Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Vĩnh Phúc => Tác giả chủ đề:: hoavt vào 25-02-2011 09:25:25

Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: hoavt vào 25-02-2011 09:25:25
Kính gửi diễn đàn NTCM
Tôi xin tự giới thiệu
Tôi tên là: Nguyễn Thị Thuý Hoa
Hiện đang công tác tại Trường THCS Bình Dương
 Tôi được biết diễn đàn NTCM đã và đang giúp đỡ cưu mang 1 số hoàn cảnh khó khăn vất vả
 Nhân đây tôi xin giới thiệu tới diễn đàn 1 hoàn cảnh rất đáng thương, rất mong diễn đàn giúp dỡ. Người bạn đó tên là:
 Đường Văn Thi
 Sinh năm:1987
 Quê: khu9-TT Tứ TRưng-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
 Hiện đang học tại Trường DH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm thứ 4
 Thi không có bố, ở với mẹ và bà ngoại. Bà ngoại của Thi năm nay 90 tuổi, già yếu, không làm giúp được việc gì. Mẹ là Nguyễn Thị Côi sinh năm 1954, 1 minh làm lụng vất vả(nhà chỉ có 3 sao rưỡi ruộng, không có một nguồn thu nhập nào khác) nuôi mẹ gìa và con trai ăn học. Hàng tháng Thi phải đóng học phí là 310.000đồng/1 tháng,350.000 đồng/1tháng tiền nhà,chi phí ăn uống phát sinh hàng tháng tổng khoảng 1.500.000đồng/1 tháng.Nhưng cuộc đời rồi vẫn éo le cho gia đìng nghèo khổ. Vào tháng 4 năm 2010, một tin sét đánh dáng xuống đầu Thi. Mẹ Thi bị can bệnh ung thư phổi, Thi đã cứu chữa cho mẹ bằng nhiều cách, đi rất nhiều bệnh viện nhưng sức khoẻ của mẹ ngày một suy yếu.
 Đến tháng 10 năm 2010, hết tiền cứu chữa cho mẹ, Thi đã phải bán 106m2 đất của gia dình(nhà có 240m2) để lấy tiền tiếp tục chạy chữa cho mẹ và lo việc học hành của mình. Nhưng căn bệnh Ung thư phổi đã lấy đi tính mạng của mẹ Thi vào ngày 18/02/2011 (thọ 58 tuổi).Gần 1 năm lo chạy chữa cho mẹ, lo việc học hành làm sao cho tốt đã làm sức khoẻ của Thi bị giảm sút nhiều. Mẹ mất đi, nhà chỉ có một mình, Thi phải đứng ra lo ma chay mai tang cho mẹ, lo làm sao tốt việc học hành ở tận Hưng Yên, rồi lo bữa cơm hàng ngày cho bà ngoại đã già yếu của mình. Thử hỏi làm gì để có tiền? khó khăn trồng chất khó khăn, bao gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của Thi. Con đường học hành của Thi cũng gần về đến đích chẳng lẽ lại bỏ rở con đường học hành này sao?
 Tôi rất hi vọng diễn đàn NTCM hãy chung tay giúp đỡ cho Thi để Thi tiếp tục việc học gần về đến đích và lo cuộc sống, tương lai của Thi
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: cakiemptit vào 25-02-2011 09:38:20
Mong mọi người xác minh sớm trường hợp này để bạn Thi sớm ngày quay lại trường học, thật khổ cho tấm thân bạn ấy, nếu phải bỏ học thì quá uổng phí.
Mong cô cho em xin thêm SĐT của bạn.
Em chỉ là thành viên, không phải là người của ban quản trị.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 25-02-2011 10:01:48
Chào cả nhà,

Em Thi quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc lại đang học tại Hưng Yên nên có 2 việc cần ghé thăm và xác minh:

- Nhà em ở quê với bà Ngoại: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Vĩnh Tường
- Nơi em học: Năm thứ 4, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

CLB Xác minh Miền Bắc xem phương án kết hợp thế nào ạ?

Vĩnh Tường gần nhà 1_nongdan, bác lên tiếng xem nhé.
Hưng Yên thì có thể kết hợp cùng xác minh trường hợp chị Ngà Viện K

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: daicatroc vào 25-02-2011 16:47:06
Em đăng ký XM trường hợp này nhé (Ngày 26/02/2011)
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: 1nong_dan vào 25-02-2011 16:48:23
Chào mừng Hoavt đã tham gia dđ NTCM.
Hoavt có thể cho số ĐT của bạn,hoặc của Thi (nếu có) để có thành viên tiện công việc xác minh tại quê và tại trường của Thi đang học tại Hưng Yên (nếu cần liên hệ).
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: hoavt vào 25-02-2011 17:15:34
số điên thoại của mình là:0974253396, còn số của Thi là:01259141516
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: 1nong_dan vào 25-02-2011 20:58:12
Chào cả nhà.
Hoàn cảnh của em Thi thật tội nghiệp,có người mẹ là chỗ dựa duy nhất, để lo lắng chăm sóc cho em ăn học thì giờ đây mẹ của em lại ra đi sớm quá.
Trường hợp của em Thi ở cùng huyện 1nong_dan,lên 1nong_dan sẽ cùng Daicatroc xác minh sớm trường hợp này.
vậy có bác nào cùng đi thì lên tiếng nhé.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Lason vào 25-02-2011 21:44:43
Sáng mai Lason sẽ đi Vĩnh Phúc -Hẹn gặp 1ND nhé .
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: daicatroc vào 27-02-2011 18:28:49
Em xin báo cáo việc XM Trường hợp Em Thi - Vĩnh Phúc

Thời gian : 8h30 ngày 26/02/2011
Thành viên XM: Lason, Gaumevidai, 1nong_dan, Chân ngắn, Daicatroc

EM Thi hiện nay đang là sinh viên năm cuối khoa Tự động Hóa trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Mẹ mới mất từ hôm 16/02 do mắc bệnh Lao phổi
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1262.jpg)

Hiện này gia đình ngoài Bà Ngoại (Cụ Hoang Thị Ý 87 tuổi) thì không còn ai:

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1256.jpg)

Gia đình được bà con lối xóm hết sức quan tâm giúp đỡ

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1260.jpg)

Khi Mẹ em Thi bệnh và mất đã  gia đình đã bán bớt một phần đất để lo chi phí :

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1261.jpg)

Anh Bảy khu trưởng khu 9 đã dẫn nhóm XM tới nhà Em Thi

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1264.jpg)

1nong_dan đại diện CLB XM tại Vĩnh Phúc tham gia dẫn đoàn

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1263.jpg)

Hiện nay Em Thi đã thực tập xong và còn một vài tháng nữa là hoàn tất nốt việc học, Cụ bà thì theo ý kiến Gia đình cũng như chính quyền địa phương là sẽ đưa Cụ vào Trung tâm bảo trợ XH.

Đề nghị của nhóm XM:

- Nhờ chính quyền giúp đỡ cũng như hỗ trợ thông tin để đưa Cụ Ý vào TT bảo trợ XH.
- Chị Lason và Daicatroc  sẽ hỗ trợ giới thiệu Em Thi công việc làm sau khi tốt nghiệp đúng ngành nghề và phù hợp khả năng (Nếu Em có nhu cầu tìm việc).

