Tác giả Chủ đề: Long Thành, Đồng Nai - Bác Trầm Ca - Sức khoẻ suy yếu  (Đã xem 2629 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #36 vào: 08-11-2013 15:23:02
Banbe6x, Y tinh, Trexanh và Le Phung đã kịp nhìn thấy hình hài của Bác Trầm Ca lần cuối cùng khi Bác đã vĩnh viễn rời bỏ khỏi thân xác này. Dẫu biết đời là vô thường, nhưng trước sự ra đi của Bác, lòng thấy xót xa quá đỗi...
LP được gặp Bác 1 lần, chỉ thoáng qua, là lúc dd tổ chức sinh nhật năm 2011, là lúc LP mới gia nhập làm TV của dd. Lúc hay tin Bác bệnh, LP đã định đi thăm cùng nhóm SG thì lại đúng ngay ngày lễ dâng y Kathina nên đành lỗi hẹn. LP đã để dành riêng cho Bác phần quà mà Ngài Hòa Thượng đã ban cho LP, để cầu mong cho sức khỏe của Bác được thuyên giảm. Quà chưa kịp tặng, chưa kịp đến thăm thì Bác lại bỏ ra đi... Khi hay tin Bác mất, người LP cứ bần thần, hốt hoảng. Trách bản thân đã quá vô tâm không đến thăm và tặng Bác trước lúc Bác đi xa. Dẫu biết rằng Bác sớm rũ bỏ thân xác già nua bệnh tật để không phải bị bệnh tật hành hạ thì cũng là phước phần của Bác, nhưng Bác ra đi đã để lại thương tiếc cho rất nhiều người ở lại...
Lần gặp mặt thứ 2 cũng là lần phải tiễn biệt Bác. Nghẹn ngào quá, thương Bác quá...
Theo lời hướng dẫn của anh banbe6x, LP đã gửi tặng Bác Trầm Ca phần quà tâm linh từ Ngài Hòa Thượng đến cho Bác, dù Bác đã ra đi. Món quà ấy đã được LP đặt trên bàn thờ của Bác, trước hình hài mà nay Bác đã từ bỏ...
Cầu mong cho hương linh Bác Trầm Ca sớm được siêu thoát về nơi nhàn cảnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #35 vào: 07-11-2013 12:03:54
Pen em trich quĩ 1.000.000 chuyển trả cho trangvitgioi đã ứng trước tiền phúng điếu.

Thân

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #34 vào: 07-11-2013 11:42:41
Lúc sinh thời tấm lòng Bồ Tát
Khi xa rồi vẫn ngát hương sen
Chú Trầm Ca ,tên gọi thân quen
Nguyện cầu Chú được vui Miền A Di


Cám ơn Chú đã giúp đời
Một bàn tay nhỏ , Tâm  thời mênh mông
Chú Trầm Ca với tấm lòng
Diễn Đàn(NTCM) ai chẵng nhỏ dòng châu sa
Hay tin Chú rũ Ta Bà giới
Để đi về Tịnh Độ thoát khổ đau
Chúng ta cùng nguyện cho mau
Cầu xin Chú được vãng sanh , Niết Bàn

Nam Mô A Di Đà Phật

Chị LathuVang oi, cho em gui 500k phụ chút đám tang cho Chú nghen chị

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #33 vào: 07-11-2013 09:57:35
Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho bác Trầm Ca được siêu thoát về cảnh giới an lành.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #32 vào: 06-11-2013 17:17:38
Xin chia buồn cùng gđ cô Nguyêt!
 Thật không ngờ bác Tramca lại ra đi nhanh như vậy? mới ngày nào nhóm BRVT xuống nhà bác cùng xác minh hoàn cảnh em Vương bác TCa nhiệt tình đạp chiếc xe đạp dẫn đường cho nhóm, và còn giới thiệu những cây chùm ngây gia đình bác trồng được vậy mà nay!!!
Âu cũng là 1 kiếp người!
 Mong linh hồn bác sớm siêu thoát!.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #31 vào: 06-11-2013 09:19:14
THông tin vừa nhận được

- 12h00 trưa ngày 06/11 sẽ liệm
- 8h00 sáng ngày 07/11 động quan

Nhóm Sài Gòn dự tính thuê xe đi viếng bác (đường khá xa và đi về tối), hẹn nhau 4h chiều nay (06/11) tại quán cơm (14/1 Ngô Quyền, Quận 5). Bạn nào đi được thì đăng ký trên dd hoặc nhắn tin cho Vịt 0983079077 để thu xếp xe nhé, thời hạn 12h trưa nay.

