Tác giả Chủ đề: ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ NẬM BAN  (Đã xem 27737 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi samh185

Trả lời #140 vào: 06-10-2012 18:10:15
Chi Lason cho em hoi chuong trinh nay moi nam chi di 1 lan hay sao a?

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #139 vào: 06-10-2012 08:04:07
Gửi các bạn một số hình ảnh của phản chưa thành sản phẩm.Có một số đã xong nhưng khi xong đã là gần 10 giờ đêm nên Lason chụp không lên hình được.Một số phản không đạt chuẩn Lason và Ruacon đã yêu cầu họ thay đổi,làm lại.Tuần sau sẽ có người lên nghiệm thu -nếu ổn Lason mới chuyển tiền các bạn nhé.
 
 
 Lason coppy một bài của một bạn đi vào điểm trường lẻ để các bạn hiểu thêm về chuyến đi nhé:
 

Sau khoảng 10km cũng cung đường gian khổ, Đoàn xe của em bắt đầu dừng lại để hạ hàng xuống điểm tập kết do xe ô tô không thể tiến vào sâu hơn được nữa. Việc còn lại sẽ do giáo viên và người dân của điểm Nậm Nó 1 vận chuyển hàng vào.
 Hàng bọc nilon cẩn thận, và việc cẩn thận đó được đền đáp ngay bởi chỉ vài phút sau là mưa như trút. Khí hậu núi rừng thật đáng sợ.
•  Bắt đầu lên xe máy, cả 4 xe cùng khởi hành một lúc. Em thì lên xe một cô giáo tên Phòng, hiệu phó của một trường tiểu học.
Đi chưa đầy 1 phút em đã phát hiện ra nguy hiểm: Đường xá gì mà sóc kinh, toàn xuống dốc sâu hun hút, phanh xe thì cứ gọi là dê lốp trượt trên lớp sỏi nhỏ trên đường. Chưa kể các khe rãnh nhỏ hoặc đá lớn chặn đường. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm. Kinh không chịu được.
Ngồi được 5 phút cô Phòng mới nói: Sao anh bám chặt thế. Hóa ra từ lúc nào không biết, em đã bám hai tay vào vai cô giáo để cho an toàn.  
Thấy tình hình phụ nữ lái xe chở mình có vẻ không ổn, em xin đổi vị trí lái, cô giáo đeo balo ảnh giúp em còn em chở.
Và hậu quả thì như các cụ đã thấy ảnh của cụ ym9972 ở ngay page 7. Do không quen đường nên vừa đi vào vũng bùn đầu tiên, hậu quả của trận mưa hôm trước, là xe em trượt bánh và đổ nghiêng sang bên phải. Thế là ngay từ hiệp 1, giày và tất của em đã dính đầy bùn đất.chu
Nhưng chưa ăn thua gì, vừa qua khỏi chỗ bùn lầy đó, lập tức trời đổ mưa to như trút. Em có mang theo 2 cái áo mưa mỏng mà cụ rùa mua cho bọn em ở Lai Châu, em liền đưa cho cô Phòng 1 cái, còn giữ lại 1 cái cho mình.
Tưởng ngon ăn ai dè khi giở ra áo mưa mỏng quá rách hết cả, mỏng hơn cả tờ poluy nữa, sao người ta có thể sản xuất ra loại áo mưa siêu mỏng như thế cho thời tiết ở khu vực này nhỉ???  
Lóng ngóng mất 3 phút cũng không mặc xong áo mưa, mưa càng ngày càng to như trút, em đã ướt như chuột luôn rồi, quay sang thấy ba lo máy ảnh của mình vứt trong bụi cây cũng đã bắt đầu thấm nước. Không xong rồi, em thầm nghĩ, vậy là em lột luôn áo mưa bọc ngay cho cái ba lô máy ảnh, còn lại người ướt thì kệ nó. Vũ khí chiến đấu quan trọng hơn.
Khi cô Phòng mặc xong áo mưa và em cũng bọc xong cái balo máy ảnh, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Lúc này đoàn đã chia làm 2, cụ vietrade và cụ ym9972 do có 2 tài tương đối vững đã đi trước, chỉ còn lại đoàn của em và cô phòng cùng với một cụ OFer và một người vận chuyển cụ ý nữa. 4 người lại lục tục lên đường. Trời vẫn mưa gào ầm ỹ, sấm sét đì đùng. Em vừa ôm máy ảnh ngồi sau thì lại thấy lạnh lạnh ở đùi, hóa ra nước bắt đầu ngấm vào trong túi quần làm ướt chiếc IP4. Toi rồi. Nhưng thôi kệ. Sao phải ngợi. Đi tiếp.

