã xem 7246 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #11 vào: 20-03-2011 22:36:15
Thông tin cập nhật về sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho 2 cháu Trâm - Đăng :
http://dantri.com.vn/c167/s167-463992/hai-chi-em-bi-ung-thu-mat-nhan-qua-ban-doc.htm

Cập nhật tiếp ngày 23/03/2011
http://dantri.com.vn/c167/s167-466651/quy-nhan-ai-tiep-tuc-den-voi-hai-chi-em-bi-ung-thu-mat.htm

Thân ái !

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 11-03-2011 00:18:30
Ken up hình của bé Trâm lên giùm Tommy (giùm Ken) ;)  ;)

Bé Trâm và bà Nội


Đơn thuốc và xác nhận có BHYT


Ba của Trâm nhận 500.000 CMKTX của DD mình

 


phamnguyen2803

  • bạn
Trả lời #9 vào: 09-03-2011 14:57:32
uhm, đọc xong thông tin trường hợp 2 bé, mình cảm thấy rất đau lòng vì mình cũng có cháu nhỏ. Mình định qua nguoitoicuumang gửi bài để mọi người có tể chia xẻ phần nào với gia đình nhân vật nhưng khi đọc được thông tin KEN xm thì mình cũng phần nào cảm thấy an tâm cho ho. Nhưng khi nghĩ đến sự ra đi được báo truớc của con mình thì chắc chắn anh chị ấy sẽ đau khổ lắm. Có lẽ duyên của anh chị và cháu đã hết nên mong rằng anh chị ấy cũng bớt đau buồn để lo cho cháu Đăng

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #8 vào: 09-03-2011 08:59:03
Pen em chuyển lại cho Ken 500.000 đã ứng trước thăm hỏi cháu Trâm.

Thân.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 09-03-2011 08:38:20
Chào cả nhà,

Chiều thứ 7 tuần qua sau khi bán cơm xong mấy bạn gồm Yugi, Tommy, Thaispkdkc và Ken đã vào BV Ung Bướu xác minh TH 2 bé K mắt tội nghiệp.

Khi nhóm đến chỉ gặp được bà Nội, bố mẹ cháu Trâm và Trâm tại phòng số 4, khoa Nội 4. Nhìn Trâm rất thương, 1 bên mắt của bé sưng lên rất to, mắt còn lại đỏ hoe.

Trâm năm nay hơn 2 tuổi, gd phát hiện bệnh của bé từ tháng 6/2010, sau đó gd đưa bé đi viện khám và rồi cũng túc trực ở BV mấy tháng nay. Bệnh của bé đã rất nặng, hiện nay gd vẫn lo lắng và chích thuốc giảm đau để bé bớt khóc, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Ban ngày Trâm chơi đùa vậy thôi chứ đêm đến là đau lắm.

Trâm có BHYT, và được chi trả 100% vì dưới 6 tuổi, nhưng 1 số loại thuốc ngoài danh mục gd vẫn cần chi trả nhưng không nhiều. Đăng em trai của Trâm gần 1 tuổi, đang có mầm bệnh như chị của mình và 15/3 tới đây gd sẽ đưa Đăng từ quê xuống SG chữa trị đợt đầu tiên.

Gd vào Lâm Đồng đã lâu, có 2 sào cà phê cha mẹ cho. Từ khi con bị bệnh, gd cũng xoay sở tiền bạc đứa bé đi chữa trị , vay mượn anh em trong  gd và vay cả bên ngoài hơn 30 triệu. Hiện nay chi phí ăn uống sinh hoạt ở BV cũng hết khoảng 100k, do có cơm cháo từ thiện nên đỡ được phần nào nỗi lo cho gd.

Từ khi bé được lên báo đến hôm nhóm đến xác minh (hơn 3 ngày) nhưng gd đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc và số tiền ủng hộ trong 3 ngày đã hơn 30 triệu (theo lời của ba bé Trâm).

Theo cảm nhận chung của nhóm khi tới thăm gd thì hoàn cảnh này chúng ta không cần phải CMTX. Hiện gd vẫn có khả năng lo cho 2 cháu, BHYT được 100%,  hơn nữa số tiền ủng hộ từ độc giả còn có thể tăng lên nữa trong thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và giúp đỡ gd khi cần thiết.

Như đã bàn với 3 bạn đi cùng và có thông qua ý kiến bác Banbe6x, Ken có ứng trước 500k và thay mặt DD mình gửi tặng gd phụ thêm vào tiền ăn cho bé Trâm trong ít ngày.

@ Tommy: Tom ơi up hình lên giùm Ken nha. :)

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 03-03-2011 23:48:58
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Thứ 7 này vào Ung Bướu thăm và xác minh Th bé Trinh, Ken sẽ đi xác minh luôn TH 2 bé đây. Có ai đi với Ken không ạ?


Thứ 7 Ken định đi lúc nào vậy?

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 03-03-2011 22:18:35
Thứ 7 này vào Ung Bướu thăm và xác minh Th bé Trinh, Ken sẽ đi xác minh luôn TH 2 bé đây. Có ai đi với Ken không ạ?

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 03-03-2011 19:30:05
Mong cả nhà sớm xác minh hoàn cảnh này,nhìn ánh mắt bé Hải Đăng nhìn chị thật hồn nhiên mà xót xa quá. Cầu mong bé được chữa trị kịp thời.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 03-03-2011 17:38:58
Số phận nghiệt ngã cứ đọa đày lên những thân phận bé bỏng đến tội nghiệp. Ở tuổi này đáng ra các cháu đang được ẵm bồng chăm lo trong đôi tay của Cha của Mẹ, được vô tư chơi đùa trong sự bảo bọc của gd. Thế mà...căn bệnh ập đến. Những nối đau kia tưởng như vô hồn cứ thay nhau chà đạp lên thân xác bé nhỏ của trẻ thơ...Đau quá...! Xót quá...! Cô cầu mong có phép màu nào đến với 2 con...

NTCM ơi, chúng ta làm gì đi ạ. Nhìn 2 bé thương quá.

 


Ngủ rồi ngọc phương

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 03-03-2011 16:59:08
mới vừa đọc bài viết này trên báo dân trí...nhìn vào ảnh  thấy rõ sự đau đớn của em...mong trâm bớt đau

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #1 vào: 03-03-2011 16:48:29
Tình cờ phonui đọc được bài báo \\\"Dân Trí\\\" này hôm nay,đau lòng quá cả nhà à.
Link: http://dantri.com.vn/c728/s728-461788/hai-sinh-mang-tre-tho-leo-lat-nhu-ngon-den-truoc-bao.htm

Hai sinh mạng trẻ thơ leo lắt như ngọn đèn trước “bão”

[/b]
(Dân trí) - Bé gái chưa đầy 3 tuổi nhọc nhằn nuốt từng cọng bún. Ngay phía trên, con mắt đã biến dạng hoàn toàn của em vẫn không ngừng rỉ mủ. Những toa thuốc bây giờ chỉ có “giá trị” giảm đau và kéo dài sự sống đối với em.

Con mắt biến dạng vì ung thư khiến Thùy Trâm không có được một miếng ăn ngon miệng

Đó là trường hợp của hai chị em bé Nguyễn Thị Thùy Trâm (3 tuổi) và Nguyễn Hải Đăng (18 tháng tuổi), con anh Nguyễn Văn Luân (32 tuổi, ngụ thông Tân Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Trăn trở trước số phận đáng thương của hai em nhỏ, PV Dân trí đã tìm đến khoa nội 3, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để thăm hỏi. Nhìn bé Thùy Trâm với con mắt bên phải đã biến dạng hoàn toàn. Bé không ngừng gào khóc vì những cơn đau, giật buốt đến óc khiến ai cũng phải nhói lòng. Nằm ngay sát bên Trâm là cậu em trai Nguyễn Hải Đăng cũng mang trong mình căn bệnh giống chị.

Bố của hai đứa nhỏ bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt tái nhợt, anh Luân kể: sau khi lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi) được 4 năm thì anh chị đã có với nhau 2 người con. Chị làm thuê, anh cuốc mướn cũng đủ lo cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc bị phá vỡ khi anh chị phát hiện bé Trâm có nhiều dấu hiệu bất thường.

