Tác giả Chủ đề: TT Tam Bình - Mẹ con cô Long em Trường - BV Ung Bướu  (Đã xem 13417 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi viethuong

Trả lời #22 vào: 12-03-2014 09:09:42
Chào cả nhà,

Đến nay đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn không thấy bạn start2404 cho biết tin tức gì của em Trường. Và, Vịt cho biết Quỹ NTCM vẫn còn giữ 3.600.000 của mình CMTX nhờ chuyển cho Trường năm rồi vì không biết phải chuyển như thế nào. Trước tình huống này mình quyết định nhờ Quỹ NTCM chuyển số tiền đó cho các nơi sau:

1/ Nồi cháo TT Cư Pui : 1 triệu.
2/ Nồi cháo BV Nhi Thanh Hóa : 1 triệu.
3/ Nồi cháo BV Nhi Nghệ An : 1 triệu.
4/ Nồi cháo huyện Triệu Phong : 600k.

Mong tổ ĐP duyệt và chuyển giúp. Khi có tin từ start2404 mình sẽ tiếp tục CMTX sau.

Cảm ơn

 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #21 vào: 27-12-2013 16:04:16
@start2404:

Bạn ở đâu rồi ? Mình vẫn chờ tin bạn GẤP để gửi tiếp tiền CMTX của thg 1/2014.

Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #20 vào: 30-10-2013 23:09:23
Chị trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
start2404 đã viết:
Trích dẫn

Trích dẫn
Xin cám ơn anh viethuong và BQT, tuần sau start2404 sẽ ghé nhà em Trường để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em và báo cao cho mọi người được rõ ạ.


start2404: em có thông tin em Trường chưa? Quỹ vẫn đang giữ tiền cmtx của anh Viethuong đó em.


Mong tin của start2404 về hoàn cảnh này :)

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #19 vào: 02-09-2013 21:30:18
start2404 đã viết:
Trích dẫn
Xin cám ơn anh viethuong và BQT, tuần sau start2404 sẽ ghé nhà em Trường để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em và báo cao cho mọi người được rõ ạ.

start2404: em có thông tin em Trường chưa? Quỹ vẫn đang giữ tiền cmtx của anh Viethuong đó em.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #18 vào: 22-06-2013 04:32:02
Mong tin từ e start2404 :)

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 16-05-2013 16:32:29
Xin cám ơn anh viethuong và BQT, tuần sau start2404 sẽ ghé nhà em Trường để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em và báo cao cho mọi người được rõ ạ.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #16 vào: 06-05-2013 16:58:45
Chào cả nhà,

Việc đ/x của các bạn hoàn toàn đúng, viethuong đồng ý và mong sao cho em Trường chóng hết bệnh để tiếp tục con đường học vấn.

Nhân đây, mình xin nhắc nhở các bạn là : Khi chưa biết chắc giới tính của một T/V trên dđ thì hãy gọi là BẠN chớ đừng có phán ẩu là anh / chị vì dựa vào cái NICKNAME. viethuong hoàn toàn là một NAM NHÂN(X-man đích thực). Nhớ nhe !

Thân

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #15 vào: 04-05-2013 00:20:02
Tôi cũng đồng ý với bạn Start, em Trường nên chữa bệnh trước khi làm một cái gì đó vì có sức khỏe mới làm tốt được công việc.

Nhờ start liên hệ lại với em Trường xem sao. Em bị đau đầu nhiều, nên khoa đầu tiên em tới khám là khoa nội thần kinh.

Tôi nghĩ, chị Viethuong đã giúp em Trường một số tiền để đi học, thì việc sử dụng số tiền này giúp em Trường chữa bệnh cũng cùng mục đích.

