Tác giả Chủ đề: Thạch Bằng, Lộc Hà - Cụ Phẩm - Neo đơn, nghèo khó  (Đã xem 14923 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 04-06-2017 01:39:02
Chào cả nhà !

Chúng ta tiếp tục xuất quỹ CMTX cụ Phẩm 300,000đ/ tháng từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017.

Chúng ta cũng tiếp tục CMTX cụ Phẩm 10kg Gạo/ tháng trong thời gian 3 tháng từ tháng 6/2017.

Các nhu yếu phẩm khác thì tùy nhu cầu và tình hình thực tế kho hàng tại Hà tĩnh mà quyết định.
( Các bạn nhớ cập nhật chủng loại , khối lượng , số lượng thật chính xác dùm )

Vân Kiêu Sa và các bạn khu vực Hà tĩnh trung chuyển cho trường hợp này.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 03-06-2017 21:45:02
Chào cả nhà
Cả nhà ạ, sức khỏe cụ Phẩm ngày một yếu đi.hôm qua nghe tin cụ lại nhập viện VKS, O Quý lại xuống thăm,chị Nhâm hội trưởng hội phụ nữ bảo bây giờ hội cắt người vào chăm cụ, ngày một nguoi,đêm một người.
Nhóm xin đề xuât BQT tiếp tục CMTX cụ ạ
thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 26-05-2017 16:52:06
Chào cả nhà
Chiều 20/5 VKS cùng nhóm đã đến thăm và trao CMTX cho cụ Phẩm,sau 3 tháng nhóm liên tục ghé thăm tình hình sức khỏe của cụ ngày một yếu.hôm nhóm đến thăm bác Hùng ( hàng xóm) báo cụ mới đi viện về,hiện tại tổ liên gia và hội phụ nữ phải cắt người thay fiên nhau đến chăm sóc cụ
Nhóm đã trao 300.000
10 kg gạo
400gr ruốc bông( fb Vân nga nguyễn) em gái VKS làm gủi cụ hàng tháng.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 18-04-2017 07:49:31
Chào cả nhà
Hôm qua 17/4 anh Hùng và O Quý đã về thăm lại và trao quà CMTX cho cụ phẩm gồm
 Tiền:300.000
Gạo: 10kg
Ruốc bông thịt:400gr( fb Vân Nga Nguyễn em gái Vânkieusa) gửi biếu cụ
Cảm ơn sụ chung tay của cả nhà
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #7 vào: 26-03-2017 00:18:32
Chào cả nhà
Nhóm đã trao CMTX tháng 3 cho cụ phẩm gồm
Tiền: 300.000
Gạo: 10kg
Dầu ăn: 1 lít
Nước mắm:2 chai
Đường: 1kg
Bột ngọt: 1 gói
Bột canh: 2 gói
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 23-03-2017 05:55:51
Chào cả nhà
Vânkieu sa đã nhận 900.000đ CMTX Tháng 3;4;5 nhóm sẻ trao lại cho cụ từng tháng một
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân!

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 20-03-2017 08:01:14
Chào cả nhà
Vankieusa thay mặt nhóm HT xin được càm ơn BQT DD đã luôn quan tâm đến các hoàn cảnh.
Nhóm xin được chịu trách nhiệm nhận và chuyễn tiền đến các hoàn cảnh và cập nhật thông tin hàng tháng.
Xin cả ơn sự chung tay của cả nhà
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 20-03-2017 07:30:55
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX cụ Phẩm 300,000đ / tháng theo đề xuất của Thaidzuy  bắt đầu từ tháng 3/2017 đến hết tháng 5/2017 .

Ngoài ra chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ CMTX cụ Phẩm 10kg Gạo / tháng bắt đầu từ tháng 4/ 2017 đến hết tháng 6/2017 .

Cụ Phẩm tuổi cao sức yếu nên nhờ Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh trung chuyển tiền và nhu yếu phẩm đến cụ Phẩm dùm .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-03-2017 21:32:26
Chào cả nhà,

Hình ảnh cụ Phẩm khắc khổ cứ ám ảnh mình mãi, cũng may các bạn đi xác minh sớm để giúp cụ thêm được ngày nào hay ngày đó vì năm nay cụ cũng đã 88 tuổi rồi.

