Tác giả Chủ đề: Bình Tân - Cô Mai - Lượm ve chai - Anh Kỳ -Bệnh tim  (Đã xem 5841 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hyvong

Trả lời #11 vào: 27-08-2014 10:54:19
Dear mọi người,

Thông tin mọi người cho biết là Anh Ky đang làm hồ sơ xin mua BH tại Phuong AL đã gần xong.

Vậy xin vui long cho biết số tiền mua BH/năm cho A.Kỳ là bao nhiêu? và số TK để tớ ủng hộ.

Thank you.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #10 vào: 18-08-2014 21:32:27
@hyvong: ko biết bác hyvong đã liên lạc với a.Kỳ chưa và tình hình mua BHYT thế nào ạ? Mong bác cập nhật cả nhà cùng biết, cám ơn bác :)

 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #9 vào: 11-07-2014 22:59:18
Chào Tuantu,

việc mua bảo hiểm y tế, theo mình biết là đâu cần phải có HK ở SG.

mình muốn tham gia mua bảo hiểm ở đâu cũng được, quan trong là lúc đăng ký khám chửa bệnh ở tuyến nào thi phải đi đúng tuyến, nếu không sẽ không được giải quyết.

OK để mình lien lạc A.Kỳ và hỏi cách thức và nơi mua bảo hiểm xem thế nào.

Hy vọng là mọi việc xuôn sẽ.

Cám ơn Tuantu

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3300 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 11-07-2014 22:38:44
Chào bạn hyvong, hiện tại trường hợp này vẫn chưa được giúp đỡ. Nếu bạn có thể giúp được thì quá tốt rồi  :) .
Còn về làm bảo hiểm mới cho anh Kỳ: hiện tại, anh Kỳ đã nghỉ làm nên không được công ty mua bảo hiểm nữa, và hộ khẩu ở Bạc Liêu nên khó trong việc làm thẻ bảo hiểm mới tại Sài Gòn.
Cảm ơn bạn đã chung tay giúp đỡ!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #7 vào: 10-07-2014 21:46:18
Cho minh hoi,  truong hop nay da Ho tro xong chua?  Neu chua Minh xin Ho tro. Vui long chi giup noi lam thu tuc Mua Bao hiem
Cam on moi nguoi

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3300 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 04-07-2014 09:43:23
letuantu up ảnh dùm loannguyen









Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #5 vào: 03-07-2014 17:25:51
Chào cả nhà,
Chìu thứ 7 tuần trước ngày 28/06/2014 sau khi bán cơm xong, loannguyen cùng các ban letuantu, diemmai và Quỳnh có ghé qua thăm cô Mai và xác minh hoàn cảnh của gia đình cô.
Thông tin về gia đình cô Mai qua hỏi thăm được biết giống như bạn VANBIENTHV đã viết ở bài giới thiệu. Loan xin được tóm tắt ngắn gọn lại và bổ sung một số chi tiết:
Cô Nguyễn Thị Mai (1953)quê ở Ấp Tân Tạo , Xã Châu Hưng , Huyện Vĩnh Lợi , Tỉnh Bạc Liêu - gia đình thuộc diện nghèo ở xã.
Cô Mai cùng các con lên TP lập nghiệp năm 2008, nhưng do tuổi cao nên cô Mai chỉ đi nhặt ve chai, khoản tiền kiếm được không nhiều (100k/tuần) cũng bởi cô không muốn làm gánh nặng cho các con.
Cô hiện thuê trọ ở với vợ chồng người con Út.
Gia cảnh của cô có lẽ đã không quá khó khăn nếu con trai út của cô - anh Nguyễn Hồng Kỳ (1987) không mang trong mình căn bệnh Tim. Nhìn anh Kỳ đang vào tuổi thanh niên nhưng gầy gò, ốm yếu. Vì bệnh tim nên anh Kỳ không thể tiếp tục công việc trước kia. Cuộc sống bây giờ hoàn toàn nhờ người vợ - chị Bùi Thị Ly (năm nay chỉ mới 22 tuổi) gánh vác. Đứa con gái 2 tuổi phải đi gửi người khác trông giùm để mẹ và bà đi làm.
Tiền thuê nhà (tính luôn cả điện nước) phải trả mỗi tháng khoảng 1,000,000đ. Chị Ly đi làm công nhân mỗi tháng lương khoảng 3,000,000đ. Cũng may các con của cô Mai cũng ở gần chỗ cô, có việc gì còn chạy qua chạy lại.
Anh Kỳ trong một lần đi khám, được chuẩn đoán là bị hẹp van tim suy tim độ 3. Bác sĩ yêu cầu nhập viện và mổ với CP là 100 triệu đồng. Nhưng đối với gia đình cô Mai, trong khi cuộc sống còn quá khó khăn, số tiền đó là không tưởng. Gia đình đành đưa anh Kỳ về nhà và uông thuốc theo toa. Hiện bệnh của anh Kỳ đang trong thời kỳ ổn định nhưng không biết không được mổ thì mai này sẽ ra sao...
Anh Kỳ được công ty trước kia giúp mua BHYT nhưng chỉ mua được 2 tháng, đến nay BHYT đã hết hạn.
Sãn dịp ghé thăm Loan cũng hỏi thăm cô luôn về việc có kẻ giả danh  TV NTCM lường gạt tiền bạc. Nội dung đúng như bạn VANBIENTHV đã viết trong topic Lưu Ý - Có kẻ giả danh Thành viên NTCM xin phép được trích lại:
Trích dẫn
...
Khoảng 7h30 sáng có người đàn ông gọi điện thoại cho cô Mai đến Bệnh Viện Thống Nhất TPHCM để lo cho anh Nguyễn Hồng Kỳ mổ tim , người đàn ông dặn co Mai mang theo hồ sơ bệnh án của anh Kỳ và chứng minh thư đẻ làm thủ tục nhập viện lòng co mai rất vui mừng con mình được mổ tim .
