Tác giả Chủ đề: Điện Minh, Điện Bàn - anh Nhân - Vợ liệt giường, chồng tật nguyền 2 con nhỏ  (Đã xem 22838 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quangduy

banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !

Khỏan 1 - Xây dựng quán :

Đã có Franktran02 giúp vợ chồng anh Nhân  4,240,000đ ( chuyển từ CMTX qua )

Michele_du và gia đình giúp KTX : 1,000,000đ

Cần có thêm 4,000,000đ nữa.
Mong sự chung tay của cả nhà.


Khoản 2 - Vay Heart Bank :

Michele_du và Gia đình cho vay 1,000,000đ

Khỏan vay không lấy lãi còn cần là 4,000,000đ.
Mong có thêm sự chung tay từ cả nhà.
[/i]

qduy đã trao tiền CMTX tháng này đến gđình a Nhân (gặp anh trên đường về để trả vé số, anh rất vội vàng), buổi sáng anh đưa con đi học, qua trưa anh đi về đón con. Hoàn cảnh thật tội nghiệp và vất vả biết bao! Mong cả nhà chung tay!

 


Ngủ rồi quangduy

Mong cả nhà chung tay! Thân!

 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà!
Sau khi nói chuyện, v/c anh Nhân gửi lời cảm chân thành đến Franktran02, Michele_du và đại gia đình NTCM. Như vậy còn thiếu 4tr để xây dựng \\\"cần câu\\\", mong cả nhà chung tay! Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cho đến thời điểm hiện nay thì phương án giúp đỡ vợ chồng Nhân có cái cần câu phù hợp với điều kiện sức khỏe và tình hình phát triển kinh tế tại địa phương là mở quán nước, hàng ăn tại nhà.

Theo đề xuất từ Quangduy thì vợ chồng Nhân có 2 khoản cần giúp:
1- Giúp xây dựng quán với chi phí dự toán : 9,285,000đ
2- Giúp vốn Heart Bank : 5,000,000đ

Khỏan 1 - Xây dựng quán :

Đã có Franktran02 giúp vợ chồng anh Nhân  4,240,000đ ( chuyển từ CMTX qua )

Michele_du và gia đình giúp KTX : 1,000,000đ

Cần có thêm 4,000,000đ nữa.
Mong sự chung tay của cả nhà.


Khoản 2 - Vay Heart Bank :

Michele_du và Gia đình cho vay 1,000,000đ

Khỏan vay không lấy lãi còn cần là 4,000,000đ.
Mong có thêm sự chung tay từ cả nhà.


Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà. Qduy cập nhật tình hình CMTX v/c anh Nhân như sau: số tiền nhận 6.240.000 - 2 tháng CM (Tháng 6 và T7 là 1000.000 VND) = 5.240.000 VND.
- Anh Franktran02 có nhã ý muốn chuyển khoảng CMTX qua để thêm vào xây dựng quán nước, dự kiến tiền xây quán tốn khoảng 9,3 triệu. (Việc xd quán nước theo aNhan thấy có nhiều thuận lợi vì trên tuyến đường công nhân đi làm, hơn nữa xung quanh cũng chưa có nhiều quán. Về nhân sự, anh Nhân dự kiến để đồ pha chế trước hiên nên khoảng cách di chuyển không quá xa, theo anh Nhân thì có thể đảm nhận được).
- cả nhà thấy thế nào nếu qduy đề xuất \\\"dành\\\" lại 2 tháng CMTX (tức 1 triệu) trong trường hợp 1-2 tháng đầu anh chưa có lượng khách như mong muốn. Như vậy số tiền huy động để xây dựng quán cho anh đã có là: 4.240.000 VND (vì để dành lại 1 triệu như đã phân tích). Và như thế chúng ta thiếu khoảng 5tr nữa cho việc này. Mong cả nhà cho ý kiến! Thân!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
Sẽ gởi qua chi lathuvang $200USD CMTX 8 tháng như đã hứa...

@Quangduy : Lathuvang đã chuyển vào TK Quangduy 4,240,000đ (= 200USD) CMTX Vợ chồng anh Nhân 8 tháng còn lại của Franktran02 (từ T9/2014 đến T4/2015). Em kiểm tra nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ của Franktran02.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Franktran02

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 41
  • Thích 0
Sẽ gởi qua chi lathuvang $200USD CKTX 8 tháng như đã hứa.