Mọi người cho thêm ý kiến ạ.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: hoavt vào 27-02-2011 21:11:20
em mong diễn đàn sẽ giúp đỡ bạn Thi để bạn hoàn tất công việc học,và mong sao Diễn đàn sẽ giúp bạn có 1 công việc sao khi bạn ra trường
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 28-02-2011 00:01:14
daicatroc đã viết:
Trích dẫn

Đề nghị của nhóm XM:

- Nhờ chính quyền giúp đỡ cũng như hỗ trợ thông tin để đưa Cụ Ý vào TT bảo trợ XH.
- Chị Lason và Daicatroc  sẽ hỗ trợ giới thiệu Em Thi công việc làm sau khi tốt nghiệp đúng ngành nghề và phù hợp khả năng (Nếu Em có nhu cầu tìm việc).

Mọi người cho thêm ý kiến ạ.


Ý kiến của nhóm xác minh xác đáng, vừa lo cho Bà vừa lo cho cháu sau này.

Tuy nhiên cho em hỏi, từ giờ đến khi tốt nghiệp, Thi sẽ sống như thế nào ạ? Chúng ta có thể hỗ trợ gì trong thời điểm này?

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: daicatroc vào 28-02-2011 10:09:17
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Tuy nhiên cho em hỏi, từ giờ đến khi tốt nghiệp, Thi sẽ sống như thế nào ạ? Chúng ta có thể hỗ trợ gì trong thời điểm này?

Thân,


Cám ơn TD đã quan tâm và có ý kiến sâu sát TH này, Quan điểm của Tổ XM là :
- Trước hết bản thân Em Thi hãy nỗ lực, chịu khó, khắc phục khó khăn trước mắt, cố gắng vươn lên. Hiện nay Em đã thực tập tốt nghiệp,bà ngoại thì đã có hướng đưa vào Trung tâm bảo trợ XH, chỉ còn lo cho bản thân mình, em Thi có thể tìm việc làm thêm, làm bán thời gian, nhận làm gia công hàng tại nhà.... em nghĩ có rất nhiều cách có thể kiếm tiền, em có thể hướng dẫn và giới  thiệu giúp Em Thi nếu em nhiệt tình và có ý định tự thân vận động.

Thân
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: 1nong_dan vào 17-03-2011 00:00:39
Chào cả nhà.
1nong_dan gửi cả nhà thêm hình ảnh, các bác gái nhà mình đã đại diện nhóm XM thắp lén nhang cho mẹ em Thi hôm về xác minh hoàn cảnh của em.
(http://farm3.anhso.net/upload/20110316/23/o/anhso-235942_Thi.jpg)
Xin chia sẻ cùng cả nhà về hoàn cảnh của em Thi vào thời gian này như sau.
1nong_dan đã để lại số điên thoại của 1nong_dan cho em Thi hôm đi xác minh 26/2/2011.
Hôm nay 16/3/2011 em Thi đã gọi ĐT cho 1nong_dan nói về tình hình thực tế của em hiện nay như sau.
-Việc mong muốn của em là dc đưa bà vào trung tâm bảo trợ Vĩnh Phúc là chưa dc,vì bà của em tuổi cao và ko thể tự chăm sóc bản thân dc,lên chỉ có thể dc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại gia đình ( theo lời em Thi kể).Và hiện nay vẫn chưa dc hưởng trợ cấp từ bảo trợ XH.
- Do việc phải chăm sóc mẹ trong thời gian chữa trị bệnh gần 1 năm,lên em phải nghỉ học rất nhiều,vì vậy em vẫn còn nợ nhiều môn,nên thời gian này em phải dành thời gian cho việc trả nợ môn.Chính vì vậy nên em vừa phải lo để có tiền cho bà ăn uống hàng ngày,vừa phải lo tiền đóng học phí 1 năm(3100.000)mà em còn nợ nhà trường,và còn phải lo chăm sóc bà,vì bà của em ko tự chăm sóc  bản thân.
Theo em Thi cho biết: Anh em,hàng xóm đã giúp đỡ nhiều,cả vật chất và chăm sóc bà của em trong thời gian gần 1 năm mẹ em bị bệnh,nên giờ đây em ko thể nhờ việc đó thêm dc nữa,nên em rất bế tắc và chưa biết xoay sở thế nào.
Mong muốn của em hiện nay là dc hỗ trợ em về vật chất để em có tiền lo cho bà có cái ăn uống trong thời gian này để em yên tâm hoàn thành tốt nghiệp.

Vài dòng tâm sự cùng cả nhà.
Vậy cả nhà cho ý kiến nhé.

1nong_dan .
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: haybanglong vào 17-03-2011 09:02:17
Xin chào cả nhà!

    Mình đọc hc này đến thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta nên CMTX cho Thi trong thời gian độ 6 tháng hay 1 năm để cháu hoàn tất được việc học của mình thì cháu sẽ đi làm lo được cho 2 bà cháu.

Rất mong cả nhà cùng thảo luận.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: KevinHieu vào 17-03-2011 09:49:11
Quỹ giúp đỡ \\\" Sinh viên nghèo vượt khó \\\" của nhóm Kevin đăng ký CMTX 500K / tháng cho em Thi, từ tháng 4/2011. Phiền tổ điều phối cho biết cách chuyển tiền hàng tháng cho em.

Mong em Thi sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn lúc này để học tốt và chăm sóc bà, cũng mong em sớm đăng ký là thành viên diễn đàn NTCM để hỗ trợ các anh chị em ở Vĩnh Phúc và Hưng Yên trong các hoạt động thiện nguyện tại 2 khu vực này trong thời gian tới.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 17-03-2011 11:16:28
Maiamchung đăng ký $10/tháng/năm nhé bắc đầu từ tháng 4. 
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 17-03-2011 12:54:39
Như vậy trong khi chờ đợi Tổ điều phối cho ý kiến, Thaidzuy xin tổng kết khoản CMTX cho em bà cháu em Thi:

- Nhóm bạn Kevin Hieu: 500,000 VND / tháng
- Mai-am-chung: 200,000 VND / tháng (quy ra tiền VND cho dễ theo dõi)

Các khoản CMTX sẽ bắt đầu từ tháng 4/2011.

Mong chị haybanglong liên hệ với Thi để hướng dẫn em mở TK VCB (Hưng Yên có Ngân hàng VCB chứ nhỉ?)

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: haybanglong vào 17-03-2011 13:26:51
Chào Thái Duy!

