Tác giả Chủ đề: Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú  (Đã xem 22707 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi HMHai

Trả lời #13 vào: 06-06-2010 21:56:57
Chào các bạn,
Hoàn cảnh này được bạn K87yeng xác minh kỹ lưỡng, các thành viên khác cũng đã góp sức CMKTX, vậy tôi xin đề nghị như sau:
- Giúp mua BHYT cho cả nhà
- Chuyển số tiền mà các thành viên đã gởi về cho gia đình mua thuốc và bồi dưỡng
- Tìm hiểu thêm xem có được phép sửa nhà không. Nếu được thì mình sẽ tính cách giúp tiếp.

các bác PQuyen và tổ điều phối quyết định nhé.
Thân

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 06-06-2010 21:09:31
Đêm qua post bài mà Ken quên chưa đưa lên số ĐT liên lạc của em Phú thông qua số của bé út nhà Phú. Hiện nay Goddragon đang giữ, để Ken hỏi rồi Ken xin bổ sung sau. Trường hợp Phú, sáng thứ 3 tới khi xong việc bên quán cơm, Ken sẽ sang nhà Phú và hỏi lại thêm một số vấn đề nữa về bệnh tật, bảo hiểm và nhà cửa xem sao, tình hình sẽ thông báo chi tiết đến cả nhà. Ken không biết nhiều về BHYT, thứ 3 tới sẽ tham khảo ý kiến các anh chị khác, và cố gắng sớm nhất cho việc tái khám của Phú và mua BHYT cho 2 mẹ con, Ken nhận lời đi mua. Tuần sau Ken về quê, nên Ken xin tranh thủ thời gian trong tuần này, mong các bác trong BQT xem xét và duyệt thêm ạ. Vì bệnh của Phú giờ rất nặng rồi.

Thân,

Ken xin phép bổ sung số ĐT liên lạc với Phú vào đây luôn cho mọi người tiện theo dõi:
Em gái tên Thu: 0128 671 9940

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #11 vào: 06-06-2010 18:54:24
Trường hợp này đã được xác minh bởi k87eng và Gon. Cũng đã có sự tài trợ CMKTX và vì vậy đề nghị BQT xem xét, ra quyết định và duyệt điều phối số tiền đã được các tấm lòng nhân ái đăng ký ạ.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #10 vào: 06-06-2010 16:22:33
Xin ưu tiên 1 cho việc đi taí khám cuả Phú nhé các bạn.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #9 vào: 06-06-2010 16:21:42
Trường hợp này có 2 việc cần giúp đỡ :
1. Giúp chữa bệnh :
- hkfami đang giữ tiền của cotoiday giúp mua bhyt cho 2 mẹ con em Phú. Nhờ chị Yến hoặc bạn nào gần nhà Phú lên tiếng nhận lời đến Uỷ ban Phường/xã nơi Phú đang ở mua bhyt dùm, mình sẽ chuyển tiền liền.

- Phú nên mang Giấy xuất viện đến BV Ung bướu xin taí khám, dựa vào chỉ định mới nhất cuả bác sĩ (tiếp tục hoá hay chuyển sang xạ hay phẫu) mình sẽ xem cần gởi gắm những đâu hoặc kêu gọi giúp đỡ như thế nào.

 Cả 2 việc này xin chị Yến và các bạn giúp làm càng sớm càng tốt - ngay trong đầu tuần này.


2. Giúp sửa nhà : việc này liên quan đến quyết định cuả ngươì chú cho mượn nhà:
 Các bác có kinh nghiệm xây dựng như banbe6x, nguoitoiyeu... ngâm cứu kỹ, nếu moị việc hợp lý thì lên dự toán chi tiết, rồi vạch phương án hành động như xây NNMƯ số mới...rồi thì sẽ có nhiều người chung tay. Tiến độ nhanh hay chậm tuỳ vào mức độ quan tâm cuả cả diễn đàn và ý kiến cuả người chú nữa.  :cheer:

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #8 vào: 06-06-2010 13:43:36
Vitcon dang ky CMKTX cho em them 1trieu. Mong ca nha ta ung ho cho gia dinh em duoc thay mai nha trong mua mua sap den

@chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em truong hop nay. Thanks

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 06-06-2010 11:16:07
Cotoiday đăng ký CMKTX cho trường hợp của em Phú một triệu đồng ,để mua  BHYT cho em Phú một năm ( nếu em phú không xin đươc BHYT dạng nghèo )và mua BHYT cho má của em Phú môt năm luôn .Số tiền còn dư lại tăng cho em bồi bổ.Thấy hoàn  cảnh của em thương tâm quá , mong các bạn tiêp sức , cám ơn nhiều !
@ Chi Hkfami   ơi!  Chị giùm em mua BHYT cho hai mẹ con em Phú nhé ,  Cam ơn Chị nhiều lắm !

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #6 vào: 06-06-2010 06:00:34
Ductri ủng hộ 5triệu giúp em Phú nha. Khi nào nhận được tiền, xin chị Thỏcon vui lòng chuyển đến gia đình Phú. Cám ơn chị !

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 05-06-2010 22:20:27
Bài xác minh

Chào cả nhà, chiều nay bán cơm xong Ken và Gon có đi xác minh trường hợp em Phú. Chị Yến, người viết bài gửi tới NTCM làm cùng công ty với em gái út của Phú, có một người bạn làm bên ngân hàng và là thành viên của DĐ mình, người bạn đó đã đề nghị thử gửi bài tới xem nhà mình xem xét giúp gì được cho Phú không, chính xác là như thế.

Qua một đoạn đường không xa lắm kể từ quán cơm, nhưng khá bụi bặm, Ken và Gon cũng được chị Yến dẫn tới nhà Phú. Phú đang nằm nghỉ, thấy người lạ tới là ngồi dậy, trông dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn. Mẹ thì ra ngoài, khoảng 5 phút sau về nhà khi nghe tin có người tới hỏi thăm. Căn nhà chừng hơn 15m vuông nằm trong 1 con ngõ nhỏ, trên mảnh đất của người chú cho mượn để dựng tạm nhà ở tới nay đã được 4 năm, và Phú nói Tết tây tới chú lấy lại nhà, không biết mai mốt sẽ trôi dạt về đâu. Trong nhà không một thứ gì đáng giá ngoài chiếc Tivi và đầu đĩa cũ người ta cho, phần sau tường nhà có lát gạch, nhưng không trát xi măng, để nham nhở. Ken thấy gọi là nhà thì cũng k đúng, mà nói là lều thì k phải, thiệt không biết nói sao, vì nhà được dựng lên nhờ những gì bà con lối xóm cho, thanh tre thanh gỗ, cái lớn cái bé buộc túm, đóng đinh vào nhau làm khung cho căn nhà, trước nhà chỉ là mấy miếng tôn ghép lại, phần hổng được che bởi bao nilong, vài miếng bạt nhỏ rách nát. Nhìn lên trần, tôn lủng lỗ chỗ khắp nhà, mấy miếng tôn cũ kỹ, chắp vá lên nhau không thể nào ngăn được những giọt nước mưa làm ướt toàn bộ nơi ở của mấy mẹ con Phú, nền nhà thì cũng chung tình cảnh, chỗ nhám nơi xờn. Nhìn căn nhà thương tâm lắm cả nhà ơi!

Từ Khi Phú bệnh, gia cảnh em rơi vào khốn khó.
- Ba làm thợ sắt cho tư nhân, nếu có việc thu nhập cũng 100 ngàn/ngày, nhưng 2 tuần nay không việc làm và vẫn đang ở Củ Chi, tháng nào nhiều làm được 25 ngày, nay lại bị đau mắt, mờ mắt do miểng sắt văng vô mắt, trầy võng mạc(?), mẹ em nói thế. Do bệnh tình của Phú, không có tiền chữa trị, ông chán nản và la mắng cô hoài, ít khi về nhà.
- Mẹ bị đau tim, lại thêm tiểu đường, không thể lao động và chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước. Cô nói chuyện có vẻ mệt mỏi, môi tím đen và đôi lúc hay thở dốc.
- Em trai Phú hiện đang ở bên ông bà ngoại, hiện không làm gì, thỉnh thoảng đi hát hò chi đó, do mắc bệnh giới tính ( Phú có buột miệng nói: \\\"cái thằng pê đê đó...\\\", và Ken có nghe được )
- Em gái út nghỉ học từ lớp 3, nay đi làm, lương khoảng 1tr6/tháng.
- Gia đình 2 bên nội ngoại ai cũng nghèo, xưa có nhà bán đi chia nhau, nay đi ở nhà thuê hết. Ông bà nội ngoại cũng đã già, ngoài 80 tuổi, như mẹ Phú nói là cũng không sống được bao lâu.
 
