Tác giả Chủ đề: Mượn địa chỉ Quán cơm 2k Sài Gòn để nấu cháo, phát quà Tết 2019  (Đã xem 993 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chắc chắn là được rồi .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nt.diemmy98

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Dạ lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn sự phản hồi của diễn đàn. Về hỗ trợ, chúng em xin được giúp đỡ về một số gia vị phát sinh trong quá trình nấu cháo.
Một lần nữa chúng em xin cảm ơn diễn đàn và chúc diễn đàn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Một chương trình có ý nghĩa !

NTCM chúng ta sẽ giúp các bạn thực hiện tốt chương trình các bạn nhé.

Các bạn có cần thêm sự hỗ trợ nào nữa không ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nt.diemmy98

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Dạ em xin chào cả nhà!
Lời đầu tiên, Ban tổ chức chương trình xin thay mặt khoa Tài chính trường Đại học Kinh tế TP.HCM gửi đến diễn đàn “Người tôi cưu mang” lời chào và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc trong công việc cũng như cuộc sống.

“Phố xá những ngày năm cuối
Hối hả dòng người ngược xuôi.”
Thông thường, nghĩ đến Tết, chúng ta thường nghĩ đến giây phút gia đình quây quần, sum họp. Bố thì tân trang nhà cửa, mẹ thì không ngơi tay với những mâm cỗ gia tiên. Dường như ai ai cũng hối hả với công việc của mình, hối hả để về với gia đình và mong chờ ngày Tết. Nhưng, trên những con đường đã len lỏi Tết ấy, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh. Những mảnh đời mà với họ, được ăn no mặc ấm đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Dường như, họ chưa bao giờ chờ Tết.
Chính vì lẽ đó, đã đến lúc Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình mà còn là dịp sẻ chia yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Dẫu chỉ là món quà nhỏ, là những phần cháo, những chiếc chăn ấm hay những chai dầu ,… nhưng điều đó rất có ý nghĩa với người neo đơn, nó đem đến những tia “nắng xuân” sưởi ấm họ những đêm cuối năm giá lạnh. Tất cả những trăn trở đó đã thôi thúc chúng em lên kế hoạch tổ chức chương trình thường niên “XUÂN YÊU THƯƠNG”. Và với sự thành công của những “Xuân yêu thương” các năm trước, chúng em tin rằng “XUÂN YÊU THƯƠNG 2019” sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của cha ông.
“XUÂN YÊU THƯƠNG” lần này, chúng em muốn mượn quán cơm 2000 để làm nơi nấu những phần cháo - tuy nhỏ nhưng đầy ắp những tình thương gửi đến những con người không chờ Tết ấy.
- Thời gian thực hiện: 16h ngày 21/01/2019
- Thời gian phát cháo: 21h
- Số lượng người tham gia: khoảng 30 người
- Số lượng phần cháo:  300 phần
- Phạm vi chương trình: Chia ra đi các tuyến đường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 ...
Người phụ trách: Nguyễn Thị Phương Dung ( SĐT: 0829984439)

Danh sách các bạn tham gia chúng em đã cập nhật trong tệp đính kèm
 ...
Kính mong BQT xem xét và giúp đỡ.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn và chúc diễn đàn một năm mới tràn đầy sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]