Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Anh Triệu - Liệt nửa người  (Đã xem 7945 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thongpc

Trả lời #8 vào: 06-04-2012 22:23:11
nhóm xác minh : My Daling, cobetramlang, thongpc
ngày xác minh : 03-04-2012




Anh Đòan Phước Triệu sinh năm 1981, bị tai nạn giao thông năm 2003, kể từ đó anh mãi ngồi trên chiếc xe lăn, bởi nếu có điều kiện để chữa trị thì số tiền bỏ ra phải khổng lồ mới hy vọng.

Mẹ anh 75 tuổi, mắt mờ và yếu, bà cũng bán sữa đậu nành và tủ thuốc lá trứoc căn nhà thuê, nhưng chỉ được 1 thời gian mệt quá không kham nổi, có thời gian bác bán báo, nếu bán hết thì không sao, nếu không hết bác không đi tới họ trả báo đựơc, vậy là ôm xô, giờ chỉ lo cơm nước, nhà cửa cho 2 cậu cháu mà thôi.
Bé gái ở với anh gọi bằng cậu, coi anh như cha mình, bé học rất khá, riêng môn Anh của cháu hơi yếu khi anh còn khỏe, hay tranh thủ chở cháu trên chiếc xe lăn qua địa điểm học tiếng Anh miễn phí, sau này anh yếu, cũng không còn đưa cháu đi học thêm nữa. Mỗi tháng tất cả chi phí việc học cho cháu khỏang 300-400ngàn.

Anh Triệu mong sao học đựơc cái nghề gì đó, ngồi 1 chỗ như sửa điện thoại hay tương tự, bởi anh đã cảm thấy sức khỏe không còn tốt nữa. Theo nhóm xác minh, mỗi ngày anh bán đựơc từ 70-80 tờ, chi phí tằn tiện ở căn nhà đi thuê 3 x 3m2 với 3 mịêng ăn, lâu lâu đựơc phụ giúp chút đỉnh từ bà chị, cuộc sống của anh Triệu cũng coi như tạm chắp vá qua ngày, cái chính là tìm cách tạo cho anh 1 cái nghề cố định để kiếm sống. Tuy nhiên, theo ý nghĩ chủ quan của thongpc, hiện 1 số nghề nghiệp như sửa điện thọai đã hòan tòan bão hòa trong thời điểm này, nếu làm chủ 1 cửa hàng tươm tất, với anh là điều không thể. Mà nếu anh học xong, khi đi làm cho người ta, liệu số tiền lương của anh có đựơc như 1 ngày bán vé số để duy trì cuộc sống hay không? Liệu có ai nhận 1 người không lành lặn như anh làm vịêc hay không???????. Những băn khoăn đó mong mọi người cùng tham gia đưa ra 1 cao kiến, và thời gian đi bán của anh là từ sáng sớm tới 4giờ chiều là nghỉ ngơi.

Chiếc xe lắc nó theo anh từ ngày anh chấm dứt đi trên đôi chân mình, tới nay có vẻ khá cũ kỹ, riêng chiếc xe này, thongpc thử để xuất bên nhóm mình coi sao.

nhờ bác MyDaling post hình dùm

Vài dòng mong mọi người quan tâm.

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #7 vào: 03-04-2012 11:10:01
chiều này thongpc ráng lên sớm cùng My.... đi xác minh

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 03-04-2012 07:56:47
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
mai mấy h đi xác minh trường hợp này vậy ,bích hằng xin đi cùng

Nếu bạn là người giới thiệu thì bạn đi chỉ là dẫn đường thui bạn ah .



Chiều nay có bác nào đi thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #5 vào: 02-04-2012 23:08:56
mai em bận ko thể đi được

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 02-04-2012 22:48:31
Đọc lối văn của 2 TH anh Triệu và ba chị em Hồng Phương, thì 2 bài viết trên đều của Bichhang_ntcm viết. Cho nên, Bichhang_ntcm chỉ có thể là người đi cùng, và ngoài My Darling còn cần thêm một thành viên khác đi xác minh cùng cho đúng nguyên tắc và đảm bảo tính minh bạch cần thiết.

Mong anh My Darling và Bichhang_ntcm lưu ý điều này.

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #3 vào: 02-04-2012 22:24:21
mai mấy h đi xác minh trường hợp này vậy ,bích hằng xin đi cùng

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 02-04-2012 20:36:04
Chiều mai có bạn nào đi XM trường hợp này thì liên hệ nhé . Thân

.....
Nhờ các bác MOD chuyển sang mục khác dùm ạ .

 


Ngủ rồi dakbla

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-03-2012 16:02:28
Bài này là của một chị ở trong diễn đàn viết nhờ mình đăng.
Chào cả nhà thân mến ,Hằng không sao quên được hình ảnh của một anh    Đoàn Phước Triệu -sinh năm 1981 lao động chính gia đình .Tai nạn giao thông  ảnh hưởng đến cột sống bị liệt toàn thân không đi đứng  được và không tự đi lại được đựa vào chiếc xe lăn. Cuộc sống của hai mẹ con  anh Triệu  và đứa cháu gái hiện nay đều trông vào tiền lời bán vế số của anh. Chổ ở của đó là căng phòng thuê trên đường chu văn an  phường 12 quận Bình Thạnh.
   ..Ngày xưa khi còn khỏe làm công nhân lo cho cháu . Bé Bình có hoàn cảnh cha mẹ khó khăn thu nhập từ công việc bán sữa đậu nành ở chợ Bà chiểu  Quận Bình Thạnh  và phải lo cho hai con, nên anh nhận về nuôi từ lúc 2 tháng tuổi đến nay bé đã học lớp 7 trường THCS Trương công Định. Bé Bình luôn có ý thức vươn lên trong học tập  để cho cậu và bà vui lòng ...do hoàn cảnh như thế  nhà trường  phần nào giản tiền học  phí tạo điều  kiện cho em đến trường  cùng thắp sáng lên tình yêu thương cho cô bé nhà  nghèo ham học .
    Căng phòng tồi tàn mà hai mẹ con  anh Triệu và cháu  đang ở hiện nay  mỗi tháng chi phí tiền nhà là 1.5 triệu đồng , còn tiền sinh hoạt  và tiền học của bé Bình.  Anh cầu mong sao  ngày nào cũng khỏe để đi bán hơn thế nửa anh muốn học một cái nghề  lo cho mẹ  và cháu.
Nhìn cái bóng người đàn ông tật nguyền hằng ngày trên chiếc xe lăn bán từng tờ giấy số đoạn đường ấy không ai không biết đến anh và ai cũng nhìn mà không khỏi chạnh lòng? “với mong ước giản dị của anh chàng khuyết tật  này.
           SĐT 016.66667177