- Phú mắc bệnh từ năm 2008. Xưa Phú không đi học, lớn cũng đi làm sắt như ba, nhưng khi bệnh là nghỉ. Trước cũng chữa trị ở bệnh viện ung bướu, nay đang ở nhà vì không có tiền chữa tiếp. Có tờ báo Hoa nào đó có đến thăm, ủng hộ 12 triệu để điều trị bệnh, nhưng tình hình không khả quan là mấy, sau 4 lần vô hóa chất ( mỗi lần khoảng 2 triệu, cách nhau 10, 12 ngày ), sức khỏe em yếu đi, bệnh viện bảo về dưỡng sức để chuẩn bị vô hóa chất lần thứ 5, nhưng một người lao công ở bệnh viện vô tình gặp em và nói, \\\"cái thằng này bệnh vậy là nặng lắm, không chữa nổi nữa đâu\\\", em nghe chán nản, nói với mẹ là trước sau gì con cũng chết, đòi về và không chạy chữa gì nữa cho tới tận giờ, chỉ uống thuốc giảm đau ( vỉ Alaxan), thuốc ho và đôi lúc phải uống thuốc ngủ mới ngủ được (thuốc ngủ gì màu tím tím, viên con nhộng). Hiện nay em rất đau, ăn gì uống gì vào cũng ói ra hết, gầy hơn rất nhiều với khi xưa, giỏi thì ăn được miếng súp. Cứ khoảng 5h chiều trở đi, cơn đau giật lên đầu, lên mắt, xuống cả cằm. Mắt em cũng tại bị giật nên bị lé mất 1 bên, mờ, em nói em không nhìn rõ gì cả. Hai vết sưng bên cổ rất lớn, tấy, và lúc chảy mủ rất đau. Hiện hồ sơ bệnh án bệnh viện đang giữ. Em ra viện giữa tháng 1/2010. Hướng của bác sĩ là hóa trị để giảm bớt phần nào căn bệnh, nhưng hiện tiền không có, gia đình em chưa biết xoay sở ra sao.
- Gia đình có lên hội chữ thập đỏ, lên phường xin giúp đỡ, nhưng chạy đi chạy lại cuối cùng phường cũng chỉ cấp cho cái bảo hiểm y tế miễn phí, thời hạn 3 tháng ( chỉ miễn 80%, 20% còn lại vẫn đóng), và nay đã hết hạn, khi Ken yêu cầu cho xem BHYT thì cô tìm hoài không thấy đâu, chỉ thấy BHYT của bé út.
- Chị Yến, người đưa tin, nói là bên công ty chị có tới thăm và giúp đỡ đôi chút gọi là thôi, chứ không được nhiều.

Mẹ Phú nói, nhà không có tiền, nhiều khi bé út nhịn đói đi làm, rồi cô khóc. Nếu ai ở bên cạnh cô lúc đó, như Ken và Gon, có lẽ hiểu được phần nào nỗi đau của gia đình. Cô khóc, Phú nằm trên võng quay mặt vào tường như muốn dấu đi cảm xúc đang trực trào trong lòng Phú, bé út mắt nhìn sang anh trai nhưng không nói một lời, cảnh tượng khiến người ta phải xót xa!