    Em nhầm địa chỉ rồi, vụ này phải để 1-nông dân hoặc Đại ca trọc liên hệ. Chị chỉ đọc và nêu ý kiến cá nhân thôi, không trực tiếp đi xác minh.
   Mong 1-nông dân ở Vĩnh Phúc liên hệ gấp với Thi giúp mọi người nhé!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: KevinHieu vào 17-03-2011 17:53:08
Kevin đã liên lạc với em Thi, đây là số TK của Thi ( aka. saodemhcm )

Tên TK : Đường Văn Thi
Số TK : 711A-1036-6286
NH Công Thương Vietinbank - CN Mỹ Hào - Hưng Yên
DĐ : 01259.14.15.16

Gửi bạn Mai-Am-Chung : MAC chuyển tiền về cho người nhà ở Vietnam rồi dặn họ chuyển từ TK cá nhân của họ tới TK trên của Thi nhé. Kevin đã nhắc Thi hàng tháng sau khi nhận được 200K của MAC sẽ lên mạng viết bài xác nhận để MAC yên tâm. Cám ơn bạn.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: 1nong_dan vào 17-03-2011 20:19:53
Chào cả nhà.
Như vậy em Thi đã dc giúp đỡ rất kịp thời,và đã dc tháo gỡ phần nào bế tắc trong thời gian này.Đây cũng là nguồn động viên cả vật chất lẫn tinh thần,giúp em có nghị lực để khắc phục những khó khăn ở phía trước.
Cảm ơn cả nhà,cảm ơn KevinHieu,cảm ơn Mai-Am-Chung đã kịp thời quan tâm giúp đỡ em Thi.
Bây giờ chỉ còn chờ QD từ BQT phải ko các bác.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 17-03-2011 22:43:31
em xin chân thành cảm ơn các anh,chị, các cô các bác đã quan tâm, động viên,giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn này.cháu sẽ cố gắng hoàn thành nốt chương trình học và chăm sóc bà chu đáo.
 ở tuổi cháu viêc các bậc sinh thanh ra đi là mất mát rất lớn lại chuyện học hành,các công việc khác đều phải tự mình lo nên thời gian này cháu cũng khá căng thẳng và bận hơn .
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: pquyen vào 17-03-2011 23:00:04
Chào cả nhà.

TH em Thi đã có các bác Nhóm Kenvinhieu giúp CMTX 500k/tháng và Maiamchung 200k/tháng, tạm tính 6 tháng, bắt đầu từ 4/2011.

Các bác giúp xin chuyển vào tk của em Thi:

Tên TK : Đường Văn Thi
Số TK : 711A-1036-6286
NH Công Thương Vietinbank - CN Mỹ Hào - Hưng Yên
DĐ : 01259.14.15.16

Gởi xong, nhắn tin để em Thi nhận.

Em Thi nhớ báo lên DĐ để mọi người biết nhé!.

Tổ KT-TK cập nhật TH này.

Thân.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: TLC vào 18-03-2011 02:54:04
Cho TLC đăng ký cho em Thi mổi tháng 300,000VND /thang. TLC sẽ liên lạc với Pengui để chuyển tiền giúp.
Thanks
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: hoavt vào 19-03-2011 09:46:14
Em xin chào các bác, các anh, các chị.
Qua đây cho em gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới toàn thể DĐ, cảm ơn DĐ đã giúp đỡ Thi trong lúc khó khăn này
Mong sao Thi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 22-03-2011 09:55:17
Em Thi ơi, làm ơn côi lại số TK của em nhé. Chị tới ngân hàng định gửi cho em hôm nay nhưng họ nói số TK của em tới 15 con số chứ không phải là 12 con số như em đã cho. Cảm ơn em Thi nhé.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 22-03-2011 15:29:37
Mai-am-chung có ý kiến:

Còn việc này, số TK của Đường Văn Thi (viettinbank) chỉ có 12 con số thôi, ngân hàng cần 15 con số.
Tên TK : Đường Văn Thi
Số TK : 711A-1036-6286
NH Công Thương Vietinbank - CN Mỹ Hào - Hưng Yên

Làm ơn các bác check lại dùm MAC nha. Cảm ơn nhiều.


Mong các bác liên hệ với em Thi để cho số TK chính xác.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: NamViet vào 22-03-2011 16:33:36
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Mong các bác liên hệ với em Thi để cho số TK chính xác.
Thân,


Chào bác ThaiDzuy,

Thực ra số TK thẻ ATM (12 chữ số) của em Thi không có gì sai. Nếu ở trong nước ta có thể chuyển tiền cho em Thi dễ dàng với số TK thẻ ATM đó.
 
Vấn đề là bạn MAC không rành về cách thức chuyển tiền từ ngoại quốc về Vietnam và lại muốn chuyển thẳng cho từng hoàn cảnh mà bạn MAC đăng ký cưu mang, không qua trung gian nên mới phát sinh yêu cầu là từng người nhận phải tới văn phòng Vietinbank gần nhất để mở TK cá nhân (15 chữ số).
 
Mình đã giải thích cho bạn MAC bên topic của bác Cúc - Bà Rịa. Nếu bạn MAC kiểm tra với Western Union và thấy cách mình khuyên là tiện lợi nhất thì em Thi không cần phải làm thêm động tác gì nữa, số TK thẻ ATM hiện nay là đủ để nhận tiền CMTX hàng tháng
 
Thân ái !
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 23-03-2011 13:02:10
chào chị mai-am-chung:
em đã ngân hàng hỏi lại thì họ trả lời tài khoản của em vẫn gửi được.
chị hãy tải 2 file ảnh dưới đây về điền thông tin vào đó và mang ra 1 trong các ngân hàng được ghi trên thẻ (cước phí sẽ thấp hơn) hoặc ngân hàng nơi gần nhất. chị gửi bằng usd thì sang việt nam phòng kiều hối của ngân hàng vietinbank sẽ chuyển sang tiền việt theo tỷ giá lúc mà họ nhận được. (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Vietinbank_1.jpg) (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Vietinbank__2.jpg)
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: penguin vào 24-03-2011 02:44:51
Anh TLC đăng ký ủng hộ em Thi 1.000.000VND. Penguin sẽ chuyển tiền vào quỹ.
Thân.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: pquyen vào 24-03-2011 09:09:41
penguin đã viết:
Trích dẫn
Anh TLC đăng ký ủng hộ em Thi 1.000.000VND. Penguin sẽ chuyển tiền vào quỹ.
Thân.


Pen em chuyển cho em Thi (saodemhcm) 1.000.000 từ anh TLC giúp nhé!

Tên TK : Đường Văn Thi
Số TK : 711A-1036-6286
NH Công Thương Vietinbank - CN Mỹ Hào - Hưng Yên
DĐ : 01259.14.15.16

Em Thi nhận được báo cho dđ biết!

Thân.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 29-03-2011 11:39:31
Chào bác penguins,

Khoảng 2 ngày số tiền giúp em Thi sẽ tới. Họ sẽ gọi cho bác Cho Trần Thái Sơn 
ĐT: 0904.225.631


6. Đường Văn Thi $20 (đăng ký $10 nhưng sẽ tăng thêm $10 cho em Thi nữa mõi tháng TC là $20 mõi tháng) 

Cảm ơn bác Penguin.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 29-03-2011 14:18:00
Chào cả nhà,

Như vậy số tiền CMTX của em Thi hàng tháng sẽ như sau (trong 6 tháng đầu từ 4/2011 đến hết tháng 9/2011)

1. Nhóm KevinHieu: 500,000 VND / tháng
2. Mai-am-chung: 20 USD / tháng (tạm tính là 400,000 VND / tháng)
3. TLC 300,000 VND / tháng

Trường hợp này cao hơn mức ban đầu là 500,000 VND trong khi cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên diễn đàn cần sự giúp đỡ. Nhóm KevinHieu có ý kiến gì không ạ? Rút bớt để chia sẻ với hoàn cảnh khác hay là giữ nguyên?