Về phần quán nước, cảm ơn quangduy đã bỏ thời gian khảo xát vật liệu. Mong bạn hay những thành viên khác khảo xát về mặt kinh tế xem thử,

Thứ nhất dư ̣̣đoán có thể kinh doanh quán nước được không? Nguồn khách từ đâu? Gần đó đã có quán nước chưa?

Thứ hai dư ̣̣đoán với tình hình sức khỏe hiện giờ, anh Nhân có làm được không? Ai sẽ phụ giúp? v..v.v..v

Theo kinh nghiệm của mình thì lý thuyết và thực tế thường khác nhau. Một ví dụ là trường hợp anh hai123 đã giúp cho một trường hợp ở bình dương làm về may mặc, nhưng cuối cùng thì phải bỏ cuộc nữa chừng. 9.2 triệu VND không phải nhiều, nhưng co thể giúp được rất nhiều gia đình. Mong moi người suy nghi hay có một kế hoạch chu đáo hơn.

 


Ngủ rồi quangduy

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ. Thân!

 


Ngủ rồi be-buti

Mọng cả nhà triển khai sớm chương trình này

 


Ngủ rồi quangduy

Trước hết, thay mặt gia đình v.c anh Nhân, cả ơn Franktran02; anh Hai123 và cả nhà! Sau khi đo đạc thực tế và lên dự toán, qduy đưa lên đây các số liệu như sau:
- Chiều ngang 4m, chiều dài 5m (hình ảnh nhà a. Nhân đã đưa), quy mô là xây dựng 4 trụ kích thước 0,2x0,2m, phía trên gác bạc hà, lợp tôn, dọc 2 bên xây gạch 7 lớp và mua lưới B40 bọc xung quanh. Dự tính:
19 kg sắt 6 ~ 285k
8 kg sắt 8 ~ 120k
4 khối cát ~ 320k
5 cây sắt 10 ~ 975k
6 bao xi ~ 450k
15 lưới ~ 600k
700 gạch ~ 665k
2 khối đá  ~ 540k
7 cây bạc hà ~ 1400k
25m vuông tôn - 2750k
6 công ~ 1200
Tổng cộng khoảng: 9.285.000 VND

 


Ngủ rồi Franktran02

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 41
  • Thích 0
Mình đồng ý cách suy nghĩ của anh Hải. Cần phải xác minh tính khả thi của dự án. Trên lý thuyết thì rất hợp lý. Mình sẽ ủng hộ về mặt tài chính theo khả năng cho phép.

 


Ngủ rồi yugidazai

Yugi xin up hình trao tiền giúp a quangduy :)

 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Chào cả nhà!

Về trường hợp này, trước đây Franktran02 đã viết (trích):
Trích dẫn
Mong mấy bạn góp ý kiến cho biết, với tình hình sức khỏe hiện giờ, hai vợ chồng anh Nhân có thể làm được những công việc gì có thể tự nuôi gia đình. Bán vé số có phải là giải pháp thích hợp lâu dài không? Mình hy vọng sẽ nhận được nhiểu ý kiến, nếu không thì có lẽ phai cm anh chị vả hai cháu mệt nghĩ.  


Sau đó bạn Franktran02 và mình cũng đã có trao đổi về hướng giúp cần câu cho gia đình anh Nhân,Franktran02  có ý sẵn sàng hỗ trợ phần nào nếu có phương án tốt ,thoát nghèo khó cho hoàn cảnh này.

Quangduy cũng vừa viết (trích):
Trích dẫn
Được biết nguyện vọng của anh bây giờ là có ít tiền để sửa lại diện tích trước sân, đặt vài bộ bàn để buổi sáng vừa mở quán cafe, buổi chiều bán thức ăn & đồ uống cho lượng công nhân trên đường về. Việc mở quán có thuận lợi trước mắt là đã có người hỗ trợ số bàn ghế và các dụng cụ cần thiết khác. Dự kiến, nếu sửa lại phần sân phía trước ~ 10 - 13tr, theo anh Nhân, nếu được thì anh xin sự ủng hộ khoảng 8tr, khoảng còn lại anh xin vay chương trình Heart Bank 5tr rồi mỗi tháng anh trả dần từ nguồn thu cafe và bán quán ăn uống.
- Với những điều kiện như vậy, v/c Anh Nhân tha thiết mong chờ từ những tấm lòng hảo tâm của đại gia đình nguoitoicuumang! Thân!


