Tác giả Chủ đề: Trần Phú, TP Huế - Dì Mai - Nghèo khó  (Đã xem 11721 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #12 vào: 29-09-2014 13:52:06
Ni Na bạn Vịt CMKTX 1tr gia đình, đồng thời cmtx 200k/tháng chuyển từ bé Kim Hai - Tịnh Biên (hiện không có người trung chuyển) Nhờ bichthuy hướng dẫn chị mở TK.

Tổ ĐP xem và duyệt giúp.

Thanks all.

 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #11 vào: 28-09-2014 16:58:13
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ Gia đình Chú.
Thân ái!

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 26-09-2014 10:02:46
Hình ảnh xác minh :

- Toàn cảnh ngôi nhà và 3 mẹ con :

[/URL][/img]

- Chứng nhận hộ nghèo :

[/URL][/img]

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #9 vào: 26-09-2014 09:58:25
Tối qua, ngày 25/09/2014 : bichthuy cùng chị doankhanhly đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh này.
Thật tiếc, chúng ta đã đến chậm, chú đã qua đời gần 1 năm qua. Để lại cho người vợ 2 đứa con thơ đang tuổi ăn học và một căn nhà xiêu vẹo, cũ nát. Thắp một nén nhang cho chú, bichthuy mong sao dù chúng ta đến muộn, nhưng sẽ không là quá trễ để giúp gia đình chú.
Qua xác minh, bichthuy và chị doankhanhly thu thập được một số thông tin về hoàn cảnh này như sau :
- Chú đã mất từ năm ngoái
- Vợ chú hàng ngày đi nhặt phế liệu (nhặt chứ không phải mua, vì dì không có tiền để mua), thu nhập nhiều nhất cũng chỉ vào khoảng 30.000đ/1 ngày là nhiều, còn có khi không may mắn thì chẳng có đồng nào.
- Hai cháu còn nhỏ : cháu đầu tên Thanh Tâm, năm nay 7 tuổi và đang học lớp 2, học lực khá. Cháu thứ 2 tên Văn Công, năm nay 6 tuổi, đang học lớp 1.
- Gia đình thuộc diện đặc biệt nghèo nhất xóm. (có sổ Hộ Nghèo)

Với hoàn cảnh như hiện tại, nhóm xác minh xét thấy rất khó khăn, và về hướng lâu dài dì rất khó có khả năng để kiếm đủ miếng ăn cho 2 cháu ăn học.

Chính vì vậy nhóm xác minh xin có hướng đề xuất như sau :
- CMKTX : 2.000.000đ để dì có chút vốn thu mua thêm phế thiệu nhỏ lẻ trong quá trình đi nhặt (nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình)
- CMTX : 500.000đ/1 tháng (quy thành hiện vật : gạo, dầu ăn, nước mắm, bột giặt, ...), để ổn định cái ăn cho 2 cháu ấm bụng đến trường. Khoản này chị doankhanhly sẽ điều phối và bichthuy sẽ hỗ trợ khi chị doankhanhly bận.

Kính mong cả nhà lưu tâm giúp đỡ để giúp gia đình dì cải thiện được cuộc sống và 2 cháu có thể ấm bụng đến trường.

Thân ái và trân trọng!

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 24-09-2014 18:55:59
Khi mô đi thì alo chị đi cùng nhé!

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #7 vào: 24-09-2014 17:33:15
Nếu không có ai đi, chỉ 1 mình em có hợp nhẽ không chị?

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #6 vào: 24-09-2014 12:37:53
bichthuy_md: Em cứ tiến hành đi xác minh cùng các bạn nhé, trường hợp này chưa ai giúp đỡ nên tổ ĐP chưa có gì để duyệt, còn việc đi xác minh không cần thông qua BQT.

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 24-09-2014 09:36:17
Bichthuy đang ở Huế, xin BQT duyệt để bichthuy đi xác minh hoàn cảnh này, các thành viên Huế ai đi được xin vui lòng liên hệ với bichthuy (0903.487.036)

Cảm ơn và trân trọng.