BQT sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của nhóm.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: KevinHieu vào 29-03-2011 15:32:57
Vạn sự tùy duyên, cứ để vậy đi ThaiDzuy ơi, vậy là em Thi rất có duyên với diễn đàn mình, biết đâu đây là tâm linh của mẹ Thi đang thông qua chúng ta để lo cho Thi và bà ngoại trong thời điểm khó khăn này. Thi cũng sắp tốt nghiệp, sắp ra trường kiếm được việc làm nuôi thân và nuôi bà, lúc đó Thi sẽ tự biết để báo chúng ta ngừng giúp em.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 02-04-2011 11:23:21
MAC cũng đồng ý với bác kevinhieu. Cứ để vậy nha để em Thi uyên tâm học hành. Cảm ơn. 
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: penguin vào 02-04-2011 13:23:25
Hôm qua quỹ đã chuyển 1 triệu của anh TLC vào tài khoản em Thi (aka Saodemhcm). Nhờ Thi kiểm tra tài khoản, nếu đã nhận được thì xác nhận trên diễn đàn để mọi người cùng biết. Cảm ơn em!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 04-04-2011 13:38:23
Chào bác penguins, không biết bác có chuyển phần của MAC cho em Thi chưa. Cảm ơn bác nhé.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 05-04-2011 10:58:37
chao cac anh chi.
em da nhan duoc 1.000.000 cua anh TLC xin cam on anh
chuc anh manh khoe.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 07-04-2011 11:47:03
Bác Penguin ơI, xin lỗI bác nhé không biết bác có quên phần của MAC ạ? 
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: penguin vào 07-04-2011 13:08:00
Chào chị MAC,
Hôm qua Penguin đã chuyển 420.000VND tiền CMTX T04/11 của chị vào tài khoản em Thi. Em Thi nhận được vui lòng thông tin để cả nhà cùng biết.
Thân.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 09-04-2011 15:24:09
chào chị MAC
hôm nay em đã nhân được 20 usd của chị rồi.
em cảm ơn chị.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 15-04-2011 12:30:14
chau da nhan duoc cua chu KenvinHIEU 500k roi
chau cam on chu
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: start2404 vào 10-05-2011 11:34:02
Hôm nay start2404 đã chuyển 400,000 đồng tiền CMTX của chị MAC cho TK bạn Đường Văn Thi.
Nhờ bạn check TK dùm mình nhé. Chúc bạn học tốt.
Trân trọng.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: NamViet vào 15-05-2011 15:49:07
TLC đã viết ngày 18/03/2011:
Trích dẫn
Cho TLC đăng ký cho em Thi mổi tháng 300,000VND /thang. TLC sẽ liên lạc với Pengui để chuyển tiền giúp.
Thanks


Chào 2 bạn TLC và Penguin,

Em Thi thông báo là chưa nhận được tiền CMTX từ bạn TLC, phiền TLC xác nhận lại là vẫn giữ ý định giúp đỡ em Thi 300K / tháng ?

Vì TLC trung chuyển tiền thông qua Penguin, xin hỏi Penguin có nhận được phản hồi của bạn TLC về việc này chưa ạ ?

Thân ái !
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: penguin vào 15-05-2011 22:50:43
Chào anh NamViet và cả nhà,
Anh TLC đã email cho Penguin xác nhận anh vẫn CMTX em Thi 300.000VND/tháng. Sáng mai đi làm Penguin sẽ chuyển tiền cho Thi.
Thân.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 20-05-2011 08:45:11
em da nhan duoc tien roi,tong cong la 1.200.000
cam on cac anh chi va chu Hieu
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: mai-am-chung vào 28-05-2011 14:16:09
Thi cố gắng lên nhé em. Mọi ngườI đều mong em học tốt. Nhớ đừng phụ lòng chú và Anh chị nhé em. 
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: start2404 vào 21-06-2011 18:26:12
Hôm nay start2404 đã chuyển 400.000 đồng tiền CMTX từ chị MAC đến Số TK của anh Đường Văn Thi. Sorry vì mình đã chuyển muộn.
@saodemhcm khi nào nhận được nhớ thông báo cho mọi người biết nhé.
Trân trọng.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 24-06-2011 12:48:44
cám ơn chu hiếu và các anh chị
em đã nhận được tiền tháng này rồi tổng cộng 1200.000
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 24-06-2011 22:12:47
Chào Thi - saodemhcm,

Em vui lòng cập nhật tình hình học tập của em cho cả nhà biết:

- Khi nào em thi tốt nghiệp / bảo vệ đồ án tốt nghiệp?
- Định hướng tìm việc làm sau này thế nào? Hưng Yên, Hà Nội, Vĩnh Phúc hay các thành phố khác.

Mong tin em.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 28-06-2011 00:34:45
vâng chào các cô các chú, anh chị tren diễn đàn.
cháu đã cơ bản học xong rồi bây giờ chỉ làm đồ án tốt nghiệp nữa nữa là hoàn thành. khoảng cuối tháng 8 cháu bảo vệ là ra trường.
cháu cũng chưa biết tìm việc ở đâu cả, nếu xin được thì cháu muốn về HÀ NỘI làm cho gần.
rất mong các cô,chú các anh chị giúp đỡ cháu ạ.

THÂN !
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: start2404 vào 30-06-2011 21:38:09
Vì bận chuẩn bị cho CT tiếp sức mùa thi, nên hôm nay start2404 đã chuyển 400000 đồng tiền CMTX tháng 7 từ MAC vào TK của anh Đường Văn Thi.
Chúc anh gặp nhiều may mắn.
Trân trọng.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: daicatroc vào 02-07-2011 09:30:15
saodemhcm đã viết:
Trích dẫn
..... nếu xin được thì cháu muốn về HÀ NỘI làm cho gần.
rất mong các cô,chú các anh chị giúp đỡ cháu ạ.

THÂN !


saodemhcm thân mến :

Đã đến lúc em suy nghĩ xem có nên tiếp tục nhận sự trợ giúp của mọi người không, hãy tự đứng trên đôi chân của mình và hãy nỗ lực.

Mặc dù em chỉ hơn cháu nhà anh có mấy tuổi nhưng sao anh thấy suy nghĩ khác nhau quá xa vậy, Cháu nhà anh từ trước tới nay đi học bằng xe đạp xa cả chục cây số mà không hề đòi hỏi dù có điều kiện, ngoài thành tích học tập rất tốt, cháu còn tự kiếm việc làm thêm và tiết kiệm được khá nhiều tiền, đấy là cháu còn tham gia cả các hoạt động tình nguyện tại trường nữa.

Nửa năm trước anh có tới thăm gia đình em và đã nói chuyện với em, qua đó anh thấy rằng hiện tại những mất mát và khó khăn đã tạm qua, việc học hành của em cũng sắp hoàn tất, em có sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, họ hàng, bà con lối xóm đùm bọc, Em có một người bà nhưng cũng không chăm sóc được mà gửi vào Trại Dưỡng Lão, sống nhờ sự quan tâm của xã hội, Bây giờ em chỉ có lo cho bản thân mình, Nhưng anh thấy  em nói đi xe đạp có mấy cây số mà em cũng ngại xa ngại khó, học xong rồi em cũng ngồi một chỗ nhờ mọi người xin việc giúp em mà phải ở Hà nội cho gần, trong khi kết quả học tập và khả năng của em đến đâu thì chưa ai biết cả, qua đó anh thấy em cần xem xét lại bản thân mình.

Hiện nay thị trường lao động có rất nhiều việc làm tốt, chỉ cần em phải chịu khó vận động, tự tìm tòi, lao vào làm việc, đừng ngại khó ngại khổ, ngại xa.

Nhiều em bé khuyết tật, thiệt thòi và thiếu thốn hơn em nhiều nhưng vẫn nghị lực vươn lên không những tự lo được cho bản thân mà còn chăm sóc cả cho người khác nữa.

Vậy trước tiên, bản thân em phải nỗ lực vươn lên đã, rồi hãy nhờ đến sự trợ giúp của mọi người và xã hội. Và đó cũng chính là tư duy và con đường duy nhất giúp em trưởng thành và đứng vững và hòa nhập.

Vài lời thẳng thắn, em hãy suy nghĩ nhé.

Daicatroc
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 02-07-2011 23:58:03
Mong saodemhcm suy nghĩ nghiêm túc về những góp ý của daicatroc nhé. Mọi người hiểu sự thiệt thòi của em nhưng cũng muốn em chủ động vượt qua những khó khăn ban đầu để ngày càng trưởng thành hơn.

Trong xã hội nhiều bạn cùng trang lứa còn khó khăn thiệt thòi hơn em nữa đó.

Thân,
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Lason vào 03-07-2011 18:57:46
Lason rất ấn tượng trường hợp này bởi câu nói bất hủ :\\\"Đi xe đạp á ?!!!không bao giờ em nghĩ đến ...\\\" của Thi khi được đặt vấn đề đi xe đạp 7km để đi làm thêm .Phải chăng do cuộc sống của bọn mình quá vất vả từ nhỏ Đaica nhỉ ???
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: gaumevidai vào 04-07-2011 09:06:30
Đi xác minh hoàn cảnh cùng với Lason và đại ca trọc về đến nhà mình cảm thấy không vui mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ. Mình thấy cuộc sống của em Thi mọi khó khăn chỉ là nhất thời, với tuổi thanh niên tràn đầy sức sống em chưa vượt qua được chính mình, Gấu buồn và nghĩ lại bằng tuổi Thi là con gái Hà Nội nhà rửa chân Bờ Hồ thế mà Bố Mẹ và cuộc sống rèn cho cái gì cũng biết làm từ gánh nước, gánh gạo...   :ohmy: nhất là vượt qua khó khăn thời kỳ sơ tán vẫn học giỏi sao nghĩ lại tự thấy ngày ấy sao mình dở hơi thế nhỉ  :woohoo:. Đại ca kể ngày bé em đi bán nước chè, Lason lại quạt bánh đa còn mình giúp mẹ bán hàng quanh năm. Hai em ơi! Chúng mình bị làm sao ấy nhỉ??? :ohmy:
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: TLC vào 04-07-2011 10:06:34
Chào mọi người,
Khi TLC đăng khí CMTX em Thi, TLC cũng phân vâng \\\"nên hay không nên\\\" vì Thi còn rất trẻ đang gặp khó khăn nhất thời. Nhưng đó chỉ là thử thách trang bị thêm cho em kinh nghiệm sống.
Suy đi tính lại thì vẫn thấy cần thiết vì TLC nghĩ là Thi còn có 1 người bà cao tuổi cần chăm sóc. Nếu Thi nhận được nhiều hơn thì bà sẽ được chăm sóc tốt hơn. Thế mà bây giờ bà đang ở trong viện dưỡng lão

Thật là tiếc cho Thi. Em không biết quý những ngày tháng được sống với bà. Đối với ông bà trong gia đình, thời gian gần gũi vớ con chàu là tất cả.
TLC nghĩ là, ở nền văn hóa nào cũng vậy, phương tây hay phương đông cũng vậy, chỉ có những ai biết quý trọng cha mẹ, ông bà thì họ mới thành công được.

TLC xin ngừng CMTX cho TH này bắt đầu từ tháng 8.

Penguin vui lòng note lại.

Thanks
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: 1nong_dan vào 04-07-2011 10:47:42
Chào cả nhà!
Chào Thi,em cho cả nhà biết rõ hoàn cảnh hiện nay của em nhé,và việc có cần trợ giúp nữa hay ko? Em cũng cho cả nhà biết nhé.
Những ý kiến thẳng thắn của mọi người cũng chỉ mong em cứng cáp hơn.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: NamViet vào 04-07-2011 22:36:38
Quỹ giúp đỡ \\\" sinh viên nghèo vượt khó \\\" sẽ tài trợ cho em Thi đến khi em ra trường, nghĩa là hết tháng 8/2011. Khoảng giữa tháng 7 nhóm sẽ chuyển cho Thi luôn 1M là tiền CMTX của 2 tháng 7 và 8.

Chúc Thi sớm tìm được việc làm như ý và cố gắng chăm sóc bà chu đáo trong những năm tháng cuối đời của bà.

Chào thân ái !
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 05-07-2011 00:33:05
chào các cô chú và các anh chị:
 việc này không đơn giản như các anh chị nghĩ đâu,em cũng không sung xướng gì đâu,cũng không phải là không biết mình là ai mình cần làm gì trong lúc này.
 thứ nhất: bà em vẫn ở nhà em vẫn thuê người trông mỗi tháng cả tiền ăn cũng là 2,5 triệu rồi
 thứ hai: việc học của em cũng tạm gọi là đã hoàn thành. những năm tháng học ở đây cũng chỉ là một vùng quê nghèo nên việc làm thêm cũng tương đối khó tìm em không ngại khó ngại khổ, nhưng mỗi trường học mỗi khác ở đây họ thường xuyên sếp lịch học rất khác biệt cứ sáng 3 tiết chiều 3 tiết ...thời gian học không tập chung vậy nên cũng rất khó. những năm đầu ở đây phòng học thiếu sinh viên thì nhiều còn thường xuyên đi học đêm.
 còn riêng em lúc nào cũng xác định mục tiêu rõ ràng \\\" trước khi chờ trời cứu phải tự cứu lấy mình trước\\\"
 ở tuổi như em bây giờ mới ra trường như vậy là muộn, nếu có điều kiện thì em cũng học song đại học lâu rồi vì rằng hoàn cảnh nhiều cái chi phối không cho phép, em cũng phải bươn trải kiếm sống trong nam ngoài bắc nhiều nơi trước khi cân nhắc về đây học. một là vùng quê chi phí thấp và trường này nhìn chung đào tạo cũng được lại là trường sư phạm nên không phải đóng học phí
em không nói xa xôi nhiều nhưng ở tuổi của em tại xã Tứ Trưng này tất cả đều phải công nhận rằng chưa có một ai mà vất vả như em.
vài lời chia sẻ với các anh, chị, cô, chú trong diễn đàn.