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #138 vào: 01-10-2012 17:46:35
Thật nể phục chị Lason. Một chuyến đi rất ý nghĩa và hết sức thành công. Thay mặt cả nhà em xin tăng chị một cái hug thắm thiết nhé  ;)

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #137 vào: 28-09-2012 22:57:53
Tepty đã viết:
Trích dẫn
Lason đã viết:
Trích dẫn
Lason đã chuyển 9 triệu 279 k còn dư của CT và 500k của bạn Huệ ủng hộ mua túi Nilon (Chichchoe chuyển vào TK Lason )vào TK Pen-Pen check giúp chị nhé.
Lason có nguyện vọng chuyển số tiền dư này vào NNMU14-rất mong được sự ủng hộ của các bạn.


Chị ơi, tụi em mong chờ nhật ký chuyến đi của chị như mọi lần nhé  :)


laohatien đồng ý với đề xuất trên của lason!

 


Snake_eyes

  • bạn
Trả lời #136 vào: 28-09-2012 16:59:24
Em theo chị Lason nên cũng reg nick bên này. Em cũng vừa đi chương trình Nậm Ban về và rất nể phục tinh thần của chị Lam nên cũng muốn được tham gia nhiều chương trình hơn nữa với NTCM

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #135 vào: 28-09-2012 11:58:53
Lason đã viết:
Trích dẫn
Lason đã chuyển 9 triệu 279 k còn dư của CT và 500k của bạn Huệ ủng hộ mua túi Nilon (Chichchoe chuyển vào TK Lason )vào TK Pen-Pen check giúp chị nhé.
Lason có nguyện vọng chuyển số tiền dư này vào NNMU14-rất mong được sự ủng hộ của các bạn.


Chị ơi, tụi em mong chờ nhật ký chuyến đi của chị như mọi lần nhé  :)

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #134 vào: 28-09-2012 10:53:04
Lason đã chuyển 9 triệu 279 k còn dư của CT và 500k của bạn Huệ ủng hộ mua túi Nilon (Chichchoe chuyển vào TK Lason )vào TK Pen-Pen check giúp chị nhé.
Lason có nguyện vọng chuyển số tiền dư này vào NNMU14-rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #133 vào: 28-09-2012 09:25:45
Nậm Ban làng nhỏ vùng xa
Tình người theo bản trường ca bay về…


Khâm phục các bạn quá! Cám ơn nhiều…

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #132 vào: 26-09-2012 09:46:17
TỔNG KẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ NẬM BAN của nhóm NTCM

THU:-50 triệu từ các thành viên đóng góp trên diễn đàn.(Pen chuyển khoản ).
        -   5 triệu -Thảo nồi cháo Viện Bỏng ủng hộ mua dép.
        -   5 triệu -Dũng Khọm -ủng hộ mua chiếu,dép.phản.
        -   3 triệu- Hương cty TNHH TPT $M -ủng hộ trung thu .
        -   2,9 triệu -Meokitty ủng hộ cặp sách và trung thu.
        -    500k-Laohatien ủng hộ mua dây giầy,bút dạ,băng dính.
        -   1 triệu -chị Ximdinh ủng hộ Nậm Ban.
        -  13 triệu Baoduy ủng hộ thuốc và chi phí khám bệnh,kẹo chia quà.

TỔNG THU  LASON nhận : 80 triệu 400k.

CHI :
1- 104 phản x 400 =           41 triệu  600k
2- 104 chiếu x 30=             3  tr    120k
3-Dép 1000 đôi    =            6 tr     287 k
4- Gia vị 2 thùng =                     400 k
5- Bánh kem trung thu                   200 k
6- Cặp sách 35 chiếc =         1 tr     470 k
7-Đầu lân ,trống,đồ trung thu  2 tr     630 k
8- Bánh chia quà =             2 tr     600 k
9- Kẹo mút                              300k
10- Kẹo chia quà+ trung thu    4 tr     500k
11-Dây giầy                             300k
12- Túi nilon các loại,bao tải 1 tr     070 k
13- Dây chắng hàng,bút dạ,băng dính     550 k
14- Thuốc và chi phí khám bệnh:6 tr    094 k
 
TỔNG CHI : 71 triệu 121.

 Vậy CT còn dư 9 triệu 279 k Lason sẽ chuyển vào TK Pen  để chuyển sang CT khác nhé.