Xét thấy mức trợ cấp của cụ từ nhà nước được 405k/tháng, cộng với khả năng trợ giúp nhu yếu phẩm từ Quán cơm, ThaiDzuy xin được sử dụng Quỹ Garage Sale phụ thêm cho cụ 300,000 VND/tháng.

Mong Tổ điều phối chuyển giúp ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 18-03-2017 03:27:19
Chiều nay 17/3 nhóm HT cùng anh Hùng và O Quý trở lại nhà cụ Phẩm xác minh hoàn cảnh theo bài viết của bạn Kieuoanh.
Cụ Trần Thị Phẩm
Địa chỉ: Thôn trung nghĩa xã Thạch Bằng huyện Lộc Hà.
Đt bác Hùng( hàng xóm) 01669.414.589
Theo bác Hùng chỉ đường vòng vo mãi thì cũng đến được nhà cụ,năm nay 88 tuổi theo giấy mừng thọ của xã vì bản thân cụ cũng không nhớ rõ là mình sinh năm nào? Bản thân không chồng con,gia đình lại chỉ có mỗi mình cụ không có anh em,gđ thuộc hộ nghèo,bản thân lại mang nhiều bệnh không có tiền nên cũng kg đi khám mà cứ ở nhà uống thuốc lá,cũng kg rõ nguồn gốc,khi chúng tôi hỏi vì sao lại uống những thứ lá này? cụ cười bảo người ta bày cho( chỉ cho) thì uống thử xem lành kg
Hiện tại cụ bị Điếc; Hỏng măt trái; bệnh gan, bệnh khớp.Cuộc sống đã muôn vàn khó khăn vậy mà năm 2016 căn nhà do quá xập xê nên bị sập hoàn toàn phần mái đến nay vẫn chưa có điều kiện để sửa chữa,từ đó đến nay người cháu họ phải cho cụ tá túc mặc dù ngôi nhà của gđ cháu củng chỉ 12m2.theo như bác Hùng kể bác cũng đã 2 lần giúp cụ làm đơn trình bày lên UBND xã xin hỗ trợ để sửa chửa lại ngôi nhà cho cụ nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa trả lời.Ở vùng quê bám biển ngày trước lúc khỏe cụ còn ra biễn xin con tôm con cá về cải thiện bữa ăn,nếu xin đc nhiều thì mang ra chợ bán thêm tiền thuốc thang. Từ khi biễn chết cuộc sống của cụ chỉ gói gọn trong 405.000đ trợ cấp hộ nghèo
Không nhà cửa,không con cái,bản thân già,bệnh,không nơi nương tựa cụ chỉ biết trông chờ vào sự đùm bọc của bà con lối xóm rau cháo qua ngày.
Cần lắm sự quan tâm và những tấm lòng danh cho cụ Phẩm để mong sao cs tuổi già của cụ đỡ phần cơ cực
 Theo hoàn cảnh thực tế hiện tại nhóm HT xin đươc đề xuất BQT dd CMTX 400.000/tháng
Và xin hỗ trợ từ quân cơm 2000
10kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác
Rất mong nhận được sự quan tâm từ BQT và cac nhà hảo tâm
Thân!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #1 vào: 15-03-2017 03:58:07
Chào cả nhà
Kiêu Oanh biết đến cụ qua một người chị với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Cụ: Trần Thị Phẩm năm nay 88 tuổi
Địa chỉ:Thôn Trung nghĩa xã thạch bằng huyện lộc hà
Không chồng con,cụ sống neo đơn một mình trong túp lều dột nát nhưng do túp lều đã quá nát nên cũng đã sập mái
Hiện cụ phải tá túc nhà cháu họ
Đã vậy cụ còn mắc một số bệnh nhưng không có tiền thuốc thang.
Cụ bị hỏng mắt trái,bị bệnh gan,khớp,
Ở vùng biển nên củng không có đất canh tác,không có nguồn thu nhập nào ngoài hỗ trợ của người cao tuổi còn lại chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm
Rất mong nhận đc sự quan tâm của các MTQ để phần nào giúp đỡ cs tuổi già cho cụ
Nhóm mình ai đi xác minh liên lạc trước với bác Hùng( Hàng xóm) để bác dẫn đường nha vì nhà cụ trong hẻm rất khó tìm.đt: 01669.414.589
Thân!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh