Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Bình Chánh - Bé Trân - Điếc Bẩm Sinh  (Đã xem 19452 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #9 vào: 06-05-2011 00:45:24
Vitcon xin dang ky them 200k cho du so 600k nhu y kien cua nhom XM trong 6 thang

@ opal: khi Anh chuyen cmtx nho Anh trung chuyen giup vitcon luon den gd be Tran dum e nhe . Thanks   :)

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #8 vào: 05-05-2011 22:52:13
Cám ơn FullMoon và chị hkfami đã đi xác minh. Trường hợp này thật cần sự giúp đỡ.
Opla đăng ký CMTX cho bé Trân 300.000 đồng/ tháng. Chắc phải nhờ Moon mở tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho chị Xuân?

Cám ơn.
Op.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 05-05-2011 22:31:07
mong cả nhà quan tâm bé Trân ah...!!!

 


Ngủ rồi tuyet_hoa_buon1000

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 03-05-2011 19:08:37
Hoàn cảnh của bé Trân đáng thương quá, đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa. :( . Cảm ơn bạn Samac và Fullmoon đã cho chúng ta biết sớm trường hợp của bé để giúp đỡ kịp thời. :) . Mong mọi người hãy giúp đỡ cho bé để bé có được tương lai tươi sáng hơn, cho bé có thể nghe được giọng nói của người mẹ thân yêu đã hy sinh vì mình như vậy.
Tuyet_hoa_buon1000 xin đăng ký CMTX cho bé Trân 100k/tháng trong vòng 6 tháng.
Cảm ơn cả nhà ! ^^

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 02-05-2011 22:21:37
Chào cả nhà...!!!
 Hôm qua fullmoon và cô hkfami đi xác minh trường hợp của bé Trân. Cảm giác đầu tiên của hai cô cháu là sao hai mẹ con chị khổ quá vậy. Hiện tại chỗ chị ở có thể gọi là một cái nhà kho chia đôi, một bên đựng đồ đạc linh tinh, một bên kê cái gường nhỏ cho hai mẹ con cùng nằm. Cái gường chỉ dài 2,5m và rộng 1,5m được che chở bao quanh bằng những bao bố nhựa. mái tôn thì thấp lè tè, vách thì làm bằng lá dừa khô. Lúc nhóm xác minh vào thì chị và bé đang ở chơi nhà bà con gần bên cạnh, chị nói \\\" nóng lắm, con bé nó chịu không được chú ah\\\". Đúng thật như vậy, chỉ ngồi có một chúc mà mồ hôi đã ra ướt áo.

phía trước nơi ở của chị

căn nhà ( kho) được ngăn ra 2 phần

Cái gường ngủ của 2 mẹ con được bao bọc bằng những bao bố nhựa

Chỗ chị ở thuộc xã Tân Nhựt huyện Bình chánh TpHCM, Vẫn thuộc địa phận thành phố nhưng nơi này chẳng khác nào một vùng quê với đồng lúa bao la.
Nhóm xác minh không khó tìm nhà của chị Xuân vì ở đây hoàn cảnh của chị Xuân mọi người ai cũng biết. Chị tên đầy đủ là Phạm Thị Hồng Xuân, trước khi có Bé Trân chị làm công nhân ở một công ty may, sau khi sinh Bé Trân, bé hay đau yếu nên chị nghĩ làm ở nhà trông coi con. Hai vợ chồng chị ly dị, để dành quyền nuôi con, chị đành chấp nhận không nhận một phần trợ cấp nào từ bên chồng. Để lo tiền thuốc, tiền sữa cho con, chị làm đủ nghề, ai kêu gì làm nấy. Nhưng vì Bé hay bệnh nên chị chỉ có thể làm việc gần nhà. Người trong xã hay mướn chị đi nhổ cỏ, gắn mạ non... Mỗi ngày làm như thế chị được nhận tiền công là 100.000VND nhưng công việc mang tính chất thời vụ, 2,3 tháng mới có một vụ nên số tiền không đủ cho cuộc sống 2 mẹ con.
Nhìn bé Trân thật đáng thương, hiện tại bé đã hoàn toàn không nghe được gì. Chị Xuân bảo \\\" chào chú đi con\\\" Trân chỉ cười vì em có hiểu được những gì mẹ nói đâu.Và nổi đau lại đến thêm với chị khi bé Trân lại không thể nói được dù bây giờ Bé đã được 3 tuổi rưỡi.
Lúc mới sinh Trân được chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh, nhà nghèo không có tiền chữa trị nhưng nhờ các MTQ và chính quyền xã hỗ trợ nên em đã được mổ tim, tưởng rằng niềm vui sẽ đến với mình khi bên cạnh chi Xuân có một người con khỏe mạnh nhưng thật buồn cách đây 6 tháng Bé không thể hiểu được những gì mẹ nói, chị đưa bé lên bệnh viện Nhi đồng 1 khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị điếc cấp độ 3 (>80 db).Bác sĩ điều trị hướng dẫn trước tiên phải cho cháu mang máy trợ thính để kích thích màng nhĩ nếu không có hiệu quả thì sẽ gắn ốc điện tử.
Đề xuất: sau khi tìm hiểu các cô chú hàng xóm, cô tổ trưởng, đã xác nhận những lời chị Xuân nói là đúng sự thật. Nhóm xác minh xin đề xuất CMTX cho 2 mẹ con 600.000VND/ tháng và CMKTX cho bé Trân 1 máy trợ thính

Một vài hình ảnh về bé:

Hai mẹ con chị Xuân


Làm duyên cho chú chụp hình :)
bệnh tim của Bé


Bệnh về tai của Bé

Bé Trân có BHYT

Thật kính phục một tấm lòng người mẹ vì con, thật đáng thương cho tương lai của bé Trân. Mong cà nhà quan tâm đến Bé Trân để tương lai em có thể đến trường cùng bao bạn khác.

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #4 vào: 29-04-2011 10:05:55
Samac cảm ơn Moon nhiều nhiều nha. Chúc bạn luôn vui vẽ may mắn! Chúc bạn luôn mạnh khỏe để làm thêm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa! Thân ái

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 28-04-2011 13:15:43
Cảm ơn anh Samac..!!
Trường hợp này Moon sẽ tiến hành xác minh vào thứ 7 này...!!!
bạn nào có thể tham gia đc Pm cho Moon nha...!!
Thân

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #2 vào: 28-04-2011 10:14:08
Khẩn xin các thành viên CLB xác minh xem xét và xác minh trường hợp này dùm đi ạh! Xin cảm ơn nhiều. Thân ái!

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #1 vào: 26-04-2011 13:07:56
Thật tình cờ, Samac cũng vừa biết được 1 trường hợp bị điếc bẩm sinh như bé Đỗ Quyên. Bé tên là PHẠM HUYỀN TRÂN, con của chị Phạm Thị Hồng Xuân, bé không có cha?

Lúc mới sinh ra bé đã bị hở van tim, dù nhà nghèo chị vẫn chạy lo cho bé, vất vả và khổ cực, rất may là chi phí mỗ bé được Viện Tim lo hết.

Nhưng hiện tại chị lại đón nhận 1 tin buồn khác là bé không nghe được, bé bị điếc bẩm sinh, và cũng vì không nghe đươc nên bé không thể nói, nếu không chữa trị sẽ bị câm. Các bác sĩ ở BV Nhi Đồng 1 và BV Tai Mũi Họng (2 nơi chị đã đưa bé Trân đi khám bệnh), nói rằng phải phẩu thuật để bé có thể nghe được (Chi phí khoảng 30 triệu ???? ), còn nếu không thì phải mang máy trợ thính (giá khoảng 10 triệu).

Bản thân chị Xuân (mẹ bé Trân), không có nghề nghiệp rõ ràng, đi làm thuê, đi cắt lúa mướn,... nhưng vì con nhỏ, nên không làm dược nhiều, thu nhập rất bấp bênh! Do đó khẩn xin các thành viên CLB xác minh, tìm hiểu và xác minh trường hợp này, nếu được xin hãy giúp đỡ cháu bé đáng thương này! Xin hãy giúp bé nghe được và nói được, để bé có thể có được cuộc sống bình thường như báo cháu bé khác, dù rằng cháu không có cha!

Địa chỉ liên hệ:
    - Chị Phạm Thị Hồng Xuân,
    - Số nhà: B5/090 ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, HCM.
    - Điện thoại: 08 35374739
Số điện thoại của Samac : 0906643599