Và em khẳng định số tiền hàng tháng các anh chị giúp đỡ em hoàn toàn sử dụng đúng mục đích, không bao giờ em lợi dụng lòng tốt của người khác.
em cũng định chỉ nhận tiền đến lúc em ra trường là thôi các anh chị không phải băn khoăn về việc này.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 05-07-2011 02:08:45
những người không không qua gian khổ sao trưởng thành.những ngày tháng em lang thang làm việc nghĩ lại cũng thấy nổi da gà, một mình trước không có ai sau không có ai chỉ toàn cà phê và cao su ăn cơm bờ bụi trong rừng cả ngày có khi cũng không gặp người nào mà nói chuyện. sống gần như người rừng !!!
 nhiều lần ốm còn tưởng chết, ngày nào cũng dậy từ 5h sáng nấu ăn song lại đi làm tiếp đều như vắt tranh luồn lủi trong rừng làm vất quá còn đái cả ra máu mà cũng vẫn phải câm trong lòng thì so với các việc quạt bánh đa, gánh nước ... thì cũng chưa là gì.
 Em nói ra đây không phải ôn nghèo kể khổ mà muốn cho mọi người thấy rằng ai cũng có thời gian khổ, khó khăn tuy là nhất thời nhưng chỉ chách số mình sao mà vẫn lận đận quá.
một mình phải cáng đáng bao nhiêu việc, lại toàn việc đại sự mà trông trước không em sau không anh nào hỗ trợ toàn phải tự thân vận động, đọng viên chính bản thân mình vượt qua khó khăn.đúng là chưa từng có trong lịch sử.
đã qua rồi cái thời sáng đi học chiều đi làm tối đạp xe đi học thêm mong đỗ đại học.
nghèo không phải là cái tội, dốt là do mình lười nhưng không có tiền thì đúng là nhục nhã.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Lason vào 05-07-2011 10:13:28
saodemhcm đã viết:
Trích dẫn
những người không không qua gian khổ sao trưởng thành.những ngày tháng em lang thang làm việc nghĩ lại cũng thấy nổi da gà, một mình trước không có ai sau không có ai chỉ toàn cà phê và cao su ăn cơm bờ bụi trong rừng cả ngày có khi cũng không gặp người nào mà nói chuyện. sống gần như người rừng !!!
 nhiều lần ốm còn tưởng chết, ngày nào cũng dậy từ 5h sáng nấu ăn song lại đi làm tiếp đều như vắt tranh luồn lủi trong rừng làm vất quá còn đái cả ra máu mà cũng vẫn phải câm trong lòng thì so với các việc quạt bánh đa, gánh nước ... thì cũng chưa là gì.
 Em nói ra đây không phải ôn nghèo kể khổ mà muốn cho mọi người thấy rằng ai cũng có thời gian khổ, khó khăn tuy là nhất thời nhưng chỉ chách số mình sao mà vẫn lận đận quá.
một mình phải cáng đáng bao nhiêu việc, lại toàn việc đại sự mà trông trước không em sau không anh nào hỗ trợ toàn phải tự thân vận động, đọng viên chính bản thân mình vượt qua khó khăn.đúng là chưa từng có trong lịch sử.
đã qua rồi cái thời sáng đi học chiều đi làm tối đạp xe đi học thêm mong đỗ đại học.
nghèo không phải là cái tội, dốt là do mình lười nhưng không có tiền thì đúng là nhục nhã.


 Đọc những dòng này của em ,ngẫm lại cuộc đời cha mẹ mình và bản thân mình ...thật là cười ra nước mắt.Lason vốn dĩ không muốn nói về mình ,không muốn nghĩ về gia đình mình ,nhưng Thi đã gợi cho mình nhớ đến những điều đó ....mình thật sự rất đau lòng ...trái tim của mình rất đau Thi ạ .Gía như cuộc sống của chị từ nhỏ được như 1 phần nhỏ của em bây giờ thì trái tim chị đã không đau như bây giờ .Đã lâu rồi ,chị không rơi nước mắt ,vì những lần đi xác minh đã làm trái tim chị trai sạn dần ,nhưng hôm nay ,đọc những dòng tâm sự của em ,chị đã phải rơi lệ ...không biết vì điều gì ...nhưng chị nghĩ đến nhiều thứ :Cuộc đời mình ,những việc làm của mình ... cuộc sống của bao nhiêu người mà mình đã biết ,những cố gắng của các thành viên trên diễn đàn NTCM ,của BQT ...???Hy vọng rằng sau này ,khi va vấp nhiều trong cuộc đời em sẽ hiểu nhiều hơn về giá trị sống ,cũng như khả năng của con người ...
 Gía như khi mới 5 tuổi chị có thời gian để biết rằng mình có nổi da gà hay không ?Gía như khi đó chị được ngủ đến 5 giờ sáng như em thì chị đã không phải đi quạt bánh đa và bán ngô nướng buổi tối ,còn sáng thì 3 giờ dậy làm bánh rán để 5 giờ mang ra bãi rác Thủ Lệ cho mẹ bán khi mới 6 tuổi đầu.Gía như chị chỉ có 1 mình như em ,hoặc những đứa em của chị không lười nhác ,dựa dẫm chị đã không phải ngất đi trong phòng thi vì đói,và không phải lo cho đến tận bây giờ  ....giá như ....giá như chị có 1 người bà để chăm lo dựa dẫm tinh thần thì mẹ chị đã không phải khổ như bây giờ ...Em ơi !Cuộc đời là thế ...khi nợ nần chồng chất vì bị lừa ,chị không có tiền mua hương đi lễ chị đã khấn rằng :\\\"Hôm nay con mượn nén hương người ,chắp tay xin trời phật phù hộ ....\\\"Vậy đó em à ?Không có tiền không có gì là nhục nhã cả em ạ -Hy vọng em sẽ tin vào mình và khả năng của mình để sống sứng đáng với chính mình .