Gom góp tiền bạc đưa con gái đi khám bệnh thì anh Luân như chết đứng khi kết luận của bác sĩ cho biết, Trâm bị ung thư mắt đã 2 tháng. Cũng kể từ đó, vợ chồng anh Luân lấy bệnh viện là nhà. Từ một cô bé có đôi mắt trong sáng thì chỉ vài tháng sau, con mắt bên phải của Thùy Trâm đã biến dạng hoàn toàn.

Bữa ăn phải bỏ giở vì vết đau tái phát, rỉ mủ

Anh Luân chua xót: “Do phát hiện bệnh muộn nên khả năng chữa trị khỏi bệnh cho Trâm bây giờ không còn. Mọi phương pháp chỉ còn mang tính chất giảm đau, kéo dài sự sống cho bé. Dù vợ chồng tôi biết bé sẽ ra đi nhưng chúng tôi vẫn cố gắng lo điều trị để con gái ở lại ngày nào hay ngày đó”.

Cú sốc về căn bệnh quái ác mà bé Thùy Trâm mắc phải chưa thể vơi đi thì vợ chồng anh Luân, chị Lệ lại phải đối diện với sự thật cay nghiệt, đứa con trai của anh chị là bé Hải Đăng cũng mang trong mình mầm mống của bệnh ung thư mắt. Sau khi được chuẩn đoán tại bệnh viện Mắt (TPHCM), hai chị em Thùy Trâm được chuyển về bệnh viện Ung Bướu để theo dõi.

Thương con, anh Luân chạy vạy khắp nơi vay mượn. Kể cả những điểm cho vay “nóng” với lãi suất \\\"cắt cổ\\\" anh cũng liều mình tìm đến.

“Lực bất tòng tâm” buộc anh Luân phải đưa ra giải pháp “tình thế” là gửi bé Thùy Trâm về ông bà nội chăm sóc, chỉ khi nào bé đau quá hoặc có dấu hiệu yếu đi mới đưa xuống vào thuốc. Còn mọi cố gắng tập trung vào việc cứu chữa bé Hải Đăng vì bệnh của Đăng mới ở giai đoạn đầu. “Thấy con đau nhức tôi như đứt từng khúc ruột, có bố mẹ nào mà nhẫn tâm nhìn con như vậy đâu, nhưng tôi không thể làm gì hơn”  - anh Luân nghẹn ngào.

Nếu không được điều trị kịp thời, một ngày gần đây bé Hải Đăng sẽ phải đau đớn như chị gái mình

Bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy – Trưởng Khoa nội 3, bệnh viện Ung Bướu cho biết, bệnh của bé Thùy Trâm bây giờ khá nặng. Việc chữa trị khỏi bệnh rất mong manh, mọi phương thuốc hiện tại chỉ có tác dụng giảm đau, kéo dài sự sống. Về trường hợp của bé Hải Đăng, nhờ phát hiện sớm nên khả năng điều trị khỏi bệnh cao hơn. Tuy nhiên, có thể sau này vẫn bị ảnh hưởng về đôi mắt.

“Hai bệnh nhân đều có bảo hiểm y tế nhưng trong quá trình điều trị phải vào hóa chất, xạ trị mà những loại thuốc mắc tiền này thường không có tên trong danh mục thuốc được cấp theo bảo hiểm, việc chữa bệnh kéo dài hàng năm nên sẽ tốn kém về tiền bạc” – BS Thủy khẳng định.

Khó khăn càng thêm chồng chất, khi bé Trâm phải nhập viện điều trị. Gần năm nay đôi vợ chồng trẻ không làm ra một “cắc”. Mọi chi phí lo cho con đều được vay “nóng”. “Mấy ngày gần đây ban từ thiện của bệnh viện Ung Bướu có trích hỗ trợ chúng tôi hơn 1 triệu đồng để lo ăn uống nên 2 cháu cũng đầy đủ hơn” – anh Luân cho biết.

Những ngày còn lại của bé Thùy Trâm và mầm mống căn bệnh ung thư mắt trong người bé Hải Đăng cần được “tiêu diệt”. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của những tấm lòng nhân ái.

Trung Kiên