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #4 vào: 08-08-2014 18:01:08
@Comay_a2n và các bạn đã xác minh TH này chưa ạ? Nếu có thông tin cập nhật cả nhà cùng biết với nhé. Cảm ơn Comay_a2n  :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #3 vào: 13-07-2013 17:42:27
Huế thâm trầm sâu lắng lạ!

Trường hợp ni Comay sẽ đi xác minh vào lúc 17h30 ngày 16/07/2013. Các bác ở Huế ai đi được thì liên lạc với em nhé!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #2 vào: 30-06-2013 09:24:22
Bựa ni Huế nắng quá chừng
Thành viên trốn hết lên rừng nghỉ ngơi!

Dậy, thứ dậy đi xác minh ới Huế ơi!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 28-05-2013 10:15:27
Chào mọi người.
Tối chủ nhật vừa rồi, trên chuyến xe khách về Đà Nẵng, có một gia đình trông có vẻ bình thường như bao gia đình lao động nghèo khác. Tuy nhiên,có một điều là chị vợ đang ẵm con trong lòng hỏi mình : Cho chi hỏi,Từ Đã Nẵng về Huế bắt xe với 150 nghìn đồng có đủ không? Love_noborder vô tư trả lời: CHắc là đủ , không sao chị ạ.Chỉ có điều về đến HUế hơi khuya một chút thôi.!
Tuy nhiên, quan sát một lúc, thấy không phải là hai mẹ con mà có tới 4 người. Một cháu bé trạc 5-6  tuổi và một anh chồng khoảng gần 50 tuổingồi băng ghế trên nữa. Thế là mình , giật mình, hỏi lại là \\\"chị đi cả gia đình à? Như vậy thì không đủ tiền vé đâu!\\\" Thế là chị luống cuống\\\" Chết rồi, còn có trăm rưỡi thôi, chắc là xin bác tài chắc là được?.
HỎi ra mới biết, anh Tí bị tam thần nhức đầu kinh niên. Sau khi chữa trị ỏ Huế không khỏi, anh chị lại vào Sài gòn chữa trị. Mình ngạc nhiên\\\" Anh chữa bệnh thì dắt mấy cháu theo làm gì? thì được trả ời là \\\" vô nuôi ba chúng nó chữa bệnh, trong đó không có ai quen biết cả\\\" . \\\" Thế làm sao sống ?- Thì hằng ngày đi nhặt rác , kiếm được khoảng 3 chục nghì mỗi ngày! \\\"Trời ạ, Mỗi ngày ba mốn chục nghìn từ nhặt rác, mua thức ăn cho cả gia đình ( và 2 cháu nhỏ nữa), và thuốc thang cho anh chồng thì không biết phải chi thế nào nhỉ\\\". Thật là không thể tuưởng tượng được.
Thôi thì đành móc ví, gửi chị trăm mấy nghìn để thêm tiền về xe vậy. Một anh thanh niên nghe được cho luôn một bao trái cây ( quả bơ ).
Anh bảo, gia đình ở huế nghèo lắm. Cả khu phố ai cũng biết. Chỉ sống bằng nghề nhặt  rác để sống qua ngày. Anh thì đau ốm, lâu lâu nổi cơn lên , phải tốn tiền thuốc và nguười canh giữ. Cháu bé lớn được 5 tuổi, đang học ở trường, học phí được miễn hoàn toàn. Còn cu nhỏ đang ẵm trong tay. Nhìn vẻ mặt cu cậu xanh như tàu lá chuối ,thỉnh thoảng cứ khóc ( chắc có lẽ vì đói vì ít ăn sau mấy ngay đi đường, sang xe.... chăng).
Vậy, anh chị em Huế dành thời gian xác minh,nếu gia đình anh khó khăn thật, xin hãy giúp gia đình anh để giúp cho các cháu nhỏ có được tuổi thơ không nhốm màu đen tối.
 địa chỉ liên lạc:Anh tí, Ngõ 69, kiệt 131, số nhà 13, đường Trần phú , Thành Phố Huế.điện thoại: KHông có điện thoại
Trân trọng

 
The following users thanked this post: phuclehuu