Tác giả Chủ đề: Điện Minh, Điện Bàn - anh Nhân - Vợ liệt giường, chồng tật nguyền 2 con nhỏ  (Đã xem 22572 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Qua trao đổi điện thoại với Quangduy được biết gia đình Nhân cần gần 2 triệu đồng để hoàn tất các thủ tục tang lễ cho chị Truyền.

Chúng ta sẽ giúp gia đình anh Nhân khoản tiền này các bạn nhé.

- Chị Nguyen Thị Thu Hue giúp 300,000đ
- Chị Bạch Liên ủng hộ 200,000đ
- YeuThuong giúp 500,000đ

Chúng ta sẽ xuất quỹ giúp gia đình anh Nhân 1,000,000đ.

Nhờ Quangduy thay mặt NTCM chia buồn cùng gia đình anh Nhân cũng như trung chuyển tiền trợ giúp đám tang dùm.

@Trangvitgioi : Em chuyển tới Quangduy 2,000,000đ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà!
Liênhệ với anh Nhân, anh cho biết giờ gia đình rất mong muốn được mời thầy tụng niệm cho chị. Nhưng gia đình không lo được chi phí. Số điện thoại anh Nhân: 0901142335  mong cả nhà chung tay giúp đỡ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Ôi ! Vậy là chị Truyền đã giã từ cõi tạm này rồi.

Quangduy ơi,  em xem gia đình anh Nhân có cần hỗ trợ thêm kinh phí cho đám tang của chị Truyền không nhé !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi quangduy

Xin thành thật chia buồn.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm và cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại của anh Nhân cũng như thay mặt NTCM chúng ta gửi tới anh 500,000đ tiền CMKTX.

@trangvittroi : Em chuyển tới Letuantu  500,000đ tiền ứng CMKTX gia đình anh Nhân nhé.

Chúc hành trình trải nghiệm cuộc sống xuyên Việt của Minhson97 luôn thuận lợi.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà .
Hôm nay minhson97 có ghé thăm lại hoàn cảnh của anh Nhân
hiện sức khỏe của vợ anh chưa có tiến triễn gì tốt.
Anh Nhân hiện tại đi bán vé số 100 tờ/ngày ,còn việc sữa xe thùy(thì)  anh đã ngưng làm và dẹp dụng cụ qua 1 góc nhà rồi . 2 con nhỏ của anh 1 bé đang học lớp 1 ,1 bé học mậu(mẫu) giáo được miễn phí tiền học .anh chị hằng(hàng) tháng được nhà nước hỗ trợ 2 người 950k/thang , số tiền đó với số tiền anh Nhân làm được thì cuộc sống cảu(của) gia đình anh cũng ổn, minh sơn có hỏi thêm về ý định sắp tới của anh thùy(thì) anh có nói ,anh muốn nuôi gà trống đá vì ở phía sau nhà còn 7m đất trống để làm trại nuôi gà và sơn có hỏi về cách chăm sóc xem gà thùy(thì) anh bảo rất rành và sơn có hỏi số vố(vốn) để cần làm việc đó là bao nhiêu anh nói 30tr , Minh Sơn có hỏi ý định này là từ bao lâu anh có bảo trước lúc xây nhà để làm quán nước .... Minh Sơn thấy điều đó không khả thi và số tiền quá chênh lệch , chỉ cần 1 2tr là đủ để mua gà và xây dựng chuồng gà rồi .
Minh sơn có giử(gửi) anh Nhân 500 cmktx
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Minh sơn có định vị vị trí  hoàn cảnh của anh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà. Trường hợp này, qduy cũng đã xuống nhà a Nhân và cập nhật tình hình như sau:
Hiện giờ, anh Nhân đã mở quán sửa xe, bán nước....(trước đây anh đi bán vé số dạo). Vợ anh thì vẫn nằm 1 chỗ, hằng ngày anh phải lo việc gia đình và quán. 2 cháu chơi ngoan, thỉnh thoảng vẫn còn hay đau vặt.
Số tiền lúc trước nhằm việc mở quan, anh Nhân có nhờ viết lại như sau:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Dù sao thì hoàn cảnh của gia đình anh vẫn rất đang thương, qduy có vận động để anh được chiếc xe và đóng bộ cửa cho nhà anh:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
và mua thêm vài dụng cụ cần thiết để anh mở quán:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Vì qduy giờ có số việc nên đối với trường hợp này, mong cả nhà xem xét nhờ bạn nào có thể có thêm chút thời gian đến để cập nhật thêm tình hình! Thân!