Theo mình thấy thì việc mở quán tại nhà cũng là một cách làm ăn phù hợp với bệnh tình và gia cảnh của anh Nhân. Sẽ không còn cảnh vất vả, tất bật, sáng xuôi chiều ngược đi bán từng tấm vé số để nuôi vợ con trong khi bản thân có khuyết tật.

Phương án khả dĩ đã có, nhưng để hoàn thiện việc này cũng rất cần các thành viên ở Quảng Nam đến tận hiện trường khảo sát, tư vấn và tính toán thêm cho anh Nhân (hình như vợ chồng anh chữ nghĩa không được nhiều lắm thì phải ?!). Nhất là việc lên chi tiết, thống kê, khảo sát giá về vật liệu, vật dụng cần đến cho việc mở quán. Nhằm có thêm cơ sở cho việc vận động hoặc vay HB!

Rất mong cả nhà cùng chung tay và có ý kiến với đề xuất của bạn Quangduy để diễn đàn NTCM xoá nghèo và giảm được thêm 1 hoàn cảnh CMTX.

Chào. Thân ái! (hai123)

@Franktran02:

Nay tình hình và phương án mưu sinh của gia đình anh Nhân đã kế hoạch thay đổi, theo chiều hướng tốt. Nhất là về mặt sức khoẻ và đi lại. Ngoài sự giúp đỡ của cả nhà, vẫn rất cần sự góp sức của bạn như bạn đã có \\\"dự báo\\\" trước khi nhận CMTX cho anh Nhân. Mong đón nhận hồi âm tốt đẹp và \\\"bất ngờ\\\" cho hoàn cảnh này. Thân!

 


Ngủ rồi quangduy

qduy đã trao tiền CMX T7/2014 cho anh Nhân lúc anh đang đi bán vé số. Anh rất mong có được quán nhỏ để có thời gian chăm sóc tốt gia đình. Thân!
 

 


Ngủ rồi quangduy

Franktran02 đã viết
:
\\\"CMTX gd anh Nhân ($500K/thang x4). Em còn thiếu lại 8 tháng cmtx cho trường hợp này sẽ gởi về sau\\\".

Chào cả nhà!
Qduy gặp anh Nhân khi anh đi bán vé số tại Hội An, qua trao đổi tình hình được biết: Anh vẫn đi bán vé số để kiếm thu nhập nuôi gia đình, hằng ngày, anh đạp xe chừng 30-40km cả đi lẫn về, anh cho biết thêm: vì chị Truyền - vợ anh nằm 1 chỗ, nên buổi sáng anh phải thức dậy từ 4h sáng đi chợ, nấu ăn cho cả nhà trong 1 ngày (gia đình không có tủ lạnh nên thức ăn không thể dự trữ trong nhà được).
- Việc đi bán vé số cả ngày khiến anh không thể ở nhà chăm sóc Vợ, con gái 5 tuổi và đứa con nhỏ 13 tháng tốt hơn được. Hơn nữa đứa con gái lớn sắp vào lớp 1 nên cần có người đưa đi học và đón về, nếu đi bán vé số xa như vậy anh sẽ không thể có nhiều thời gian để vừa đón con, vừa kiếm tiền.
- V/c anh Nhân hiện nay được Franktran02 đã nhận giúp trong 1 năm (500k/tháng, bắt đầu từ tháng 6/2014), nhưng qduy nghĩ rằng, phương châm của diễn đàn chúng ta là trao cần câu chứ không cho cá, chúng ta không thể giúp cả đời cho tất cả các trường hợp, trong đó có gia đình anh Nhân.
Được biết nguyện vọng của anh bây giờ là có ít tiền để sửa lại diện tích trước sân, đặt vài bộ bàn để buổi sáng vừa mở quán cafe, buổi chiều bán thức ăn & đồ uống cho lượng công nhân trên đường về. Việc mở quán có thuận lợi trước mắt là đã có người hỗ trợ số bàn ghế và các dụng cụ cần thiết khác. Dự kiến, nếu sửa lại phần sân phía trước ~ 10 - 13tr, theo anh Nhân, nếu được thì anh xin sự ủng hộ khoảng 8tr, khoảng còn lại anh xin vay chương trình Heart Bank 5tr rồi mỗi tháng anh trả dần từ nguồn thu cafe và bán quán ăn uống.
- Với những điều kiện như vậy, v/c Anh Nhân tha thiết mong chờ từ những tấm lòng hảo tâm của đại gia đình nguoitoicuumang! Thân!
Số điện thoại anh Nhân: 01203257616