 Còn việc này nữa :Em nói : bà em vẫn ở nhà em vẫn thuê người trông mỗi tháng cả tiền ăn cũng là 2,5 triệu rồi
 Em nên xem lại việc này xem có hợp lí không ?Mẹ chị tai biến 4 lần do tiểu đường hơn 10 năm rồi,hầu như chỉ ngồi trong nhà  ,uống thuốc hàng ngày ,nhưng chi phí cũng chỉ bằng 1 nửa thế này thôi .Nếu mình không biết cách chi tiêu thì bao nhiêu cũng không vừa đâu em ạ .Đây là vấn đề mấu chốt để làm mình trở thành người có tiền hay không đấy em ạ .Chị nói với em bằng lời khuyên của 1 người từng trải đấy .Mong em đạt được ước mơ của mình .
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: bymyside4 vào 05-07-2011 11:13:39
@ Saodemhcm : anh ơi, anh hãy suy nghĩ kĩ khi viết bài nha. Em không theo dõi topic này, tình cờ hôm nay đọc và theo dõi nó. Hình như anh đang làm cho các anh chị buồn và thất vọng đấy. Nếu anh đọc kĩ sẽ hiểu được tình cảm và những bài họccủa các anh chị gửi tặng anh. Mong anh cố gắng và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. ( Đôi lúc không nhất thiết phải lập nghiệp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hãy thử bắt đầu ở một chỗ khác xem sao hả anh)
Chúc anh sức khỏe, Bymyside xin gửi lời cảm ơn tới các anh, các chị
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: NamViet vào 05-07-2011 12:09:11
Gửi Thi: em nên giữ bình tĩnh, vẫn còn nhiều người thông cảm với em vì chỉ có em là người trong cuộc mới hiểu hết mọi chuyện

Với những lời góp ý yêu thương, em hãy cám ơn họ !
Với những lời chê trách, em cũng hãy cám ơn họ !
Và cả với những lời hàm oan, em cũng hãy cám ơn họ !

Hãy thử nghe lời anh một lần : không giải thích, không thanh minh, hãy cám ơn tất cả và tiếp tục bước ...

Tặng em bài thơ :
Chữ thương, chữ ghét, chữ chê
Do ta vướng bận si mê bám vào
Để tâm trong sáng ngàn sao
Ái biệt ly khổ ai nào dễ quên
Tiếng thương như gió dịu êm
Chữ chê tức giận nổi sân hãi hùng
Thôi thì hãy sống ung dung
Thương chi cho khổ, ghét chung thêm sầu

Chào thân ái !
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 05-07-2011 12:33:31
cám ơn NamViet
em thì cũng có suy nghĩ vấn dề gì đâu chỉ là cái gì đúng thì mình học hỏi sai thì sửa mâu thuẫn thì phải giải quyết thôi.
em cũng biết các anh chị cô chú trên diễn đàn hầu hết là người có tâm, có tấm lòng, ít nhiều cũng từng trải qua gian khổ nên mới đòng cảm với hoàn cảnh khó khăn của người khác của người khác.
lịch sử của em cũng đã chứng minh em rất hay vướng vào những chuyện thị phi vớ vẫn mà rất đau đầu.

còn em xin lỗi anh TLC ai cũng do bố mẹ sinh ra ông bà gia đình nuôi dưỡng mình phải có trách nhiệm báo đáp cái đó là điều đương nhiên, nhưng do hoàn cảnh, công việc mà mình không có khả năng lam được việc đó thì phải thuê người chăm sóc hay gửi đi nhờ chăm sóc cũng không có gì quá đáng. dù thế nào mình vẫn là người có trách nhiệm chính.
trong các xã hội này việc đó đâu gì lạ còn anh bảo là \\\"không biết quý những ngày tháng sống cũng cùng bà.... \\\" những câu nói vớ vẩn vậy mà anh cũng nói ra được. thất vọng....
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 05-07-2011 12:45:51
chào chị Lason:
Em nên xem lại việc này xem có hợp lí không ?Mẹ chị tai biến 4 lần do tiểu đường hơn 10 năm rồi,hầu như chỉ ngồi trong nhà ,uống thuốc hàng ngày ,nhưng chi phí cũng chỉ bằng 1 nửa thế này thôi .Nếu mình không biết cách chi tiêu thì bao nhiêu cũng không vừa đâu em ạ .Đây là vấn đề mấu chốt để làm mình trở thành người có tiền hay không đấy em ạ .Chị nói với em bằng lời khuyên của 1 người từng trải đấy .Mong em đạt được ước mơ của mình .

rất tiếc phải thưa với chị rằng đó là sự thật.bà cụ nhà em gần 100 tuổi rồi cái tuổi xưa nay hiếm chính vì hiếm nên ít gặp. các cụ bây giờ sống nhiều lúc cứ nửa người nửa ma, lại khó tính nên cũng trải qua 2 người giúp rồi mà có ai được lâu đâu.em cũng biết trả công như thế là cao nhưng thôi để được việc phải chấp nhận vậy.
em xác định đã nghèo cho nghèo một thể luôn. chắc chị các thắc mắc là tiền đó em lấy ở đâu thì em cũng xin nói luôn em vay ngân hàng và mượn bạn bè sau này trả.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Hanoi vào 05-07-2011 12:55:10
Chào Thi!

Chị thấy TLC nói ko có gì là sai sao em nói là những lời vớ vẩn???

Em còn trẻ mọi người có thể sẽ bỏ qua cho em những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ.Cuộc đời em còn rất dài nếu ko tự mình suy xét ngẫm nghĩ thật kỹ trước khi định nói hay làm một việc gì thì em mãi ko trưởng thành được đâu.

Đừng để mọi người nghĩ rằng em đang khó chịu,tức tối khi mọi người ngừng giúp em,hãy chứng minh rằng với sức trai trẻ và kiến thức được đào tạo ở nhà trường ko có điều gì là ko thể.

Chúc em luôn gặp may mắn trên đường đời!!!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: yugidazai vào 05-07-2011 13:33:47
Chào Thi,
Bạn nói như vậy có quá đáng ko, anh TLC mà biết đc có lẽ sẽ rất bùn.
Anh TLC đã giúp bạn trong lúc khó khăn, giờ a còn cho bạn những lời khuyên mà Yugi thấy rất đúng, vậy mà bạn lại nói ra những lời trong lúc nông nỗi như thế (đây là DĐàn và mình nghĩ trứoc khi post nên xem kĩ lại bài viết của mình).
Và mình thấy bác NamViet khuyên rất hay, ko cần làm hay thanh minh gì cả, cứ tiếp tục vầy sẽ khiến bạn và mọi ngừoi xa cách nhau thêm thôi(trong khi ai cũng muốn tốt và khuyên chân thành bạn), hãy dành thời gian thay vì ngồi ở tiệm NET thanh minh, kể chuyện này nọ thì nên về thăm bà thì hay hơn, hay chí ít cũng nghĩ về tưong lai của mình (hứong đi, cơ hội công việc,...), đừng đổ thừa hoàn cảnh.
P/S: bạn học Sư Phạm nhưng viết sai lỗi chính tả khá nhiều.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Sonrack vào 05-07-2011 15:21:29
saodemhcm đã viết:
Trích dẫn

nghèo không phải là cái tội, dốt là do mình lười nhưng không có tiền thì đúng là nhục nhã.


Cứ định không vào comment trong cái thớt này, nhưng đọc nhiều và ngẫm nghĩ lại thấy muốn nói với bạn một câu:
Tromg cuộc đời ai cũng muốn vươn lên, ai cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp. Với bạn, tuy còn ít tuổi nhưng hình như bạn quá để ý đến cái nghèo (của bạn) mà bạn quên mất một điều quan trọng không kém: Tư cách con người quan trọng hơn nhiều, mọi người quý nhau và nể nhau không bằng tiền mà bằng tình cảm, bằng cách sống vì người khác.
Rất nhiều bạn trên 4r này là người có rất ít tiền so với xã hội, nhưng họ đã làm được rất nhiều điều vì người khác. Có phải ai tham gia NTCM cũng giàu đâu!
Không có tiền đâu có nhục! Nhất là khi bạn post bài trên 4r NTCM, nơi có những hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ.

