Chào cả nhà!
Trong chuyến thực hiện chương trình thăm các hoàn cảnh của hội người khiếm thị quận Bình Thạnh, Loan và các bạn muốn giới thiệu lên diễn đàn trường hợp của Cụ bà Cao Thị Tốt. Cụ năm nay 70 tuổi, ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng thì hàng ngày Cụ lại phải tự mưu sinh. Cụ sống một mình trong một phòng trọ nhỏ. Hàng ngày phải mò mẫm đi bán vé số bởi Cụ bị mù đã lâu. Tiền bán vé số hàng ngày không được bao nhiêu đã thấy chi phí đủ thứ: tiền xe ôm, tiền phòng trọ, tiền ăn uống, tiền thuốc..... một mình Cụ phải tự xoay sở lấy.
Đôi mắt mù làm Cụ khá vất vả vì những hôm bị té, trên người Cụ vẫn còn nhiều những vết thương.....
Vì hôm đấy còn khá nhiều trường hợp chưa thăm nên mọi người chỉ hỏi thăm được vài điều. Mong được sự quan tâm của mọi người đến một hoàn cảnh không may mắn! Xin cảm ơn!
Địa chỉ 146/10/14 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh
Mọi người cứ đến địa chỉ này và hỏi thăm Cụ Tốt mù bán vé số là ai cũng biết!
Thân mến!