Thân.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #14 vào: 01-05-2013 10:22:48
start2404 đã viết:
Trích dẫn
Có vài thông tin về em Trường start2404 xin chia sẽ cùng cả nhà,
Hiện tại em đã nghỉ học rồi với lí do là em ngày càng nhức đầu nhiều hơn. Em dự định bán vé số một thời gian gom đủ tiền trả nợ rồi sẽ học nghề lên Sài Gòn học nghề.
Start2404 bảo em hãy cố gắng đi học lại nhưng em nói đã làm đơn xin nghỉ và trường đã chấp nhận rồi. Sau đó start2404 nói thêm vậy thì em hãy dùng số tiền mọi người giúp đỡ em để chữa cho hết bệnh đi rồi hãy tính tiếp em đồng ý và hứa sẽ gửi cho start2404 số tài khoản nhưng start2404 đợi hoài vẫn không thấy em nhắn số TK cho start2404. Vậy xin nhờ cô Viethuong và BQT cho ý kiến thêm về TH này ạ.

Trân trọng

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 17-04-2013 22:13:13
Có vài thông tin về em Trường start2404 xin chia sẽ cùng cả nhà,
Hiện tại em đã nghỉ học rồi với lí do là em ngày càng nhức đầu nhiều hơn. Em dự định bán vé số một thời gian gom đủ tiền trả nợ rồi sẽ học nghề lên Sài Gòn học nghề.
Start2404 bảo em hãy cố gắng đi học lại nhưng em nói đã làm đơn xin nghỉ và trường đã chấp nhận rồi. Sau đó start2404 nói thêm vậy thì em hãy dùng số tiền mọi người giúp đỡ em để chữa cho hết bệnh đi rồi hãy tính tiếp em đồng ý và hứa sẽ gửi cho start2404 số tài khoản nhưng start2404 đợi hoài vẫn không thấy em nhắn số TK cho start2404. Vậy xin nhờ cô Viethuong và BQT cho ý kiến thêm về TH này ạ.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #12 vào: 02-04-2013 10:01:32
viethuong vừa gửi tiền cho Pen jho6m nay để nhờ chuyển đến HC.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 02-04-2013 01:02:31
viethuong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

viethuong xin CMTX ; ...
                     *TH6 400k 9thg 4 - 12/13
Thân
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=255#67201


Viethuong đăng ký giúp em Trường 400,000đ/tháng trong thời gian 9 tháng bắt đầu từ tháng 4/2013.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn Viethuong đã tiếp sức em Trường.
Chúc Trường chuẩn bị tốt cho kỳ thi ĐH sắp tới.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #10 vào: 02-04-2013 00:05:34
@ Start2404: em hướng dẫn em Trường mở tk nha. Thanks.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 01-04-2013 21:46:26
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Yugi xin cập nhật ds hiện tại cần CMTX:
...
6.Vĩnh Long- Mẹ con cô Long em Trường - BV Ung Bướu --> đề xuất 400k/tháng
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=57199#67068
...

viethuong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

viethuong xin CMTX ; * TH3 400k 6thg 4 - 9/13
                     * TH6 400k 9thg 4 - 12/13
Thân

Cám ơn bác viethuong đã giúp em Trường :)
Mong TĐP duyệt ạ.
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 28-03-2013 13:28:01
Chào cả nhà, start2404 xin lỗi vì mấy tuần nay có nhiều việc nên start2404 không vào diễn đàn viết bài được.
Start2404 cùng tantrungngo_Ct đã đến với em trường vào buổi trưa ngày thứ 3 đầy nắng.
Trong khi các bạn cùng lớp đang nghỉ trưa bên gia đình thì một mình em lặn lội trên đường mưu sinh. Khi biết chúng tôi đến thăm em đã vội vã trở về nhà của cô Phượng- bạn thân của mẹ em- nơi cô Long đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/12/2013 âm lịch bởi căn bệnh ung thư ác tính.