Cá nhân thì em nghĩ BQT có thể đóng thớt này lại, những gì chúng ta đã làm được thì đã làm rồi. Với tư cách là một thành viên của NTCM, em vui và tự hào vì điều đấy!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Lason vào 05-07-2011 22:15:48
saodemhcm đã viết:
Trích dẫn
chào chị Lason:
[

rất tiếc phải thưa với chị rằng đó là sự thật.bà cụ nhà em gần 100 tuổi rồi cái tuổi xưa nay hiếm chính vì hiếm nên ít gặp. các cụ bây giờ sống nhiều lúc cứ nửa người nửa ma, lại khó tính nên cũng trải qua 2 người giúp rồi mà có ai được lâu đâu.em cũng biết trả công như thế là cao nhưng thôi để được việc phải chấp nhận vậy.
em xác định đã nghèo cho nghèo một thể luôn. chắc chị các thắc mắc là tiền đó em lấy ở đâu thì em cũng xin nói luôn em vay ngân hàng và mượn bạn bè sau này trả.

 Trời đất ơi!Các chị đến thăm em hôm đó đều hơn hoặc bằng tuổi mẹ em đấy Thi ơi .Vậy mẹ các chị có bằng bà em không ?Cái thằng bé này ,bao giờ mới lớn được đây ???
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: phuclehuu vào 05-07-2011 22:59:43
Buồn quá cả nhà ơi! Mod đóng dùm topic được không!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: bichthuy_md vào 06-07-2011 09:36:27
@ All : Xin lỗi cả nhà, vì cả nhà đã muốn đóng topic này lại mà bichthuy_md vẫn tiếp tục comment, chỉ là vì có đôi điều muốn nói cùng Thi, mong cả nhà thông cảm mà xá tội cho ạ.

@ saodemhcm :
Chào Thi, bichthuy_md lớn hơn Thi 2 tuổi nên xưng chị nhé !
Chị chưa bao giờ comment vào những topic nóng, vì chị vốn không thích căng thẳng (kể cả những lúc mình bị hàm oan). Bởi vì theo chị biết thì : “Không có cuộc căng thẳng nào có kết thúc tốt đẹp cả”. (Một sự cãi nhau, mấy sự buồn)

Nhưng hôm nay, chị comment ở đây vài dòng với em vì đọc được dòng em viết : “Không có tiền thì đúng là nhục nhã”. Chị thấy buồn vì suy nghĩ đó của em, chị thì không đủ lớn, chưa đủ khôn để khuyên em bất cứ một điều gì, chị chỉ muốn tặng em một câu nói mà chị đã được khuyên trong những ngày khó khăn hơn em bây giờ, chị nói là khó khăn hơn không sai đâu em ạ. Vì bây giờ em còn có cơm để ăn, còn có áo để mặc, còn có nơi để dung thân, điều quan trọng nữa là em có được rất nhiều quý nhân bên mình, và em lại là 1 thanh niên trai tráng tràn đầy nhựa sống… Em hội tụ đủ các yếu tố để có thể mưu sinh và sinh tồn tốt.

Câu nói mà chị muốn tặng lại em do một vị ni sư đã an ủi và động viên chị trong những ngày chị ngỡ đời mình là ngõ cụt, nguyên văn đó như sau : “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi con người một số phận con ạ. Ta biết con đang bế tắc, hãy coi như đó là nghiệp mà cố gắng, càng trốn tránh nghiệp càng đeo mình, hết nghiệp sẽ đến duyên. Làm người phải sống như cây tre, mưa thuận gió hoà thì cố gắng vươn cao, gặp bão giông thì oằn lưng chống chọi, rồi sẽ có ngày con hiên ngang giữa đất trời.”

Chị mong em bình tâm để đi qua những khó khăn trước mắt, và đừng nói lời nông nổi làm đau lòng ân nhân mình em nhé. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, và không phải lúc nào mình đói cũng có người đem cho mình một miếng đâu em. Chị mong trên hành trình khôn lớn và làm người của mình em đừng bao giờ quên 2 chữ “Tri ân”. Chúc em luôn vui và sớm gặt hái được nhiều thành công.

Thân!
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 06-07-2011 13:12:13
xin vhao ca nha!topic nay minh da doc tu dau den cuoi,co le suy nghi va loi noi cua e thi chua du lon,con rat bong bot.qua nhung loi khuyen,gop y cung co,day bao cung co cua cac anh chi sonrack,hanoi,lason,phuclehuu,yudi....0707 nghi e huu da hieu ra van de va da biet sai nen da im lang.vi vay mong cac anh chi trong dien dan ko nen nhac lai chuyen nay nua,tranh su mac cam hay gay ap luc cho em thi nua.chuc ca nha vui ve va doan ket a
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: saodemhcm vào 08-07-2011 17:12:47
CHAU DA NHAN DU TIEN THANG NAY ROI.
CAM ON CO CHU VA CAC ANH CHI.

THAN.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: start2404 vào 13-08-2011 10:20:56
Thứ tư rồi, start2404 có chuyển vào TK của anh Đường Văn Thi 400,000 đồng tiền CMTX tháng 8 từ chị MAC.
Nhờ các bác theo dõi TH này thông báo đến anh Thi giúp. Xin chân thành cám ơn.
Trân trọng.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: start2404 vào 15-09-2011 23:30:48
Chào cả nhà,
Chị MAC có trao đổi với start2404 là chị có ĐK CMTX TH anh Thi 12 tháng liên tục từ tháng 04/2011 nhưng hiện tại anh đã tốt nghiệp rồi (vào tháng 8/2011)nên chị sẽ ngừng CMTX TH anh Thi từ tháng 9 và chuyển sang giúp đỡ các TH khó khăn khác. Do đó từ tháng 9 này start2404 sẽ dừng việc chuyển tiền CMTX cho anh Thi. Chúc anh nhiều sức khỏe.
Không biết tình hình của anh Thi dạo này thế nào rồi? Không biết anh đã tìm được công việc phù hợp với mình chưa. Mong tin từ cả nhà, đặc biệt là các bác ở MB.
Xin chân thành cám ơn.
Trân trọng.
Tiêu đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Em Thi - Sinh viên nghèo, mồ côi
Gửi bởi: Quang Dung vào 23-10-2011 18:32:10
E chào các anh chị!

4rum thật ý nghĩa vậy mà hôm nay e mới biết tới thông qua trang báo đt vnexpress.

Và cũng thật tình cờ khi được biết bạn Thi ng` cùng quê với e. Rất vui vì a chị và các bạn đã giúp đỡ bạn ý học xong đh :)

Dân làng mình thì ko ai là ko biết về hoàn cảnh nhà bạn. Ai cũng đồng cảm và chia sẻ vs hoàn cảnh của bạn. Tôi rất khâm phục ý trí vượt lên khó khăn của bạn. Nhưng khi đọc đc những commnet của bạn ở topjc này tôi thấy mất niềm tin vào bạn. Cái tôi của bạn vẫn rất rất lớn...