Ngoài ra Lason còn nhận được sự ủng hộ của :
      -Vân Anh công ty HPM 1 khung ảnh ,logo NTCM
      -Sơn Hải VTO Lai Châu ủng hộ 1 khung ảnh .10 quả dưa hấu,bim bim.
      -Bạn Xuyến :ủng hộ toàn bộ đèn ông sao,mặt nạ.trống....làm quà cho các cháu đêm trung thu.( món quà này như mơ đối với hs NB )
      -Trangncc:ủng hộ bạt và dây buộc ( tuy nhiên loại dây này không buộc được nên vẫn phải mua-nhưng cái bạt đã khiến các cô mầm non phải khóc lên vì thích và xin cho bằng được để lót sàn cho các cháu.).
      -Tiêudongta và các bạn: 2 giá sách cho hai trường nội trú trung học và tiểu học.( cái này và làm các thầy cô rất thích)
      -Đồ chơi và truyện tranh của Thảo,Tuntun...những thứ này thực sự rất quí giá với trẻ em nơi đây.....
      -Nghệ sĩ ND Thanh Hoa cũng gửi tặng BĐBP 40 đĩa hát và 40 đĩa hình-Cảm ơn chị thật nhiều.Tiếc là chị và gia đình khg đi cùng chuyến này đc.
     -PhanHuyenthu :Ngoài 1 cơ số thuốc thông dụng,bông băng còn gửi thêm 500 giấy ảnh để in ảnh cho các cháu.
     -Trưòng tiểu học Khương Thượng cũng gửi tặng hs NB 1000 quyển vở......

     và rất nhiều những sự ủng hộ khác của các bạn trên diễn đàn.Thay mặt BTC xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả các bạn.

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #131 vào: 26-09-2012 09:31:49
Thật cảm động. Cám ơn tất cả tấm lòng thiện nguyện của các bạn. Các cháu bé nơi Nậm ban xa xôi ấy đã có một trung thu ấm áp... :) ... :) ... :)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #130 vào: 25-09-2012 22:49:56
cảm ơn chị đã thông tin cho cả nhà hay. 1 chuyến đi ý nghĩa và đáng nhớ, tiếc là năm nay MT ko ra đc

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #129 vào: 25-09-2012 22:26:01
Lason copy caí này cho các bạn xem này:

NẬM BAN TRƯỜNG CHINH LỤC BÁT KÝ

Mỹ Đình một sớm bình minh
Ô tô phăn hội chúng mình tập trung
Lòng khấp khởi, mặt vui mừng
Tinh thần thiện nguyện sáng bừng sắc thu

Tính cẩn thận, cụ Sơn cua
Kiểm tra kỹ lưỡng mới vừa cái tâm
Trên nóc xe cúi chổng mông
Thắt từng nút chặt tấm lòng dưới xuôi
Mấy trăm cây chứ chả chơi
Nhỡ mà rớt mất thì toi công à
Mợ Lason tính lo xa
Sắp đặt đâu đấy kiểm tra kỹ càng
Cụ XO thì điểm trang
Băng rôn khẩu hiệu rõ ràng nét căng
Các chiến xa đứng thẳng hàng
Đợi câu hiệu lệnh sẵn sàng xuất quân
Nậm Ban đang đợi rất gần
Rất khí thế! Ô tô phăn lên đường

Thanh Sơn một dải lúa vàng
Nghỉ chân rút súng các chàng đánh bi
Chị em cũng chẳng kém gì
Đ.ái đường đích thị mới là Ofer
Chĩa máy ảnh đứng trên bờ
Săn con nghệ thuật, bất ngờ lại hay
Tóm được vài ảnh lũ Gay
Đã đ.ái tập thể còn quay sang nhìn
Thận đã yếu lại còn teen
Giơ tay tạo dáng như teen show hàng

Thấm thoát đã đến Mù Cang
Chải, dài sông suối đã sang núi rừng
Bậc thang dưới nắng sáng bừng
Từng ô lượn sóng dập dềnh sắc thu
Ôi cuộc sống đẹp không ngờ
Tạo nên danh thắng trong mơ thiên đường
Này đây sông suối trong sương
Này đây mùi lúa trên nương thơm nồng
Này đây nắng sớm tươi hồng
Từng đôi chim lượn thinh không mặn nồng
Mây ôm núi, núi ôm sông
Sông ôm ấp suối trập trùng chảy xuôi
Non sông cẩm tú tuyệt vời
Yêu sao mỹ cảnh đất trời quê hương