Cô Mai chuẩn bị đi nhưng trong túi không có tiền cô Mai chạy sang phòng bên cạnh mượn 1.100.000đ đón xe buyt đi từ ngã tư An Lạc đến Bệnh Viện Thống Nhất TPHCM ,đi được nửa đường người đàn ông hỏi cô Mai đi chưa cô Mai hỏi người đi cùng chuyến xe buyt còn bao lâu đến bệnh viện Thống Nhất nữa tiếng là đến , khi đến nơi cô Mai điện thoại người đàn ông đó bảo cô Mai ra của sau gặp , người đàn ông đó gặp cô Mai rồi Bảo co Mai ra quán cafe uống nói chuyện , nhưng gần Bệnh Viện không có quán nước nào gần đó co Mai nói đi xa thật xa mới thấy quán nước . Cô Mai và người đàn ông vào quán , người đàn ông đó nói co Mai đưa hồ sơ bệnh án của anh Kỳ và Chúng minh thư ! xem xong hồ sơ .
Người đàn ông đưa cho cô Mai hộ chiếu người đàn ông đó và ghi địa chỉ nói cô Mai đến Tên Lửa nhận 2.500đola đổi ra tiền việt, và bảo cô Mai đóng tiền phí nhập viện 1tr đồng và đền ơn người viết bài cho cô Mai ở diễn đàn NTCM 400.000đồng , cô Mai chỉ còn 100.000đồng cô Mai chạy ra tiệp vàng gấn đó bán đôi bông tai được 450.000đồng cô đưa cho người đàn ông đó thêm 500.000đồng .
Người đàn ông đó bảo cô Mai về lo đưa anh Kỳ vào Bệnh Viện 115 chiều nay để nhập viện mổ tim . Lòng cô vui mừng ra về anh Kỳ sắp mổ tim , khi về đế nhà co Mai đưa giấy tờ người đàn ông gặp lúc nảy cho con rể và con gái xem , anh con rể co Mai điện thoại cho người đàn ông đó thì họ tắt máy không liên lạc được . Gia đình cô Mai biết đã bị kẻ đàn ông lừa cô Mai lấy 1.500.000đồng .
Loan chỉ xin đính chính lại theo lời cô Mai là người đàn ông đó nhận là nhà báo hay công an gì đó, chứ không phải là thành viên DĐ NTCM, cô Mai còn không biết DD NTCM là gì nữa khi mọi người nhắc đến. Số tiền 1,500,000đ người đàn ông đó muốn cô Mai trả tiền viện phí người đó đã đóng dùm và trả ơn người đã giới thiệu HC của anh Kỳ với \\\"nhà hảo tâm\\\" đã giúp gđ cô 2,5000 USD kia. Gia đình đã nghèo khó nhưng cũng vì thương con nên mới nghe theo lời của người đàn ông kia. Giờ cô phải đợi con dâu có lĩnh lương đề trả lại cho bà con cạnh nhà trọ.
Về hướng giúp đỡ cũng không biết như thế nào là hợp lí, tạm thời nhóm đề xuất giúp anh Kỳ khoản tiền KTX mua BHYT để anh khám bệnh và mua thuốc đỡ tốn tiền đồng thời đề xuất khoảng CMKTX 1,000,000đ để cô Mai trả khoản nợ đã bị lừa, giảm bớt áp lực cho người con dâu của cô. Còn số tiền mổ tim của anh Kỳ thực sự quá lớn chưa biết phải làm thế nào. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ giúp anh Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn để cùng vợ lao động nuôi mẹ già và con thơ.
Không biết đề xuất như vậy đã hợp lý chưa nữa, mong mọi người cho ý kiến.
@ letuantu up hình giúp chị với nhé. Tks em!
Xin cảm ơn.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 02-07-2014 19:20:04
Mong các bạn ở QC Sài Gòn, nếu có thời gian thì xác minh giùm cho HC này. Vì vừa qua có kẻ giả danh TV NTCM lường gạt tiền bạc,khi gđ cả tin những kẻ mất nhân tính này

