Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: love_noborder vào 08-02-2013 15:31:53

Tiêu đề: Cảm nhận mùa Xuân
Gửi bởi: love_noborder vào 08-02-2013 15:31:53
Cảm nhận mùa Xuân

Xuân về e ấp một cành mai
Chớm nở sau đêm vắng canh dài
Bao nhiêu khổ hạnh từ năm cũ,
Tạo sắc vàng tươi  đón xuân sang
----o0o-----
Xuân về trong nắng của quê hương
Hoa tươi  tô thắm những  con đường
Cúc vàng ế ẩm giăng khắp lối
Quất vàng chờ đợi khánh ghé thăm.
----o0o-----
Xuân đã về đây đã về đây
Mảnh đời bất hạnh có ai hay
Mưa nắng dãi dầu trong giá rét.
Bươn chãi cuộc đời để lo toan?
----o0o-----
Xuân đã về đây đã về đây
Lòng người  thổn thức có ai hay?
Bể khổ cuộc đời sâu không đáy
Giữa chốn trần ai có kẻ say?
                                 
 

Ngày 28 tháng chạp 2012