Hai vợ chồng cô Long đến với nhau trong cái nghèo đói vây quanh. Ngày ra riêng, hai vợ chồng chẳng có cái gì làm của hồi môn, đến cái chén ăn cơm cũng không có. Hai vợ chồng sống chủ yếu vào nghề hớt tóc, bán vé số… Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng gia đình vẫn đầm ấm. Thế nhưng, mấy năm sau khi trường khoảng 7 tháng tuổi thì gia đình có nhiều chuyện lục đục nên cô chú chia tay nhau. Cô Long mang em Trường đi, chọn nghề bán vé số làm kế mưu sinh để lo cho em ăn học. Mặc dù khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn sống rất hạnh phúc không ngờ đến năm Trường học lớp 8, thì cô Long phát hiện trong mình có khối u. Nhưng vì thương con và gia đình còn khó khăn nên cô đã không chữa bệnh, hằng ngày cô vẫn đi bán vé số lo cho Trường ăn học. Đến tận năm Trường lên lớp 11, khi sức khỏe cô không còn đủ để chịu đựng những cơn đau hành hạ và đồng ý đi chữa bệnh thì đã không kịp nữa khối u đã chuyển sang ác tính. Các bác sĩ báo là cô đã bị Ung thư giai đoạn cuối, lúc này Trường phải vừa đi học vừa đi bán vé số để chăm lo cho mẹ.  Lúc này cô Phượng bạn thân của cô Long đã đi vay mượn và vận động tiền cho cô chữa bệnh, và chăm sóc cô những ngày cuối đời,…



Trường bên bàn thờ của mẹ.

Đập vào mắt các TV xác minh là chiếc bàn thờ ngay trước nhà. Em chia sẻ với chúng tôi mẹ em vừa mất trước Tết. Hôm ấy, sức khỏe mẹ yếu lắm, mẹ kêu em lại gần nói mẹ muốn ăn món bánh trong lúc em đi mua chưa mang về kịp thì mẹ đã mất. \\\"Em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, em chấp nhận để đánh dổi tất cả để có mẹ nhưng mà ko được anh ơi...\\\" Trường vừa nói vừa vừa nghẹn ngào.
Cô Long biết sức khỏe mình đang yếu dần nên trước khi ra đi đã nhắn lại với cô Phượng: nhờ cô chăm sóc giúp Trường. Mặc dù hoàn cảnh cũng khá khó khăn nhưng vì thương bạn và cháu Trường còn nhỏ đã không có tình thương của cha nay lại mất mẹ nên cô Phượng đã nhận lời. Khoảng thời gian cô Long bệnh nặng cô Phượng phải nghĩ bán nước đá và vé số ở Tam Bình để chăm sóc cho bạn. Đến ngày bạn trút hơi thở cuối cùng, cô đã giúp Trường đưa mẹ về nơi an nghĩ cuối cùng…
Chia sẽ về công việc hiện tại, Trường cho chúng tôi biết em đang theo học tại lớp 12A tại trường THPT Tam Bình, ngoài học chính thức buổi sáng, và phụ đạo (luyện thi TN và Đại học) vào buổi chiều thì thời gian còn lại em đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày cũng được khoảng 20 tờ. Chủ nhật em nghỉ học nguyên ngày nên bán được nhiều hơn. Trước khi mẹ mất, số tiền em kiếm được để mua thuốc cho mẹ, còn bây giờ em dành dụm để trả tiền lo tang lễ cho mẹ, và lo cho việc học.

Ngôi nhà đã cưu mang hai mẹ con suốt thời gian qua.

Có lẽ vì quá lo cho mẹ nên em đã quên đi sức khỏe của mình, cô Phượng có nói với tôi: thỉnh thoảng trong lúc đang học đầu em đau dữ dội, nên thầy cô cho về nhà sớm. Biết được hoàn cảnh của gia đình Thầy, cô và các bạn trong lớp đã góp tiền cho em đi khám bệnh ở BV huyện Tam Bình nhưng bác sĩ nói ko có vấn đề gì cả. Mấy lần sau đi khám  tư thì BS nói em bị rối loạn tuần hoàn não nặng có thể chuyển sang viêm xoan, mỗi lần khám em được BS tiêm loại thuốc gì đó, sau 10 ngày thì lại đau nữa em lại đến tiêm tiếp.
Em cho biết ước mơ của em là thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Cần Thơ hoặc sáng tác nhạc của nhạc viện Thành phố. Mặc dù con đường thực hiện ước mơ của em còn rất nhiều chông gai nhưng em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua.
* Đề xuất nhóm XM CMTX mỗi tháng 400,000 đồng giúp em tiếp tục học tập.
* Khi em đi thi Đại học sẽ hỗ trợ chỗ nghĩ ngơi và ăn uống cho em.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.