 


Ngủ rồi le khoi

Thân chào cả nhà!!
Theo em thấy đây là trường hợp rất nan giải như nhận định của anh ThaizDuy. Hiện giờ với hoàn cảnh như vậy thì nếu làm quán không những không thể hoạt động được mà còn lỗ hết vốn và tạo gánh nặng cho gia đình.
Hoàn cảnh này quá khó khăn nên họ hàng cũng xa lánh (vì không thể giúp được gì). Cả 2 vợ chồng đều không biết chữ nên việc học của 2 cháu sau này là nỗi lo rất lớn.
Trường hợp này cá nhân em thấy nếu xét được mong cả nhà nối lại CMTX.
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà. chào anh Thaidzuy!
Về vấn đề này, qduy có trao đổi vài ý kiến như sau:
- CMTX đến tháng 12/2014 là đúng. Sau đó có thêm 2 tháng CMKTX để anh Nhân lo trong đợt tết (số tiền này qduy có kêu gọi từ 1 số bạn bè và tổ chức trên địa bàn); và 1 số vật phẩm là quà lưu niệm để anh Nhân tranh thủ bán thêm, vật phẩm này anh bán chưa hết và số tiền vốn anh Nhân không có khả năng hoàn trả lại;
- anh Thaidzuy xem lại vì với số tiền 2tr không đủ tiền công xây dựng, chưa nói đến các vật liệu; số tiền vật liệu đã là hơn 5,5tr (gồm xi măng, sắt dựng 4 trụ, gạch, đá, các cây bạc hà để lợp tôn, tô trát, luới B40...), tiền công xây dựng gần 2tr, trong đợt qduy bị tai nạn, qduy có liên lạc và nhờ gửi anh thêm khoảng 2,5tr tiền tôn và 1 số khoản khác.
Qduy nhận thấy đây là t/h khó khăn và nan giải (như a Thaidzuy đã đề cập). Thân chào!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Dự định quán mới chỉ được 2 cây cột... Vụ này rất nan giải ạ.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Hôm nay PhucLeHu, Thiện Tâm, Lê Khôi và ThaiDzuy có ghé thăm gia đình. Lúc đến chỉ có chị Tuyền nằm bẹp trên giường. Hai bé sau đó được hàng xóm gọi về. Sau 15 phút anh Nhân đi xe đạp về.

Sau khi sinh con thứ 2, một lần hoa mắt chóng mặt chị Tuyền bị té và nằm liệt giường từ đó. Có thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo.

Bé lớn Anh Thư 7 tuổi lớp 1, bé nhỏ Anh Hoà 3 tuổi được miễn học phí. Trợ cấp xã hội cho cả gia đình được hơn 900k/tháng.

Anh Nhân đi xe đạp bình thường bán vé số tuỳ ngày thu nhập từ 60k-100k/ngày. Nếu anh Nhân không về buổi trưa nấu cơm và đưa con đi học thì sẽ thu nhập khá hơn.

Nhà Đại Đoàn Kết do Điện Bàn xây dựng năm 2011, từ đó nhà cửa không có thêm được bất kỳ tài sản gì.

NTCM giúp anh chị tổng số tiền hơn 2tr để dựng quán (san nền, dựng cột, mua tôn) nhưng chị Tuyền bị bệnh nên anh Nhân phải dùng tiền đó đưa chị đi bệnh viện nên việc dựng quán không thành. Mong muốn tiếp tục mở quán cafe, nhưng quả thật cũng không biết hai vợ chồng tàn tật với hai đứa con thơ sẽ vận hành như thế nào.

Anh Nhân rất thương yêu vợ con!

Ngừng CMTX 500k/tháng từ tháng 12/2014. (Quang Duy xác nhận lại giùm nhé)

Số của Nhân 0901142335

Thân mến,


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà. Trường hợp này, hôm trước qduy có tranh thủ ghé lại xem để cập nhật tình hình nhưng nhà khoá cửa, số đt a Nhân cũng không còn nên qduy không liên lạc được. Qduy sẽ tranh thủ ghé lại để cập nhật. Thân!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Quang Duy cập nhật giúp cả nhà trường hợp này với em giai.
Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi le phung

@quangduy: cám ơn quangduy nhiều.