Hội Ofer lại lên đường
Trường chinh một dải đất rừng phía Tây
Đường trên núi, núi trên mây
Cảnh thần tiên, quá đắm say lòng người
Đã ai lên tới cổng trời
Mới hay mình bỗng cao hơn nhiều lần
Nhìn bỗng xa, tâm bỗng thiền
Lòng nhẹ nhõm, mọi ưu phiền tiêu tan
Cứ đi thêm mỗi ngày đàng
Lại thêm giàu có mở mang tầm nhìn

Mường Lò, Phong Thổ, Tam Đường
Than Uyên, Nghĩa Lộ, Sìn Hồ, Cạu Pha
Tân Uyên, Tú Lệ, Chế Cu Nha
Địa danh nghe lạ, nhìn mà lại quen
Đâu chỉ có những cái tên
Đấy là tổ quốc, đấy tên đồng bào
Thấy lòng bịn rịn biết bao
Cùng trong bọc trứng, xiết bao ấm lòng
Thấy xốn xang, chỉ ước mong
Ngược - Xuôi no ấm giao thông thêm gần
Giá mà thương hiệu Ô Phăn
Có cả chi nhánh người Mông trên này

Đến Thị xã lúc cuối ngày
Mường Thanh khách sạn có ngay các phòng
Ghép đôi ngủ nghỉ sướng sung
Nam ngủ với nữ...( các ông có hàng )
Còn đâu dồn tất cái bang
Dân đen, đơn chiếc hai chàng một nơi
Lác đác Mợ miếc ba người
Chọn chung một chỗ cho đời bon chen
Nội thất cũng rất đáng khen
Món ăn tạm được xét trên vùng rừng
Mát xa, xông khói tưng bừng
Quất Lâm trên núi nghe chừng có khi?
Còn em thận yếu, bé bi
Ngủ liền một mạch đến khi sáng giời

Sau một đêm, được nghỉ ngơi
Người sảng khoái thấy đất trời trong veo
Mây bò chân núi cheo leo
Thẳm xanh một dải núi đèo nhấp nhô
Dưới sảnh cả đống ô tô
Phô trương cơ bắp đợi chờ xuất quân
Từ đây tới xã trung tâm
Tám mươi cây số có phần khí xa
Làm sao khi đến xã nhà
Phải trong buổi sáng để mà chia quân
Người khuân vác, người hậu cần
Người lo sân khấu, người chân phát quà
Người lo khám bệnh, kiểm tra
Phân chia thuốc, chia thành ca thăm nhà
Người đi các điểm trường xa
Đem tình yêu, cái thiết tha tình người
Chút quà ấy thấm mồ hôi
Thấm cả nước mắt chúng tôi trên đường
Thấy gần hơn mỗi yêu thương
Thấy gần hơn nỗi đoạn trường xót xa


Xe 12 với tài già
Nick 19B - ấy cũng là quê hương
Giờ bay trên những cung đường
Nhiều như đá tảng trên đường 32
Cụ này lái cũng đến tài
Chẹt được chú rắn mét hai trên đường
Món rắn ấy thấy toàn xương
Được cái thơm và vấn vương mùi rừng
Thịt chua Phú Thọ cụ mừng
Anh em trong hội bừng bừng rượu say
Cụ Sơn Rách đến bắt tay
Rủ siêu Off vào một ngày không xa
Món thịt chua ấy làm quà
Dành cho nhạc phụ có mà tuyệt cu (Tuyệt cú mèo)
Mới hay trên chốn Ofer
Món ngon, rượu quý đang sơ hóa gần
Miệng chém gió, chân gác chân
Cụ - Em sơn sớt ân cần hỏi han
Chứ đâu lạnh lẽo diễn đàn
Xì hơi, Bem nick, miễn bàn gửi thưa



Đến nơi cũng sắp buổi trưa
Thoáng đâu tý gió, tý mưa ướt đường
Mọi người thu xếp khẩn trương
Ăn trưa rồi đến điểm trường nào xa
Mấy cụ choe chóe trên loa
Phân công nhiệm vụ như là người Tây
Hàng bốc dỡ, hàng trao tay
Địa phương Giao - Phối loay hoay kiếm người
Chiến xa vận toàn “dân chơi”
Giáo viên chân dép vẫn xơi xe thồ
Dân quân, cán bộ nhỏ to
Công an, phụ nữ cũng lo thồ hàng
Bác Nhè xếp lớn Nậm Ban
Nhường xe tốt miễn có hàng tới nơi
Ở đây gian khổ ngất trời
Quan, dân, lính cũng là người chứ sao
Tình thân thiết, ý gửi trao
Chung tay đấu sức đồng bào được vui
Lòng ai cũng thấy ngậm ngùi
Mong sao cuộc sống mọi người thêm vui