Lưu Ý - Có kẻ giả danh Thành viên NTCM.http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=36&id=81575

Thân

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #3 vào: 16-06-2014 23:34:36
Xin chào anh chị em NTCM xin cứu giúp cô Mai Anh Nguyễn Hồng Kỳ trong lúc khó khăn như hiện nay . Xin cảm ơn anh chị em NTCM

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #2 vào: 03-06-2014 06:26:36
Ngày 02/06/2014 cô Mai đưa an Kỳ vào bệnh viện 115 .
Khu A , lầu 5 ,phòng 521

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #1 vào: 03-06-2014 00:09:42
Thứ7 ngày 31/05/2014 Vanbienthv HNiệm TTuấn MNhật BThảo .Nhờ sự giúp đỡ thầy Trí Phát dẫn đến nơi cô Mai đang ở hỏi thăm cô Mai khoảng năm phúc mới về , cô về chiếc áo ước đẫm mồ hôi, thấy cô dẫn xe đạp bước đi chắc mệt lắm cả ngày đạp biết bao nhiêu cây số .
Kính gửi anh chị em NTCM hoàn cảnh cô Nguyễn Thị Mai sinh năm 1953, ở Ấp Tân Tạo , Xã Châu Hưng , Huyện Vĩnh Lợi , Tỉnh Bạc Liêu .
Cô Mai sinh được năm người con , hai anh trai và ba cô con gái anh chị đều có gia đình !
Đầu năm 2008 cô Mai và bốn người con , hai cô con dâu hai con rễ tất cả tám thành viên rời xa quê hương lên Thành Phố tìm việc làm gia đình cô Mai đến Bình Tân TPHCM ,tất cả anh chị dâu rễ con cô Mai xin làm cho những xí nghiệp nhựa tư nhân . Cô Mai lớn tuổi đi xin việc làm không nơi nào nhận , cô Mai hàng ngày phải đi lượm ve chai sắt vụn . Hàng ngày 10h cô Mai đã đạp xe đạp đi khắp các nẻo đường quận Bình Tân đến 4h cô mới về , buổi trưa cô Mai không về nhà ăn cơm mà cô Mai mua bánh mì ăn rồi đi lượm ve chai tiếp . Tuần cô Mai lượm ve chai sắt vụn bán được 100 ngàn đồng . Đã hơn bảy năm cô Mai ròng rã lượm va chai sắt vụn .
Gia đình cô Mai không có đất để làm ruộng , gia đình cô Mai và các con cô Mai đều đi làm mướn không ai ăn học nhiều hết có anh chị không biết chữ , gia đình cô Mai thuộc diện hộ nghèo nhà cô ở Bạc Liêu  không ai trông côi ngôi nhà đó cất nhờ hàng xóm thấy cô Mai không có đất ở thương cho ở nhờ với chủ !
Những ngày cô Mai đi lượm ve chai không có cô ở nhà trông cháu ngoại, đi sang chùa làm công quả vì nơi cô ở gần một ngôi chùa .
Anh Nguyễn Hồng Kỳ sinh năm 1987  chị Bùi Thị Ly sinh năm 1992 quê ở Ấp Mỹ , Xã Tân Quốc Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Tỉnh Hậu Giang , cưới nhau và sinh một bé gái tên Nguyễn Tường Vy sinh năm 2012 .
Đầu năm 2013 anh Nguyễn Hồng Kỳ thấy trong người mệt mỏi và thở rất khó nặng ngực mỗi khi đi làm về ,ăn uống cũng kém đi nhiều sức khỏe cũng giảm nhiều , anh bước đi cũng thấy yếu dần . Cô Mai và chị Ly vợ anh Kỳ đưa anh vào bệnh viện Triều An khám Bác Sĩ khám chuẩn đoán anh bệnh tim , co Mai và chị Ly cấp tốc đưa anh Hồng lên bệnh việc 115 khám bệnh . Bác Sĩ khám và kết quả giám định anh Hồng bị hẹp van tim suy tim độ 3 cô Mai anh Hồng chị Ly nghe Bác Sĩ báo phải nhập viện mổ tri phí 100 triện đồng không ai còn tinh thần nữa vì Bác Sĩ báo số tiền đóng mổ tim quá lớn .
Cô Mai chị Ly gạt nước mắt xin Bác Sĩ cho anh Kỳ về nhà , khi bước vào phòng anh kỳ nằm trên ghế bố trông anh mệt mỏi khó thở vì cơn đau tim hành hạ , anh kỳ khi còn khỏe mạnh anh đi làm cho một CTY  nhựa tư nhân Minh Thành tháng thu nhập 3 triệu đồng  còn chị Ly làm công nhân CTY cùng anh Kỳ tháng thu nhập 3 triệu đồng .
Căn phòng hiện cô Mai anh Kỳ chị Ly đang ở là ở nhờ con trai cô Mai thấy cô Mai chị ly thường xuyên đưa anh Kỳ ra vào bệnh viện nên con cô Mai nói dọn ở chung không có tiền đống phòng trọ , căn phòng ngang 2m dài 5m phòng trọ rất thô sơ bên thì vách ván ép cũ kỷ , tháng tiền phòng 1.200 ngàn ,trong phòng có một tivi một cái bàn kê tivi một đầu đĩa DVD một âm ly , một quạt treo tường nồi cơm điện 0,5lit một bết ga đôi tất cả quá cũ kỹ , Vanbien mở bình nhựa ra trong đó còn 0,5 gạo trên bếp ga có vài con khô nhỏ nồi canh bầu còn chút ít .
Căn phòng rất chật hẹp cô Mai và năm người con cô sống chung thật không chịu nổi cái nóng mùa nắng gay gắt như hiện nay .  
Cô Mai nói ước chi có sự mầu nhiệm cô bệnh thế con để cho anh Kỳ mạnh khỏe đi làm nuôi con vì cháu Tường Vy còn quá nhỏ , hàng ngày cô Mai nhìn anh Kỳ mà rơi nước mắt có tiền thì mua thuốc uống không tiền cơn đau tim hành hạ đau đớn ,
Vanbienthv kính mong anh chị em NTCM cứu giúp co Mai anh Kỳ quá khó khăn như hiện nay . Kính mong anh chị em tấm lòng vàng góp súc giúp anh Kỳ hoàn cảnh như hiện nay . Xin cảm ơn anh chị em NTCM .
Địa chỉ Cô Mai .Phòng trọ số 25
SN 326 - Đường Hồ Học Lãm - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP.HCM

ĐT 0121 258 7764