Lần đầu tiên đi xác minh, rất nhiều sai sót, rất nhiều điều còn chưa rõ ràng, có gì cả nhà thông cảm, Ken sẽ tìm hiểu và bổ sung sau. Nhân đây Ken xin phép cả nhà có 1 số ý kiến như sau:

- Hiện tại thì gia đình vẫn còn 2 người có khả năng lao động, Ba và em út, nên trường hợp này không phải CMTX.
- Giúp em Phú chữa bệnh, cái này thì cô Hkfami là người rành về BHYT, cộng thêm với mối quan hệ quen biết, xin cô giúp đỡ thêm ạ.
- Sau nữa là giúp gia đình thay mái tôn mới, sắp tới mùa mưa, sao ở được khi bị dột tối ngày. Cũng là giúp em Phú có nơi dưỡng bệnh đàng hoàng, vậy sức khỏe mới mong hồi phục nhanh chóng.

@ Bác banbe6x: Bác ơi, bác post giùm cháu hình nhà em Phú lên cho cả nhà xem bác nhé!

Cuối cùng, rất mong sự chung tay góp sức của cả nhà ở khắp nơi cho hoàn cảnh em Phú. Chậm ngày nào em chịu đau đớn thêm ngày ấy.

Thân,

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 03-06-2010 09:45:45
Cả nhà ơi, thứ 7 này bán cơm xong nhà mình đi xác minh trường hợp này được chưa ạ, sớm ngày nào hay ngày đó. Tội em ấy quá.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #3 vào: 03-06-2010 06:04:48
em cũng rất mong tin cho trường hợp này.

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 02-06-2010 20:43:25
có ai ở khu vực quận Bình Tân giúp xác minh trường hợp này sớm sớm với - nghe kể thương tâm quá.

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #1 vào: 02-06-2010 20:21:47
Chào cả nhà,
Dưới đây là bài viết của bạn HAI YEN gởi cho trang web NTCM, tôi xin post lại để mọi người tìm cách xác minh và giúp đỡ.

Xin cho em sống thêm những ngày vui vẻ!
Chúng tôi tìm đến nhà em Đoàn Minh Phú vào một buổi chiều nắng nóng trong căn nhà dựng tạm của người chú khoảng 10m2, nằm trong con hẻm trên Đường Mã Lò, P.Bình Trị Đông , Q.Bình Tân đúng vào thời điểm ở khu vực này bị cắt điện, cái nắng mùa hè càng nóng dữ dội bởi những bức tường bằng tôn, em đang nằm co quắp trên nền nhà bời cơn đau đang hoành hành, em cố ngồi dậy chào chúng tôi bằng cái gật đầu đầy khó khăn.

Em Phú sinh năm 1989 trong một gia đình có 3 anh em, Phú là anh cả. Vốn gia đình cũng nghèo khó, mẹ bò beänh tim laò theâm caên beänh  tiểu đường không có khả năng lao động nên em cùng người em gái sớm nghỉ học theo cha đi làm công nhân. Thật không may hai năm trước đây em thấy nổi hai cục hạch nhỏ hai bên tai rồi cứ thế nó to lên rất nhanh. Thấy vậy gia đình đưa em đi xét nghiệm thì được biết em mang căn bệnh ung thư vòm hầu.
Qua một thời gian điều trị hóa liệu không có kết quả em được đưa về chăm sóc tại nhà.Căn bệnh quái ác đang cướp dần của em những sinh lực và ước mơ của tuổi trẻ, em đang phải chống chọi với những cơn đau hàng giờ hàng ngày cũng như gia đình em đang phải đối diện với cái nghèo, cái khó. Cuoäc soáng gia đình giờ chỉ biết trông vào người cha làm thợ sắt lương tháng không ổn định do sức khỏe giảm sút bữa làm, bữa nghỉ và người em gái đi làm công nhân lương tháng chỉ đủ lo  tiền thuốc thang cho mẹ. Em nói trong nước mắt : “ chị ơi sao bất hạnh lại rơi xuống gia đình em vậy? mẹ em cũng bò tieåu ñöôøng vào giai đoạn cuối  chẳng sống được bao lâu nữa, rồi cuộc sống gia đình em sẽ ra sao?’’. Một câu hỏi mà tôi cũng chưa tìm được câu trả lời.

Gia đình em Phú thực sự rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, rất mong tìm được sự sẻ chia từ các tổ chức từ thiện cũng như các cá nhân có lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ:
Ms.Yến: 142 KP2, Đường Mã Lò, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
ĐT: 0909006595