Thân.

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #30 vào: 06-11-2013 09:11:02
cầu mong bác an nghỉ nơi chín suối. Xin chia buồn cùng gia đình!
Adidaphat

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #29 vào: 06-11-2013 08:57:37
a di đà phật.
Vậy là chú đã ra đi thật rồi, cầu mong chú yên nghỉ nơi chín suối. Xin chia buồn cùng gia đình chú.
A di đà phật.

 


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.206
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 06-11-2013 07:37:21
Nghe tin báo bác Trầm Ca mất thật bất ngờ vì mấy ngày nay trò chuyện qua điện thoại được bác ấy cho biết đã ăn được hơn và sức khỏe có khá hơn trước rồi.

Bác đã chuyển bệnh và đi thật nhanh trong sự bàng hoàng của gia đình.

Sáng nay 6x sẽ đi Bàu cạn để gặp bác Trầm Ca lần cuối.

Cầu mong hương hồn bác sớm siêu thoát.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #27 vào: 05-11-2013 19:07:58
Hôm qua mới nghe bác Y Tinh nói là chú TramCa lên Biên Hòa lấy thuốc nam về uống thì thấy sức khỏe tiến triển tốt nhưng hôm nay lại thấy tin này thật là một bất ngờ . Ôi ! vô thường !!!!!!
Thành thật xin chia buồn cùng gia đình cô Nguyệt và mong linh hồn chú sớm siêu thoát .
** Mình mới biết tin là sáng mai nhóm BRVT gồm Lephung và Carycon sẽ đi viếng chú TramCa . Nếu các bạn có ai đi cùng thì liên hệ với Le Phung nhé 0983399055 , còn mình hiện đang ốm nên không thể đi được , có gì sẽ đến sau .

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #26 vào: 05-11-2013 17:15:55
Lâu ko vô diễn đàn nên hôm nay mới đọc topic này thì đã quá muộn. Xin cầu cho linh hồn bác được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.
Chia buồn cùng gia đình!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #25 vào: 05-11-2013 16:36:26
Thật quá bất ngờ! Mới ngày nào còn thấy bác khỏe mạnh ghé thăm quán cơm 2000 và tổ chức thành công chương trình trung thu cho các em nhỏ!
Thật hạnh phúc khi được biết bác với quảng đời còn lại đã gắn bó với NTCM, với những người thân trong gia đình cũng là những thành viên NTCM luôn chia sẽ khó khăn, động viên giúp đỡ những hoàn cảnh khác.

Cầu chúc cho linh hồn bác sớm siêu thoát!

Xin gửi lời chia buồn đến gia đình!

 


Ngủ rồi candy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #24 vào: 05-11-2013 16:09:55
Chia sẻ cùng Cả nhà
Ba Trầm Ca đã ra đi lúc 15h30 hôm nay
.....

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #23 vào: 28-10-2013 22:15:36
Hôm qua, nhóm thành viên Sài Gòn đã đến thăm gia đình bác Trầm Ca.

Căn bệnh cụ thể của bác đã được đăng khá rõ trong topic nên chắc phần nào mọi người cũng hình dung ra tình trạng sức khỏe của bác. So với thời gian cách đây một tháng khi diễn đàn thực hiện chương trình Trung Thu tại địa phương, bác Trầm Ca tiền tụy hẳn. Bác ốm đi nhiều và vàng da tay chân. Bác ăn uống khá khó khăn vì ăn vào dễ bị sốt, hiện tại bác chỉ ăn được cháo loãng.

Dù rất mệt nhưng khi gặp được chị Lathuvang và các bạn đến thăm, bác rất phấn khởi và trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Bác gởi lời thăm hỏi và cảm ơn đến diễn đàn.

Nhóm đã thay mặt thành viên Miami và DTam trao tổng số tiền 1 200 000 đến cho bác Trầm Ca. Với những khoản đóng góp của mọi người, hai vợ chồng Bác dự định sẽ đi khám và bốc thuốc bắc để uống. Sau đó sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của bác và tính tiếp.

Rất mong nhóm các anh chị gần khu vực Bàu Cạn dành thời gian ghé thăm động viên và cập nhật thêm thông tin về sức khỏe của bác cho cả nhà cùng biết.

Cảm ơn cả nhà!

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #22 vào: 27-10-2013 18:24:07
DTam cám ơn banbe6x , trangvitgioi và nhóm bạn đã giúp mình mang chút quà mọn biếu bác Trầm Ca .
Mong bác Trầm Ca luôn an vui và mong được biết những tin tức cập nhật về sức khỏe của bác ấy .