Tác giả Chủ đề: Huế - Em Tuấn (SV) - Ung thư máu  (Đã xem 2226 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 11-10-2012 21:11:13
Liên hệ với Tuấn qua:
- Đại diện BCH Liên Chi Đoàn: 0985 000311 (gặp Hoàng Dương Thu Hương)

            - Lớp trưởng lớp CNSHK34: 0905 659134 (gặp Lê Phước Thành Luân)

            - Chị của Tuấn: 0986 612618 (gặp Phùng Thị Khánh Nhung)

Ngày mai em sẽ đi qua trường ĐHKH xem sao. Có bạn nào đi cùng được ko ạ?

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 25-10-2011 10:20:53
hôm qua lacquan đi học thì các bạn vào quyên góp tiền lacquan hỏi và đưa lên diễn đàn chứ lacquan không biết là có trên diễn đàn của trường đại học khoa học rồi.đó là sơ xuất của lacquan xin diễn đàn thông cảm.
chúc thành viên của diễn đàn có chuyến đi APO vui vẽ đạt kết quả như mong đợi!

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #2 vào: 24-10-2011 23:24:17
@lacquan: Xin nhớ: Copy bài nơi khác đưa lên NTCM phải ghi rõ nguồn để tránh rắc rối cho DD bác nhé.
(Bài này đã đc đăng trên website ĐH Khoa học-ĐH Huế)

Thân!

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 24-10-2011 21:42:14
Ung thư máu là cơn bệnh hiểm nghèo và tốn rất nhiều chi phí cho điều trị.Hiện bạn Phùng Hữu Tuấn ,sinh năm 1992,là sinh viên lớp công nghệ sinh học K34,trường Đại Học Khoa Học Huế,thường trú tại tổ 17,Thuỷ Dương,Hương Thuỷ,TT.Huế đang mắc phải cơn bệnh ung thư máu đó  và đang dược chữa trị tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện TW Huế.
Tuấn là sinh viên luôn tham gia các hoạt động tình nguyện,hiến máu nhân đạo,bạn luôn cảm thấy sung sướng và tự hào bởi những việc làm nhỏ bé của mình lại có thể đêm lại niềm vui cho các bạn nhỏ bất hạnh hơn mình.Thế nhưng,những điều không may đã đến với bạn và gia đình sau một lần đi hiến máu về,chỉ trong một tuần Tuấn đã bị suốt 8kg và được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện TW Huế,sau khi xét nghiệm,bác sĩ kết luận bạn bị ung thư máu.Kinh phí cho mỗi ca chữa trị lên tới hàng trăm triệu đồng,quả là một số tiền không nhỏ đối với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn như Tuấn (Bố làm phụ hồ,mẹ làm vườn và chăn nuôi kiếm them thu nhập,thu nhập mỗi tháng thu vào không tới 2 triệu ).Với đồng lương ít ỏi,gia đình không đủ tiền trang trãi tiền viện phí cho bạn Tuấn và gặp nhiếu khó khăn về vật chất.Nỗi lòng thương con lại làm quặn lòng bố mẹ tuấn! hoàn cảnh thương tâm của tuấn cũng làm các thầy cô ,bạn bè trong lớp trong khoa và trong trường không khỏi chạnh lòng.
Để thể hiện tinh thần” tương thân tương ái lá lành đùm lá rách”, nhằm chia sẽ  những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần ,gia đình  mong sự giúp đỡ của các cá nhân ,tập thể và của cả cộng đồng.
Mỗi sự giúp đở là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh và sự sống cho bạn Phùng Hữu Tuấn,là sự sẻ chia,đùm bọc giúp Tuấn vượt qua cơn bi kịch này!

Kêu gọi hỗ trợ sinh viên Phùng Hữu Tuấn
http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=758