Em nhóm 7, chụp ảnh Free
Bởi người thiếu nên được đi điểm trường
Điểm này xa nhất tuyến đường
Nậm Vản, Nậm Lảnh trong sương mịt mùng
Đường quanh co, núi chập trùng
Vực sâu hun hút hãi hùng xiết bao
Cứ bám chặt nhắm mắt lao
Tiếng gầm rú tiếng gió gào bên tai
Đến khúc cua ngã sõng xoài
Bỏng pô xe máy đến vài chục phân
Nghĩ thương cho chú dân quân
Mặt mày sướt sát áo quần tả tơi
\\\"Có đi không, nữa anh ơi?
Hết xăng là chết đến nơi anh à
Tuyến này vốn dĩ rất xa
Hai mươi cây số, với 3 cái ngầm\\\"
Làm từ thiện, bởi cái tâm
Mấy anh em đã quyết tâm lắm rồi
Nửa quả núi đã hụt hơi
Mồ hôi sũng áo, thì trời mưa ngâu
Bánh trơn xe yếu vực sâu
Nếu không có xích còn lâu mới về
Đêm rừng thử thách gớm ghê
Chỉ dân bản địa mới lê khỏi rừng
Còn như xăng hết giữa đường
Thì thôi cuốc bộ cõng hàng xuyên đêm
   HuyArt -thành viên of.

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #128 vào: 25-09-2012 19:41:15
E ko biết cách post nhiều ảnh mọi người bảo e với


 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #127 vào: 25-09-2012 18:41:56
Cảm ơn tất cả các anh chị em đã chung tay để cho các bé được hưởng một trung thu ấm áp.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #126 vào: 25-09-2012 16:00:12
Vì bận nhiều công việc nên chỉ khi mọi việc đã đi vào ổn định Lason mới tranh thủ dùng điện thoại chộp vài kiểu ảnh về khoe với các bạn.Lâmnhi và Ruacon ...có ảnh post thêm nhé.

 Sau khi chia người đến 15 điểm trường-Lason và hai bạn nữa cũng thần tốc lên đường cho điểm trường của mình rồi còn quay về trung tâm chuẩn bị chương trình.Trung Chải 2 -khg có thời gian chụp...Và đây là điểm trường Trung Chải 1.
 
 
 Chia quà cho học sinh
 
 
 
Trời đổ mưa
 
Bàn học của bé cũng thành chỗ trú của nước mưa
 
Lớp học của bé
 
Kẹo của cô BảoDuy cho các cháu đây
 
Dép của cô Thảo gửi cho các bé
 
Trời vẫn mưa
 
Chúng tôi vẫn quyết định đội mưa lên đường
 
Về trung tâm xã
 
 
Thành viên NTCM
 
Vào đến trung tâm thì trời lại đổ mưa.Tất tả với những gói hàng thấm đẫm yêu thương đang bị nước mưa vùi dập,hơn 4 tiếng đồng hồ với công việc chia,soạn,lau chùi và khám bệnh ,dựng rạp...đến hơn 5 giờ chiều tôi mới có  thể thở phào mà lao vào chuẩn bị bầy biện trung thu cho các cháu...
 Những món quà của NTCM
 
Gía sách của Tieudongta và những người bạn
 
 Những chiếc cặp sách của Meokitty từ phương nam xa xôi
 
Thuốc của Phanhuyenthu .Đĩa hát của ca sĩ Thanh Hoa,chiếu,sách,truyện...
 
Và biết bao tấm lòng của các thành viên NTCM đã được đêm đến đây
 
Công việc chuẩn bị cho Trung thu bắt đầu:Trống,đầu lân,đèn ông sao,mặt nạ..
 
Mọi việc chuẩn bị đã xong
 
Tất cả đều ngoan ngoãn.Hơn 200 học sinh lớn nhỏ,không bé nào thò tay bốc,tất cả đồ ăn đều nguyên vẹn khi chưa có sự cho phép...mặc dù những chiếc bánh dẻo bánh nướng của cô Nhoncon rất hấp dẫn
 
CT Trung thu bắt đầu
 
Với đèn ông sao,với sư tử
 
 Với chú cuội,với tiếng trống tùng tùng vừa được tranh thủ bổ túc 5 phút...
 
Với chị Hằng ...do cô Hà Kẹo nhiệt tình đi theo Lason -vốn là diễn viên múa sắm vai